Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 82: Cuộc sống Mạo hiểm giả

9 Bình luận - Độ dài: 881 từ - Cập nhật:

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hoạt động như một Mạo hiểm giả. 

Trong khoảng thời gian này, tôi không làm việc quá nhiều cũng không nghỉ ngơi quá nhiều, nhận vài nhiệm vụ chinh phạt, dù không cần thiết nhưng vẫn ghé qua tiệm rèn hay tiệm thuốc. 

Mà, nói chung là nỗ lực hòa nhập vào thị trấn như những Mạo hiểm giả bình thường. 

Kết quả đạt được là tôi đã được thị trấn và Hội xem như một tân binh mạnh mẽ mới nổi gần đây. 

Còn sự kiện về tên trẻ trâu vào những ngày đầu tiên, ít nhiều gì tôi đã gạt được nó đi. 

Và vì không muốn bị liên đới đến mấy chuyện rắc rối nên tôi không báo cáo cho Hội chuyện bọn cướp. 

Nhân tiện trong trò nhập vai này, tri thức của Leaf không có ích cho lắm. 

Từ sau vụ bọn cướp, tôi có thể tùy ý dùng Leaf hơn do lòng trung thành của nó đã tăng lên rất nhiều so với trước, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy vậy. 

Quả nhiên lựa chọn cho nó tự tay trả thù là chính xác. 

Thây ma giáo viên đã đến thủ đô và trở về bình an, mọi chuyện đến giờ vẫn rất trôi chảy. 

Hôm nay cũng đang trôi qua như những ngày bình yên khác. 

Thế nhưng, hình như tình hình đã biến chuyển.

Quân đoàn Ma vương đang tiến quân đến từ Vương đô hoang tàn của Vương quốc Wolfeus nên những ngày bình yên này sẽ sớm bị phá hủy. 

Xem ra người trong thị trấn cũng biệt được ít nhiều sự việc đấy nên tôi đã bắt đầu nghe được vài tin đồn thấp thỏm. 

Ví dụ như Mạo hiểm giả đi đến Vương quốc Wolfeus nhưng không trở lại, hoặc là những thương nhân bảo về nhưng không thấy đâu. 

Những Mạo hiểm giả có trực giác tốt cũng đang cảm thấy điều chẳng lành. 

Giờ chắc là quan chức nhà nước biết hết mọi chuyện rồi nhỉ. 

Cả thông tin về Vương quốc Wolfeus đã sụp đổ. 

Vậy thì chúng hẳn đã lên được một hai kế sách rồi. 

Nhất định chúng sẽ xem xét đưa các Mạo hiểm giả vào những kế sách đó. 

Hôm nay tôi cũng đến Hội mạo hiểm. 

Thế nhưng bầu không khí của Hội khác hẳn thường ngày. 

"... Trông cứ như mọi người đang run rẩy ấy. "

"Đúng vậy nhỉ. "

Đúng như Leaf nói, Mạo hiểm giả ai ai cũng đang run rẩy. 

Gần đây đã vậy rồi do các tin đồn không tốt nhưng hôm nay còn hơn cả thế nữa. 

Xem ra sắp có gì đó xảy ra rồi. 

Để xác nhận xem, tôi sẽ bắt chuyện với một Mạo hiểm giả có xác xuất biết thông tin gì đó cao. 

Tôi giả làm Mạo hiểm giả chỉ vì những lúc như thế này, có ghét cũng phải nói chuyện.

"Chị Misha. "

"Ồ, Laby đấy à. Chào. "

"Chào buổi sáng. Thế, có chuyện gì sao? "

Người tôi bắt chuyện là cô tai mèo đã gặp lúc trước. 

Tên này luôn kè kè lại mỗi khi gặp mặt, rất phiền phức nhưng đổi lại dễ bắt chuyện. 

Ngoài ra do đây là một Mạo hiểm giả bậc cao nên biết nhiều hơn so với những tên Mạo hiểm giả lính lác khác. 

Nhân tiện thì cô tai mèo này hạng A. 

"Không rõ nữa nhưng, Hội đã ra một nhiệm vụ khẩn đấy. 

Nội dung nyà điều tra khu vực và thảo phạt ma thú ở gần biên giới. 

Mạo hiểm giả trên hạng C đều bị cưỡng ép thực hiện nên e rằng vụ này khá nyà nớn đó."

Phái Mạo hiểm giả hạng cao đến vùng biên giới à. 

Mà, nếu bảo là an toàn thì sẽ xử lý trọn vẹn thôi. 

Nếu Rồng tiên phong tấn công, mọi thứ sẽ tan tành trong giây lát. 

Tôi đã giám định tất cả Mạo hiểm giả rồi nhưng hoàn toàn không có ai đủ sức chống lại con quái vật đó. 

Có một Hạng S nhưng tên đó yếu hơn cả Thây ma nhiệt huyết. 

Thì, con Rồng đó thì ai cản lại được. 

Số phận của thị trấn này phải tựa vào viện trợ từ nơi khác nhỉ. 

"Ối chà, phản ứng của cậu, không ngạc nhiên chút nào à nya. "

"Ừ, thì, do đúng như dự đoán. "

"Ồ, xem ra cậu thu thập thông tin kỹ càng đấy. Giỏi giỏi. "

Cô tai mèo nói thế và xoa đầu Automata. 

Bà tát chết giờ. 

Tôi thô lỗ gạt tay ra. 

"Vẫn như mọi khi nhỉ. Nhưng đó nyà điểm đáng yêu đấy. 

Mà, tạm gác nyại chuyện đó, cậu nên nhanh chóng chuẩn bị cho nhiệm vụ đi. 

Ngày mai sẽ có xe ngựa đến biên giới đấy. "

"Biết rồi. "

Đã xác nhận được thông tin, con mèo này giờ hết tác dụng rồi. 

Tôi nhanh chóng đi đến quầy tiếp tân để làm thủ tục nhận nhiệm vụ khẩn, sau đó rời khỏi Hội. 

Thời điểm khai chiến đã đến gần. 

Phải tập trung tinh thần rồi nhỉ. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

xoa đầu hử bay đầu đi con
Xem thêm
Hm thôi rồi cái thị trấn sắp toang rồi ông giáo ạ
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Haiz tội bé mèo, tốt bụng mà tin nhầm con tâm thần rồi ==', nghe phong thanh có ai bảo sát thần, bh thì hiểu mấy con mắm nữ thần khốn nạn hành mấy main vs tg trong mấy bộ dark fantasy từ đâu ra rồi :))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Hmmm
Xem thêm
Chỉ là một con mèo có chút thông tin, k hơn
Xem thêm
Cuộc sống 1 tháng qua không có gì hấp dẫn à, chán nhỉ.
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm