Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 60: Trả thù sao?

27 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:

Sau khi giết bạn cùng lớp, tôi thu hồi Thây ma Bất tử và Thây ma nhiệt huyết đang trong trạng thái chờ chiến rồi thu hồi Thây ma giáo viên cùng với Automata luôn.

Vì nó đã bị máu dính bẩn mà.

Nếu cứ để vậy đi trong Vương đô thì sẽ không ổn tí nào.

Do giờ đã có được Thây ma giáo viên nên rất dễ để trở lại Vương đô nên tôi sẽ rửa cho nó ở Hầm ngục.

Dùng nước từ Thủy thuật của gargoyle rửa cho Automata và chuẩn bị quần áo mới trong khi suy nghĩ một chuyện.

Hành động vừa rồi của tôi có phải là trả thù hay không?

Có thể nói phải cũng có thể là không.

Đúng thật tôi rất hận bạn cùng lớn.

Thế nhưng lý do lớn nhất khiến tôi phải giết chúng là do nếu để chúng trưởng thành thì có thể sẽ trở thành những tồn tại gây nguy hại cho tôi.

Thế nên tôi giết cả giáo viên.

Giết đầu tiên luôn.

Tôi đã cho Automata tháo mặt nạ và để mặt mộc khiến cô dao động và quên mất nên chạy trốn bằng Không gian thuật nên đã bị giết dễ dàng.

Có thể nói giết cô là mục tiêu chính, ba người kia chỉ là hàng tặng kèm.

Trường hợp tệ nhất là ba tên đó chạy thoát rồi thành nhân chứng, thể nào cũng sẽ gây náo động nhưng đơn giản là chịu thôi chứ biết sao giờ.

Tại vì nghĩ kiểu gì thì Không gian thuật cũng là thiên địch của Hầm ngục.

Nếu cô bước vào Phòng boss một lần thì từ đó trở đi cô có thể bỏ qua mọi chướng ngại từ Hầm ngục mà gửi những kẻ địch mạnh trực tiếp đến Phòng boss.

Và còn khiến tôi sợ hãi vì có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào.

Nghĩ đến thôi cũng thấy toang rồi.

Nhanh gọn giết được người có kỹ năng đáng sợ đó và biến thành thây ma đồng minh, đúng là vận may của tôi cao dữ dội.

Chuyện bị bắt nạt đã qua, bố mẹ bị giết cũng đã qua, kẻ địch mạnh liên tục kéo đến nhưng cũng qua, cuối cùng là Ma vương đến dụ dỗ cũng đã xong.

Tôi đã từng nghĩ vận may của tôi thấp đến tuyệt vọng nhưng xem ra lại là ngược lại.

Thôi chuyện nào ra chuyện đó, hãy nói về kết quả.

Lần này chỉ biết được bốn người nhưng chiến lợi phẩm thu được rất quan trọng.

Đầu tiên là phải nhắc đến Thây ma giáo viên.

Không chỉ từ giờ việc dịch chuyển sẽ dễ dàng hơn mà còn có thể đặt bẫy cưỡng chế dịch chuyển địch ra ngoài như lần của Ishidate.

Dù rằng rất ghét vì phải thả kẻ xâm nhập nhưng hiệu quả rất cao nên những lúc cần dùng thì phải thẳng tay thôi.

Tiếp theo là ba xác chết bạn cùng lớp.

Có nghĩa là ba xác Anh hùng.

Lv10 chỉ là tầm thường nhưng thây ma có Kỹ năng đặc biệt đều sẽ thành chiến lực cao.

Thây ma ẩn thân làm từ xác của Hagakure có kỹ năng đặc biệt [Ẩn thần].

Tôi có thể xâm nhập vào bất kì đâu nếu dùng kỹ năng này.

Thế nhưng thời gian hiệu quả rất ngắn nên cần chú ý.

Thời điểm dùng được sẽ rất hạn chế nhưng rất tiện lợi.

Tiếp theo là Thây ma sáng tạo được làm từ xác của Sakuma.

Ả có kỹ năng đặc biệt [Sáng tạo], đây cũng là một kỹ năng sặc mùi gian lận.

Có vẻ kỹ năng này có thể dùng MP để sáng tạo ta những vật chất chủ sở hữu đã chạm vào một lần.

Sinh vật sống thì không thể nhưng ngoại trừ nó ra thì được tất.

Kể cả Mithril và Orihalcon.

Thế nhưng để tạo ra những vật chất cấp độ cao thì tốt lượng MP tương đương nên không thể sản xuất hàng loạt Orihalcon được.

Thế nhưng nếu là mithril thì một ngày có thể tạo ra đủ lượng để chế tạo một con Golem mithril nên tôi đã đặt Thây ma sáng tạo vào dây chuyền sản xuất Golem.

Tôi rất trông chờ vào đội quân Golem mithril đấy.

Cuối cùng là xác chết của Ishidate nhưng… ngoại trừ chỉ số phòng thủ ra thì còn lại đều thấp nên không thể đứng ra làm kiên được nên tôi đã quyết định vứt bỏ.

Nếu Lv cao hơn thì đã có thể gia nhập đội quân rồi.

Thế nhưng đằng nào cũng chỉ là hàng tặng kèm nên kệ đi.

Xác chết của Ishidate đã đổi được 20000DP.

Quả nhiên Anh hùng, quá tuyệt.

Và, chiến lợi phẩm không gì ngoài xác chết.

Do dáng bộ bèo nhèo nên không có lấy một người có Shinsou nhỉ.

Nhưng đổi lại tôi thu được lượng lớn kinh nghiệm.

Không ngờ rằng Lv tăng từ 52 lên 60 luôn.

Kinh nghiệm từ Anh hùng toẹt quá.

Đến mức tôi muốn tự tay giết hết hoàn bộ Anh hùng luôn.

Mà, mấy Anh hùng khác có Thập nhị sứ đồ bảo kẻ nên độ khó quá cao, muốn làm cũng không đánh động gì được.

Và khi phần kết quả đã hoàn thành.

"Để ngươi phải chờ rồi Mamori! "

Ma vương và một con quái vật trông như cấp dưới đã đến Phòng liên lạc với Ma vương.

Leaf đứng trong phòng nhanh chóng cúi đầu.

Hình nhân Mamori-chan cũng cúi đầu.

"Ồ. Ngươi là Thống lĩnh mới sao? "

"Vâng. Tôi là Mamori.

"Lùn quá ha. "

"Đây chỉ là thế thân thôi. "

"Vậy à. "

Tên quái vật trông như thuộc hạ của Ma vương bắt chuyện nên Hình nhân Mamori-chan trả lời.

Tên quái vật này là một con thằn lằn màu đen.

Giống như loài thằn lằn đi bằng hai chân, hay đúng hơn là loại rồng mang hình người đi bằng hai chân ấy.

Và cơ bắp khủng khiếp.

Hơn cả Thây ma nhiệt huyết luôn.

Có lẽ hắn là Rồng đã hóa thành người.

Tôi biết là những loài quái vật cấp cao như rồng có thể hóa thành hình người.

Do hồi lúc tìm kiếm một loại quái vật có thể đi thu thập thông tin nên đã biết được.

Và hóa người nhìn kiểu gì cũng dị dị thế nào ấy.

Trước tiên hãy giám định.

ーーー

Hắc Long Lv108

Tên: Dragright

HP: 25300/25300

MP: 23000/23000

Tấn công: 20300

Phòng thủ: 20015

Ma thuật: 18840

Kháng phép: 17550

Linh hoạt: 19991

Kỹ năng đặc biệt

[Shinsou]

Kỹ năng

[Rồng Lv108] [Tự động hồi phục HP Lv84] [Tự động hồi phục MP Lv71]

ーーー

Yêu quái.

Chỉ số trung bình khoảng 20000 cơ à.

Sức mạnh đơn thuần hơn cả chị Giáp sống.

Nếu sử dụng thêm Shinsou thì dù có dùng hết tiềm lực của Hầm ngục cũng chỉ có 50% cơ hội thắng.

Có cả con yêu quái này trong đội, Quân đoàn Ma vương quá khủng.

"Ta là Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương, Hắc long Dragright.

Hơi Thống lĩnh mới gia nhập. Ta rất hoan nghênh ngươi. Thế nhưng, ta có một chuyện cần nói trướci. "

Rồng nói thế và chỉ ngón tay sắc nhọn vào Hình nhân Mamori-chan.

Tôi nuốt ực một hơi.

Tất nhiên là Hình nhân Mamori-chan không có phản ứng gì.

"Hừm! "

Và rồng… đột nhiên biểu diễn thể hình.

Hắn gồng cơ bắp lên.

Và rồng lại còn giữ nguyên tư thế đó rồi nhìn Hình nhân Mamori-chan bằng ánh mắt nóng bỏng.

… Thế này nghĩa là sao?

Tôi nhìn sang Ma vương để cầu cứu nhưng Ma vương cũng lắc đầu nâng nhẹ vai lên cạn lời.

Nói gì đó đi.

"Dù có hóa thành người, những khối cơ bắp đẹp đẽ này vẫn không thể biến mất… cứ say đắm đi không cần ngại đâu. "

…………。

"Leaf, dẫn các vị đây đến Vương đô nhé. "

"V, vâng! "

Có lẽ tất cả đều có vấn đề thần kinh hết rồi, trước hết tôi bơ đi rồi giao phó mọi chuyện cho Leaf.

Leaf tuy bối rối nhưng vẫn nói được từ "Mời các ngài đi hướng này" và bế Hình nhân Mamori-chan lên rồi đi ra ngoài Hầm ngụ giống như tôi đã hướng dẫn.

Tôi rất vui vì nó làm việc đàng hoàng.

Quả nhiên Leaf là món hàng tốt mà.

"Kukuku. Lại bị đá nữa nhỉ, Dragright. "

"Hn. Chắc do cơ bắp của tôi quá sáng chói ấy mà. Đúng là một đàn em đáng yêu. "

"Ngươi tích cực quá nhỉ! "

Giờ thì, Ma vương đã đến đặt dấu chấm cho giai đoạn tiền chiến.

Tốt lắm tốt lắm, xem ra đây màn khai chiến chính thức đấy.

Tôi phấn khích, nhưng trước tiên phải sấy khô đồ cho Automata bằng Hỏa thuật và Phong thuật của gargoyle và gửi nó đến Vương đô bằng dịch chuyển của Thây ma giáo viên.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Quân đoàn toàn chúa hề :v
Xem thêm
Hm một tên não cơ bắp hết
Xem thêm
Thật là thú dzị.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
AUTHOR
Phe anh hùng nên GG sớm, đánh đấm gì nữa :))
Xem thêm
TRANS
CVTER
GIờ lại hóng đến lúc gặp lại thằng anh hùng mạnh nhất :))
Xem thêm
Vậy đó
Main có cả một đống thây ma chuyên dụng rồi
Lại không có hạn sử dụng cứ đợi hồi mana là dùng được
Uầy thấy tiện lợi thật, nếu isekai có lên chọn nghề triêu hồn sư không nhỉ
Xem thêm
Chú tính giết hết lũ bạn cùng lớp à
Xem thêm
@toanvu133: haha joke thôi đời tui không đen vậy đâu
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời