Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 71: Tân trang trang bị

15 Bình luận - Độ dài: 1,025 từ - Cập nhật:

"Ta về rồi đây. "

"A, chủ nhân, mừng ngài trở về! "

Sau khi đốt Hội mạo hiểm, tôi thu hồi tất cả chiến lực đã gửi đến thị trấn và cả Automata. 

Và Leaf rạng rỡ ra đón Automata. 

Từ "Hội chứng Stockholm - Quan hệ bắt cóc" bỗng lướt qua đầu tôi. 

Kiểu như mèo bị nhốt trong nhà cả ngày sẽ chạy ra làm nũng khi chủ nuôi về nhà vậy. Nhớ Kurosuke quá. 

… Không hiểu sao có cảm giác giống như dạy thú ấy. 

Thôi, vầy cũng được mà nhỉ. 

Đây là nhân tài quan trọng, cũng là Nô lệ không mang lòng thù địch với tôi . 

Mà, sao cũng được. 

Nghiền nát thị trấn tốn tận cả ngày ròng, hôm nay cũng gần hết rồi, oải quá. 

Cho Leaf ăn trong khi bản thân cũng dùng bữa, tiếp theo đi tắm và đưa khăn với nước nóng cho Leaf để nó lau người. 

Sau khi hoàn thành, tôi nhanh chóng đi ngủ để đánh tan cơn mệt. 

◆◆◆

Và, vài ngày sau. 

Tôi đã tiên lục hủy diệt triệt để từng làng và thị trấn. 

Để thu lấy tất cả Điểm kinh nghiệm và DP. 

Gắng hết sức để không còn một nhân chứng nào. 

Tất cả nhận một cái kết, chết. 

Và kết quả, sau gần một tuần, tất cả làng mạc trong phạm vi mười cây số quanh Hầm ngục đã biến mất, và Lv của tôi tăng 1.

Cơ mà, làm đến thế mà chỉ có 1 Lv… 

Quả nhiên do Lv bản thân đã cao nên tăng thêm nữa rất nhọc công

Ngày vượt qua Ma vương còn xa. 

Mà chịu thôi. 

Chỉ còn cách đi tiếp.

Chuyện nào đến rồi sẽ đến, trước hết cứ làm những gì có thể. 

Đầu tiên là như đã xem xét từ trước, tôi đã thay đổi tóc Automata thành màu vàng và thiết kế được thay đổi một chút. 

Và tiện thể Automata cũng có một bộ trang bị mới. 

Quần áo đến vũ khí giáp khiên tất cả đều cướp từ thị trấn Baldor nên không tốn DP. 

Trước tiên là vũ khí và khiên. [Kiếm mithril] và [Khiên mithril] dùng trong lúc săn anh hùng thì vẫn giữ nguyên. 

Dù mithril không bằng orihalcon nhưng vẫn là một kim loại khá cao cấp. 

Dù đã cướp từ kẻ xâm nhập và vơ vét trong thị trấn nhưng những món trang bị bằng mithril vẫn rất hạn chế.

Ngược lại, những món trang bị này lại quá tầm so với Automata trong chế độ Mạo hiểm giả bình thường. 

Thế nên tôi đã dùng 1DP để sơn màu cho giống thép để khỏi gây nổi bật. 

Tiếp theo là quần áo. 

Automata đã mặc một bộ đồ lấy được từ kẻ xâm nhập hồi trước nhưng do tôi đã vơ vét được rất nhiều quần áo từ tiệm may mặc nên tôi đã đổi đồ mặc cho nó. 

Không cần lo lắng cảm giác quần áo tiếp xúc với da cho Automata nên tôi đã chọn đồ theo tiêu chí dáng vẻ và tính năng. 

Đặc biệt là khi chọn đồ để dễ nhìn, cứ như là đang chơi game thời trang vậy nên đã tốn kha khá thời gian. 

Tương tự, giáp cũng được chọn theo dáng vẻ và tính năng. 

Khỏi phải nói, cũng tốn kha khá thời gian. 

Với lại tôi từng để Automata mặc một bộ đồ dễ thương đủ để bản thân tôi cũng công nhận thì Automata đã rất nổi bật khi đi trong thị trấn đến mức có đứa cảm nắng thốt lên "âu mài gốt" giống một cảnh trong phim. 

Cuối cùng là mặt nạ. 

Mặt nạ lần trước đã bị Shindou nhìn thấy nên tôi cũng phải đổi. 

May thay, có rất nhiều mặt nạ trong tiệm vũ khí nên từ giờ có thể thay mới mỗi khi bị lộ. 

Và thế, tốn vài tiếng đồng hồ để cho ra Automata đời mới. 

"Wa! Chủ nhân siêu ngầu luôn! "

"Chuẩn rồi. "

Nhân viên kiểm tra Leaf cũng đáng giá cao. 

Người đẹp mặc gì cũng đẹp. 

Vẻ đẹp của tôi đúng là tội lỗi mà.

Còn những tên tội phạm chính là những đứa đem lòng đố kỵ hoặc động dục với vẻ đẹp của tôi. 

Bọn chúng chết hết đi cho rồi.

Gặp là giết thôi.

Mà, đặt chuyện đó sang một bên. 

"Thế, giờ đến lượt Leaf nhỉ. "

"Ủa? Em cũng phải thay sao? "

"Đúng. "

Thế nên đến giờ chơi búp bê… nhầm chuẩn bị trang bị cho Leaf. 

Đã tốn công đăng ký mạo hiểm giả rồi nên từ giờ chắc hẳn sẽ có lúc hoạt động như những Mạo hiểm giả. 

Những lúc như thế, thật thiếu tự nhiên khi mặc đồ như từ trước đến giờ.

Vài giờ đồng hồ nữa trôi qua và tôi vẫn đang trầm ngâm lựa đồ cho Leaf. 

"Chủ nhân ơi… được chưa vậy… "

"Không trả treo. "

"Vâng… "

Và sau đó, phối đồ đã hoàn thành, áo sơ mi cộc tay cộng quần sọc ngắn, phía trên khoác một tấm áo choàng mang phong thái Pháp sư để bảo vệ an toàn. 

Vũ khí là một cây gậy nhỏ giống như que của nhạc trưởng. 

Bình thường có thể treo ngang hông nên rất tiện cho di chuyển. 

Thế nhưng vẻ ngoài của Leaf cứ như một đứa trẻ bắt chước Pháp sư ấy… mà, chịu thôi. 

Nếu cố quá để trông trưởng thành hơn có khi lại không hợp.

Và, phối đồ cho Leaf đã xong. 

"Mamori. Thức không đấy? "

Lúc ấy, Hình nhân Chao's-chan được đặt trong Phòng thông tin với Ma vương phát ra tiếng nói. 

Nói cách khác là có thông báo đến từ Ma vương. 

Sắp đến giờ giao công việc tiếp theo rồi nhỉ? 

Sắp bận rộn rồi đây. 

Và như thế, tôi khởi động Hình nhân Mamori-chan để trả lời Ma vương. 

☆☆☆

Yomi: Từ chương sau sẽ rút gọn tên Hình nhân Mamori-chan và Hình nhân Chao's-chan nhé.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

:)) người đẹp vì lụa mà h lụa đẹp vì người
Xem thêm
Hm tội leaf bị bắt làm búp bê cả tiếng
Xem thêm
Lji
Thanks tran.
Xem thêm
Chap này giống kiểu đi mua đồ thời trang nhỉ?
Tks trans
Xem thêm
Cho Leaf thành trap dùng Mĩ nhân kế khủng bố tinh thần địch:))
"Sau khi dụ được leaf lên giường hôn môi cháo lưỡi các kiểu con đà điểu, hắn nhẹ nhàng chạm tay vào vùng dưới váy Leaf và nắm được một thanh thánh kiếm 30 cm....
Nhân cơ hội hắn đang đứng hình vì shock, Leaf rút cây trâm từ trong tóc ra đâm mạnh vào vùng ngực trái không mảnh vải bảo vệ của hắn"
Xem thêm
Nếu hako có nút like tui sẽ like cho bác 2 lần :))
Xem thêm
trí tưởng tượng của bạn thật thú vị:)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
con nhỏ này nó bị tâm thần hay sao mà thích đi giết người thế nhỉ?
Xem thêm
Leaf cho thành trap mới hay ))
Xem thêm
TRANS
Thay đồ mất tận mấy tiếng, hm...
Xem thêm