Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 76: Thiết lập trong Hội mạo hiểm

10 Bình luận - Độ dài: 1,278 từ - Cập nhật:

Automata dẫn Leaf, hay đúng hơn là do Leaf đã từng đến thị trấn này nên đang hướng dẫn Automata đường đến Hội mạo hiểm. 

Mục tiêu bên ngoài là thu thập thông tin ở đây và quan sát tình hình chuyển hướng. 

Và đến lúc sự việc phát sinh, tôi muốn có một chút tầm ảnh hưởng. 

Nếu được vậy, tôi sẽ có một chân trong chiến dịch. 

Thế nên, tôi thấy nên nghiêm túc làm Mạo hiểm giả một thời gian. 

Tất nhiên phía sau vẫn ngấm ngầm hoạt động. 

Khi màn đêm đã bao trùm, tôi sẽ cho xe ngựa chở Thây ma giáo viên đến thủ đô của Vương quốc này. 

Đây là để đăng ký điểm dịch chuyển để đến được đấy. 

Cần phải chuẩn bị thêm xe ngựa nữa. 

Sau đó là phái Thây ma giáo viên đến các thị trấn lân cận dựa trên bản đồ mới mua hồi nãy. 

Trong khi ngẫm nghĩ điều đó, Automata đã đặt chân đến trước một tòa kiến trúc khá giống với Hội mạo hiểm ở thị trấn Baldor. 

"Đến nơi rồi thưa Chủ nhân. Đây chính là Hội mạo hiểm của thị trấn này. "

"Ừ. "

Tòa nhà trước mặt lớn hơn so với Hội mạo hiểm ở Baldor. 

Quả nhiên thị trấn mậu dịch. 

Khác với thị trấn Baldor vẫn mang nét nông dã. 

Tôi cho Automata bước vào Hội mạo hiểm đó. 

Ngay lúc đặt chân vào, những ánh mắt từ những tên đàn ông trông như lưu manh tập trung đến. 

Mặc dù không có ký ức tốt đẹp gì với bọn Mạo hiểm giả nhưng ngay giờ đây, độ hảo cảm đã tụt thêm nữa. 

Nhìn gì, bà xiên chết hết giờ. 

"Chủ nhân, hướng này ạ. "

Tôi hứa rằng khi thời điểm đến sẽ giết hết toàn bộ. Theo hướng dẫn của Leaf, Automata đi đến bảng thông báo dán đầy những nhiệm vụ. 

Công việc của Mạo hiểm giả, cơ bản là nhận những nhiệm vụ được dán lên bảng thông báo này. 

Phần lớn là giống như trong tiểu thuyết. 

Rất dễ hiểu

Chỉ có phần này là ưu điểm. 

Sau đó, tôi xem xét các nhiệm vụ dán trên bảng. 

Cả nhiệm vụ cũng được phân ra từ F đến S và hình như Mạo hiểm giả dưới cấp không được nhận. 

Hệ thống này cũng giống như trong tiểu thuyết. 

Mà, có thể nói đây là hệ thống hợp lý vì ngăn những tên không có thực lực làm những việc nguy hiểm đến tính mạng. 

Mục đích của tôi là vào Hội mạo hiểm để thu thập thông tin nên không cần bám sát vào mấy nhiệm vụ này làm chi. 

Chấm lấy một nhiệm vụ bậc C trên bảng và bóc ra. 

Là nhiệm vụ thảo phạt một đàn ma thú dạng lợn, Orc. 

Nhiệm vụ này trông đơn giản với lại kiếm được Điểm kinh nghiệm và DP nữa. 

Nhân tiện, do không muốn nổi bật nên tôi dùng Thẻ mạo hiểm C, đây không phải dạng nhân vật chính ngầu lòi vơ lấy một nhiệm vụ độ khó cao để được chú ý. 

Sau đó Automata cầm nhiệm vụ hướng đến quầy tiếp tân thì một sự kiện đã diễn ra. 

"Khoan đã các cô em đằng đó ơi. Tôi khuyên cô bỏ ngay nhiệm vụ đó đi nếu chỉ đi một người. "

Một tên con trai tóc dài trông trẻ trâu bắt chuyện trong khi vuốt tóc. 

Tất nhiên là tôi bơ luôn. 

Bơ và đi đến quầy tiếp tân. 

"Này này, chờ đã nào. Ít nhất nghe tôi nói chuyện đi được không? "

Khi xếp hàng ở quầy, tên trẻ trâu mới nãy lại mò đến. 

Trông như đang đi cưa gái ấy, phiền chết được. 

Đến mức hắn sẽ bay màu ngay lập tức nếu không có ai khác ở đây.

Nhưng làm loạn lên sẽ khiến việc hòa nhập trở nên khó khăn hơn. 

Nhưng tôi không có hứng thú với tên này nên cũng không muốn nói chuyện. 

Thế thì chỉ có một cách. 

Automata vỗ vai Leaf. 

"Nhờ ngươi. "

"Ơ!? "

Tôi chuyền gậy cho Leaf. 

Nhờ ngươi đấy thú cưng vạn năng. 

Ta tin ngươi lắm đấy. 

"Xin lỗi nhưng, ý ngài là gì khi bảo nên bỏ nhiệm vụ này? "

"Cái gì, đơn giản thôi. Hai cô gái nhìn kiểu gì cũng tầm hạng C đúng không.

Như đã biết, nhiệm vụ này là nhiệm vụ Nhóm. 

Nếu chỉ hai người mà nhận nhiệm vụ này thì quá sức rồi. "

Tôi biết chuyện đó. 

Do đã nghe từ Leaf. 

Chính vì vậy tôi cũng biết nhiệm vụ này không đến mức quá sức như hắn nói. 

Dù có cho đây là hạng C đi chăng nữa, hay là về độ khó của nhiệm vụ thì đánh giá sức mạnh giữa các Mạo hiểm giả là không đồng đều. 

Người vừa lên C từ D hoàn toàn khác với C sắp lên B. 

Ngoài ra có những kẻ năng lực khác với cấp bậc nữa. 

Chính vì thế tôi mới thấy nhiệm vụ này không quá sức và định nhận. 

Thế mà tên trẻ trâu này lại cố tình lấy đó làm lý do để bắt chuyện với chúng tôi. 

Dán ngay mác đang đi cưa gái. 

Không cần tiếp chuyện. 

"Thế đấy, bọn anh là Mạo hiểm giả hạn B này, để bọn- "

"Mời người tiếp theo. "

"Vâng. "

"Nè! Nghe không vậy! "

Khi hắn đàn nói dở, cô tiếp tân đã gọi nên Automata bước đi. 

Thế nhưng tên kia đã làm một hành động không thể tha thứ. 

Không ngờ rằng hắn lại đặt tay lên vai của Automata và cưỡng ép đứng lại. 

Dù là Hình nhân thao tác từ xa nhưng không được sự cho phép từ tôi mà chạm vào, tội chết vạn lần không trôi! 

Tất nhiên tôi cho Automata nhanh chóng tóm lấy cánh tay đó và xoay ngược lên. 

"Garrrrr!? Đay mày!? "

"Đừng tự ý sờ vào ta, tên khốn. "

Tiếp tục giữ nguyên vậy rồi bẻ luôn nhỉ. 

Chỉ số tên này tầm tầm Thây ma trung niên lúc còn sống. 

Automata có chỉ số gấp đôi nên làm sao thua được. 

Bẻ xương rồi cho hắn hết làm bố luôn nhỉ. 

"Ch, chủ nhân! Thôi ngừng được rồi ạ! "

Và ngay lúc đấy, giọng Leaf vang lên khiến tôi lấy lại bình tĩnh một chút. 

Khi cho Automata nhìn xung quanh, tôi thấy các Mạo hiểm giả đang đánh ánh mắt hiếu kỳ về phía này. 

… Quá trớn rồi. 

Nếu bẻ tay hắn thật thì có khi sẽ bị đánh giá là một người nguy hiểm mất. 

Tôi miễn cưỡng, thật sự chỉ là miễn cưỡng, bỏ tay trên trẻ trâu ra. 

"Giờ sáng mắt ra chưa, đừng bắt chuyện với ta thêm lần nào nữa. "

"Chết tiệt…! Con khốn này! Nhớ mặt đấy! "

Hắn có đàn em à. 

Sau khi bỏ lại một câu cạnh mặt như vậy, tên trẻ trâu bỏ đi. 

Thật là. 

Nhân vật chính sẽ bị vướng vào Mạo hiểm giả xấu xa trong Hội mạo hiểm, cái tình tiết theo cốt truyện gì đây. 

Haizzz… 

Và còn, đây là lần đầu tôi làm thế đấy. 

Hoàn toàn không hối hận nhưng đây có thể là một sai lầm. 

Phải suy nghĩ cho tương lai trước. 

"Đi thôi. "

"A, vâng! "

Bản thân bị quần trong u sầu, còn Automata và Leaf một lần nữa bước đến quầy tiếp tân.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Báo nguyên cả nước :)))
Xem thêm
tên này dám động vào chị à
Xem thêm
Hm hên cho tên này mà cx sắp chết rồi khỏi lo
Xem thêm
Cốt truyện quen thuộc ghê, và sau đó ......... à chắc gì đã còn sau đó :))
Xem thêm
vì chú m mà quốc gia này đang gặp nguy hiểm tăng cao hơn trước :))
Xem thêm
chọc trúng sát thần thì tụi bay xác định:))
Xem thêm
Sau này thấy đứa nào nguy hiểm thì né nó ra kẻo chết.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Hóng.... híttttt hààààà.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm