Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 43: Thị trấn Baldor

21 Bình luận - Độ dài: 705 từ - Cập nhật:

Vài giờ sau khi cho Automata di chuyển.

Vẫn mới sáng sớm nhưng đã đến thị trấn, thật ngoài dự tính.

Nói là đi bộ nửa ngày nhưng chắc đó là nửa ngày đi bộ của người bình thường.

Mà, dù sao đến sớm cũng tốt.

Đồng hồ sinh học của tôi hơi loạn, đêm qua lại làm việc nên chắc sẽ buồn ngủ vào buổi chiều.

 

Tôi (Automata) nhanh chóng xếp hàng để vào thị trấn.

Quả nhiên thị trấn là sẽ có tường thành bao quanh.

Và tất nhiên là phải vào bằng cổng thành.

… Trường hợp tệ nhất là phải dùng Đá giám định khi làm thủ tục.

Nếu quan sát thấy thế thì phải nhanh chuồn cho đỡ phiền.

Kiểu như mị chợt nhớ có chuyện gấp ấy.

Và vào ban đêm trèo rào leo vào.

 

Tôi chuẩn bị tinh thần và xếp hàng, khi chỗ làm thủ tục vào Khu vực Hầm ngục ảo, tôi quan sát màn hình thì thấy họ không xài Đá giám định.

Đổi lại cần trả phí để vào.

An tâm rồi.

Tiền thì có phần kẻ xâm nhập mang theo và cướp của làng nữa.

 

Cứ thế, sau khi người thương nhân đứng trước tôi xong, đã đến lượt tôi.

 

"Mạo hiểm giả à. Đúng thì đưa thẻ Mạo hiểm ra."

 

Gác cổng tự nhiên hiểu nhầm.

Tôi đã quyết định không thành Mạo hiểm giả, có nên thay trang phục không ta?

Thôi, lúc chiến đấu phiền lắm.

Cứ thế này thôi cũng được.

 

Nhưng chuyện đó để sau.

Đầu tiên tôi lắc đầu và giải thích.

"Không phải. Tôi không phải Mạo hiểm giả. "

"Hử? À, ra vậy. Một người có nguyện vọng làm Mạo hiểm giả chứ gì.

Nếu thế thì phí vào cổng là 1 xu bạc. "

  

Tôi trả 1 xu bạc như được bảo.

Xu bạc, vì tôi đã giám định thấy nó là [Xu bạc] nên không thể sai được.

Nhân tiện có cả xu vàng và xu đồng.

Hình như giá tăng theo thứ tự đồng→bạc→vàng, nhưng bao nhiêu xu thì đổi được xu lớn hơn và cả không biết giá trị của một xu bạc bằng bao nhiêu.

Cần khẩn cấp tìm hiểu thường thức.

 

"Được rồi. Và còn, xin lỗi nhưng hãy tháo mặt nạ cho chúng tôi xem mặt.

Không thể để những kẻ bị truy nã vào thị trấn được. "

 

… Không muốn đâu.

Nhưng không còn cách nào khác.

Tôi bỏ mặt nạ và cho hon xem mặt thật.

Gác cổng nuốt ực một hơi.

Ngươi cũng thế à.

 

"Được chưa? "

"A, ừ. Đeo vào lại được rồi. Chào mừng đến với thị trấn Baldor. "

 

Chỉnh lại mặt nạ, tôi bơ tên gác cổng đang hành xử bối rối và bước vào thị trấn.

Arr, tởm lợm.

Nghiền nát thị trấn này thôi nhỉ.

Xem xét khoảng cách đến Hầm ngục thì nên hủy diệt hơn.

Thế nhưng Hầm ngục không đủ chiến lực để một lần phá nát thị trấn được.

Phải cấu sức từ từ.

Hãy nhẫn nại một thời gian.

 

Và, quả nhiên mặt tôi nổi bật thiệt.

Khuôn mặt của tuyệt sắc giai nhân làm kiểu gì cũng nổi bật.

Ngay bây giờ đổi thiết kế của Automata luôn không nhỉ?

… Thôi, không muốn tốn thêm DP vào Automata nữa đâu.

Để tài trợ cho chị Giáp sống thì tốt hơn.

Quyết định toàn diệt những kẻ chứng kiến ở làng Maya thật đúng đắn.

Nếu lộ ra thì sẽ thành tội phạm mất.

 

Thế là tôi (Automata) không cần xâm nhập vào thị trấn, đầu tiên sẽ đi dạo lòng vòng để khảo sát địa lý, sau đó lên tiếng gọi một tên thích hợp.

 

"Xin lỗi. "

"Hử? Gì vậy? "

 

Tôi gọi một tên trẻ tuổi.

Dù ghét nam hơn nữ nhưng nơi tôi đang tìm nên hỏi bên nam thì dễ dàng hơn nên chịu thôi.

Lúc cùng tên Rick cũng vậy, nhưng nếu không thông qua Automata thì tôi không làm gì được đâu.

 

Cảm nhận vị đáng ghét, tôi hỏi tên đàn ông chỗ cần tìm.

 

"Cửa tiệm bán nô lệ ở đâu vậy? "

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

What are you trying to do?
Tks trans
Xem thêm
mua nô lệ chăng ? à t bik r để giám sát cho tiện nãy t có nghĩ nhưng tưởng main ko nghĩ ra với lại lỡ có mấy cái thánh thuật đồ loại đc dấu ấn thì phiền bome
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Nuôi slave thành vũ khí à? Hmm... Raphtalia, Laura de Farnese,... hãy là 1 shota nhỉ? :))
Thanks trans
Xem thêm
Laura de farnese là bộ nào nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mong đừng như bộ chúa tể bóng tối, rõ hay mà đc thời gian thì trans có việc hay sao rồi off lun..
Xem thêm
kiếm slave nào
Xem thêm
Chắc là vì nô lệ ko phản bội hay làm trái lịnh đc nên nó mua
Xem thêm
ủa đến cửa tiệm bán nô lệ chi zậy ta???
Xem thêm
Vì nô lệ biết về thường thức ở đây, vâng lời tuyệt đối, có thể ra lệnh ko làm rò rỉ thông tin => có thể tin tưởng đc
Xem thêm