Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 81: Săn cướp - Chiến lợi phẩm

6 Bình luận - Độ dài: 863 từ - Cập nhật:

Tôi biết Leaf đã ngủ trên tay của Automata. 

Trong Bảng chỉ số đã có thêm "Trạng thái bất thường: Ngủ" nên dễ dàng nhận thấy. 

Do đã làm quá sức nên giờ yên giấc rồi. 

Trong khi Leaf ngủ, tôi đã đổi đống bầy nhầy kia thành DP hết. 

Sức tấn công của Leaf và kiếm mithril không đủ để giết ngay nên phải đâm rất rất nhiều lần mới chết nên kết quả y như tra tấn vậy. 

Mà, nghĩ thế nào thì 'gieo gió gặt bão' cả thôi. 

Kệ đi. 

Bọn cướp chết, để lại Điểm kinh nghiệm và DP. 

Tổng cộng khoảng 20 tên. 

Số lượng trùng với orc luôn. 

Thế nhưng DP thu về lại hơn hẳn. 

Quả nhiên giết kẻ mạnh lợi hơn nhiều. 

Dù nói vậy nhưng kẻ mạnh thật chỉ có tên thủ lĩnh, còn lại chỉ tầm tầm. 

Ngoài tên thủ lĩnh, chẳng có tên nào có chỉ số qua 1000.

Nhưng dù vậy, tất cả đều mang nghề chiến đấu nên mang nhiều thu nhập hơn. 

Ngoài ra hiệu suất lao động cũng cao hơn hẳn đi phá làng phá xóm. 

Tôi đã học được một điều mới.

Cách kiếm lợi tốt nhất không phải giết hàng trăm kẻ yếu, mà là đi săn hàng chục kẻ mạnh. 

Từ nay, tôi sẽ theo châm ngôn này. 

"Giờ thì. "

Đã xong phần xác nhận kết quả, lửa đã thắp cũng đã được Thủy thuật của gargoyle dập tắt. 

Và quái vật đã dùng cũng về chỗ hết. 

Không còn việc gì ở đây nữa. 

Về thôi. 

Automata cõng theo Leaf đang ngủ rời khỏi khi rừng. 

Nhân tiện thì Leaf đã bị bẩn do máu của lũ cướp nên rất khó coi nên đã được cho đi tắm rửa và thay đồ. 

Bộ đồ bị bẩn đã được chuyển đến Phòng giặt rửa đã được xây hồi trước. 

Nhờ Golem giặt được mà. 

Sau khi xong, chúng tôi đi thêm một lát nữa và đặt chân đến ngôi làng ra nhiệm vụ diệt orc. 

Đầu tiên tôi xin trọ lại một đêm. 

Bởi vì giờ đã trễ, nếu đi bộ về thì sẽ đến khuya mất. 

Với lại phải cõng Leaf nên thời gian cần thiết sẽ tăng lên nữa. 

Cũng không gấp gáp gì nên mai về thị trấn cũng được. 

Nhân tiện thì hiện giờ không thể dùng Thây ma giáo viên để dịch chuyển về được. 

Điều đó sẽ gây nghi ngờ và vốn dĩ Thây ma giáo viên đã được cử lên đường đến Thủ đô rồi nên giờ không thể dùng. 

Do không thể ra lệnh ngoài Khu vực Hầm ngục được. 

Mà, tôi đã ra lệnh cho nó dịch chuyển về khi đến gần thủ đô hoặc gặp nguy hiểm nên vài ngày nữa sẽ có thể dùng như bình thường thôi. 

Thế nên, hôm nay sẽ cho Leaf ngủ trong phòng và tôi cũng đi nghỉ ngơi. 

Leaf được đặt lên giường và Automata nằm lên chiếc giường còn lại… nhưng trước khi đó phải thay đồ cho Automata đã. 

Không đến mức đẫm máu như Leaf nhưng vẫn bị dính bẩn. 

Sau đó, tôi cho Automata nằm lên giường và đặt báo thức như mọi khi. 

Sau đó tôi chuẩn bị tắt màn hình tầm nhìn Automata và đi ngủ. 

"Chủ nhân… đừng bỏ… em… "

Đột nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt như gặp ác mộng của Leaf. 

Nãy giờ vẫn ổn nhưng mới rời khỏi Automata chút xíu mà đã thành vầy rồi. 

Quả nhiên tinh thần bị bất ổn do nhiều chuyện xảy ra nhỉ. 

Không còn cách nào khác, tôi cho Automata nằm chung với Leaf và ôm lấy nó. 

Nhờ vậy, khuôn mặt Leaf thư giãn trở lại. 

"... Cơ mà. Mình đang làm cái gì vậy nhỉ. "

Sau khi thực hiện, tôi mới chợt tỉnh ra. 

Ngạc nhiên với chính hành động của mình. 

Từ khi nào tôi đã thành người ngọt ngào thế này nhỉ. 

Nhưng, mà, sao cũng được. 

Chiến lợi phẩm tốt nhất lần này là độ hảo cảm với Leaf nhỉ. 

Ít nhất tôi sẽ đối xử tốt với nó trong khoảng thời gian tinh thần bất ổn do mới tự tay trả được thù. 

Đến khi đó tôi chắc chắn sẽ nắm được trái tim của Leaf. 

Hên thì có thể khiến nó phụ thuộc vào tôi luôn. 

Nghĩ lại thì nô lê có độ hảo cảm cao rất đáng quý. 

Không thể một sớm một chiều kiếm được một kẻ có thể hành động vì tôi mà không phản kháng.

Leaf là một quân cờ đáng quý, khiến độ hảo cảm lên càng cao càng tốt. 

Có thể làm thế bằng cách cho Automata nằm chung, một cái giá quá rẻ. 

Mà, nếu là cơ thể thật thì mơ đi nhé. 

Sau khi xem xét lại tính hợp lý của hành động vừa rồi, tôi tắt màn hình của Automata. 

Sau đó, tôi ăn tối, đi tắm rồi ngủ như mọi khi. 

Cứ thế, ngày đầu tiên làm việc như một Mạo hiểm giả đã kết thúc. 

---------

Kết phần Trung.

------------------

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

giống ông st nào đó
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
giết hết, không tha một tk nào hết
Xem thêm
Wow, nói ác thế.
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm