Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 69: Đúng rồi, đi đập thị trấn đi

18 Bình luận - Độ dài: 1,137 từ - Cập nhật:

Trong ngày tinh thần phấn đấu đang cao, tôi bắt đầu triển khai hành động kế tiếp. 

Leaf đã tỉnh dậy nên đầu tiên, tôi sẽ ăn sáng với nó. 

Sau đó tôi hỏi Leaf nhiều thứ và bảo rằng sẽ ra ngoài một chút rồi cử Automata đến nơi cần đến. 

Nơi cần đến lần này là thị trấn đã mua Leaf, Baldor. 

Dẫn theo Thây ma ẩn thân và dùng kỹ năng Ấn thần để đi qua cổng. 

Điểm quan trọng lần này là Thây ma giáo viên cũng đi theo cùng. 

Vì dịch chuyển của Thây ma giáo viên chỉ có thể đi đến những nơi đã từng đặt chân đến. 

Cho Thây ma ẩn thân về Hầm ngục còn Automata và Thây ma giáo viên cứ thế cùng nhau bước đi trong thị trấn Baldor. 

Đích đến là các cổng được thiết đặt ở bốn hướng của thị trấn. 

Thị trấn Baldor, đúng hơn là hầu hết các thị trấn ở thế giới này đều nằm trong tường thành để ngăn chặn ma thú. 

Và mỗi hướng đông tây nam bắc của tường thành thị trấn đều thiết đặt một cổng. 

Leaf đã kể vậy. 

Thật tiện lợi

Ngay lúc đang muốn nghiền nát thị trần này. 

Đúng. 

Hôm nay tôi có kế hoạch hủy diệt thị trấn này. 

Hồi lâu tôi đã suy nghĩ rồi, tính theo cự ly đến Hầm ngục, tôi nên hủy diệt thị trấn này thì hơn. 

Khi đó, nếu cho phần chiến lực đủ để hủy diệt thị trấn đi ra ngoài thì tôi có hơi bất an, nhưng giờ đây sức phòng thủ của Hầm ngục đã tăng cao nên không thành vấn đề nữa. 

Ngoài ra, hiện giờ thủ đô của đất nước này đã thành bình địa. 

Dù vấn đề gì xảy ra với thị trấn này, có khi viện trợ cũng chẳng đến

Và giả dụ tôi không làm gì thì vài ngày nữa thôi Quân đoàn Ma vương từ Vương đô sẽ tràn xuống như tuyết lở và đè bẹp mọi thứ. 

Thế thì tôi có ăn trước cũng không sao cả. 

Tại sao tôi lại cố tình làm chuyện này, tất nhiên là vì điểm kinh nghiệm. 

Trong chuyến săn anh hùng, tôi đã tăng được lượng lớn Lv rồi nhưng vẫn chưa đủ để chạm dép Ma vương. 

Để rút bớt khoảng cách sức mạnh, tôi cần có thêm Điểm kinh nghiệm. 

Những ngôi làng và thị trấn của một đất nước đang trên đường lụi tàn không khác gì bữa tiệc đang chưng tận mồm, không lý do gì mà không xơi. 

Sau khi diệt xong thị trấn này, tôi sẽ lên kế hoạch đi phá tiếp những khu tập trung con người trong tầm với. 

Thế nhưng muốn thu thập điểm kinh nghiệm và DP thì giết thôi là chưa đủ. 

Phải cẩn thận giết trong Khu vực Hầm ngục. 

Phạm vi của Chế tác Hầm ngục ảo chỉ có 10m nên giết tất cả người trong thị trấn Baldor này là quá sức rồi. 

Tốn thời gian với lại sẽ xảy ra thêm vài vấn đề. 

Thế nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Phải dồn hết dân cư vào bẫy chuột rồi xử. 

Thế nên, tôi dẫn theo Thây ma giáo viên đến bốn cổng thành để có khả năng dịch chuyển đến. 

Sau khi xong, kế hoạch được tiến hành nhanh chóng. 

Lần này dù có nổi bật thì viện quân cũng không đến nên tôi làm ngay ban ngày luôn. 

Đầu tiên là phái Đội Thây ma và Đội Golem - Gargoyle đến toàn bộ các cổng và dùng Băng thuật của Thây ma ông già và Thây ma Maki cộng Thổ thuật của gargoyle để chặn cổng thành. 

Sau đó chỉ để lại phần chiến lực để trấn thủ cổng, tiếp theo là dồn tất cả vào một khu giống như lúc phá làng. 

Đốt nhà lân cận tường thành để lửa lùa mọi người chạy đến trung tâm. 

Trong khi chờ đợi, tôi đã thử nghiệm Thây ma luyện thú và kết quả ngoài dự tính. 

Đúng như suy đoán, kỹ năng [Luyện thú] có công hiệu lên cả con người và ngạc nhiên thay, số lượng người có thể điều khiển được khá là nhiều. 

Nhưng Lv Thây ma luyện thú thấp quá. 

Thế nên cả MP để phát động kỹ năng cũng thấp. 

Tóm lại là không thể lạm dụng kỹ năng Luyện thú. 

Thế nhưng. 

Hình như kỹ năng Luyện thú tiêu hao không nhiều MP dựa trên xác suất thành công. 

Để cho golem làm yếu rồi cho Thây ma luyện thú ném Bóng p*ke. 

Nếu làm thế, thực tế có thể điều khiển đồng thời hàng trăm người cùng lúc. 

Chỉ mới thử nghiệm nhưng không ngờ rằng lại ngon lành đến mức này. 

Đám đông bị điều khiển sau khi được dùng như con tốt thí sẽ tự động đến tự sát gần Automata.

Cảm giác sử dụng giống như Nô lệ đã bị khắc ấn vậy. 

Khác với Thây ma, chúng vẫn còn giữ được ý thức và tư duy nhưng vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. 

Nhưng tôi không có ý định dùng chúng lâu dài như Leaf. 

Tôi quyết định như thế sau khi nhìn thấy đám đông khóc lóc giết người láng giềng trong khi lườm Automata bằng ánh mắt chết chóc. 

Như một đoàn diễu hành ngập chìm trong hận thù, bi thương và phẫn nộ. 

Những con tốt như thế nếu mất kiểm soát thì tệ lắm. 

Phải giết sạch không để lại một mống thôi. 

Và thế, thị trấn Baldor đã bị hủy diệt với hiệu suất tốt nhất. 

Có bọn lính và mạo hiểm giả chống lại nhưng đây là thị trấn tôn Thây ma bất tử lúc còn sống là kẻ mạnh nhất. 

Tôi có những Thây ma mạnh hơn hẳn cộng thêm số lượng lớn golem và gargoyle, cả chất và lượng đều áp đảo nên chúng không thể nào thắng được, thị trấn đã bị hủy diệt trong vòng nửa ngày. 

Khác lúc phá làng, giờ tôi không cần phải tốn công thu dọn chứng cứ nên đã phóng hỏa toàn thị trấn nên chắc không còn sót ai đâu. 

Những người còn sống đều do tôi có ý đồ cả. 

Hiện giờ, Automata đang đứng trước nhóm còn sống đó. 

Những người sẽ giúp tôi công việc cuối cùng ở thị trấn này. 

Địa điểm hiện tại là Hội mạo hiểm. 

Trước mặt là đa phần các nhân viên của Hội đã bị kiểm soát dưới kỹ năng Luyện thú trong tình trạng bán sống bán chết. 

Nào, giờ là lúc theo cốt truyện của Dị giới, đi đăng ký Mạo hiểm giả thôi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

đăng kí cái này là hay r chừa ra
Xem thêm
Còn cuốn sách học phép nữa
Xem thêm
TRANS
CVTER
Chất :))
Xem thêm
xóa sổ thành phố của ngta xong giờ đòi đăng kí MHG, rì lí???:)
Xem thêm
Thì ko sợ lộ automata, sau này còn có thể căn cước ko sợ bị hỏi lúc vào thành nữa đâij loại vậy :))
Xem thêm
hóng từng ngày bộ này :v :v, quá hay
Xem thêm
Giờ mới đi đăng kí ... ok fine :)
Xem thêm
đi phá làng = dọn tiệc, ờ........ ok
Xem thêm
Giờ mới tới đoạn đăng ký làm mạo hiểm giả =))
Xem thêm
TRANS
Main nhà khác chương 4 chương 5 là đã lên mạo hiểm giả, còn em sau 69 chương. Haizzz...
Xem thêm
@Shinobu Yomi: Thậm chí còn không phải người thật đăng ký, mà là Automata. 21.gif
Xem thêm
Vãi chị, hủy cả thị trấn rồi đi đăng kí mạo hiểm giả.
Tks trans
Xem thêm