Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 77: Tiền bối Mạo hiểm giả tai mèo

8 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

Trao đổi với tiếp tân, thật tốt vì không có chuyện gì xảy ra. 

Do có vụ bạo lực mới nãy nên tôi tưởng sẽ bị rầy la gì đó nhưng không hề, đưa Thẻ mạo hiểm ra và nhận nhiệm vụ như thường. 

Và còn, những Mạo hiểm giả ngoài kia lại phấn khích huýt sáo và khen ngợi tôi. 

Mấy chuyện cãi vả này như cơm bữa với Mạo hiểm giả sao? 

Nếu thật thì đúng là một đám dã man. 

Phải tiêu diệt càng nhanh càng tốt. 

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi chọn một chỗ ngồi trong phòng ăn để cho Leaf ăn bữa sáng. 

Giống như lần trước, tôi để Leaf chọn món nó thích. 

Sau đó món đã được mang đến 

Nhưng cùng lúc đó, có một chuyện lạ xảy ra. 

"Chào chào, tân binh. Nếu được thì cho mình ngồi cùng với nya? "

Một cô gái tai mèo mặc một bộ đồ hở hàng nói thế rồi tự ý ngồi xuống. 

Phải nói sao nhỉ, trông ranh mãnh. 

Cả phần cuối câu kia nữa, lộ vẻ ranh mảnh ra mặt luôn ấy. 

Loại người này khó đối phó đây. 

Cơ mà với tôi chẳng có loại người nào dễ đối phó đâu nhỉ. 

Không biết có chuyện gì đây. 

Khác với tên trẻ trâu hồi nãy, tôi không cảm nhận được thiện ý nhưng cũng không đọc được mục đích của cô gái này. 

Nhưng không quan tâm gì đến chúng tôi, cô gái tai mèo tự ý bắt đầu mở chuyện trước. 

"Chuyện nà, cảnh hồi nãy là tuyệt tác luôn đó nya~. 

Có lẽ nhìn là biết nhưng, tên mới tán tỉnh cậu là một kẻ nổi tiếng phiền phức chuyên đi cua gái đấy. 

Và hắn nại nà Mạo hiểm giả hạng B nữa nên không có nhiều người dám càm ràm với hắn đâu nyan.

Thế nên dù hắn có bị trả đũa thì thường sẽ bị nàm ngơ thôi. 

Không phải chỉ chỉ mình mình thôi đâu, mọiii người nuôn đấy. "

Khi cô tai mèo nói vậy, đám ngồi gần nghe được liền gật gật đầu. 

Ra là vậy. 

Đây là lý do tại sao pha cãi nhau đó không thành chuyện lớn. 

Thế nhưng tôi vẫn không biết mục đích của người này tại sao lại đến bắt chuyện với tôi 

Những lúc như thế này, thường tôi sẽ bơ hoặc đuổi đi nhưng mục tiêu hôm nay là thu thập thông tin. 

Thế thì bơ hoặc đuổi là cách không hay. 

Tốt nhất là nói chuyện một cách thích hợp. 

Tôi ghét nói chuyện nhưng đây là một phần của công việc. 

"Thế, cô là ai, có chuyện gì cần đến tôi à? "

Tôi đầu tiên hỏi chuyện cần hỏi. 

Có thể xem trực tiếp danh tính người này. 

Thế nhưng không thể biết được mục đích. 

Vậy thì hỏi. 

"À, nhắc mới nhớ mình chưa tự giới thiệu nhyỉ. 

Vậy thì xin phép

Mình Là Misha. Một tiền bối Mạo hiểm giả lắm chuyện. 

Ný do mình gọi cậu, đơn giản là có hứng thú thôi. 

Từ giờ xin giúp đỡ nhau nhé, em tân binh có nhiều triển vọng. 

Nếu được thì hãy nàm thân nhé, mình sẽ rất vui đấy. "

Cô tai mèo nói vậy, mỉm cười và chìa tay ra. 

Là bắt tay. 

Chiếu theo mục đích của tôi, không có lý do để từ chối. 

Bên này đưa tay của Automata và bắt lấy bàn tay đó. 

Nếu là cơ thể thật thì xin kiếu nhé. 

"Tôi là Laby. Tôi cũng vậy, từ nay xin được giúp đỡ. "

"Ừm, mình sẽ nàm hết sức. Cả cô bé Elf đằng đó nữa, xin giúp đỡ nhyé. "

"Vâ, vâng! "

Cô tai mèo cười vui tươi. 

Lý do cổ bắt chuyện với tôi, mà, không phải là không hiểu được. 

Tại vì khi giám định, chỉ số hệ công kích của cô ta hơn 2000.

Dù không có Shinsou nhưng vẫn mạnh hơn Automata. 

Nếu tên trẻ trâu mới nãy hạng B thì cô ta chắc chắn hạng A. 

Một người có trình độ như thế này, không có gì lạ khi cảm thấy thú vị và bắt chuyện với một đàn em cả. 

Và đối với tôi cũng rất thích hợp nữa. 

Vì đang đi thu thập thông tin nên nếu có một Một hiểm giả có thể giao tiếp bình thường thì quá tuyệt. 

Và đây lại là một người có thực lực nữa chứ, đỉnh rồi. 

Thành thực mà nói, tôi xem Mạo hiểm giả chỉ là một vết nhơ nên rất khó để nâng tình cảm bằng cách nói chuyện. 

Chuyện tự đưa đến thế này, thật là 'chết đuối vớ được cọc' mà. 

Đúng, chết đuối vớ được cọc. 

Về chuyện tôi có thể nhẫn nại chịu khó nói chuyện với mấy vết nhơ này. 

Sau đó, chúng tôi nói chuyện tầm phào cho đến khi Leaf ăn xong rồi đứng dậy đi làm nhiệm vụ

Cô tai mèo vẫy tay chào tạm biệt Automata và Leaf. 

"Cố gắng nya. Và còn, cẩn thận chú ý tên cua gái lúc nãy nữa. 

Hắn còn có nhiều tiếng xấu khác nên e rằng sẽ nàm gì đó để trả thù đấy mya. "

"... Đã rõ. Vậy tôi sẽ chú ý. "

Cuối cùng cô tai mèo nói ra điều không hay cho lắm. 

Mà, mấy loại đàn ông đó thì tôi có thể đoán được hắn sẽ làm gì đó thôi, nên cảnh giác thêm. 

Cứ thế, Automata và Leaf nhận nhiệm vụ đầu tiên như một Mạo hiểm giả và rời khỏi Hội.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thân thiện nhỉ ?
Xem thêm
Thân thiện dễ mến thường sẽ vào harem yuri main nhưg đó là thường thấy nhưng đây lại là 1 câu chuyện khác....
Xem thêm
ko có gì đáng nói ở chap này
tks trans:)
Xem thêm
Có mùi flag.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Đoạn thứ 22: "nại nà" là nói ngọng của nhân vật hay sai chính tả vậy ?
Thanks.
Xem thêm
Là giọng con mèo đó bạn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm