Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 70: Đăng ký Mạo hiểm giả (sát)

13 Bình luận - Độ dài: 1,346 từ - Cập nhật:

Quả nhiên nếu muốn thu thập thông tin trong xã hội loài người thì nên có chứng minh thư. 

Và Mạo hiểm giả sẽ có được thứ đó. 

Trong cuộc hành trình từ trước đến giờ, tôi đã vài lần ước rằng được làm Mạo hiểm giả. 

Thế nên đã đến giờ 'Dò hỏi' để trở thành Mạo hiểm giả. 

Tất nhiên dò hỏi còn có cách viết khác là Chất vấn. 

Nói cách khác là tra tấn. 

"Giờ, tôi có chút chuyện muốn hỏi, ông là Hội trưởng đúng không? "

"...... "

"Trả lời đi. "

"Guh… !? Ừ, đúng thế. "

Tôi đã bắt chuyện với một ông chú trung niên ăn mặc chất nhất trong các nhân viên. 

Do ông ta giữ im lặng nên tôi ra lệnh bằng kỹ năng Luyện thú khiến ông ta phải mở miệng sau khi nhận cơn đau giống như Dấu ấn nô lệ. 

Ngài không có quyền im lặng đâu.

Nhân tiện Thây ma luyện thú là người dùng phép nhưng không cần phải trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. 

Chỉ cần cho Thây ma luyện thú ra lệnh là "hãy phục tùng theo lời người này" là được. 

"Thế thì, tôi có vài câu hỏi nên hãy trả lời thành thật. "

"Conn kkhốn… gah… ! "

"Trước hết là cấm nói bậy. Bị phạt đấy. "

"Ặc. "

Dưới sự chi phối của Thây ma luyện thú nhưng Hội trưởng vẫn phản kháng nên tôi cho Automata đá vào đũng quần để ông ta im lặng. 

Leaf cũng ngoan ngoãn nếu làm vầy, tôi thấy đây là cách luyện thú tốt nhất đấy. 

Sau đó, tôi hỏi Hội trưởng đang ôm lấy đũng quần chịu đựng câu đầu tiên. 

"Để tôi xác nhận lại. Phương pháp đăng ký Mạo hiểm giả, đầu tiên là dùng Đá giám định để kiểm tra Bảng chỉ số, nếu đạt đủ tiêu chuẩn thấp nhất thì sẽ trở thành Mạo hiểm giả hạng F và được phát Thẻ mạo hiểm giả. 

Không sai chứ? "

"O, ooooo…!? "

"Không muốn đau thì trả lời đi. "

"Ực!? Đ, đúng vậy. "

Hội trưởng đã trả lời vậy nhưng tôi có cảm giác ông ta không nghe rõ do đau đớn nên hơi bất an, để phòng hờ, tôi hỏi thêm một cô gái trông giống tiếp tân. 

Câu trả lời y chóc. 

Thế thì đúng nhỉ. 

Chuyện giống như Leaf đã kể hồi sáng. 

"Và tiếp theo, bình thường chức năng của Thẻ mạo hiểm giả là để chứng minh bản thân còn Đá giám định chỉ được sử dụng khi đăng ký và tăng cấp thôi đúng không? "

"Đúng vậy! "

"Tại sao lại vậy? "

"C, chỉ số là thông tin cá nhân quan trọng. Nếu để lộ ra thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bản thân. 

Và có nhiều người không thèm nắm bắt điều đó. Chính vì thế đấy. "

"Ra là vậy. Có nghĩa là để tránh xung đột giữa các Mạo hiểm giả, nhỉ. "

Ừm. 

Hiểu sơ sơ rồi. 

"Câu hỏi tiếp theo. Hãy trả lời hết những tính năng của Thẻ mạo hiểm giả đi. Đặc biệt là thông tin ghi chép trong thẻ Mạo hiểm giả. "

"Đ, được rồi. "

Kết quả là chức năng của Thẻ mạo hiểm giả được chia làm hai phần lớn.

Một là chức năng phòng ngừa giả mạo.

Khi đăng ký Mạo hiên giả, cũng cần phải đăng ký luôn ma lực giống như lúc khắc Dấu ấn nô lệ, nếu người khác sử dụng hay làm thẻ giả mạo thì sẽ ngay lập tức bị lộ

Và thứ hai là ghi chép đơn giản lại Bảng chỉ số của người đăng ký. 

Mà, hình như chỉ ghi chép tên và chủng tộc thôi. 

Nhưng những thông tin trên thẻ có thể bị đọc bởi một ma cụ có trong Hội nên quả thật không thể làm giả. 

Ra là vậy. 

"Thế thì khi làm Thẻ mạo hiểm giả, phía Hội có thể thay đổi thông tin ghi chép được không? "

"Ch, chuyện đó… "

"Trả lời đi. "

"Ặc!? Có, có thể! Tất nhiên là có thể! "

Sau khi tra hỏi thêm, việc ghi chép Thẻ mạo hiểm có thể làm thủ công nên có thể nhập thông tin sai lệch. 

Dù không thể làm giả nhưng bên chế tạo lại có thể nhúng tay vào. 

Tóm lại là thế đấy. 

"Thế thì tôi có chuyện cần nhờ. Xin hãy đăng ký mạo hiểm giả cho tôi. Nội dung bên trong hãy nhập theo chỉ thị của tôi.

Ngoài ra, cần phải đảm bảo không có gì khác thường hay lỗi khi dùng ở Hội khác, cứ đăng ký giống như một Mạo hiểm giả bình thường là được. "

"R, rồi! "

Tôi rời mắt khỏi Hội trường, sau đó chĩa kiếm đến một cô gái tiếp tân để uy hiếp và nói vậy. 

Mà, dù không làm vầy thì ông ta đã bị khống chế bởi Luyện thú nên chạy đằng trời, để đề phòng thôi. 

Từ giờ chắc chắc ông ta sẽ không dám làm gì mờ ám nhỉ. 

Và đề phòng thêm, tôi đã giám định qua máy móc chế tạo Thẻ mạo hiểm giả luôn. 

Kết quả là không vấn đề. 

Không có chức năng ẩn giấu khác. 

Và rồi, Thẻ mạo hiểm giả của tôi đã chế tạo hoàn tất. 

Chủng tộc là con người, tên là Laby. 

Tên giả này lấy từ trong Labyrinth (Mê cung). 

Dở tệ nhưng kệ đi. 

Lý do tôi cùng tên giả rất đơn giản. 

Khả năng cao tên của tôi đã bị lộ ra cho phía con người do ai đó đã để Shindou chạy thoát. 

Nếu đã lộ thì tôi sẽ bị săn lùng khi dùng tên thật mất. 

Cần phải tránh điều đó. 

Và kéo theo, tôi phải thay đổi bề ngoài của Automata một chút. 

Tóc từ màu đen thành vàng kim. 

Còn đổi mặt thì lại tốn DP cực, mà tôi lại muốn tiết kiệm DP hết sức có thể để phòng ngừa Ma vương nên không thể lãng phí. 

Ngoài ra nếu không đổi mặt thì có thể làm suy yếu đi phần nào ý chí chiến đấu của Shindou nhỉ. 

Và cuối cùng là Cấp bậc Mạo hiểm. 

Tôi làm hai thẻ, một C và một S. 

Theo như Leaf kể, Mạo hiểm giả tập sự trong thế giới này thuộc hạng F đến E. 

Lên được D là tầm đủ tự lập, hạng C là khá nổi. 

B là chuyên gia còn A là siêu nhân. 

Và S là hạng cao nhất, ở cấp này thì không phải người nữa rồi. 

Cấp bậc được phân ra kiểu như vậy. 

Nhân tiện Leaf trước khi thành nô lệ là Hạng E và bố Leaf là hạng C. 

Chủ nhân trước của Leaf hình như là hạng A. 

Tóm lại, khi muốn xâm nhập vào các Mạo hiểm giả bình thường thì dùng thẻ C. 

Muốn gây ảnh hưởng lớn tầm cỡ quốc gia thì xài thẻ S. 

Gọi là Tùy biến theo tình hình đó. 

"Đã đăng ký xong ạ. "

"Cám ơn. "

Sau đó hai Thẻ mạo hiểm giả đã hoàn thành. 

Cô tiếp tân run rẩy đưa cho tôi. 

Giờ thì mọi chuyện đã xong. 

"Làm phiền mọi người rồi. "

Kiếm của Automata cắt phăng đầu của tiếp tân. 

Tiếp theo những kẻ khác kể cả Hội trường cũng lao vào tự xử nhau theo mệnh lệnh. 

Tất nhiên là trong Khu vực hầm ngục ảo. 

Còn sót lại trên tay là hai Thẻ mạo hiểm giả. 

Cầu cho thứ này có chút ích lợi trong công việc. 

Cuối cùng sau khi lấy những thứ bắt mắt trong Hội mạo hiểm, tôi đốt luôn tòa kiến trúc. 

Giống như những tòa nhà khác, Hội mạo hiểm bốc cháy và sụp đổ. 

Và như thế, tôi đã thành Mạo hiểm giả.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mọi Nhân Vật Chính Khác: Làm cả hội bất ngờ.
Mamori: Làm cả hội bay màu.
Xem thêm
đúng chất r h quen luôn r :)))
Xem thêm
Phong cách làm việc sạch sẽ vl =))
Xem thêm
sạch thì sạch nhưng t thấy nó ko sạch tí nào :)))
Xem thêm
Hm hôi của rồi đốt nhà đây mà lần đầu thấy cách đăng kí mhg mới là như thế đấy
Xem thêm
Cục súc vãi lìn
Xem thêm
Lji
Thanks tran.
Xem thêm
Tàn bạo, đăng kí mạo hiểm giả mà như này hả?
Tks trans
Xem thêm
cái qui trình đăng kí MHG này sai quá sai cmnr:))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Gắt
Xem thêm