VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 85: Nguyên nhân

39 Bình luận - Độ dài: 1,165 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi tôi mang Raksal đang bất tỉnh sang một căn phòng khác, Kia cũng đã kéo Zerus tới.

Ngoài họ ra, Tamara, Rizir và cả chị em Succubus cũng có mặt vì nghe thấy tiếng hỗn loạn.

Zerus lách đám đông bước vào, sờ tay lên trán Raksal đang thở nặng nhọc trên giường với gương mặt căng thẳng rồi quay lại chúng tôi.

-Mọi người ở đây, trừ Vine và Tamara chắc đều biết, những con quỷ cấp cao có sức đề kháng rất mạnh với bệnh tật, do đó về cơ bản chúng ta không thể bị bệnh tật đánh gục. Trường hợp của Raksal cũng trông không giống như bị bệnh.

Kia gật đầu đồng tình với Zerus.

Tamara và tôi đều không phải quỷ, nhưng nghe có vẻ điều đó là thật.

-Nếu vậy, ý em là Raksal không mắc bệnh gì?

-Ugh…cô ấy trở nên như vậy không phải là do….kiệt sức sau khi làm với Vine-kun sao? Cô nghe nói Raksal-chan đã ngã xuống sau khi làm chuyện đó với cậu ấy.

-Không thể nào như vậy được….

Lisa là người phản đối cách lý giải của Tamara.

-Nếu có thể làm chuyện đó hàng ngày, Raksal-sama không thể bị đuối sức chỉ sau một lần làm tình buổi sáng, đúng không Rosa?

-Đồng ý. Succubus rất giỏi trong việc nhìn ra mức độ thỏa mãn tình dục của chủng tộc khác, cơ thể của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, Lisa.

Nếu vậy không phải là do tôi à…

Nhưng nếu không phải ốm hay kiệt sức thì là vì sao nhỉ?

Đang chống cằm suy nghĩ, tôi chợt bị Zerus kéo nhẹ tay áo.

-Về chuyện của Raksal, em sẽ liên lạc với phía lâu đài để thử tìm kiếm cách chữa trị. Còn anh, đi với em một lát.

-Lúc này sao, đi đâu vậy?

-Cứ đi theo em…

Zerus gắt lên với giọng nghiêm túc, có vẻ như cô ấy đang có điều gì đó muốn nói riêng với tôi.

-Được rồi, vậy thì Tamara, Kia, nhờ hay người chăm sóc Raksal.

Nói rồi tôi theo sau Zerus ra khỏi phòng.

=======

Lặng lẽ đi theo lưng cô nàng quỷ vương, chúng tôi rời khỏi pháo đài của Rizir và đến bìa rừng gần đó.

Đến lúc này Zerus mới dừng lại.

-Chuyện lớn rồi đây.

-Nhìn biểu cảm của em anh cũng đoán vậy. Thế, rốt cuộc là chuyện gì?

-Em cũng không chắc. Vì thế em mới muốn nói chuyện riêng với anh. Quỷ không thể bị ốm và Raksal cũng không bị kiệt sức, nếu vậy chỉ còn hai khả năng, một là chất độc và hai là cô ấy đã bị dính lời nguyền.

-Ý em là, có kẻ muốn hãm hại Raksal?

-Cũng có thể, em biết một kẻ có thể dùng được lời nguyền, nhưng trình độ của cô ta chưa đủ để làm hại Raksal.

Zerus dựng lên hai ngón tay rồi tự cụp xuống một ngón.

-Kẻ đó chính là Jenna sao?

-Vâng, nhưng em cũng biết một chút về chuyện lời nguyền. Nếu đó là lời nguyền gây suy nhược, nhất định em sẽ nhận ra ngay sau khi nó được ám lên. Vì thế có thể loại bỏ khả năng Raksal bị nguyền.

-Vậy, chỉ còn cái còn lại, là độc….nhưng chờ đã…anh muốn xác nhận lại. Có thật là cô ấy không bị nhiễm thứ bệnh đặc trưng nào đó của Quỷ tộc chứ?

-Không, bởi với sức đề kháng như của Tamara hay Kia đều không hề có triệu chứng nào thì người có miễn dịch cao hơn hẳn như Raksal không thể nào bị nhiễm bệnh.

Tôi cứ lo rằng Raksal có thể vô tình bị dính thứ bệnh quái gở nào đó, nhưng Zerus đã khẳng định rằng sức đề kháng của cô ấy là rất cao.

Tin vào điều đó, tôi loại trừ luôn khả năng bị nhiễm bệnh.

Nếu vậy, chẳng lẽ cô ấy thực sự bị trúng độc?

-Nhưng chẳng có kẻ nào đến được đủ gần Raksal để dùng độc vào cô ấy cả. Chúng ta đã ở cung điện của Rizir nhiều ngày mà không ra ngoài, đám tùy tùng của Rizir chắc chắn cũng không dám làm bậy.

Đến cả khả năng này cũng bị loại trừ, Zerus cắn môi suy nghĩ.

-Mà cứ cho là Rizir thực sự muốn ám hại chúng ta, nếu vậy sao mục tiêu không phải là em hay Vine mà lại là Raksal?

-Cũng phải, việc hạ gục Raksal lúc này chẳng có lợi gì cả.

-Nhưng dù có thế nào thì thực tế đã xảy ra là Raksal đã gục ngã. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó cho việc này.

Zerus và tôi đã tự loại trừ hết mọi khả năng, nhưng việc đó khiến chúng tôi càng thấy khó chịu hơn.

Đột nhiên, khi hai chúng tôi đang cùng suy nghĩ….

-AHHHHHHH!!

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hét toáng lên ở trong rừng, một chất giọng rất quen.

-Là Ena??

Tôi vội lao theo hướng tiếng hét, Zerus cũng theo ngay sau.

Sau một lát dọn dẹp mọi thứ cản đường, chúng tôi cũng ra khỏi khu rừng và bước vào một khu đồng bằng rộng lớn.

Như tôi đoán, Ena đang ngồi phệt ở đó, run rẩy một cách sợ hãi. Và trước mắt cô ấy là…

-Hả???

Kẻ đứng đó đang chĩa thanh kiếm và phía Ena và nhìn cô ấy…..tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

Một cô gái của tộc quỷ với cặp song kiếm trong tay và cặp sừng nhô ra trên đỉnh đầu.

Mái tóc đen bồng bềnh cùng làn da ngăm đen mang lại cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ, nhưng trừ những cái đó là điểm khác, mọi thứ còn lại đều giống một người mà tôi quen đến mức như cùng một khuôn đúc ra.

-Raksal???

Quá bất ngờ khiến tôi bật ra tiếng, và cô gái kia nhìn sang tôi.

Ánh mắt đó, nó vô cùng đáng sợ và chất chứa căm thù, thậm chí còn đáng sợ hơn lần đầu tôi gặp Raksal ở ngôi làng của mình.

-Con người…ta không quen biết ngươi, nhưng không có lý do gì ta tha cho ngươi sống cả.

Vung hai thanh kiếm lên, Raksal da nâu kia chỉ thẳng vào mặt tôi.

Nhìn bề ngoài, thân thủ của cô ấy rất nhẹ nhàng tựa như gió thổi, nhưng ẩn chứa trong từng đó là một sức mạnh và sát ý khủng khiếp, giống như đang tử chiến với kẻ thù không đội trời chung của mình.

Hít một hơi thật sâu, Raksal “da nâu” chỉ thẳng mặt tôi tuyên bố.

-Ta căm thù ngươi...con người... Hãy đền mạng vì dám giết chết người thân duy nhất của ta, Zerus. Và chính Raksal này sẽ làm điều đó.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thêm gái thêm gái
Xem thêm
AUTHOR
thi sâm cùng raskal-
Xem thêm
Yare Yare Gấu ngửi thấy mùi drama
Xem thêm
Còn ta thì thấy 1 con gấu, hehe boiz =))
Xem thêm
Ơ???? Bé này ở game khác round khác qua đây à?
Xem thêm
thế là có 2 em raskal =)))
Xem thêm
Con mắm thần ý
Xem thêm
đợi chút Ena là ai vậy mọi người
Xem thêm
TRANS
Nữ thần
Xem thêm
Ena là con mắm bị main lột hàng chap 1 đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời