VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 89: Kịch bản thật sự của thế giới

39 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

-Eh….làm gì nghiêm trọng vậy? Đúng là anh cũng có tò mò, nhưng giờ điều cần biết lúc này là nguồn gốc thực sự của Raksal “đen” kìa.

Khi đưa ra câu hỏi, tôi không bao giờ mong đợi sẽ nhận lại được thông tin mang tầm vĩ mô như thế.

Tuy nhiên, Ena dường như không có ý định nghe theo.

-Tất cả đều là cần thiết để anh hiểu được nó. Em sẽ giải thích từng chút một, nên anh hãy bình tĩnh lắng nghe.

-Được rồi, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ….

Chỉ có Ena biết chuyện gì đang thực sự xảy ra, do đó tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trật tự lắng nghe cô ấy.

-Vine-san. Anh có nhớ em đã từng nói, việc tái sinh mang ý nghĩa gì không?

-Ừm…hình như anh nhớ là “giải cứu những người có kiếp trước khốn khổ…” đúng không?

-Vâng, điều đó đúng, nhưng chỉ là một phần. Phần còn lại chính là…

Ena ngừng một quãng.

Biểu cảm của cô ấy giống như đang cân nhắc lần cuối xem có nên nói ra chuyện sắp tới hay không.

-Phần còn lại, chính là để “giải cứu những thế giới còn dang dở”.

-Giải cứu thế giới còn dang dở?

Tôi không hiểu những từ ấy có nghĩa là gì.

Nhưng Ena chỉ cau mày.

-Đầu tiên, em muốn hỏi. Anh có biết vì sao một thế giới tưởng như chỉ có trong game như “Crossout Saber” lại tồn tại không?

-Ừm….câu hỏi này lạ quá. Đâu cần lý do để cho một thứ gì đó tồn tại, đúng không?

-Nhưng thế giới này thì có. Nó được sinh ra là bởi trí tưởng tượng và sáng tạo vô hạn của con người.

-Ý em là, dù Crossout Saber đối với anh ở kiếp trước chỉ là một trò chơi đơn thuần, nhưng vẫn có một thế giới như thế thực sự tồn tại sao?

Sau một lúc ngẫm nghĩ lời tôi nói, Ena gật đầu.

-Đúng là vậy, nhưng điều quan trọng hơn là, mỗi thế giới khi ra đời đều xoay quanh một câu chuyện và có một kịch bản nhất định. Những người tham gia, những chi tiết, sự kiện và dòng thời gian chính là những thành tố để tạo nên kịch bản ấy, tất cả chúng đều hình thành từ trí tưởng tượng của con người. Do đó, càng có nhiều khả năng có thể tưởng tượng ra, thế giới này sẽ càng bền vững.

Nghe vô lý nhưng cũng hơi có chút thuyết phục, có lẽ là cơ bản vì tôi vẫn chưa thể hiểu được hết.

Tuy nhiên, biểu cảm của Ena bỗng chốc tối sầm lại.

-Nhưng, thật không may, có rất nhiều thế giới đã chết và tan vỡ vì không thể hoàn thành kịch bản vốn có của mình.

-Có sao?

-Vâng, nguyên nhân chính có thể là do việc ngừng sản xuất anime, dừng phát hành trò chơi hay đại loại vậy. Nếu chuyện ấy xảy ra, thế giới song song tạo thành bởi trí tưởng tượng kia sẽ không thể tiếp tục kịch bản mà nó vốn được định sẵn. Nhiệm vụ của Thần quản trị chúng em chính là tái sinh những người mang trong mình những suy nghĩ và tưởng tượng của thế giới giả tưởng đó ở kiếp trước để tái sinh họ vào thế giới song song ở kiếp sau với vai trò là người sẽ hoàn tất kịch bản của thế giới đó để nó tiếp tục trường tồn.

-Ra là thế, nhưng chuyện đó thực sự quan trọng tới vậy sao?

Tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại phải phiền phức như vậy, nếu đó chỉ là một thứ được tạo ra từ tưởng tượng, vậy để nó chết đi thì có ảnh hưởng đến ai đâu?

Nhưng Ena lại gật đầu.

-Tất nhiên, bởi nếu thế giới đó không được hoàn thiện, nó sẽ gây ra những nhiễu loạn, ảnh hưởng đến dòng không gian, thời gian cho thế giới mà Vine-san từng ở trước đây. Nhiệm vụ của thần quản trị chúng em là bảo đảm những sự nhiễu loạn ấy không xảy ra khi một thế giới bị bỏ dở.

-Hừm…nếu đúng là vậy thì khá là khó khăn nhỉ?

Tôi cũng từng là một tên mọt sách, do đó chuyện một số thứ biến mất một cách bí ẩn dù trước đó còn tồn tại trên thế giới, tôi có từng tìm hiểu qua.

Nhưng Ena đột nhiên mỉm cười và vỗ nhẹ hai tay vào nhau.

-Chuyện này thực ra mới lần đầu tiên em gặp. Bởi về cơ bản thì những người được tái sinh sẽ được trao cho những quyền năng gian lận để giải quyết cốt truyện còn thiếu kia một cách gọn gàng. Và em là người được toàn quyền quyết định người sẽ cứu lấy thới giới đó.

-Nghe thì hay ho đấy, nhưng em có thể bớt lạm dụng cái đặc quyền đó của mình được không?

-U….sao anh lại nói khó nghe vậy chứ?

-Không đúng sao? Nhờ có cái đặc quyền đó của em mà giờ anh đang ở trong thế giới như game này đâ…

Nói đến đó, tôi bất giác ngừng lại.

Cô ấy mới nói gì?

Thế giới này là phần còn lại của một trò chơi đã ngừng sao?

Ngay lập tức, tôi nhìn sang Ena, có vẻ cũng hiểu tôi đang muốn biết điều gì, cô nàng tiếp tục.

-Vine-san…Ngay sau khi anh chết ở kiếp trước, trò chơi Crossout Saber đã bị ngưng phát hành và thu hồi toàn bộ.

Tôi đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy và bóp chặt trái tim mình.

Tuy nhiên, theo những gì Ena đã giải thích, chuyện đó cũng không có gì lạ.

Bởi nếu trò chơi đó vẫn còn tiếp tục tồn tại, không có lý do gì tôi lại được triệu hồi đến thế giới này.

-Khoan đã, lẽ nào…do cái chết của anh mà trò chơi đó đã bị coi là nguy hiểm mà dừng phát hành?

Nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi hỏi ngay Ena để xác nhận.

Nhưng sau khi chớp mắt vài lần, cô nàng lắc đầu.

-Không. Cái chết hôm đó của Vine-san là do bất cẩn. Thực ra vụ việc ấy cũng gây được một chút hài hước khi được đưa lên cộng đồng mạng, nhưng tác động của nó với việc game ngừng phát hành hầu như bằng không.

-Ra là thế…

Đáng ra tôi không nên hỏi vụ này mới phải.

Ena vẫn tiếp tục, mặc những suy nghĩ của tôi.

-Vấn đề là bởi nó vấp phải sự phản đối rất quyết liệt từ trong và ngoài nước khi cho rằng thiết kế của trò chơi đó nhằm cổ súy, khuyến khích những hành vi bạo lực thể xác và tình dục với phụ nữ. Ngay sau đó, Crossout Saber đã bị thu hồi.

-Vậy là, không còn ai khác có thể chơi game sao??

Tôi vẫn còn nhớ như in.

Crossout Saber được giới thiệu và phát hành theo phương thức xác thực trực tuyến để tránh việc tải hay crack trò chơi lậu.

Để tải được game, bạn sẽ phải cung cấp thông tin và đồng thuận với các điều khoản cam kết, bao gồm cả việc thu hồi. Do đó nếu trò chơi bị cấm và thu hồi, chắc chắn không còn ai có thể chơi được nó nữa.

-Thực ra vẫn có, một số người dùng đã cố hack vào hệ thống xác thực, nhưng nếu sơ suất, họ có thể làm hỏng hết dữ liệu gốc của trò chơi.

-Vậy còn công ty phát triển thì sao?

-Họ đã đặt cược tất cả vào trò chơi đó, thậm chí là vay nợ với hi vọng lợi nhuận sẽ kéo lại cho họ số tiền ấy. Nhưng việc trò chơi bị thu hồi đã khiến công ty phá sản và đóng cửa do không thu hồi được vốn.

-Ra là thế…

Dù giờ tôi đã là người thiên cổ với họ, nhưng với một tín đồ của tựa game đó như tôi, đó vẫn là một sự mất mát khá lớn.

Nói chung, tôi đã tạm hiểu được lý do mình được triệu hồi để cứu thế giới này.

Nhưng điều mà tôi thắc mắc vẫn chưa thấy được giải đáp.

-Vậy rốt cuộc, Raksal đó là ai? Anh vẫn chưa thấy có gì liên quan giữa số phận thế giới với cô ấy cả.

-Người đó…Người mà anh gọi là Raksal đen ấy…cũng chính là Raksal.

-Cái gì???

Chưa kịp hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, tôi bối rối hỏi lại.

Ena vẫn kiên nhẫn giải thích.

-Raksal “đen” đó, anh có từng nhớ cô ta đã nói trong lần chạm mặt chúng ta rằng “Zerus đã bị giết chết bởi một con người” không?

Tôi lặng người.

Bởi giờ tôi đã hiểu, ý của Ena thực sự là gì.

Xét theo chỉ số sức mạnh trong lần đầu tôi gặp Zerus, chỉ có một người duy nhất có thể giết được cô ấy.

-Người đã giết Zerus…lẽ nào là….

Ena gật đầu nặng nề khi nghe tôi lắp bắp xác nhận lại.

-Người chơi sau cùng sẽ giết Quỷ vương Zerus, khiến Raksal chìm trong đau khổ và hận thù…đó mới là kịch bản ban đầu của thế giới này.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Raksal Class Avenger
Xem thêm
threesome with raskal?
*Cắn
Xem thêm
và chúng ta có Raksal Alter :))
Xem thêm
Hừm , BBP nghe cũng ko tệ nhở =))
Xem thêm
Nói đi phải nói lại bộ này lắm bdsm vkl bị thu cx không lạ
Nhưng tui thích bdsm =))
Xem thêm
Yare Yare main lại sắp có thêm gái :3
Xem thêm