VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 100: Đếm ngược

21 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:

-Có thể? Vậy cụ thể thì cách để tách họ ra là gì?

Cả tôi và Zerus đều tỏ rõ sự sốt sắng sau khi nghe những lời của Ena.

Có một chút xíu hi vọng, dù là rất nhỏ, vẫn còn hơn là không có gì.

Như cũng hiểu được cảm xúc đó, Ena nhanh chóng trả lời.

-Chỉ cần những cảm xúc của Raksal-san, người đang ở  bên trong “Người kia” mạnh hơn và kháng cự lại. Khi đó hi vọng cơ thể “Người kia” sẽ đánh giá cô ấy là vật thể lạ và tìm cách bài trừ ra bên ngoài.

-Kháng cự lại sao….Chuyện đó chắc là có thể được đúng không?

-Nhưng ngay cả khi có thể tách họ ra, liệu Raksal có thể nguyên vẹn như bình thường không?

-Em không dám đảm bảo điều đó. Bởi sau quá trình hợp nhất, việc sửa lỗi có thể đã bắt đầu hoàn thành cùng với quá trình đồng hóa kia. Nhưng đó là cách duy nhất của chúng ta.

Mặc dù tỏ ra khó xử, nhưng Ena vẫn trung thực nói hết những gì mình biết.

Không chỉ là những hi vọng lạc quan, mà còn cả những nguy cơ vô cùng bi quan.

-Hiện tại, Raksal đang ở trạng thái hỗn loạn do sự pha trộn giữa hai cơ thể, tâm trí cô ấy cũng đã rơi vào hôn mê. Nên sợ rằng dù cả Vine-san hay Zerus-san cùng cố gắng kêu gọi cũng không thể tới được với cô ấy.

-Không quan trọng tỉ lệ thành công lớn hay nhỏ. Anh sẽ làm….

Tôi nhanh chóng quyết định việc mình phải làm và đứng dậy.

Ena vội vàng kéo tôi lại.

-Đợi đã…Anh định làm gì?

-Trước hết, anh sẽ cho tìm kiếm thông tin về “người kia”. Cùng với đó, anh sẽ yêu cầu Rizir và Gaspar thu thập thêm thông tin từ phía tộc Quỷ và con người. Zerus, ở lâu đài thế nào rồi?

Lý do chúng tôi trở lại đây cũng là vì hành vi khó hiểu của “người kia”, nhưng ngay khi vừa cập bờ thì chuyện kia đã xảy ra nên tôi hoàn toàn quên mất.

Nhưng có vẻ Zerus vẫn chưa quên điều đó và nhanh chóng gật đầu.

-Đây không còn là câu chuyện riêng của Đế chế Quỷ nữa. Em sẽ dốc toàn lực để truy tìm cô ta và tìm kiếm thêm thông tin. Với nguồn gốc và sự xuất hiện đã biết của cô ta, có lẽ chúng ta phải thận trọng để không giết cô ất.

-ĐÚng thế, sau khi xác nhận được thông tinh chính xác, hãy liên hệ với anh, chúng ta phải tìm ra cô ta càng nhanh càng tốt.

-Đồng ý. Em sẽ báo ngay khi có cơ hội.

Zerus vừa dứt lời, chúng tôi chợt giật nảy mình bởi một âm thanh rầm rầm ngoài hành lang.

Nó kết thúc bằng một tiếng “Kyaa” của một cô gái.

-Ai đó? Lẽ nào cô ta lại tới?

Tôi cùng Zerus vội lao ra hành lang.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

-Cô đang làm cái gì ở đây vậy, Shinfa?

Đang nằm úp mặt xuống đất và bị Rizir khống chế từ phía trên và trói quặp lại như một con tôm là Shinfa.

-V…Vine-dono. Giúp tôi với…Tôi bất ngờ bị cô ta tấn công từ đằng sau…Sao…Sao tôi có thể thua một đứa nhóc như vậy??

-Rizir không cho phép người lạ đột nhập vào lâu đài….Nói mau…cô là ai?

Rizir đang đè khuỷu tay Shinfa xuống một cách không thương tiếc và lên tiếng.

Hơi có chút bất ngờ trước cảnh tượng một cô bé tiểu học đang đè ghì một cô gái trưởng thành, tôi quyết định can thiệp.

-Rizir, đó là khách của anh đó. Nhưng anh không nghĩ cô ta lại mò lên tận đây nên đã không báo cho em. Thả cô ấy ra đi.

-Cô ấy là bạn của Onii-san sao? Rizir xin lỗi…

Tin vào lời tôi, Rizir nhảy xuống khỏi lưng Shinfa.

Lồm cồm bò dậy, Shinfa chống tay vào vách tường bên cạnh rồi run rẩy đứng lên như một ông già.

-Ugu….Cũng không trách được…Đương nhiên là sẽ có người không biết tôi, dù Vine-dono đang sống ở đây…

-Nếu cô muốn tới thì phải báo cho tôi trước chứ. Với lại tôi cũng không nhớ là có mời cô lên đây.

Nghe tôi nhắc nhở, Shinfa cúi đầu tạ lỗi rồi nhìn vào tôi.

-Xin lỗi anh, nhưng vì chuyện này gấp quá. Nên tôi đã hỏi Tamara-dono nơi anh ở và cô ấy đã chỉ tôi tới đây. Có vài thứ tôi muốn nói.

-Lại có chuyện gì đây? Giờ chúng tôi đang bận lắm. Nếu không có vấn đề gì quá lớn thì để sau đi.

-Sẽ chỉ mất một chút thời gian của anh thôi. Nhìn xem.

Shinfa nói và đưa ra một thứ nhìn như cái la bàn.

Có một điểm sáng cố định ở trung tâm và vài điểm sáng nhỏ ở gần rìa của la bàn đang nhấp nháy.

-Chắc anh cũng nghe cha tôi nói ở cảng. Đây là một loại ma cụ do chúng tôi phát triển, có thể nắm bắt được vị trí của những thứ có mang ma thạch. Trung tâm của thứ này chính là vị trí của chúng ta hiện tại. Còn điểm sáng bên ngoài kia, nếu chúng càng lớn thì nguồn ma thạch đó càng ở gần và ngược lại.

-Thế, có chuyện gì?

-Đây, ngoài phản ứng từ pháo đài của anh, còn có phản ứng từ ma thạch rất lớn bên ngoài khơi. Vì nó rất lạ nên tôi tự hỏi chắc anh sẽ biết gì đ…Wa….

Theo sự giải thích của Shinfa, cả ba chúng tôi cùng dán mắt vào ma cụ trên tay cô ấy.

Rizir, Zerus và Ena cùng nhìn chằm chằm vào một góc nơi có rất nhiều đốm sáng và cùng tròn mắt sửng sốt.

-Nó…đang di chuyển…

-Không thể nào…chúng còn sống sao? KHông thể nào…

Cả giọng của Zerus và Rizir đều run run.

Nhìn họ, tôi bỗng cảm thấy một cảm giác tồi tệ vô cùng mà mình chưa từng thấy trước đây, nhưng vẫn cố gặng hỏi.

-Có chuyện gì thế? Cái đốm sáng đó là gì?

-Rizir sẽ cho kiểm tra ngay bây giờ, Vine-oniisan. Nhưng nếu cái ma cụ này không bị hỏng và những gì Rizir đang suy nghĩ là đúng thì…

Rizir quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề như đang cố phủ nhận sự thật rồi lên tiếng.

-….Thế giới này đang đếm ngược đến thời điểm tận thế….

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Drama nhiều thế, mấy ngôi sao hy vọng mất hút luôn ...
Xem thêm
hít drama phê quá
*Cắn
Xem thêm
Yare Yare hít hà drama
Xem thêm
Drama nhiều thế
Xem thêm
hít drama mà sống thôi :))
Xem thêm
Hít hà drama bổ dưỡng :))
Xem thêm
Drama is coming...
Xem thêm