VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 111: Đánh bại tất cả

17 Bình luận - Độ dài: 1,590 từ - Cập nhật:

Chính xác bảy ngày sau. Cuộc đại cải tạo pháo đài nổi đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của rất nhiều nhân lực tới từ cả phía con người và Quỷ.

Phần bên trên mặt nước biển của pháo đài về cơ bản không có gì thay đổi, nhưng bên dưới đó đã có thêm một thiết bị kháng lực hấp dẫn kèm theo tên lửa đẩy và động cơ được lắp phía sau cùng hai bên trái phải. Chưa dừng lại ở đó, phần phía trước cũng được gia cố để chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới.

Trong thời gian đó, vì phải rèn luyện bản thân mình để quen với việc sử dụng thanh kiếm, nên đây là lần đầu tôi được trực tiếp nhìn thấy hình dạng mới của pháo đài.

Theo như thông báo, tất cả chúng tôi đều tập trung trên boong tàu và không chỉ có tôi, những người khác cũng đều phải kinh ngạc trước tốc độ và khả năng làm việc của Noisette cùng các cộng sự.

À còn người mà chúng tôi cùng ngưỡng mộ thì đang vô cùng phấn khích nhảy nhót trước công trình của mình ở đằng kia.

Hãy để cô ấy một mình đi vậy…

-Về lý thuyết, đây sẽ là một chiến thắng tuyệt đối cho chúng ta. Sau khi tính toán khả năng của quả cầu đó, chúng tôi đảm bảo rằng nó có thể bị phá hủy nếu chúng ta tấn công toàn lực. Vấn đề là…ngoài việc phá hủy rào chắn đó, chúng ta không thể làm gì khác với pháo đài này bởi không có vũ khí khác.

Chị em succubus là những người giải thích cho chúng tôi thay cho Noisette.

Ban đầu, pháo đài này chỉ được tạo ra với mục đích vận chuyển quân lực cho những cuộc xâm chiếm của Rizir, vì thế không có bất kì loại vũ khí nào được trang bị.

Nhưng tạm thời lúc này thế là đủ.

-Chúng ta sẽ đuổi đám quái vật xung quanh trước. Anh sẽ lo chuyện đánh bại lũ rồng khải huyền trước. Sau đó pháo đài mới tiến tới để phá hủy rào chắn của quả cầu đó.

Sau khi nói xong chiến lược, tôi nhìn sang Zerus.

-Nhưng, có thể ngoài chúng ra vẫn còn những kẻ địch khác. Khi đó, anh muốn nhờ mọi người cùng cố gắng giải quyết, tuy vậy cũng không cần quá liều mạng. Chỉ cần cảm thấy nguy hiểm, hãy lập tức rút lui.

-Em hiểu. Chúng ta sẽ đi cùng Kia, Tamara sẽ sử dụng áo choàng bay để chiến đấu bên ngoài. Những người khác cứ ở lại trong pháo đài và cố gắng làm những gì có thể.

Mọi người đều được phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

Người duy nhất không có tên là Shinfa giơ tay lên.

-V..Vậy tôi sẽ cùng cha chuẩn bị ở Cảng. Vine-dono, anh có cần chúng tôi làm gì không?

-Hừm, nếu vậy nhờ hai cha con cô chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tiệc mừng chiến thắng thật lớn nhé.

-O..Oh, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói với cha.

Nghe câu trả lời của tôi, Shinfa cười vui vẻ rồi  nhảy xuống con tàu gần đó để di chuyển về lại đất liền.

Giờ thì, còn vài thứ nữa cần xác nhận lại.

-Noisette, Pháo đài đã sẵn sàng rồi chứ?

-Đã sẵn sàng. Chị em Succubus cùng những người vận hành khác cũng đã có mặt. Giờ chỉ còn đợi lệnh từ Tổng chỉ huy pháo đài, QUỷ vương Rizir nữa thôi.

Có vẻ dù rất phấn khích, nhưng Noisette vẫn còn nhớ ra mình phải tôn trọng chủ nhân của pháo đài này.

Nghe câu nói đó, biểu cảm của Rizir bất giác trở nên căng thẳng thấy rõ.

-Chúng ta hãy bắt đầu ngay nào. Rizir rất muốn thấy pháo đài của mình bay trên trời.

Nhận được sự cho phép, Noisette mỉm cười quay lại tôi.

-Nếu có mệnh lệnh gì, cứ nói với họ qua hệ thống loa của pháo đài. Ta cũng sẽ theo dõi hoạt động của pháo đài từ xa, hãy báo cho ta nếu có vấn đề gì trục trặc. RỒi, giờ thì xuất phát nào. Miyu-kun.

-Dạ. Vậy thì, Vi-chan, hẹn gặp lại nhé. Mình rất muốn nói chuyện với cậu ở bữa tiệc mừng chiến thắng đó.

Miyu nói rồi nhanh chân chạy theo Rizir và Noisette.

Chỉ còn lại Ena là người duy nhất không thể chiến đấu.

Tuy nhiên, đôi mắt của cô ấy lại đang cho thấy tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ.

-Em cũng sẽ đi cùng mọi người. Kia-san, phiền cô mang tôi theo cùng, nếu có thể thuyết phục “Người kia”, tôi cũng phải có mặt để lấy lại quyền quản trị.

-Được, Kia, cứ làm như cô ấy nói.

Nghe tôi đồng ý, Kia cũng nhanh chóng gật đầu.

=========

Không mất quá nhiều thời gian cho đến khi pháo đài chính thức bắt đầu vận hành.

Sau khi rời khỏi bờ, động cơ đẩy được kích hoạt để khiến nó tăng dần độ cao. Nhưng thay vì bay như một chiếc máy bay, nhìn nó giống như đang lơ lửng trên không trong khi di chuyển theo chiều quán tính và khả năng chống trọng lực.

Khi lên đến độ cao hợp lý, Giọng của Noisette được phát bằng ma thuật khuếch đại vang ra khắp pháo đài.

-Bắt đầu thay đổi hướng động cơ, chuyển sang chế độ bay!!!

Câu nói vừa dứt, một loạt âm thanh ầm ầm vang đến từ phía sau pháo đài khiến đôi chân đang đứng của tôi cũng cảm nhận rõ được độ rung lắc.

Sau cùng, pháo đài khổng lồ đã thực sự bay.

Nhìn về hướng chân trời trong khi những cơn gió phả vào mặt, Kia đột nhiên cúi đầu với vẻ chán nản.

-Muuu…Nó bay chậm hơn Kia tưởng. Thế sao mọi người không để Kia chở cho nhanh?

-Giờ chúng ta chưa cần điều đó. Đến khi đối diện với quả cầu đó, mới cần tới tốc độ tối đa.

Trong quá trình tăng tốc, pháo đài sẽ hoàn toàn không có chút khả năng phòng ngự nào. Đó cũng là lý do tôi phải tiêu diệt đám rồng trước.

Lấy ra ma cụ do Gaspar phát minh để dò tìm dấu hiệu ma cụ, tôi nhìn vào điểm sáng ở phía trước và bắt đầu ước lượng khoảng cách giữa đám rồng và quả cầu.

-Đến lúc rồi…. [Thăng thuật]

Dù chưa nhìn thấy đám rồng bằng mắt thường, nhưng dấu hiệu của chúng đã hiện trên ma cụ, do đó tôi lập tức kích hoạt ma thuật bay và chuẩn bị lao đi.

Có thể nhìn thấy hành động của tôi từ trên buồng lái, cả pháo đài lập tức dừng bay.

-Vine-oniisan, anh thực sự phải đi ngay bây giờ sao?

Rizir kéo áo tôi với một ánh mắt lo lắng.

Tôi mỉm cười, xoa đầu em ấy và đáp lại.

-Anh sẽ giải tán đám quái vật quấy rầy kia đã. Sẽ nhanh thôi, các em cũng nhanh chóng chuẩn bị đi.

Dứt câu, tôi hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi nhảy xuống khỏi boong tàu và lao đi.

Chỉ mất thêm vài phút, quả cầu ánh sáng khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt cùng đàn Khải huyền long đang bay xung quanh để bảo vệ nó.

Cũng giống như lần tiếp cận trước, một con rồng nhanh chóng nhận ra tôi và rời khỏi vị trí.

-Thành thật xin lỗi, ta cũng biết rằng các ngươi chỉ là bị ép buộc. Nhưng hãy thông cảm cho ta, ta cũng có nỗi khổ riêng.

Tôi lẩm bẩm trong khi rút kiếm ra. Tất nhiên, những điều vừa nói chỉ là tự nói với mình, nhưng tôi không thể không nói.

Đám rồng Khải huyền này cũng chỉ là nạn nhân của việc “Người kia” mất kiểm soát.

Điều tôi cần làm ngay lúc này chính là giải thoát chúng khỏi vị trí bị ép buộc này và ngăn cản việc lạm dụng quyền năng quản trị của “Người kia”.

-Vì thế, tha lỗi cho ta. Ta sẽ giải quyết ngươi trong một chiêu duy nhất.

Dứt câu, tôi giơ thanh kiếm của mình lên và bắt đầu tập trung ma lực.

Thuộc tính tôi định sử dụng sẽ là gió. Thứ mà Raksal lần đầu gặp tôi đã sử dụng vô cùng thành thạo.

Khi ma lực tích tụ đã đủ ở mũi kiếm, nó bắt đầu cuộn xoáy và tạo ra một cơn lốc vô hình nhưng vô cùng dữ dội.

Có vẻ cũng nhận ra nguy hiểm, con khải huyền long bắt đầu há to miệng và tập trung hơi thở hủy diệt như lần tước, nhưng đã quá muộn.

-Gaaaaaa!!!!

Khoảnh khắc thanh kiếm được tôi chém xuống, cơ thể con rồng bị cơn lốc xoáy khủng khiếp phóng ra nuốt chửng và xé xác thành từng mảnh trước khi biến mất không một dấu vết.

Nhận thấy đồng loại đã bị hạ, thêm bốn con rồng nữa tách đàn bay đến.

-Được rồi, ta sẽ cho các ngươi theo cùng!!!

Không quan trọng chúng có bao nhiêu con. Bằng thanh kiếm này, tôi sẽ loại bỏ tất cả những kẻ ngăn cản trên con đường giải cứu Raksal.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
mlem mlem time
*Cắn
Xem thêm
Lại sắp phải mlem mlem r =))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Sắp mlem mlem...
Xem thêm
TRANS
CVTER
Chuẩn bị tam giác, và sắp đến ông sao <(")
Xem thêm
Chuẩn bị nào! Đen hay trắng thì cũng là gái thôi! Mlem mlem
Xem thêm
Sắp có mlem :))
Xem thêm