VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 91: Giao đoạn - Surana

30 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi Surana, một Slime thuộc quân đội của Quỷ vương được giao nhiệm vụ đóng giả Quỷ vương Zerus.

Ban đầu Surana đã suy nghĩ rất nhiều và phần lớn trong số đó là những tình huống tiêu cực, cô không bao giờ tin rằng mình có thể thay thế được Zerus. Tuy vậy sau chỉ vài lần vấp váp, cô nàng đã dần quen thuộc hơn và giờ đã có thể tự tin hơn khi thực hiện trách nhiệm của mình.

Có được điều ấy là nhờ khả năng học hỏi và biểu hiện giống hệt như Quỷ vương Zerus và cũng một phần là bởi cô luôn tôn thờ vị chủ nhân thật sự của mình để lấy đó làm động lực cố gắng.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, Surana đang ngồi trên ngai vàng Quỷ vương trong hình dạng Zerus và mỉm cười đắc thắng.

-Purupurruu…Khoan đã, chưa được giống lắm….ehem…Muahahaha….Cảm giác thật là tuyệt!!!

Việc thực hành giả giọng như thế này đã trở thành hàng ngày với Surana, đến mức giờ chỉ sau một cái hắng giọng, cô nàng đã có thể bắt chước y chang giọng Zerus. Kết hợp với khả năng giả dạng y hệt của mình, sẽ không ai có thể nghi ngờ Surana.

Không nhiều người thực sự biết thân phận của Surana, và nếu có bất kì sự cố nào xảy ra vì chuyện đó, nó cũng đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.

-Zerus-sama…người đang làm gì ở Lục địa phía tây vậy….Sao không liên lạc với Surana…Puuru….

Surana thở dài trong khi ngước nhìn lên trần nhà.

Surana luôn có một ước mơ thầm kín.

Rằng cô sẽ cố gắng làm thật tốt công việc thay thế Zerus và khi ngài ấy trở về, Surana sẽ được xoa đầu và khen ngợi.

Chính là như thế.

Trong xã hội của loài quỷ, đẳng cấp được xác định bởi sức mạnh, do đó, cơ hội để Surana cải thiện vị thế của mình hầu như là rất ít, bởi cô không hề mạnh mẽ như những con quỷ khác.

-…Puru?

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên trên hành lang vắng lặng bên ngoài, và cánh cửa từ từ mở ra khiến Surana phải nhỏm dậy nhìn.

Một vị khách đến vào sáng sớm ư? Thật là bất thường. Nhưng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Surana vẫn nhanh chóng chỉnh lại bề ngoài và giọng nói rồi ngồi thẳng dậy trên ngai vàng.

Cánh cửa lớn của phòng ngai vàng được mở ra.

Người xuất hiện ở đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền và làn da hơi nâu.

-Puru? R…Raksal-sama?

-Surana sao?

Sự xuất hiện của một người quen, Raksal, dù khiến Surana có chút ngạc nhiên, nhưng cũng khiến cô nàng nhẹ nhõm ra mặt trong khi hóa trở lại hình dáng ban đầu.

Raksal biết Zerus không có ở đây, vì thế Surana không cần phải giả dạng.

-Puur….Đã lâu không gặp, Raksal-sama…Phải rồi, Zerus-sama không đi cùng ngài sao? Zerus-sama có khỏe không ạ?

Surana hỏi mọi thứ như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng ánh mắt của Raksal trước mặt lại tối sầm xuống.

Thấy lạ, Surna tiếp tục hỏi.

-Ano…Raksal-sama, chuyện gì đã xảy ra với tóc của ngài vậy? Lẽ nào đã có chuyện gì đó xảy ra mà Surana không biết?

-Vậy là chuyện đó không sai, cả Zerus và ngươi…Surana, đều còn sống. Thế giới này rõ ràng khác hẳn so với những gì ta biết…

-Pu Pur? Surana không hiểu lắm, nhưng ngài thực sự là Raksal-sama đúng không?

Đáp lại câu hỏi của Surana là một cái nhìn khó chịu.

-Ta chính là Raksal. Không phải giả mạo. Hiện tại, đang có một chút hiểu lầm về Zerus, nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ sớm hiểu thôi. Sau khi tên con người chết tiệt đó biến mất…

-Puru? Nhưng Raksal-sama mà Surana biết không ghét con người đến như vậy. Thậm chí ngài ấy còn đặc biệt yêu quý Vine-san…

-Vậy ý ngươi, ta là giả sao???

Đôi mắt màu đen như bóng tối của Raksal cho thấy rõ sự kích động.

Mặc dù đang sợ run cả người, nhưng Surana vẫn mạnh dạn tiếp tục.

-S…Surana đã không ở cùng mọi người, nên không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nhưng Raksal-sama hiện tại không phải Raksal-sama mà Surana biết. Đôi mắt của ngài…rất buồn….

-Mắt ta sao?

Surana chỉ nhỏ nhẹ gật đầu trước Raksal đang thừ người ra.

-Surana không nghĩ cô là Raksal-sama mà Surana biết. Nhưng chuyện này không thể bỏ qua được. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại tới đây?

Surana hỏi một cách tò mò.

Nhưng Raksal đen chỉ đứng đó, nhìn vào Surana một lát rồi nở một nụ cười cay đắng và thở dài.

-Ngươi đúng là một cô gái tốt. Dù biết ta có thể có thể là giả mạo nhưng vẫn đối xử với ta rất tốt. Giờ thì ta đã hiểu những gì mình phải làm rồi. Sau khi làm xong chuyện đó, ta sẽ gặp lại ngươi, Surana.

-Điều phải làm??

Surana, người đột nhiên có linh cảm xấu sau khi nghe câu nói ấy hỏi lại.

-Ta sẽ giết bản thể kia của mình ở thế giới này. Khi đó, chỉ còn mình ta trên thế giới này, và ta sẽ có thể lấy lại mọi thứ vốn là của mình. Hãy chờ ta, Surana.

Dứt câu, Raksal sử dụng ma thuật gió và bay khỏi lâu đài với một tốc độ khủng khiếp.

Surana bị sốc đến mức chỉ ngồi im ở đó dù hình bóng của Raksal đã biến mất từ lâu.

-P…Puru…không ổn chút nào…Surana…Surana phải…báo ngay cho Zerus-sama và Raksal-sama….

Gương mặt màu xanh pha lê của Surana lộ rõ sự lo lắng khi tỉnh lại.

Sau một chút ngập ngừng, Surana cũng hóa thành hình dạng của Zerus và bay ra khỏi lâu đài, theo hướng mà Raksal đen kia vừa rời đi.

Và sau nửa ngày, cô nàng đã nhận được một sự trợ giúp từ một thứ vật thể bay kì lạ để có thể di chuyển nhanh hơn.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Sự trợ giúp từ cái phi tiêu của Akali :)
Xem thêm
Surana đã bay theo Q của LL Stylish
Xem thêm
Ờ, ngon đụng vô Rak kia đi, 1 bầy quái vật đang ở cùng nó đấy =.=
Xem thêm
Raksal thử đụng vào Raksal xem chủ nhân Raksal có hốt luôn Raksal về làm bạn với Raksal ko =))
Xem thêm
Đậu má!!! Hack não nhau à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời