VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 88: Hoàn thành lời hứa ★

122 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

-Eh….Ch…chờ đã…Vine-san…không lẽ….

Như dự đoán của tôi, Ena cho thấy một sự sợ hãi rõ rệt.

Tất nhiên, tôi cũng chỉ định dọa cô nàng để moi cho bằng được thông tin vì chuyện này còn có liên quan đến Raksal, nhưng vì không có thời gian suy nghĩ nên tôi mới đánh liều làm vậy.

Giờ đã lỡ nói ra rồi, tôi lại cảm thấy hơi khó xử, vừa muốn dừng lại nhưng cũng vừa muốn làm tới cùng.

Nghĩ vậy trong khi nhìn vào Ena, tôi thấy mặt cô nàng đã đỏ bừng và tỏ ra bồn chồn.

-Chuyện đó….không phải là em không muốn, nhưng anh đừng làm đau em như vậy….

-Em có hiểu tình hình bây giờ không vậy? Trong khi mọi chuyện ngoài kia đang rối tung lên còn Raksal thì đang nằm liệt giường. Vậy mà em, kẻ biết nhiều thứ nhất lại nhất định giấu những thông tin đó cho bằng được?

Thấy tôi phản ứng lại một cách gay gắt như không thèm để ý đến lời cầu xin của mình, Ena như thực sự sợ hãi, rồi đôi vai kia bắt đầu run lên, gương mặt xinh đẹp cũng tái nhợt đi.

Tôi đã nghĩ vì mình làm cô ấy đau nên Ena mới khóc như vậy, nhưng không…

-Ý em là….em không muốn cảm thấy cô đơn nữa…

-Cái gì?

-EM cuối cùng cũng có thể tái ngộ với Vine-san…Em sẽ phải làm gì nếu anh biến mất vĩnh viễn vì chuyện này? Sau khi nỗ lực sắp xếp mọi thứ, cuối cùng em cũng có được cơ hội gặp lại anh, đã 18 năm em không thể đến gần anh….chỉ cần được nhìn thấy anh từ xa là quá đủ để em cảm thấy hạnh phúc rồi…

-…..

Nhìn vào Ena với hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt buồn bã, tôi lại nhớ đến lần đầu hai chúng tôi gặp nhau 18 năm trước.

Khi đó, chỉ có một mình cô ấy giữa không gian trống rỗng đó.

Có vẻ Ena không thường xuyên tiếp xúc với người khác, kể cả khi có quan hệ công việc với những vị thần quản trị khác và lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ khi ở cạnh tôi, nhưng tận sâu trong tim kia, tôi có thể cảm thấy một sự cô đơn rất lớn.

-Anh hiểu là em lo cho anh, nhưng anh cũng phải cứu Raksal.

-Nói vậy là…đối với Vine-san, Raksal-san, cô ấy quan trọng hơn cả em, và anh có thể bỏ mặc em lại một mình để cứu giúp cô ấy sao?

-Không phải vậy. Đây không phải là chuyện em và cô ấy ai quan trọng hơn.

Tôi lắc đầu kiên quyết rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Ena.

-Khi được tái sinh, anh đã quyết định rằng mình sẽ sống một cuộc đời tự do và thoải mái theo ý muốn của mình, Vì thế, khi những cô gái quan trọng với anh đang đau đớn hay khổ sở, dù có phải đối mặt với bất kì nguy hiểm nào, anh cũng sẽ giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng của mình. Nếu ngay cả điều ấy mà cũng không làm được, thì so với kiếp trước, anh cũng đâu có khác gì….

-….

-Không phải chỉ là Raksal. Nếu người đang nằm đó là Zerus, Tamara, Kia hay Rizir, anh cũng sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ họ. Tất nhiên là cả em cũng vậy, Ena.

-Vine-san….Nếu vậy, em cần anh giúp đỡ ngay lúc này…

-Ngay bây giờ sao?

Ena chậm rãi đưa tay lên bộ đồ đang mặc rồi từ từ cởi ra từng mảnh một cách bình thản.

Rồi cô ấy ngước lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đám đuối.

-Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ tiếp tục việc đang làm dở hôm ấy vào một ngày nào đó…giờ chúng ta có thể hoàn thành lời hứa đó chứ? Để dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc nữa…

-…..

Tôi không phải là không hiểu ý Ena.

Nhúng tay vào chuyện của Raksal “đen” lần này chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Đó là lý do vì sao Ena đang bằng mọi giá muốn giữ tôi lại bên cạnh, cô ấy muốn bảo vệ tôi. Và khi biết rằng không thể ngăn cản được tôi nữa, cô ấy cũng muốn có một lý do để thuyết phục trái tim mình khi đó.

Vì thế tôi nghĩ rằng mình nên chấp nhận yêu cầu đó của cô ấy.

-Được rồi, vậy thì, anh sẽ hoàn thành lời hứa đó ngay bây giờ đây.

Dứt lời, tôi bế thốc Ena, giờ đã không còn một mảnh vải che thân, và đặt lên giường.

Làn da của cô ấy vẫn trắng tinh không chút tì vết như gốm sứ và mềm mại như quấn lấy từng ngón tay khi chạm vào.

Vừa vuốt ve nhẹ nhàng hai bên mạn sườn, tôi đồng thời xoa nhẹ cả cặp đùi căng mọng, tất cả khiến cơ thể hoàn mỹ trong vòng tay tôi hơi đỏ lên một chút.

-Hyaaaa….~

Dù tôi vẫn chưa hề chạm vào chỗ nào nhạy cảm, nhưng nhờ chỉ số tình dục vô cực của mình, tôi dễ dàng khiến cơ thể một nữ thần như Ena cũng phải bắt đầu quằn quại vì cơn sướng.

Không chỉ có vậy, sau một vài đường vuốt ve cơ bản, tôi chợt thấy dưới háng Ena đã ướt sũng, như nó đã sẵn sàng để chào đón một người đàn ông xứng đáng.

-Ena…chỗ này…

-Um…thực ra….từ khi bị anh ép sát vào tường, em đã cảm thấy chỗ đó nóng ran rồi…hiya…..

Trước một Ena đang rụt rè và ngại ngùng giải thích về cơn hứng tình của mình, tôi không thể kìm nén nổi dục vọng trong mình nữa.

Rất nhanh, tôi đưa tay cởi phăng cái quần bên dưới, để lộ ra dương vật đã căng phồng.

Vừa nhìn thấy nó, đôi mắt Ena khẽ mở to ra vì kinh ngạc xen lẫn lo lắng rồi ngập ngừng hỏi tôi.

-Cái đó….sẽ vào trong em sao? Em có cần phải….um…chăm sóc nó không?

Trước câu hỏi đó cùng với hành động từ từ dạng chân ra để lộ khe âm đạo đang ướt đẫm của Ena khiến tôi vô thức mỉm cười.

-Không, anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Dứt lời, tôi kê dương vật vào ngay cửa mình Ena đang ướt đẫm và nóng hổi.

Khoảnh khắc hai bộ phận sinh dục chạm nhau, tôi cảm thấy như mình đang bị phía bên kia hút vào trong và vài tiếng rên dâm đãng đã bật ra từ môi Ena.

-Làm ơn…Vine-san…như đã hứa…hãy cho em…cái đó…

Tôi mỉm cười hài lòng trước Ena đang đỏ mặt mời gọi và thay vì đáp lời, tôi bắt đầu đẩy hông tới.

Cái khe màu hồng đã sưng đỏ lên và ướt sũng nhưng vẫn hơi khó cho tôi để đút được vào bởi vẫn còn quá khít.

Sau một hồi loay hoay, tôi cũng tìm được điểm đầu và bắt đầu đẩy tới. Bên trong Ena lập tức cho thấy phản ứng như muốn chống lại vật thể lạ kia và bóp chặt nó lại, ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn.

Mặc kệ điều đó, tôi gồng người, đẩy tới, vượt qua tất cả sự chống cự đó trong một cú đẩy duy nhất vào sâu bên trong Ena.

-Fuahaaaaa……

Đôi mắt Ena mở to đồng thời cả cơ thể cong lên cùng tiếng rên lớn.

Đồng thời điểm đó là một lượng lớn dâm thủy tuôn ra làm ướt đẫm cả bụng tôi, dòng chất lỏng đó có kèm theo một chút dịch màu đỏ hồng….là trinh tiết của nữ thần…

Mất mộc lúc thở nặng nhọc và run rẩy tưởng như sắp ngưng thở, Ena mới trở lại bình thường và nở một nụ cười nhẹ nhõm.

-Ahhh…..Vine-san….tiếp tục đi nào…em muốn nữa…..ahhhh…

Trước khi Ena hoàn tất câu mời gọi đó, hông tôi đã bắt đầu di chuyển.

Không thể kìm hãm nổi cái sự sung sướng này.

Mỗi lần tôi nhấp hông, bên trong Ena lại như mềm mại và hút chặt lấy tôi hơn, giống như một chiều không gian khác vậy.

Dù biết rằng phải nhẹ nhàng vì đây là lần đầu tiên của Ena, nhưng cứ nhìn vào biểu cảm khêu gợi trong cơn sướng của cô ấy, tôi lại không thể ngừng lại được.

-Ah…Ah….Ah…Vine-san…Em sướng quá….đầu em trống rỗng mất….ahhh…

Có vẻ như Ena đang liên tục đạt cực khoái sau từng lần nhấp của tôi, hông cô ấy đã bắt đầu đưa đẩy phối hợp với tôi trong khi vẫn đang giật lên từng đợt.

Ngoài ra, cả cánh tay gầy gò cũng quàng qua cổ, kéo tôi lại gần để có thể tiếp xúc nhiều hơn, không chỉ là ở nơi cả hai đang kết nối mà còn là trên hai làn da trần đang mướt mải mồ hôi.

Áp sát vào ngực Ena, tôi có thể nghe rất rõ tiếng trái tim trong lồng ngực cô ấy đang đập dữ dội. Bộ ngực to lớn và săn chắc cũng bị biến dạng khi tôi đè lên.

-Vine-san…em…em yêu anh….em muốn ở cùng anh mãi mãi…

Ena nói trong khi nhìn vào mắt tôi, một ánh nhìn không chút dối trá, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

-Vine-san….anh có yêu em không….nói đi…dù có là nói dối…em vẫn sẽ chấp nhận tất cả…ahhh….

Những tiếng thủ thỉ cầu xin một sự đáp lại của Ena khiến tôi càng bị kích thích nhiều hơn, nhịp hông cứ thế mà tăng dần.

Tôi sợ phải nói ra điều ấy, nhưng tôi biết rõ mình đang nghĩ gì.

-….đó chắc chắn không phải nói dối, em biết đó….anh sẽ không làm chuyện này với một cô gái mà mình không thích đâu…

Nói rồi, tôi ôm lấy Ena, cúi xuống, hôn nhẹ lên dái tai đã đỏ chót của cô ấy rồi thì thầm.

-Anh yêu em…Ena…

-Haaa….

Khoảnh khắc đó, như một quả bom vừa kích nổ, âm đạo Ena đột nhiên thắt chặt lại. Nó khiến tôi như đang bị cô ấy giữ chặt, rồi cái âm đạo khít rịt đó bắt đầu giật lên từng hồi.

-Kuhhhhh…

-Em cũng thế…em yêu anh….em yêu anh…em yêu anh, Vine-san……

Ena bám lấy cổ tôi bằng hai tay, hai chân cũng quặp lấy hông tôi mà chủ động nhấp một cách tham lam, trong khi liên tục nhắc lại hai từ “Em yêu anh”.

Bị tấn công bất chợt, tôi nhanh chóng tới giới hạn, ôm chặt hơn Ena vào lòng, tôi thúc hông tới, ép chặt cô nàng xuống giường mà đóng vào những cú thật mạng rồi cùng nhau tận hưởng cơn lên đỉnh.

-Ahhhhhhhh!!!!

Ena lên đỉnh trước, đôi mắt trợn ngược lên trong khi âm đạo khít chặt lại lần nữa và co giật mạnh hơn.

Cùng lúc đó, tôi cũng lên đỉnh.

-Guhhhhh….ahhhhh…..

Trong lúc vẫn ôm ghì Ena trong lòng, tôi xuất ra toàn bộ năng lượng mình tích lũy vào thật sâu trong cơ thể Ena.

Trước cảm giác nóng rộn trào lên từ dưới háng, bụng của Ena giật lên thêm vài lần nữa rồi cả cơ thể như mất hết sức lực mà buông thõng tay chân ra giường.

Tôi cũng nằm nguyên trên người Ena, gục đầu vào vai cô ấy mà thở.

Cố ngóc đầu dậy, tôi bắt gặp ánh nhìn tràn đầy hạnh phúc của Ena, rồi cả hai vô thức cùng mỉm cười.

-Vine-san…cảm ơn anh….em yêu anh…

Sau khi cơn mây mưa qua đi, tôi và Ena, đã mặc lại áo quần cùng ngồi xuống ghế đối diện nhau.

Tôi cứ nghĩ Ena vẫn còn chưa hết mệt, nhưng đáng ngạc nhiên là chính cô ấy mới là người bắt đầu trước với ánh mắt vô cùng quyết tâm.

-Vine-san, anh đã hỏi em về sự thật đằng sau tất cả chuyện này đúng không ạ?

-Ừm…

Khi tôi gật đầu, Ena hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần rồi lại lên tiếng.

-Em sẽ giải thích tất cả, vai trò thực sự của một vị thần quản trị, bản chất thực sự của Raksal “đen” đó và cả sự thật đằng sau thế giới này cũng như lý do mà “Crossout Saber” tồn tại….

Bình luận (122)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

122 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đây là truyện 18+ mà, dăm ba cái dramu tuổi.
..AMEN..
Xem thêm
đúng đúng
Xem thêm
Cần lắm 1 minh họa
Xem thêm
ĐÃ ĐỌC THANKS TRANS CHẤM CHẤM CHẤM
Xem thêm
chúng ta cần ảnh minh họa
*Cắn
Xem thêm
Nhiều lúc cắn dứt lương tâm có nên vẽ minh hoạ cảnh này ko =))
Xem thêm
Cần lắm 1 ông họa sĩ
Xem thêm
Cuối cùng cũng đến ngày này, đợi mãi
Xem thêm
TRANS
CVTER
Tau đang đọc cái giề đây hả santa...?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
07B89120-B48D-45FB-AF1D-49AF6CD16790.jpg
Xem thêm
TRANS
CVTER
@santaclaw: Đậu xanh, phịch mà bỏ dạo đầu luôn :b
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngắn thế...
Xem thêm