VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 99: Hợp nhất không hoàn hảo

23 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

Còn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra, chúng tôi trở lại pháo đài trên biển trong một không khí vô cùng u ám.

Hiện tại, chỉ còn mình tôi ở trong phòng và đang căng não suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

-Không….mình không thể làm điều đó một mình được…

Tôi nhận ra có một vài điều mình cần kiểm tra trước với Ena và lập tức đứng dậy.

Nhưng trước đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

-Ai đó?

-Là em, Rizir đây ạ. Em đã nghe mọi chuyện từ Tamara-neechan.

Mở cửa ra, tôi thấy Rizir đang đứng đó với biểu hiện lo lắng và buồn bã rõ ràng trên mặt.

Vì đã ở lại pháo đài cùng với thuộc hạ của mình, em ấy đã không chứng kiến trực tiếp những gì đã xảy ra ở trên bến cảng. Sự lo lắng kia có lẽ là do bất ngờ sau khi nghe lại mọi chuyện.

-Em nghe nói rằng Raksal-neechan đã bị chém và hấp thụ…điều đó có thật không ạ?

-Ừm…

-Onii-san…

Rizir nhìn lên tôi bằng đôi mắt lo lắng. Tôi mỉm cười, xoa đầu em ấy và đáp lại.

-Sao thế? Anh biết là em cảm thấy buồn, nhưng không cần phải lo lắng cho anh như vậy đâu.

-Nhưng chắc chắn Onii-san đang buồn hơn Rizir rất nhiều.

-Buồn? Tại sao anh lại buồn?

-Bởi vì Raksal-oneechan rất quan trọng với Onii-san.

Tôi mỉm cười.

-Ừm, chắc chắn rồi. Cô ấy là một trong những nô lệ, một người bạn rất quan trọng của anh. Vì thế, anh nhất định sẽ mang cô ấy quay về và nhất định sẽ làm được điều đó. Nên anh không buồn chút nào đâu.

Tôi nghiêm túc tuyên bố.

Dù có phải trả giá như thế nào và bằng bất kì cách nào, tôi cũng sẽ mang Raksal trở về, thậm chí có phải đe dọa cả các vị thần quản trị khác sẽ giải quyết mọi thứ sau này.

Nếu đó không phải là Raksal của tôi, sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào hết.

Nghe câu trả lời đó của tôi, Rizir tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười dễ thương và gật đầu.

-Um…..Um…Rizir biết chắc chắn rằng Onii-san sẽ làm được mà. Rizir nhất định sẽ giúp đỡ anh mọi thứ có thể. Vì thế nếu cần gì, đừng ngại nói với Rizir.

Rizir cười vui vẻ.

Đằng sau em ấy, tôi chợt thấy hai gương mặt đang lén nhìn vào phòng. Đó là Zerus và Ena với vẻ mặt buồn bã và đau khổ.

-Vine-san….em muốn nói chuyện với anh về Raksal.

-Ừm, được thôi, anh cũng đang có vài chuyện muốn hỏi em đây.

Nghe tôi bình thản trả lời, Zerus và Ena dường như mới yên tâm và bình tĩnh bước vào phòng.

-Vine, anh ổn chứ? Nhìn sắc mặt và đôi mắt anh tệ quá.

-Ừm, vì anh đang sốt ruột muốn cứu Raksal mà.

-Không, nó giống như anh đang cố gắng lấp đầy những sự lo lắng và nỗi buồn của mình bằng quyết tâm và sự phẫn nộ nữa…

Với một ánh mắt buồn bã và thương hại, Zerus nhìn tôi.

-Raksal đen đó…Em cũng cần thêm thông tin của cô ta từ Ena. Thế nên cuộc trò chuyện của hai người, em có thể tham gia cùng không?

Cô ấy đã biết chuyện sao?

Tôi theo phản xạ nhìn sang Ena, cô ấy thở dài cúi đầu.

-Em xin lỗi…Vine-san. Dù đã hứa rằng sẽ không tiết lộ nó, nhưng cô ấy đã dọa sẽ tra tấn em, nên…

-Không, không sao…Anh chỉ muốn giữ bí mật vì sợ rằng mọi người sẽ hiểu nhầm, nhưng chuyện đã đến mức này, có lẽ cũng không thể che giấu được nữa.

Từ khi Ena xuất hiện, tôi cũng đã nghĩ rằng rồi đến ngày nào đó sẽ có người đặt ra những câu hỏi nghi vấn dành cho mình.

Sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, Ena bước vào phòng, trong khi Zerus kéo tay Rizir ra phía ngoài cửa.

-Rizir, thành thực xin lỗi cô. Sau này nhất định tôi sẽ nói rõ mọi chuyện đã xảy ra.

-Muuu…Cô muốn đuổi Rizir đi sao?

-Hãy thông cảm cho chúng tôi…

Nghe một người vốn không bao giờ chịu thua ai một lời như Zerus lại chịu nhún nhường như vậy, Rizir tỏ rõ sự kinh ngạc.

-Dù còn rất nhiều thắc mắc, nhưng…hiểu rồi, Rizir sẽ đợi bên ngoài…

Đồng ý hợp tác, Rizir rời khỏi phòng. Chỉ còn lại tôi với Zerus và Ena cùng ngồi xuống ghế.

Sau một thoáng im lặng, tôi lên tiếng trước.

-Zerus, nếu đã nghe từ Ena, em có hiểu được những điều đó không?

-Đúng là, dù có cố gắng hết sức, em cũng chỉ hiểu được khoảng một nửa. Mấy thứ như “nỗi” hay “eroge” gì đó em không hiểu lắm?

Cũng phải thôi, vì thế giới này đâu có khái niệm về trò chơi.

Sau khi nói điều đó, Zerus mím môi với vẻ tức giận, có vẻ là đang tức giận vì sự bất lực của mình trước những chuyện đang xảy ra.

-Mặc dù vậy, những điều em có thể hiểu được thì….Raksal đen...có lẽ hãy gọi cô ta là “Người kia” đi…không phải là kẻ mạo danh, mà là một bản thể khác của Raksal ở một thế giới khác, nơi mà “nếu như” em phải chết và đế chế Quỷ sụp đổ.

-Giải thích vậy cũng đúng đó.

Nói đúng ra thì tôi không nghĩ một thế giới song song như vậy có thực sự tồn tại, nhưng nếu giải thích theo hướng đó thì cũng không khác về bản chất cho lắm.

Nghe tôi thừa nhận, Zerus đột nhiên ôm đầu và tỏ ra hối hận.

-Vậy mà em không nhận ra….mấy lời đó…Không biết cô ta sẽ nghĩ gì khi em đột nhiên trở nên như vậy rồi còn để lộ cả ý định thù địch nữa. Nó khiến cô ta bỏ chạy. Nếu em không vội vã hành xử như vậy, có lẽ mọi thứ đã khác.

-Đừng tự trách mình như vậy. Là lỗi của anh khi giấu em về sự thật của chuyện này.

Có lẽ chuyện sẽ không tệ đến vậy nếu tôi nói sự thật với Zerus. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn, cần phải làm gì đó ngay để giải quyết tình huống.

Quay sang Ena, tôi cố loại bỏ những suy nghĩ linh tinh của mình vầ quyết định tập trung vào chuyện xác nhận thông tin.

-Anh nghĩ chắc cả hai em đều đã chứng kiến tất cả, nhưng khi “người kia” hấp thụ Raksal, cô ta có một khoảnh khắc đã gọi anh là Vine-sama rồi sau đó bắt đầu trở nên hoảng loạn và gào thét. Ena, hiện tượng đó là sao? Với lại, kĩ năng [Hợp nhất linh hồn] mà cô ta sử dụng là thứ gì vậy? Anh chưa bao giờ nghe về nó.

Nghe tôi tuôn ra một mớ câu hỏi, Ena ngừng một lát để sắp xếp lại những thông tin rồi ngồi nghiêm chỉnh lại để bắt đầu giải thích.

-[Hợp nhất linh hồn] là một kĩ năng cũng tương tự như Zerus ở thế giới đó đã sử dụng lên “Người kia”. Tác dụng của nó, như tên gọi, giúp cho linh hồn của hai thực thể hợp thành một. Một kĩ năng đồng nhất tất cả mọi thứ của một thực thể vào một thực thể khác, giúp cho “người kia” có được tất cả sức mạnh của Zerus ở thế giới khác.

-Vậy tức là….sau khi dùng cái đó, mọi thứ của Raksal đều đã bị đồng hóa với cô ta??

-Có hai điều kiện để [Hợp nhất linh hồn] hoàn thành tuyệt đối. Một là bên bị hấp thụ đang ở trong trạng thái không thể phản kháng. Và điều kiện thứ hai, chính là linh hồn của bên hấp thụ đồng ý chấp nhận việc kích hoạt kĩ năng. Nếu không hoàn thành cả hai điều kiện này, việc hợp nhất sẽ không thể hoàn thành.

ĐIều kiện đầu tiên, có lẽ đã hoàn thành khi Raksal của tôi dính hai nhát chém của “Người kia”. Nhưng điều kiện thứ hai thì chưa được đáp ứng.

-Vậy tức là….

Ena gật đầu thay cho câu trả lời với tôi, xác nhận rằng những gì tôi đang nghĩ là đúng.

-Hiện tại, sự hiện diện của Raksal vẫn còn một chút mờ nhạt, chứng tỏ Raksal và “người kia” hiện vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, họ cũng có thể bị tách ra.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

thanks for Chapter
Xem thêm
ehehehhehehehe
Xem thêm
Luôn thắc mắc chờ ịch 1 em đa nhân cách thì sẽ như thế nào
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Yare Yare có hàng 2in1 ak ngon thế Gấu
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Phải làm gì thì ta đều biết cả... :)
Tks trans
Xem thêm
TRANS
CVTER
Mindbreak :D
Xem thêm