VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 96: Những người bạn đáng tin cậy

28 Bình luận - Độ dài: 1,192 từ - Cập nhật:

Pháo đài Viktor, có kết cấu gần giống như một con tàu, nhưng với quy mô gần bằng một hòn đảo nh, nó vô cùng nổi bật và to lớn đến mức tôi không thể hoàn toàn đưa được nó vào trong cảng.

Vì vậy, chúng tôi thống nhất sẽ đậu nó càng gần bờ càng tốt và vào đất liền trên lưng Kia trong hình dáng chim.

Mới đầu, tôi định sẽ bay thẳng đến lâu đài QUỷ mà không dừng lại ở cảng, nhưng nhân tiện gặp được hai người kia, tôi có vài chuyện cần nhờ họ.

Trong khi Kia đang đưa mọi người từ trên pháo đài vào đất liền, tôi quay lại bến cảng, gặp riêng Gaspar và con gái ông ấy, Shinfa, để giải thích tình hình hiện tại.

-Hm…ra là vậy, đối thủ truyền kiếp của tôi, Raksal, đang bị bệnh sao? Và Vine-dono muốn nhờ chúng tôi chăm sóc cũng như bảo vệ cô ấy?

Tôi gật đầu xác nhận lại mọi chuyện Shinfa nói là đúng. À trừ chuyện đối thủ truyền kiếp.

-Sau khi mọi chuyện yên ổn trở lại, tôi sẽ giải thích chi tiết tình hình, nhưng hiện tại, chúng tôi cần gấp rút tới lâu đài của Quỷ vương Zerus để đánh bại kẻ thù. Vì Raksal hiện tại không được khỏe, nên chúng tôi không thể mang cô ấy theo. Cho đến khi chúng tôi quay lại, tôi muốn nhờ hai người lo cho cô ấy.

-Tất nhiên rồi, nhưng không phải sẽ an toàn hơn khi để cô ấy lại trong pháo đài nổi kia dưới sự bảo vệ của quân đội Quỷ sao?

-Không, vì hiện tại tình hình đã rất gấp rút, tôi không mang theo quá nhiều người. Tất nhiên, tôi cũng sẽ để lại vài người nữa để bảo vệ Raksal, nhưng nếu được hai người giúp đỡ thì sẽ tốt hơn.

Ena phải tới lâu đài Quỷ để đòi lại quyền quản trị của mình từ “Người kia”, Zerus chắc chắn cũng không thể ngồi yên, sự có mặt của Kia cũng là bắt buộc bởi cô ấy là phương tiện di chuyển cần thiết nhất.

Do đó chỉ còn vài người có thể ở lại.

Nghe tôi giải thích, Shinfa nhanh chóng gật đầu và vỗ ngực trong khi ngẩng mặt lên.

-Tôi đã rõ. Shinfa Ademlet này xin thề sẽ dùng tất cả những gì mình có, kể cả là mạng sống để bảo vệ Raksal-san. Northmore không bao giờ quên những gì anh và cô ấy đã làm cho chúng tôi, giờ sẽ là cơ hội để chúng tôi báo đáp. Đúng không Cha?

-Ừm, xin hãy giao Raksal-dono cho chúng tôi và yên tâm hoàn thành những việc cậu phải làm, Vine-dono.

Tôi thực sự muốn cảm ơn sự giúp đỡ hết lòng của họ, nhưng sự xấu hổ của tôi lại mạnh hơn, và tất cả những gì tôi có thể làm được là gãi đầu khó xử.

Một lát sau, Kia hạ xuống bên cạnh chúng tôi trong hình dạng thật của mình.

Trên lưng cô ấy là Zerus, Tamara, Ena và Rizir.

-Raksal-chan vẫn còn sốt rất cao, thậm chí còn nóng hơn mấy ngày trước nữa.

Giọng của Tamara vang lên đầy nghiêm trọng.

Đặt nhẹ tay lên vai để trấn an cô ấy, tôi lên tiếng.

-Tamara, liệu cô có thể giúp em việc này không. Phía Northmore cũng đã đồng ý giúp đỡ chúng ta bảo vệ Raksal, nhưng để chắc chắn, xin cô hãy ở cùng cô ấy.

-Ừm, cô hiểu mà. Nhất định cô sẽ bảo vệ Raksal-chan khi Vine-kun không có ở đó.

Shinfa cũng một lần nữa thể hiện sự quyết tâm của mình với Tamara bằng gương mặt có phần căng thẳng.

-Xin đừng lo lắng. Tôi có trách nhiệm phải giúp cho đối thủ truyền kiếp của mình khỏe lại nhanh chóng nhất có thể!

-Um….vì Raksal-chan là QUỷ nên tôi không nghĩ cô ấy có thể được chữa lành theo kiểu bình thường. Dù rất biết ơn mọi người vì đã giúp đỡ, nhưng cũng không cần quá cố gắng đâu.

Vì chỉ có tôi là người duy nhất biết được nguyên nhân tình trạng hiện tại của Raksal, nên tôi cũng hiểu rằng cô ấy không thể được chữa lành bằng những phương pháp bình thường, nhưng giờ chưa phải lúc tiết lộ nó, hãy để cách giải thích của Tamara trở thành lý do của nó.

Shinfa mím môi có vẻ không hài lòng, nhưng đột nhiên ngó nghiêng sang hai bên và chợt nhận ra gì đó.

-Vine-dono, cô ấy là ai vậy? Tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây?

Shinfa nói và hướng về Ena.

Tamara dường như cũng chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi theo.

-Ah, phải rồi, cô cũng muốn hỏi đó. Không biết có phải Ena-san là một người bạn cũ của Vine-kun không? Nhưng không phải cậu ấy đã bị giam giữ tại ngôi làng mình sinh ra mãi cho tới đến gần đây sao?

Ánh mắt xung quanh đổ dồn vào mình, Ena có chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười thiên thần của mình và trả lời.

-Tôi thực ra là một vị thần. Là thần quản trị của thế giới này.

-……

Cả Shinfa và Tamara đều đơ ra, nhìn sang tôi như thể tìm kiếm một lời giải thích.

Trong lúc còn chưa biết bắt đầu từ đâu, Shinfa đột nhiên quay sang Ena và hỏi.

-Thần sao? Nói vậy cô có thể sử dụng thứ gì đó như phép thuật sao?

- Hiện tại tôi đang không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Nhưng tôi thực sự là một vị thần đó.

-…..

Lại thêm hai ánh nhìn tò mò hơn nữa hướng về tôi.

Tôi thở dài và trả lời.

-Những gì cô ấy nói đều là thật đó. Còn chuyện chi tiết thế nào thì dài lắm…

-Ra là thế….

Tamara dường như luôn tin tưởng tôi một cách vô điều kiện nên cũng nhanh chóng chấp nhận nó dù mặt vẫn còn chưa hết khó hiểu.

Shinfa cũng dường như đang cố tự thuyết phục mình với hai cánh tay khoanh lại trước ngực và liên tục gật gù.

-Ma, nếu đã là bạn của Vine-dono thì chắc chắn không phải người xấu rồi. Dù sao thì, việc quan trọng hơn lúc này là đưa Raksal-dono đến một nơi an tòa….Khoan đã, Vine-dono, có gì đó đang tới gần.

Shinfa đột nhiên nhận ra thứ gì đó và ngước mắt lên trời rồi nhíu mày.

Một khoảnh khắc sau, tôi cũng nhận ra thứ mà cô ấy nói.

Trên bầu trời trong vắt, một bóng đen xuất hiện với một đôi cánh của phép thuật hệ gió trên lưng đang tiến về phía chúng tôi. Diện mạo của thứ đó, gần giống hệt với Raksal.

-Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, con người và cả bản thể khác của ta nữa. Cả hai ngươi, hôm nay sẽ phải chết ở đây!!!

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
hốt gái?
*Cắn
Xem thêm
Yare Yare dựng kế hoạch cho đã vào cuối cùng ẻm tự dẫn xác đến :))
Xem thêm
Đang chuẩn bị đồ để tìm nó thì lại tự dẫn xác đến :v
Xem thêm
"QUỷ" là có ý gì...
Xem thêm
Tôi nghi anh main sẽ xài skill hốt thêm em này về lắm :)))))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
rốt cuộc là bao giờ mới Mlem em nó, và Raksal chính chủ hết sốt kiểu gì :3
Xem thêm