VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 90: Cứu lấy thế giới

24 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

Những điều đó tôi chưa từng nghĩ tới.

Rằng nếu không có kĩ năng lột đồ kia, làm sao tôi có thể đánh bại được Zerus?

Tôi chưa từng phải lo lắng về điều ấy.

-Hẳn Vine-san cũng hiểu rằng, trong hai cuộc chiến với Raksal và Zerus khi mới tới thế giới này, nếu không có kĩ năng lột đồ đó, anh sẽ chẳng có một cơ hội nào để thắng được họ.

-Ừm….nếu là kiếp trước thì cũng không hẳn, nhưng ở thế giới này thì đúng là vậy…

-Và mặc dù nhìn đơn giản như vậy, nhưng [Crossout Saber] mà em đã trao cho anh khi đó là một kĩ năng siêu hiếm, đồng thời cũng là một kĩ năng để thực hiện chức năng [gỡ lỗi].

[Gỡ lỗi], có thể hiểu ngắn gọn là một số công cụ hoặc dòng lệnh do người quản trị đặt ra, với khả năng tiêu diệt một kẻ địch, một mục tiêu nhất định chỉ trong một đòn, việc này sẽ giúp kiểm tra hệ thống của game, đồng thời làm các lỗi xuất hiện và được giải quyết.

Và như đã nói, vì là khả năng của người quản trị, nên không người chơi nào có được khả năng sử dụng hay học nó bởi việc này sẽ dẫn tới môi trường game bị phá hoại.

Tôi không thể ngờ rằng ngay từ đầu, mình đã được trao một kĩ năng gian lận đến đáng sợ như vậy từ Ena.

-Vậy, Ena, cái kịch bản thực sự mà em đã nói đó, mọi người chơi đều phải tuân thủ, ngoại trừ anh sao?

Ena mím môi.

-Cả anh cũng phải tuân theo nó….nhưng em mới chỉ được biết điều ấy gần đây. Em xin lỗi, nếu nói ra sớm hơn, có lẽ chúng ta đã có thể cùng nhau ngăn chặn nó.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, không chỉ trường hợp của tôi, Ena cũng phải chịu trách nhiệm quản lý thế giới này. Tạm gác lại chuyện đó về một bên, tôi muốn biết kịch bản thực sự của thế giới này.

-Um….trong trận chiến cuối cùng, người chơi sẽ tiến vào lâu đài của Quỷ vương Zerus và đánh bại cô ấy. Khi Raksal biết chuyện và quay trở lại thì đã muộn, Zerus đã mất mạng, toàn bộ sức mạnh của cô ấy thoát ra và bị oán niệm, đau khổ, hận thù của Raksal nuốt trọn. Mái tóc và làn da của Raksal cũng sẽ thay đổi cùng với lượng sức mạnh mà cô ấy đã hấp thụ của Zerus.

-“ Ta căm thù nhân loại. Tất cả chúng sẽ phải đền mạng vì dám giết chết người thân duy nhất của ta, Zerus”. Raksal đã nói vậy.

Với những thông tin mới có được, tôi tạm ngưng một lát để sắp xếp lại tất cả.

-Để anh thử nói lại đầu đuôi câu chuyện xem có đúng không nhé? Để thuận tiện thì Raksal “đen” đó, chúng ta sẽ tạm gọi là “người kia” đi. Nói vậy là, “người kia” chính là Raksal trong kịch bản gốc khi Zerus bị con người giết, đúng không?

-Vâng. Tất cả những gì cô ấy nhớ được cũng chỉ có vậy, rằng người thân duy nhất của mình, Zerus, đã bị một con người sát hại. Ngoài ra là việc lâu đài Quỷ đã sụp đổ ngay sau đó. Đồng nghĩa với việc nơi cuối cùng cô ấy coi như “nhà” để trở về đã không còn.

-Nhưng vậy thì sao?

Khi rời đi, “Người kia” đã tỏ ra rất lo lắng về Lâu đài Quỷ.

Có lẽ giờ cô ta đang hướng về lâu đài đó. Nhưng nếu đuổi theo, chúng tôi sẽ phải quay lại lục địa ban đầu.

-Nhưng tại sao “người kia” lại xuất hiện vào lúc này? Không phải kịch bản của thể giới đã thay đổi sau khi cả Zerus và Raksal bị anh thuần hóa và không giết họ sao?

-Những chuyện đã xảy ra khiến Raksal hiện tại đang ở cùng chúng ta và “người kia” đã bị chia thành hai phân khu dữ liệu riêng biệt.

Ena trả lời với giọng đều đều như thể đã đoán trước được rằng tôi sẽ hỏi vậy.

-Cũng giống như trong game, dù là cùng một con boss, nhưng mỗi lần anh chiến đấu với nó, dữ liệu thông số sẽ bị thay đổi tùy thuộc vào những gì anh làm với con boss đó. Mối quan hệ giữa anh với Raksal và “người kia” cũng như vậy.

-So sánh với game thì đúng là hơi kì lạ, nhưng những gì đã xảy ra thì đúng là y hệt như vậy…

-Nhưng, ngay cả như vậy, việc hai vùng dữ liệu của cùng một chủ thể xuất hiện tại hai vị trí khác nhau là không thể. Việc có hai hay nhiều người cùng với đối tượng là dữ liệu của chủ thể “Raksal” xuất hiện trên một thế giới trong một thời điểm là một hiện tượng mà thế giới không thể xử lý nổi, điều đó dẫn tới lỗi trên cả hai Raksal.

Và kết quả là tâm lý, chỉ số cũng như khả năng của “Người kia” thì bất ổn đến mức có thể tước đoạt cả sức mạnh Thần quản trị của Ena.

Ra là vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã nắm bắt được toàn cục tình hình.

-Vậy Raksal bị như vậy cũng là do cái lỗi kia sao?

-Vâng, em nghĩ  có thể là vậy, dù không biết lỗi đó sẽ còn gây ra chuyện gì, nhưng nếu chúng ta loại bỏ được “người kia” thì có khả năng cô ấy sẽ phục hồi.

-Nói vậy chẳng phải chúng ta nên đuổi theo “người kia” để tìm cách chữa khỏi cho Raksal sao? Anh có thể bay về đó, nhưng vì không biết chuyện gì có thể xảy ra, nên anh sẽ bảo Rizir cho di chuyển pháo đài về cùng luôn.

Đó là những gì tôi phải làm ngay lúc này.

Nghĩ vậy, tôi định quay đi tìm Rizir, nhưng cánh tay tôi đột nhiên bị Ena kéo lại trong khi cô ấy đang cúi đầu rất sâu.

-Em xin lỗi…Vine-san…

-Xin lỗi gì chứ. Giờ cả em cũng đang bị mất quyền quản trị và gặp rất nhiều khó khăn, nên không cần phải xin lỗi đâu…

-Không phải vậy….Chuyện thành ra như thế này cũng là tại vì em đã cho Vine-san cái kĩ năng [Crossout Saber] đó…

Lời xin lỗi của Ena khiến tôi lần đầu nhận ra một điều.

Rằng nếu không có kĩ năng đó, tôi có lẽ không thể thuần phục được Raksal ngay lần đầu gặp gỡ. Và cũng sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải chịu khổ sở như lúc này.

-Em không cần phải xin lỗi. Thậm chí anh còn muốn cảm ơn em nữa kìa.

-Eh?

Trước câu trả lời của tôi, Ena kinh ngạc.

Tất nhiên, không phải là tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đó là những gì từ tận đáy lòng của tôi đang nghĩ.

-Anh rất yêu thích trò chơi này. Nhưng nếu bị buộc phải giết Zerus và khiến Raksal đau buồn mãi về sau, thì đó không phải là trò chơi mà anh mong muốn. Vì thế, nhất định, anh sẽ đập nát cái kịch bản gốc thối tha gì đó. Phải cảm ơn em vì đã cho anh cách để giải quyết nó.

-Quả nhiên.,…đúng là Vine-san…

Ena nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cố nặn ra trên gương mặt buồn bã một nụ cười bối rối

Tôi sẽ coi đó như một lời khen.

Mỉm cười tự hào, tôi đứng dậy.

-Anh sẽ quay về lâu đài Quỷ và giúp Raksal bằng đôi tay này…đồng thời sẽ giải cứu cả thế giới này luôn.

-Um….em cũng sẽ cố gắng hết mình!!

Ena cũng trở nên quyết tâm hơn và nắm lấy tay tôi.

Người mà tôi lo lắng nhất lúc này chính là Surana, bởi mục tiêu của “người kia” chính là lâu đài Quỷ, nơi cô ấy đang ở. Hi vọng là cô nàng hậu đậu kia không làm sai chuyện gì….

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
mlem time
*Cắn
Xem thêm
T chắc chắn là sẽ mlem raksal đen :))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Con santa ra đây sờ poi tí nào, xem có mlem Người kia hay không :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gái là để mlem, không phải để bị giết ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
TRANS
CVTER
@santaclaw: Tau sợ group luôn thôi :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ko biết có mlem 1 lần 2 em Raksal ko nhỉ =))
Xem thêm
mlem mlem mlem
Xem thêm
Ấy, thế sao mlem...
Tks trans
Xem thêm