Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 3: Giao đoạn

30 Bình luận - Độ dài: 1,798 từ - Cập nhật:

"Eh?" 

Urara không bao giờ nghĩ rằng anh trai cô sẽ nói những điều như vậy với mình. 

Nhưng mọi việc đã tới mức này có hối hận cũng đã vô ích. Cô cố gắng trấn an con tim mình bằng bàn tay đầy máu của anh trai cô.

Urara ôm lấy anh trai yêu quý của mình và rồi nở một nụ cười mãn nguyện trên đôi má đầy máu.

Vì vậy khó trách khi họ nói rằng trong tiểu thuyết, điều hạnh phúc nhất là được chết với người mình yêu.

Urara bây giờ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc dù cho cô đã được định sẵn là một cô gái không thể có được hạnh phúc kể từ lúc chào đời.

Aaah, không phải là như vậy, điều hạnh phúc nhất của Urara là có được anh hai.

Anh hai sẽ không bao giờ lừa dối Urara, chắc chắn ả đàn bà đó đã bắt anh hai phải làm thế.

Nhất định là như vậy! Mà, cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao anh hai cũng đã chết.

Không có gì thay đổi ngay cả khi cô có tiếp tục suy nghĩ về người phụ nữ đó.

Rốt cuộc, mọi thứ đã tới mức không thể nào cứu vãn lại được.

Bây giờ cũng đến lúc nên kết thúc cuộc đời của mình thôi.

Urara đã luôn nghĩ về khoảng khắc này kể từ giây phút cô được sinh ra. Thật quá đau đớn khi sống trong thế giới này. Nếu như cô không mắc bệnh, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Tuy nhiên ngay từ đầu, cô đã mất đi tất cả.

Cô đặt con dao xuống đất, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh trai của mình bằng đôi tay nhuốm máu. Và nở một nụ cười mãn nguyện trên khóe miệng.

Rồi cô cúi đầu và hôn nhẹ lên má anh.

"Kiếp sau chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau, anh hai à. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không để anh thoát khỏi em đâu..."[note24518]

Nói xong, Nikaidou Urara nhặt con dao lên.

Mũi dao lạnh lẽo chĩa thẳng vào trái tim cô. Đây chính là trái tim khiến cô chịu nhiều khổ đau. Cho nên điều duy nhất phải làm là-

Làm cho trái tim ồn ào này ngậm mồm lại, không cho nó đập thêm một lần nào nữa.

"Urara cũng sẽ chết cùng với anh hai yêu quý của mình! Thật tuyệt vời! Bất cứ thứ gì cản trở Urara ở bên anh hai cũng đều phải biến mất! Chính cái thứ đáng chết này đã phá hỏng cơ hội để cho anh hai và Urara ở bên nhau. Chính cái thứ đáng chết này đã hủy hoại cơ hội ở cùng với anh hai mãi mãi..."

Urara hét lên trong giận dữ. Sau đó tự đâm vào tim mình bằng phần sắt nhọn nhất của con dao mà không hề do dự. Có thể nói rằng cô ấy đã ra đi trong thanh thản. Đối với Urara, người phải chịu nhiều đau khổ trong một thời gian dài, cảm giác dần dần mất đi hơi ấm trong vòng tay người mình yêu quý nhất là một niềm hạnh phúc.

Vì vậy vào lúc chết, cô đã nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của mình.

"Bây giờ, đã không còn cái gì có thể ngăn cách Urara và anh hai nữa rồi-"

Cả hai ngã gục xuống đất. Bởi vết thương từ cú đâm rất nghiêm trọng. Cho nên nổi đau của cô đã không kéo dài. Máu rỉ ra từ khéo miệng, cô gái giống như một con búp bê nằm lên đùi chàng trai và từ từ khép mi lại.

Tối hôm đó, hai sinh mệnh lặng lẽ rời khỏi thế gian này.

Xác của họ được tìm thấy qua một đêm sau hôm đó.

Nếu Yuuki không gọi cho thợ đến sửa cầu dao, thì có lẽ thi thể của họ đã không được phát hiện sớm như vậy.

Sau khi gọi cảnh sát và xe cứu thương, những người nhà Nikaidou cũng tập trung bên trong căn phòng.

Bởi vì nhà Nikaidou là một gia tộc lớn với rất nhiều doanh nghiệp, do đó các nhà báo cũng tập trung tại hiện trường vụ án. Máy ảnh của họ đang hướng về phía người nhà Nikaidou và phỏng vấn họ. Họ bắt đầu tranh cãi với nhau sau khi chứng kiến cái chết của hai người thừa kế.

Mục tiêu của họ rất đơn giản: Tài sản thừa kế của bố mẹ Yuuki và Urara.

Hiện trường vụ án cho thấy Nikaidou Urara là người nắm giữ hung khí giết người. Và cảnh sát tiếp tục điều tra chỉ ra rằng chỉ có dấu vân tay của Urara ở trên hung khí. Tuy nhiên họ không thể đưa ra kết luận là chính Urara đã giết chết anh trai của mình.

Và.... Nikaidou Urara chỉ là một cô bé mới 14 tuổi. Làm sao mà cô lại muốn giết anh ruột của mình như vậy? Nhất là khi anh ta cao lớn và mạnh mẽ hơn cô rất nhiều?

Nếu không có đồng phạm, làm sao một cô bé 14 tuổi có thể giết được một người đàn ông trưởng thành?

Vì vậy, cảnh sát đã điều tra theo hướng này. Họ cũng xem xét tới một khả năng: Ai sẽ được lợi nhiều nhất nếu cả hai đều chết?

Rõ ràng, đó chính là những người thân của họ.

Cảnh sát sau đó đưa ra kết luận họ là nghi phạm và bắt đầu thẩm vấn từng người một.

Lúc này, thanh tra ngồi một chỗ gần bàn-

"Tôi nghe nói rằng Nikaidou Urara đã tự ý nộp đơn xuất viện, một bệnh nhân mắc một căn bệnh hiểm nghèo như vậy muốn nộp đơn xuất viện cần phải có sự đồng ý của người thân... Có phải vì chi phí điều trị cho cô ấy quá tốn kém nên tất cả các ông đều chấp nhận nó?"

"Thế quái nào tôi biết được điều đó?! Đi hỏi người khác đi! Bà mẹ hai anh em nhà nó, chết rồi mà cũng không chịu để yên cho người khác."

Người đàn ông trông có vẻ thô lỗ là chú của Nikaidou Yuuki, phó chủ tịch tập đoàn nơi Yuuki từng làm việc. Ông ta cũng là nghi phạm chính vì muốn có thêm cổ phần của công ty nên ông ta cũng có động cơ gây án.

Tuy nhiên ông ta không phải là người bị nghi ngờ duy nhất. Mà là có ba người đều có quyền thừa kế tài sản. Họ đều bị giam giữ và thẩm vấn ở đây.

Nghi phạm thứ hai là cô ruột của Yuuki. Bà là thư kí của công ty, hơn nữa bà còn là nhà đầu tư và là người thân nên cũng có quyền thừa hưởng một phần lớn tài sản thừa kế.

"Bà là người đã nộp đơn xin xuất viện cho Nikaidou Urara, phải không?"

"Không! Không phải tôi... tôi chưa bao giờ làm điều đó, việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả!"

Bà liếc nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất, đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ là do quá căng thẳng.

Nghi phạm thứ ba là dì của Yuuki, cũng là người điềm tĩnh nhất trong ba người.

"Bà là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, vì vậy bà chính là người thừa kế toàn bộ công ty, nhưng lo sợ hai người họ sẽ cản đường mình nên mới xúi giục Nikaidou Urara giết chết anh trai của mình?"

"Không, đó là một sự hiểu lầm. Tôi có thể là cổ đông lớn nhất, nhưng tại sao tôi lại phải dùng mấy thủ đoàn hèn hạ như vậy để giết người cơ chứ?"

Cả ba người họ đều khăng khăng mọi việc không liên quan gì tới mình, nhưng cả ba người vẫn không thoát khỏi diện tình nghi. Vì vậy tất cả bọn họ đã được đưa đến đồn cảnh sát để điều tra thêm. Còn toàn bộ tài sản của nhà Nikaidou thì tạm thời bị đóng băng lại trong quá trình điều tra.

-Nhưng mà, dù có điều tra thế nào thì người đã chết cũng không bao giờ sống lại.

Hai sinh mệnh trẻ nhất lúc này vẫn nằm xuống tại đây.

-Vợ chưa cưới của Nikaidou Yuuki, Mamoru Mayuko đã khóc và không ngừng đuổi theo chiếc xe tang mang thi hài của Yuuki.

Họ không chỉ là một cặp vợ chồng dựa trên hôn ước. Mà họ còn là bạn học trải qua một khoảng thời gian khá lâu, Mayuko cũng có tình cảm với Yuuki.

Đối với cái loại người cuồng công việc này, đã lấy được một số cảm tình với cô.

Cô tiếp tục đuổi theo thật lâu cho đến khi xe tang đến nhà tang lễ.

Mayuko cũng đã khóc rất nhiều vào ngày tang lễ. Bố cô đã cố gắng an ủi nhưng cô vẫn rất đau buồn.

-Anh ấy đã vĩnh viễn rời xa cô.

Mayuko đã khóc như một đứa trẻ khi nghĩ tới điều đó. Hôm đó, trời mưa tầm tã, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho họ.

Một nụ cười rùng rợn xuất hiện ở trên tấm ảnh của Urara, như thể đang nói rằng "Cho đáng đời các người với tất cả điều này!" do đó, không ai dám nhìn chằm chằm vào con ngươi lạnh như băng của cô.

Cô gái sinh ra với sự bất hạnh, dành tặng một nụ cười nguyền rủa cho cả thế giới.

-------------

Lua: Hai cuộc đời, hai số phận đối nghịch nhưng liên kết với nhau. Một người phải đau đớn nhìn những người mình yêu quý nhất chết đi, một người thì cướp đi hết những người người kia yêu quý nhất. Không muốn mất đi người mình yêu quý nhưng lại cướp đi những người yêu quý của người kia. Ôi cuộc đời, hãy chúc phúc cho cuộc sống mới đầy bất hạnh của yuuki và xem urara sẽ kiểm soát anh trai của mình như thế nào!

-Tội vợ chưa cưới của main. Không biết bộ này sẽ theo motip sau vợ main cũng qua thế giới đó rồi hai đứa gặp lại nhau hay là theo kiểu ẻm chỉ xuất hiện làm nhân vật làm nền rồi sau đó bị lãng quên trong khi thanh niên main đi đú đỡn với gái khác.

Lionel: Tiếc cho Mayuko quá :( tạm thời là thế, còn sau này thì chưa biết thế nào :))

Ghi chú

[Lên trên]
Lua: chạy đâu cho thoát
Lua: chạy đâu cho thoát
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Đọc khúc đầu cứ nghĩ xấu cho Mayuko nhưng qua đây thì nhận ra mình nghĩ sai r
Xem thêm
2Hp
ôi chị vợ :((
Xem thêm
nồng mùi drama vl
Xem thêm
Vợ chưa cưới đau buồn và tự tử rồi isekai theo main
Xem thêm
AUTHOR
Dảk quá :((
Xem thêm
Ai khóc lỗi đau này !
Xem thêm
uoi me drama chat luong the
Xem thêm
Không hiểu sao muốn hát bài" đám ma (chàng) tiền vàng đưa tang" quá!
Xem thêm