Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 31: Tham vọng của Vampire là cả thế giới!?

13 Bình luận - Độ dài: 2,453 từ - Cập nhật:

Hội Nghị Huyết Tộc.[note27172]

Thông thường các Vampire sẽ tiến hành thảo luận để lên kế hoạch sắp tới tại đây, chẳng hạn như lên kế hoạch tấn công đất nước nào kế tiếp hay bàn bạc những chiến lược chúng sẽ sử dụng, v.v.

Một hội nghị tối cao.

Chỉ có duy nhất 16 Thân Vương cao cấp nhất mới được mời tham dự.

Heather đang ngồi trên ngai vàng, mặc bộ trang phục theo phong cách gothic lolita.

Cô ôm chặt lấy chú thỏ búp bê trong vòng tay.

Thành thật mà nói, nhìn Heather thế này trông cô hoàn toàn chẳng có chút nào là giống một vị vua đứng trên các Thân Vương có mặt tại đây cả.

Song, không một Thân Vương nào đang ở tại đây là chưa trực tiếp chứng kiến sức mạnh thực sự của Heather.

Cho nên họ mới không dám mở miệng trước để nói câu nào.

Đứng bên cạnh Heather là nghị sự đại thần, người đưa ra kế hoạch cho tương lai của Vampire.

Ngồi trên ngai vàng, Heather liếc mắt xuống tên đại thần.

Nhìn ánh mắt đó, gã biết mình phải nói một cách ngắn gọn súc tích nhất có thế.

Gã lo lắng nuốt một ngụm nước bọt.

Rồi sau đó bắt đầu giải thích về quá trình tiến quân của Vampire trong tương lai.

“Trong tiến tình xâm lược của huyết tộc, chúng ta đã chiếm được lãnh thổ của lũ elf, cốt là để lấy được lượng lương thực vô hạn và tinh linh khoáng thạch đang cất giữ trong lãnh thổ của chúng. Và rồi trong quá trình phát triển, hầu hết số tinh linh thạch đó cũng đã thuộc về tay chúng ta. Thế nên, thời điểm này chúng ta cũng không cần phải e sợ lũ con người nữa mà ngay lập tức bắt đầu tiến công vào lãnh thổ của lũ nhân loại...”

“Lãnh thổ của nhân loại sao?”

Sau khi nghe tên đại thần vạch ra kế hoạch tiến công kế tiếp.

Bên dưới lặng ngắt như tờ.

Mỗi tên từng tên Thân Vương một đều mở to mắt king ngạc nhìn vào vị Nữ Vương đang an tọa trên ngai vàng.

Rất hiển nhiên, bọn chúng không dám mở miệng nói một câu nào.

Tất cả điều quá sợ hãi không dám phản đối ý kiến này của Nữ Vương.

Thế nhưng, có một gã thực sự lại dám giơ tay lên, tức là muốn ý kiến.

Tên đại thần hơi lo lắng nhìn lên Heather, song cô vẫn như cũ im lặng mà gật đầu.

“Có chuyện gì? Albert, ngươi có thắc mắc hay muốn góp ý gì cho kế hoạch này sao?”

“Tôi không có thắc mắc hay phản đối gì cả, chỉ là, Thưa Bệ Hạ, thần chỉ muốn biết là vì sao người lại gấp gáp tấn công vào lãnh thổ của nhân loại đến vậy thôi ạ.”

Người nói là một tên Thân Vương với cách nói chuyện và ăn mặt rất chi là quái gở.

Tuy nhiên, hắn thực sự đúng là đã nói ra được khúc mắc của tất thẩy mọi người đang có mặt tại đây.

Các Thân Vương khác cũng là đang muốn hỏi câu này.

Tại sao Nữ Vương lại gấp gáp muốn tiến công vào các thành trì khác đến vậy?

Họ khai thác tinh linh thạch chỉ mới có hơn 10 năm mà thôi.

Nếu như muốn chiến tranh, tinh linh thạch sẽ đem lại công dụng vô cùng to lớn trong việc gia tăng họa lực cho phe Vampire.

Vì suy cho cùng, duy chỉ có mỗi tinh linh thạch là thứ có đủ khả năng cung cấp đủ nguồn năng lượng cho các vũ khí chiến lược.

Thế nên, nếu muốn phát động chiến tranh, nhất thiết là cần phải có tinh linh thạch thì mới giành chiến thắng được.

Có thể nói tinh linh thạch là nguồn tài nguyên, thứ năng lượng quý giá kì diệu có thể nuôi sống cả một đất nước.

Đến mức mà còn được biết đến như loại khoáng thạch có thể chứa được nhiều ma lực nhất trên cả thế giới.

Ngoài ra, nguồn máu mà Vampire hiện đang có cũng coi như khá là dồi dào.

Hầu hết binh sĩ vampire đều rất bằng lòng với nguồn máu đầy đủ như hiện tại.

Chẳng phải sẽ có lợi hơn nếu đợi tới lúc nguồn máu gần hết rồi mới tiến công sao? Có như thế thì mới làm tăng được sĩ khí quân binh được chứ?

Máu của elf có thể nói là loại máu thượng phẩm nhất trong tất thảy mọi chủng loài.

Biện pháp đối phó tạm thời mà chúng đang áp dụng cho các elf chính là giao phối và sinh sản bán cưỡng chế một cách tự nhiên.

Có khá nhiều elf đều đã được quyết định “phối giống” với ai kể từ lúc mới vừa sinh ra.

Chỉ có một phần nhỏ elf là bị đưa đến nhà đấu giá hay là các [pet store] để bán cho các quý tộc từ [cơ sở sản xuất].[note27173]

"Tại vì sao? Ta muốn chinh phục thế giới, cần phải có lý do ư?"[note27175]

Heather lặng lẽ đứng dậy, đôi con ngươi bổ dọc băng lãnh trừng thẳng xuống đám Thân Vương phía dưới.

Nàng là Huyết Tộc Nữ Vương tối cao.

Có thể nói toàn bộ Huyết Tộc có được như hôm nay tất cả cũng đều là nhờ nàng.

Là Nữ Vương sinh ra từ trong vũng máu, là vị vua của tất cả Vampire.

Không một vampire nào có mặt dám trái lệnh cô.

Gã Thân Vương tên Albert bắt đầu vỗ tay.

“Không hổ là Nữ Vương, khí chất hơn người. Chỉ có một Nữ Vương như thế mới đáng để chúng thần phục vụ.”

Heather hết sức cảnh giác khi nhìn vào hắn ta.

Trong đầu cô chợt nghĩ tới một câu rất chi là phù hợp với hắn.

Tâm Địa Bất Chính. [note27183]

Ẩn sâu bên dưới cái vẻ tươi cười ấy là một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Nhất định phải cẩn thận hơn với tên này mới được.

“Chỉ là, Thưa Nữ Vương Bệ Hạ, nếu chúng ta điều quân ngay bây giờ, liệu có khiến thần dân cảm thấy bất mãn không ạ? Thành phố của chúng ta theo tổng thể thì đang phát triển rất yên ổn. Các quốc gia nhân loại xung quanh thì vẫn đang tiến hành giao thương với chúng ta như bình thường mà chưa hề phát giác được điều gì bất thường, nên nếu giờ mà tiến quân chẳng phải là tự tay ta đã bóp nghẹt con đường giao thương rất có lợi của mình rồi sao?”

“Yên ổn? Thứ ngươi thấy chỉ là ở mặt bề nổi mà thôi, về việc Huyết Tộc ta chiếm lĩnh thành phố elf này, đều đã bị rất nhiều quốc gia khác biết được rồi. Còn những quốc gia quanh khu vực này chỉ vì e sợ Huyết Tộc ta nên mới tiến hành giao dịch như bình thường mà thôi. Chưa kể, còn một điều rất quan trọng nữa, chính là Thần Quốc Bell, bọn chúng đã đánh hơi ra chúng ta và đang tập hợp quân lực để mà chuẩn bị phát quân tấn công chúng ta kìa.”

“Người... Người nói sao cơ!?”

Thần Quốc Bell là một quốc gia chuyên đi săn lùng Vampire, toàn bộ 16 Thân Vương ở đây trước kia đều đã từng tận mắt chứng kiến Thần Quốc Bell mạnh mẽ như thế nào.

Một quốc gia mà đã từng xóa xổ hơn phân nửa chủng tộc của họ trong bể máu.[note27176]

Bởi vậy mà Vampire mới quyết định nhắm vào lãnh thổ của những người elf.

Trong lúc các Thân Vương đang nghiền ngẫm về vấn đề này, Heather đã tự mình đi tới phía trước bản đồ.

Sau đó, trực tiếp chỉ thẳng vào một quốc gia nào đó trên bản đồ bằng ngón tay nhỏ xíu của mình.

“Chỉ cần tấn công nước này là được. Tuy chỉ là một nước nhỏ, song nó lại là một tuyến đường giao thông trọng yếu...”

Heather chỉ vào vương quốc độc lập bị kẹp giữa hai đế quốc lớn.

Tham vọng của cô quả thực đúng là rất lớn.

Chỉ cần đánh chiếm được con đường huyết mạch này, thì sẽ đem lại rất nhiều lợi thế cho Huyết Tộc trong việc giao thương.

Chiếm được nơi này cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt được liên lạc của chúng và cô lập được hai đế quốc lớn với nhau.

Rồi đến khi đó, bọn chúng sẽ trở thành một miếng mồi ngon trong mắt Vampire.

Nơi này cũng tương tự với những vùng trung lập mà ta hay thấy trong các con game RPG.

Chỉ là, đánh chiếm được nơi này cũng không phải là dễ, mà đánh chiếm sao để che mắt được các quốc gia khác thì lại càng khó thêm gấp bội phần.

“Vậy thì, Thưa Nữ Vương Bệ Hạ, chúng ta phải làm sao mới chiếm được nơi này đây?”

“Rất đơn giản. Với danh nghĩa cung cấp tinh linh thạch, để ta cùng với một số Thân Vương khác xâm nhập vào và đánh chiếm kinh đô của chúng. Tiếp đó, sử dụng Mê Hoặc để điều khiển biến chúng thành những tên bù nhìn cho chúng ta rồi âm thầm thâu tóm từ từ các khu vực xung quanh. Thế là quá đủ rồi.”

“Nhưng, Thưa Bệ Hạ, kế sách này không phải là có hơi mạo hiểm rồi sao? Nếu mà bại lộ, hậu quả cho ta sẽ không tài nào đong đếm được đâu ạ...”

Đứng một bên, dù có đôi chút e sợ trước quyền uy của Nữ Vương, song vì lo cho tương lai của huyết tộc mà ông, Griff Brian, một đại thần mới quyết định đưa ra quan điểm riêng của mình về vấn đề này.

“Được rồi. Nếu có gì bất trắc, đích thân ta sẽ lo...”

Chỉ năm từ “đích thân ta sẽ lo” là đã minh chứng được cho sức mạnh phi thường phá vỡ thường thức của cô.

Nhưng Albert Albion, một trong mười sáu Thân Vương vẫn còn tỏ ra khá do dự.

“Còn gì khác không?” với một vẻ mặt cau có, Heather hỏi Albert.

“Thần muốn hỏi là liệu phương pháp này có thể thành công không? Và xác suất để thành công là bao nhiêu?”

“Oh, xác suất ư? Ngươi nghĩ rằng đã có ta ở đó mà sẽ thất bại à?”

“Không, thần không có nghi ngờ gì năng lực của Bệ Hạ cả, thần chỉ là e sợ các Thân Vương khác sẽ là gánh nặng cho người thôi ạ...”

“Không sao, chỉ cần kiểm soát bọn chúng là được, sử dụng năng lực đặc thù Mê Hoặc của Huyết Tộc tạm thời biến chúng thành những con chó trung thành cho ta. Rồi sau đó, ta sẽ tiến hành kiểm soát kinh đô...”[note27177]

Heather từ từ giải thích kế hoạch của mình.

Sau đó chậm rãi bước trở lại ngai vàng.

Rồi một lần nữa, cô ôm chặt lấy con búp bê thỏ vào trong lòng mà dường như chẳng hề tương xứng với khí chất của cô lúc này chút nào.

Mà chưa kể, còn cắn răng nanh sắc nhọn của mình vào đôi tai dài của con búp bê thỏ.

Không ai ở đây là không để ý.

—Mặc dù nói là một Nữ Vương muốn chinh phục thế giới, nhưng chung quy lại thì cũng vẫn là một cô bé nhỏ mà thôi...

Đại thần Griff bắt đầu bảo vệ cho Heather khi ông nói lại với những Thân Vương khác.

“Chi bằng cứ thế này, về cơ bản, chúng ta sẽ thực hiện theo kể hoạch của Bệ Hạ. Còn chi tiết thì tôi sẽ lo liệu, mọi người thấy thế có được không? Nữ Vương Bệ Hạ—”

“Cứ thế mà làm...”

Heather lẳng lặng trả lời, dù sao cô cũng đã nói xong những gì muốn nói.

Nếu một nhiệm vụ đơn giản như thế mà còn làm không được, thì cũng đừng làm nữa mà thôi luôn cái chức Thân Vương ấy đi.

“Đã rõ, thưa Bệ Hạ...”

Sau khi cúi đầu với Heather, tham mưa trường Griff bắt đầu ra lệnh.

Việc hoạch định tổng thể ra một chiến lược như thế thì tốn rất nhiều là thời gian.

Trong vài tháng, mọi việc sẽ trở nên gấp rút vì để chuẩn bị cho chiến tranh.

Họ sẽ đặt cả thế giới dưới ngọn cờ của Blood Empire.[note27179]

Đi theo Nữ Vương Heather Allyah để chinh phục toàn cõi thế giới về tay mình.

Heather cứ liên tục cắn lấy đôi tai của chú búp bê thỏ, lặng yên mà nhìn vào tấm bản đồ.

Cắn đôi tai của chú búp bê thỏ, cô đồng thời cũng nhớ đến đôi tai dài của Mirabelle.

Cưng xỉu luôn!

Mình muốn quay về thật nhanh để mà gặm cặp cái cưng xỉu đó quá đi à...

Heather không ngừng mơ tưởng về cặp tai mềm mại ấm áp đó khi trên nanh mình thì cảm giác nó sẽ như thế nào.

Mirabelle, người đang nằm trên giường và chuẩn bị đi ngủ tự dưng mà hắt hơi một cái.

Có ai đang nói xấu mình đấy à? Đang lim dim ngon lành mà, tự dưng...

Vào lúc đó, thính giác siêu nhạy của cô nghe thấy được tiếng huyên náo ầm ĩ một cách lạ thường truyền đến từ tầng dưới.

“Ồn quá đi...”

Vampire đúng là một lũ cú đêm.

Cơ mà, ta thì không phải![note27178]

Bình thường, khi ngủ trong vòng tay Heather, cô không có cảm thấy ồn ào đến vậy.

Song, lúc này không có Heather ở đây ôm cô, lòng cô cảm thấy khá bất an.

Nhất là trong một căn phòng rộng và tối như thế này.

Thế nhưng, cô vẫn ép mình phải chìm vào giấc ngủ.

----------

Lua: vậy là chap này đã le lói hi vọng cho việc đập Heather. Thần Quốc Bell khắc tinh của Vampire song bên đó lại không có Thánh Tích như bên Đế Quốc. Thần Quốc Bell mạnh mảng thánh thuật nên suy ra thánh thuật là điểm yếu của Vampire. Thành ra muốn đập Heather ra bã thì Mirabelle ít nhất phải đi cưa đổ được con Thánh Nữ về phe mình cái đã thì mới may ra...

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: Vampire, Bất Tử Tộc(Undead), Huyết Tộc trong bộ này dùng từ nào cũng được nha}
{Lua: Vampire, Bất Tử Tộc(Undead), Huyết Tộc trong bộ này dùng từ nào cũng được nha}
[Lên trên]
{Lua: chỗ này là elf từ cơ sở sản xuất được đưa đi bán ở nhà đấu giá hoặc pet store chứ không phải là các quý tộc từ cơ sở sản xuất đâu nha}
{Lua: chỗ này là elf từ cơ sở sản xuất được đưa đi bán ở nhà đấu giá hoặc pet store chứ không phải là các quý tộc từ cơ sở sản xuất đâu nha}
[Lên trên]
{Lua: kèo này thì chạy đâu cho thoát rồi Mira ơi, nó chiếm cả thế giới thì trốn đâu cũng chết à}
{Lua: kèo này thì chạy đâu cho thoát rồi Mira ơi, nó chiếm cả thế giới thì trốn đâu cũng chết à}
[Lên trên]
{Lua: “họ” ở đây là ám chỉ vampire nha}
{Lua: “họ” ở đây là ám chỉ vampire nha}
[Lên trên]
{Lua: từ "ta" ở đây không phải nói chỉ nói riêng cho Heather mà ý chỉ chung cho cả phe vampire, như kiểu phe ta ấy}
{Lua: từ "ta" ở đây không phải nói chỉ nói riêng cho Heather mà ý chỉ chung cho cả phe vampire, như kiểu phe ta ấy}
[Lên trên]
{Lua: ủa thấy nghe lúc trước chú thức trắng mấy ngày làm việc luôn mừ}
{Lua: ủa thấy nghe lúc trước chú thức trắng mấy ngày làm việc luôn mừ}
[Lên trên]
{Lua: do không biết dịch sao cho hay nên tui sẽ để nguyên Eng, bác nào biết từ nào hợp thì góp ý cho tui với.}
{Lua: do không biết dịch sao cho hay nên tui sẽ để nguyên Eng, bác nào biết từ nào hợp thì góp ý cho tui với.}
[Lên trên]
{Lua: ai biết câu nào hợp hơn góp ý cho tui với}
{Lua: ai biết câu nào hợp hơn góp ý cho tui với}
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

đ17 vạch ta -. vạch ra
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks, đã fix
Xem thêm
mind break? Yuri? Rape? Slave?
Xem thêm
Everything!
Xem thêm
Chắc bắt nguồn từ nước Trung Quốc (Đất nước trung tâm thế giới) nên để thành Huyết Đại Quốc nhỉ
Xem thêm
Blood Empire = Huyết đế chế ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại nghe không hay nên t mới để nguyên eng
Xem thêm
Đế quốc máu đc ko
Xem thêm
TRANS
Đã Edit xong, còn lỗi gì thì mọi người cứ thoải mái góp ý :D
Thôi tôi đi ngủ đây hôm nay đuối quá rồi~
Xem thêm
AON
Đoạn 26
Quái gỡ -> quái gở
Tui nghĩ nó là thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À, đợi chút đã...
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm