Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 7: Cộng sự đội cận vệ hoàng thất?

5 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:

Mirabelle mở cửa, cảnh vật bên ngoài khá tối, khi đôi mắt cô dần quen với bóng tối, cuối cùng cô mới có thể nhìn rõ cảnh quan xung quanh nhà mình.

Khu vực xung quanh ngôi nhà cô sống hầu như chỉ là đống đổ nát của những căn nhà đã bị phá hủy.

Có lẽ hầu hết những căn nhà này đều bị ma cà rồng phá hủy?

Mirabelle đứng ở cửa và cứ nhìn toàn cảnh xung quanh. Rồi cô đưa ánh mắt xuống nhìn mẹ, người đang nằm dưới chân mình. Mẹ cô bây giờ có thể nói đang ở trong tình trạng vô cùng nguy cấp.

Cô có thể tìm những thứ như thuốc và băng ở đâu?

Mirabelle cảm thấy khá hoang mang vì cô chưa bao giờ ra ngoài dù chỉ một lần trong suốt 15 năm qua. Nói cho cùng, cô không biết nơi nào để cô có thể tìm thấy một tiệm thuốc.

Nhân tiện nơi này thực sự là cùng một nơi mà các elf đã từng sống trong quá khứ. Trải qua 15 năm lâu như vậy, họ vẫn có thể ẩn náu ở nơi đây.

Tuy nhiên ngay sau khi Mirabelle rời khỏi nhà-

Cô nhìn thấy một ánh sáng màu xanh ngọc lục bảo đến từ bên cạnh. Cô đi theo ánh sáng và chầm chậm bước về phía mép tường gỗ. Đính trên bức tường gỗ là một viên tinh thể xanh ngọc lục bảo-

Mirabelle tập trung và sử dụng khả năng đặt biệt của mình để kiểm tra viên pha này. Cô ngay lập tức nhìn thấy một vài dòng thông tin.

Tên: Tinh Linh Kết Giới

Level: ???

Công dụng: Phép thuật ẩn giấu quy mô lớn cho các tòa nhà. Có thể tạo cảm giác không có gì tồn tại ở nơi đây.

--Ah, thì ra là thế, khó trách mình có thể trốn ở nơi này một thời gian lâu như vậy mà không bị phát hiện. Pha lê này hẳn phải là một công cụ kết giới mà các elf đã tạm thời lắp đặt ở đây.

Khi Mirabelle còn bé, mẹ cô đã không thành công chạy trốn khỏi lối thoát. Vào thời điểm đó 13 Thân Vương vampire đã chặn lối thoát. Bất kỳ elf nào bước qua một bước đều buộc phải quay lại. Nếu có ai dám chống cự, họ sẽ bị vampire hút hết máu. Hoặc những elf đó có thể sẽ bị giết ngay lập tức.

Do đó mẹ nuôi cô không chọn cách có rủi ro cao như vậy để trốn thoát khỏi đây. Thay vào đó mẹ cô đã trốn trong thành phố elf suốt thời gian qua. Mẹ cô đợi thời cơ khi bọn vampire buông lỏng cảnh giác xuống mức thấp nhất có thể để trốn thoát khỏi đây.

Mirabelle bắt đầu đi xuống giữa đường và nhìn thấy những pha lê xanh lục bảo ở bốn góc.

Vậy có nghĩa đi lại trong phạm vi có pha lê sẽ an toàn ư?

Chỉ có điều mục tiêu của cô là trung tâm thành phố. Cô phải đi mua vật tư y tế. Cô ấy có thể sẽ tìm thấy một nơi như thế nếu đi theo con đường này.

Biết được đại khái nên đi hướng nào, Mirabelle bắt đầu kiểm tra xem cô có đủ tiền để mua vật tư y tế hay không. Những đồng tiền này là những đồng tiền mẹ nuôi cô lấy được từ cung điện hoàng gia. Mẹ ruột của cô đã để những thứ này lại cho cô-

Một mặt dây chuyền hình cánh chim đã được treo trên cổ cô kể từ lúc cô được sinh ra. Mirabelle từ lâu đã sử dụng khả năng của mình để phân tích mặt dây chuyền này.

Mặt dây chuyền hình cánh này có tên là <Angel Wings>[note25073]

Nhưng mà, ngay cả khả năng của cô cũng không thể phân tích được sức mạnh của sợi dây chuyền này. Nó có lẽ là một thứ có thể bảo vệ cho cô.

Sau đó những tài sản khác còn lại trên người cô là những "đồng tiền" pha lê xanh ngọc lục bảo mà cô mang theo. Trên thực tế là nó cùng một loại với những viên pha lê xanh ngọc lục bảo được đính trên mặt đấy và vách tường của các ngôi nhà. Tuy nhiên những viên pha lê xanh của Mirabelle dường như nhỏ hơn một chút so với những viên được đính trên tường và mặt đất.

--Đây là một loại tinh linh khoáng thạch.

Mirabelle sắp tiến hành một chuyến mạo hiểm vô cùng đáng sợ. Một cô bé elf tùy tiện đi đến chợ vampire để mua vật tư y tế sẽ thấy như thế nào? Nó tương đương với việc đi dạo xung quanh trong hang ổ của kẻ thù.

Nếu như tình hình không ổn, Mirabelle sẽ cố gắng tìm cách chạy trốn. Mặc dù chỉ số của cô còn yếu hơn cả một đứa trẻ nhưng cô vẫn có một tuyệt kỹ bí mật. Sát chiêu này của cô chắc chắn sẽ đủ để đối phó với các vampire cấp thấp.

Thành thật mà nói, việc cô đi ra ngoài một phần là cũng để kiểm tra thứ này.

Trong lòng Mirabelle vẫn cảm thấy rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô cố gắng đi ra ngoài để mua vật tư y tế.

Vì vậy Mirabelle lẩm bẩm trong miệng tự nói với chính mình về mục tiêu của cô.

"Chỉ cần mua được mình sẽ trở lại ngay, mua được mình sẽ quay về ngay lập tức..."

Ngay khi cô vừa mới bắt đầu bước đi, chỉ muốn chạy về phía trung tâm thành phố... Một giọng nói tái nhợt và yếu ớt của một elf nữ đột nhiên vang lên từ vách tường nhà cô.

"Công chúa điện hạ, người định đi đâu?"

"Whoa!?"

Mirabelle giật mình hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi về sau vài bước.

"Ngươi... Ngươi là ai?"

Mirabelle cảm thấy sợ hãi với nữ elf với sắc mặt xanh xao trước mắt mình. Nữ elf này có phải đồng bọn của lũ vampire không? Mẹ nuôi của Mirabelle trước đây đã từng nói cho cô biết về một chút về những chuyện bên ngoài.

Cho dù thấy được người bên ngoài là elf đi chăng nữa thì Mirabelle cũng không được tùy tiện mở của. Rốt cuộc những elf đó có thể là những huyết nô của vampire đang lẩn trốn giữa các elf. Những huyết nô này bị vampire kiểm soát. Cũng có không ít elf đã tuyên thệ trung thành với vampire. Bất kỳ elf nào có vết cắn trên cổ cũng đều có khả năng là đồng bọn của vampire.

Cứ như vậy, Mirabelle đưa ánh mắt liếc nhìn cổ của nữ elf. Trên chiếc cổ trắng noãn có dấu vết rõ ràng của hai chiếc răng nanh nhỏ.

"!?"

Nhìn thấy vết cắn, Mirabelle với ánh mắt tràn đầy sợ hãi liên tục lùi về về phía sau. Cô quay lại và vội vã chạy thật nhanh về nhà. Cô muốn đóng cánh cửa lại ngay lập tức và tránh xa elf kia. Nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy khung cửa. Bàn tay dùng toàn lực để kéo cánh cửa gỗ mở ra.

Không ổn!

Chỉ số sức mạnh của Mirabelle rất yếu. Cho nên một khi khung cửa bị nữ elf kia nắm được, coi như là chỉ số sức mạnh của cô rõ ràng không thể sánh bằng nữ elf trước mặt. Nữ elf trực tiếp mở cánh cửa ra trong nháy mắt. Mirabelle sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Tuy nhiên cô lại đứng dậy khi nhìn thấy mẹ mình đang nằm gục dưới đất.

"Ng- ng- ngươi muốn gì!? Ta không sợ ngươi đâu! Ta sẽ bảo vệ cho mẹ ta!"

Mirabelle bây giờ phần nào đã muốn sử dụng sát chiêu của mình. Tuy nhiên cô chỉ có thể sử dụng sát chiêu của mình một lần một ngày. Nếu cô sử dụng nó ngay tại đây, cô sẽ kiệt sức và nằm liệt giường cả ngày. Cho đến lúc đó mẹ của cô sớm cũng đã mất mạng.

"Công chúa điện hạ, người không cần phải sợ hãi như thế, thần là thành viên của Đội Cận Vệ Hoàng Thất Elf, cũng là phụ tá của mẹ người. Thần sẽ giải thích những chuyện đã xảy ra hôm nay cho người biết."

Nữ elf ngay lập tức nhận ra công chúa đã có một chút hiểu lầm với mình. Nữ elf không còn lại bao nhiêu thời gian để giải thích mọi thứ cho Mirabelle. Cô ngay lập tức bắt đầu khẩn cầu với giọng nói yếu ớt.

"Làm ơn, Công chúa điện hạ, thần không còn bao nhiêu thời gian nữa..."

"......"

Mặc dù Mirabelle có chút bán tín bán nghi, nhưng nữ elf này đã vào nhà cô khá lâu. Nếu nữ elf này muốn tấn công cô thì đã sớm ra tay rồi. Tại sao một kẻ thù lại có nhiều lời muốn giải thích với cô? Ngay lúc Mirabelle đang nghĩ vậy-

Nữ elf ngã gục xuống đất, mặc dù không bị ngất đi.

Mirabelle bắt đầu sử dụng khả năng của mình để kiểm tra thông tin của nữ elf này.

Tên: Erica Felim

HP: 50/300 (Trạng thái quỷ hóa 50%)

Mana: 200/200

Có vẻ như elf này thực sự đã bị thương rất nặng. HP của cô bây giờ chỉ còn 50 trên 300. Thế nhưng, Mirabelle lại chú ý nhiều nhất đến trạng thái đằng sau chỉ số HP.

Trạng thái quỷ hóa 50%!? Nó có nghĩa là gì? Trong lúc đang suy nghĩ, Mirabelle buộc miệng nói lên thành tiếng.

"Chính xác thì trạng thái quỷ hóa có nghĩa là gì?"

"Công chúa điện hạ? Người... Người làm sao lại biết trạng thái quỷ hóa?"

Nói một cách logic, công chúa đáng ra giống như một bông hoa được chăm sóc trong nhà kính. Cô ấy không nên biết sự tình bên ngoài mới đúng. Vậy thì làm sao mà cô lại biết nữ elf hiện đang bị quỷ hóa?

"Đừng quan tâm về điều này, ngươi không còn thời gian đúng không? Vậy giải thích ngắn gọn cho ta."

"Vâng. Chúng thần là những binh lính còn sót lại của đội cận vệ và quân đội hoàng gia elf. Thật ra chúng thần đang nghĩ đến việc tìm kiếm một lối thoát để trốn ra bên ngoài nhưng trên đường chúng thần đã bị một đội quân của vampire phục kích."

"Sau đó vì chiến đấu chống lại kẻ thù mà mẹ đã bị thương ư? Không được, ta không có thời gian để nghe ngươi nói. Nếu ta không nhanh lên, mẹ sẽ--"

Ghi chú

[Lên trên]
Thiên Sứ Chi Dực
Thiên Sứ Chi Dực
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lại sắp có chết thêm vài người rồi ko biết bao h ẻm elf gặp bồ nó đây
Xem thêm
Lại tragedy nữa ak gắt vclin
Xem thêm
TRANS
Ầy ầy, sắp bị hốt =))
Thanks~
Xem thêm
TRANS
Chuẩn bị có pha nghịch ngu từ thanh niên main chăng :))
Xem thêm