Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 20: Lại một lần chơi khô máu

7 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

Heather cắn chặt vào cổ Mirabelle.

Những dòng huyết dịch ngọt ngào từ từ chảy vào trong cuống họng của cô.

Trên thực tế, đây có thể được coi là lần thứ hai Heather hút máu kể từ lúc sinh ra tới giờ.

Lần đầu tiên là khi cô ép Mirabelle thực hiện khế ước máu.

Heather không giống với những vampire bình thường, cô vẫn có thể sống sót ngay cả khi không uống máu.

Những loại thức ăn mà các elf có thể ăn, thì cô cũng có thể ăn được bình thường mà không sinh ra bất kỳ phản ứng kháng cự nào cả.

Thân là một quý tộc, nhưng cô không có lý do gì để tìm huyết nô.

Đại khái là bởi vì cô cảm thấy rằng máu của lũ elf quá là thấp kém đối với cô.

Trước đây cô cũng đã từng nếm thử qua máu của một số elf, nhưng cô chưa từng biến bất kỳ elf nào thành huyết nô của cô cả.

Khoảng khắc lần đầu tiên cô cắn vào, cô cảm thấy ghê tởm tới mức phun máu của bọn chúng ra ngay tức khắc.

Cố gắng uống máu của lũ elf này khiến cô cảm thấy kinh tởm, buồn nôn hơn rất nhiều so với những loại thức ăn của con người.

Nhưng mà-

Sau một thời gian dài, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy được dòng máu phù hợp với mình.

Không sai, đó chính là dòng máu của công chúa tinh linh trước mặt cô đây-

Chỉ có máu của Mirabelle mới là dòng máu duy nhất khiến bản thân cô cảm nhận được một vị ngọt vô cùng.

Mirabelle cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng ấm và ẩm ướt của Heather đang phả vào chiếc cổ non mịn của cô.

Mirabelle cảm thấy không thoải mái chút nào nào, thật là khó chịu khi bị cắn vào cổ.

Muốn hút máu kiểu gì thì chẳng thà là hút ở đùi đi.

Chỉ cần không phải phần đùi trong thì chỗ nào cũng được...[note26099]

Cảm giác thoải mái khi bị cắn ở đùi đã không còn khi bị cắn vào cổ.

Thế nhưng, đây chẳng qua cũng chỉ là một phép so sánh mà thôi.

Chứ mấy chuyện bị hút máu như thế này thì lấy đâu ra mà thoải mái.

Nói thực ra thì, cảm giác máu bị hút ra khỏi cơ thể như vậy đúng là một cảm giác cực kỳ khó chịu, từng đợt cảm giác đau rát ngứa ran cứ xuất hiện trên cổ mỗi khi máu bị hút ra.

Thêm nữa...

Mirabelle giờ đây còn cảm thấy xấu hổ hơn nữa.

Dù bề ngoài là con gái nhưng bên trong cô vẫn là đàn ông, luôn thích những cô gái dễ thương.

Nhưng mà, cho dù cô gái trước mặt có dễ thương và dịu dàng với bản thân đến đâu.

Thì sau tất cả, cô ta vẫn là kẻ thù của cô, là một đối thủ mà cô nhất định phải chiến thắng.

Mái tóc vàng khô chói mắt của người kia giờ đây đang rũ xuống khắp mặt Mirabelle.

Đôi mắt tựa như hồng ngọc, đỏ rực như máu đặc trưng của vampire đang gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc cổ của Mirabelle. Còn thân hình loli mảnh mai kia thì đè chặt Mirabelle xuống giường, khiến Mirabelle-

-Hoàn toàn không thể động đậy được...

Không phải cũng gần tới lúc cô ta nhả mình ra rồi sao?

Trong khi bị hút máu, Mirabelle vẫn đang đếm số.

Theo như cô tính toán thời gian bị Heather hút máu ngày hôm qua, thì chắc bây giờ cũng phải tới lúc Heather chịu nhả cô ra rồi.

Thế nhưng Heather lại không hề nhả ra.

Mirabelle sau đó theo bản năng cũng đã cảm nhận được nguy hiểm.

Cô đưa tay cố gắng đẩy con vampire đang đè lên người mình ra.

Nhưng chỉ dựa vào chỉ số sức mạnh còn yếu hơn cả cộng bún thiu của Mirabelle thì sức đẩy của cô còn chả đủ để gãi ngứa cho Heather, cái con nhỏ vampire vẫn còn đang hút lấy hút để từng dòng chất lỏng màu đỏ tươi từ chiếc cổ trắng không tì vết của cô lúc này nữa kìa.

"Không! Dừng lại! Đừng hút nữa! Đau quá! Đau quá đi!"

Thực ra, Mirabelle hiện giờ đã bắt đầu thấy hơi chóng mặt.

Cảm giác đau đớn vì thiếu máu đang không ngừng lan dần ra khắp cơ thể.

Trong cơn tuyệt vọng, Mirabelle không thể không chọn cách cầu xin.

Sau khi nghe được lời cầu xin của Mirabelle, Heather cũng đã nhận ra rằng... nếu cô còn hút thêm nữa thì nó sẽ làm đảo lộn sự cân bằng trên cơ thể của Mirabelle.

Trở thành huyết nô cũng đồng nghĩa với việc điều chỉnh cơ thể về trạng thái phù hợp nhất để huyết chủ hút máu.

Nếu huyết nô không được hút cùng một lượng máu mỗi ngày, thì huyết nô sẽ bắt đầu xuất hiện những phản ứng lên cơn nghiện. (cảm giác mà một người nghiện ma túy sẽ có khi họ ngừng sử dụng ma túy)

Thế nhưng, việc bi hút máu quá nhiều vượt lượng này sẽ khiến cho huyết nô không thể cử động bình thường được nữa.

Và cũng không có gì lạ khi huyết nô bị huyết chủ hút máu cho đến chết.

Chỉ có điều Heather là một quý tộc vampire, làm sao mà cô không biết cách kiểm soát bản thân để chỉ hút ở một lượng thích hợp được chứ.

Nhưng mà, hôm nay là cô cố ý làm như vậy.

Cô chỉ đơn giản là muốn dạy cho Mirabelle một bài học.

Nhưng cô cũng không muốn Mirabelle chết như thế này, cô chỉ muốn huấn luyện để Mirabelle trở thành một huyết nô nghe lời, như vậy là đủ rồi.

Heather cuối cùng cùng cũng rút răng nanh ra khỏi cổ Mirabelle, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mirabelle.

Ngay lúc chiếc răng nanh được rút ra, Mirabelle đã sợ đến mức bật khóc lên vì sợ hãi cảm giác tính mạng của chính mình có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.

"Cô khóc đấy à?"

"Uwahh..."

"Không được khóc! Là huyết nô của ta, mới đau có một chút thế này thì làm sao mà không chịu được chứ hả?"

Heather nói với Mirabelle bằng một giọng hằn học.

Nhưng mà, Mirabelle vẫn cứ như vậy mà lau nước mắt một cách đáng thương.

Còn trong lòng Heather thì đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng đặc biệt...

-Cảm giác mong muốn hành hạ cô gái này-

Thật bất ngờ, cô giờ đây cuối cùng cũng đã tìm thấy được điều mình thực sự muốn làm và thứ khiến cô cảm thấy hứng thú.[note26100]

Tưởng tượng ra dáng vẻ đáng thương của Mirabelle khi trong lòng thì đã kháng cự nhưng lại buộc phải thực hiện mệnh lệnh do chính cô đưa ra-

-Tự dưng lại thấy kích thích ghê.

"Cô xem ra đúng là một huyết nô tuyệt thật đấy. Không ngờ lại có thể kiếm được thứ tuyệt đến như vậy trong nhà đấu giá. Nghỉ ngơi cho tốt vào đi ha, Công Chúa điện hạ, chứ ta mong đợi ngày mai lắm đấy..."

Nói xong, Heather bế Mirabelle đặt lên gường.

Ở trên giường, Mirabelle còn cảm thấy sợ hãi hơn nữa, cô co người vào trong một góc, không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Cô sợ cái gọi là ngủ cùng nhau sẽ bị cô ta "xâm hại" nhiều thêm nữa... chẳng hạn là bị buộc phải làm những chuyện như vậy.

Thế nhưng Heather cũng không có làm gì cô nữa.

Sau khi hút máu xong, Heather liền nở ra một nụ cười thỏa mãn rồi ôm Mirabelle chìm vào sâu giấc ngủ.

Mặc dù vampire là sinh vật sống về đêm, nghỉ ngơi vào ban ngày, nhưng Heather thì khác.

Cô là một quý tộc vampire nên cô không có hạn chế nào như vậy cả.

Cô có thể đi lại bình thường dưới ánh nắng mặt trời và hoàn toàn miễn nhiễm với tỏi và thánh giá luôn.

Bởi vậy, Mirabelle không biết phải nên làm gì để đối phó với con vampire này.

Cô ta cứ như là một sự tồn tại bất khả chiến bại, dù cho là bất cứ thứ thì cũng không có cách nào làm suy yếu được sức mạnh của cô ta.

Trong vô số đêm đến nay, chỉ có đêm này là đêm Heather an giấc nhất.

Cô cuối cùng cũng có thể được say giấc lần đầu tiên.

Bởi vậy, trong khi tận hưởng cảm giác mềm mại trong vòng tay, lòng cô cũng đã quyết rồi, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho người đang nằm trong vòng tay lúc này rời khỏi cô. [note26101]

-----

Tên: Mirabelle Brillana

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện)

Cấp độ: Lv. 0

Máu(HP): 30/100 (bị hút máu quá nhiều)

Mana(MP): 50/50

Sức mạnh: 10

Nhanh nhẹn: 20

Thể lực: 20

Trí lực: 400

Công kích vật lý: 2

Chính xác: 10

Né tránh: 20%

Bạo kích: 0%

Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu(phong ấn), Sửa Đổi Dữ Liệu(phong ấn)

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: chỗ nào cũng được ở đây là chỉ giới hạn trong phần đùi thôi, đừng cắn trong đùi trong thì cắn ở đâu trên đùi cũng được ấy}
{Lua: chỗ nào cũng được ở đây là chỉ giới hạn trong phần đùi thôi, đừng cắn trong đùi trong thì cắn ở đâu trên đùi cũng được ấy}
[Lên trên]
{Lua: máu S nổi dậy sau Ciel, nhưng máu S còn này nặng hơn Ciel rồi}
{Lua: máu S nổi dậy sau Ciel, nhưng máu S còn này nặng hơn Ciel rồi}
[Lên trên]
{Lua: nghe có vẻ nhẹ nhàng ngọt ngào tình cảm thế thôi chứ éo phải đâu} {Lionel: Thôi xong XD }
{Lua: nghe có vẻ nhẹ nhàng ngọt ngào tình cảm thế thôi chứ éo phải đâu} {Lionel: Thôi xong XD }
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Phê thật ???? thêm nữa nào
Xem thêm
Thanks(⁀ᗢ⁀)
Yabai...Máu S đáng sợ thật...(;ŏ﹏ŏ)
D9 “chưa tùng"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Desu ne~24.gif
Xem thêm
Cái này đúng với câu người ta hay nói chơi khô máu
Xem thêm
được ông êi, trong khi quất 5k chữ thì ông ra
Xem thêm
TRANS
Đùng một cái nó lôi ra trói lại xong chơi BDSM XD
Thanks~
Xem thêm