Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 13: Sự tồn tại không thể đo đếm được

19 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:

Chương 13: ...Công chúa tinh linh thật là kiêu ngạo...[note25641]

---------------

Trở lại hiện tại-

Mirabelle hiện đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Trên đôi tay nhỏ bé của cô là cặp cùm nặng. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô dần dần nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mình. Ở một nơi như vậy, chỉ có một vài cô gái elf ngồi lặng yên trong những chiếc lồng giam khác. Ngoài ra còn có rất nhiều hàng hóa của lũ người đó nằm rải rác quanh đây.

Nơi đây hẳn là phía sau hội trường, nơi đặt những [món hàng] mà bọn chúng muốn bán.

"Khốn nạn, cái tên khốn buôn nô lệ đó,... Tỉnh táo lại, bây giờ mình phải nghĩ cách đối phó mới được..."

Mặc dù Mirabelle đang cố gắng chấn an bản thân nhưng lòng cô giờ đây lại thực sự rất hoảng loạn.

Đừng nói là thoát ra khỏi cái lồng này.

Cô thậm chí còn không thể tự do đi lại trong lồng nữa là.

May thay, cô hiện đang bị nhốt một mình trong một cái lồng VIP.

Điều này có lẽ là do cô là công chúa elf.

Nhưng cũng chẳng có gì mà để vui sướng cả.

Chẳng phải cũng chỉ là khác biệt trong cách đối xử giữa tù nhân bình thường và tù nhân đặc biệt thôi sao?

Cả hai rốt cuộc cũng chỉ đều là tù nhân cả thôi...

"Công Chúa điện hạ, làm sao mà người lại bị bắt đến đây vậy!?"[note25642]

Một cô gái elf bị nhốt trong chiếc lồng bên cạnh, bắt đầu nói chuyện với Mirabelle. Đó là một cô bé có mái tóc màu cam đang ngồi sang một bên. Gương mặt và cả người cô đều rất bẩn, không có chỗ nào còn sạch sẽ trên người cô bé cả.

-Có vẻ như là cô bé chưa được tắm trong mấy ngày qua?

Thứ cô đang mặc trên người không khác gì một miếng giẻ đen rách nát. Lúc này Mirabelle mới nhận ra rằng, về cơ bản cô là người duy nhất trông khá sạch sẽ ở đây.

Có khả năng elf thậm chí còn không được phép tắm rửa.

Nên đó là lý do tại sao trông họ rất bẩn.

"Eh? Tại sao em lại biết danh tính thật sự của ta."

Mirabelle cũng không có bận tâm gì đến cơ thể dơ dáy của cô bé, cô có chút tò mò mà hỏi.

Không thể có chuyện vì mình sạch sẽ mà cô bé nhận ra mình là công chúa elf được?

Cô bé elf bẩn thỉu nở một nụ cười.

"Bởi vì mẹ đã từng nói với em là người nào có mái tóc màu lam ngọc và một vết bớt hình vương miện ở đầu tai thì đó chính là công chúa elf."

"Có một vết bớt hình vương miện ở đầu tai ta ư? Ta thậm chí còn không biết có một vết bớt ở đó..."

Ngay khi Mirabelle nhìn vào chiếc gương gần đó, cô đã nhìn thấy được vết bớt mà cô bé ấy nói đến.

"Đúng rồi nè! Ghê thật! Làm sao em biết được hay vậy?"

"Chính mẹ em đã nói cho em biết, mẹ em bảo bà là người của một gia đình hầu nữ phục vụ cho hoàng thất tinh linh qua nhiều thế hệ, thế nên mẹ em mới nói cho em biết bí mật này."

-Ra là vậy sao? Dù cho mỗi ngày đều soi gương nhưng Mirabelle cũng chưa bao giờ phát hiện có một vết bớt như vậy trước đây.

Nhưng mà cô bé elf này lại rất dễ dàng phát hiện ra nó ngay cả khi nó được giấu đằng sau mái tóc màu thủy lam của Mirabelle. Cô bé elf hẳn phải tự tin chắc chắn rằng Mirabelle chính là công chúa elf mới dám nói như vậy.

"Vậy là, em cũng là bị bắt đem đến đây sao?"

"Không, thực tế là em được sinh ra tại [cơ sở sản xuất][note25643]. Mẹ em sau đó đã nuôi em cho đến khi người buôn nô lệ chở em đến đây."

"Vậy mẹ em hiện giờ đang ở đâu?"

"......"

Biểu cảm trên mặt của cô bé elf bắt đầu tối sầm lại từ lúc Mirabelle hỏi câu này.

Ngay cả Mirabelle cũng nhận thức được điều đó, vì vậy cô lúng túng xin lỗi cô bé.

"Là vậy sao? Ta vô cùng xin lỗi."

Mirabelle hướng ánh mắt vào cô gái elf khác trong cũng chiếc lồng với cô bé này.

Ngoại trừ hai người họ, đôi mắt của các cô gái elf khác trông giống như là đôi mắt cá chết, vô hồn - không còn chút cảm xúc nào cả.

Mirabelle không biết chuyện gì đã xảy ra để khiến bọn họ trở nên như thế này.

Mirabelle kích hoạt khả năng [Phân Tích Dữ Liệu] của mình.

Cô nhìn vào cái lồng sắt mà cô bị nhốt.

Tên và số liệu của nó hiển thị trên đó.

Tên vật phẩm: Lồng Sắt

HP: 500/500

Với 10 điểm chỉ số sức mạnh ít ỏi của Mirabelle, cô sẽ phải đập vào cái lồng sắt này mấy trăm lần để phá vỡ nó. Nhưng chắc chắn bàn tay nhỏ bé của cô sẽ không thể chịu nổi khi đánh vào cái lồng sắt nhiều lần như vậy. Mirabelle thở dài sau khi nhận ra được sự thật hiển nhiên này.

"Nếu có cơ hội, em có nguyện ý theo ta không? Ta sẽ mang em đến một nơi nào đó an toàn..."

"Eh? Công chúa điện hạ, người muốn trốn sao?"

"Yeah. Đợi bọn chúng sơ hở, ta sẽ..."

"Vô dụng thôi..."

Cô bé elf ngắt lời Mirabelle bằng giọng nói lạnh như băng.

"Có rất nhiều vampire mạnh mẽ ở nơi này và rất nhiều quý tộc vampire đang ở đây. Chúng ta không thể trốn thoát được..."

Nghe cô nói vậy, Mirabelle chậm rãi ngồi dậy bên trong chiếc lồng sắc lạnh lẽo.

Sợ xích trên tay cô phát ra âm thanh chói tai.

Ngay cả áo choàng của cô cũng đã bị lấy đi, và trên người cô chỉ còn mỗi một chiếc váy một mảnh.

"Nếu chúng ta không trốn thoát khỏi đây, chuyện gì sẽ xảy đến với chính ta tiếp theo?"

Một ánh mắt tuyệt vọng xuất hiện trong đôi mắt cam sắc của cô bé elf bẩn thỉu khi được hỏi câu này.

"Chúng ta có thể được mua bởi một người chủ mới. Nếu chủ nhân mới là người tốt, họ có thể sẽ không làm gì quá với chúng ta. Nhưng nếu chủ nhân mới là một người thích bạo lực, chúng ta có thể đánh đập đến chết hoặc thậm chí là còn có thể là trở thành thức ăn cho vampire"

"!!?"

Mirabelle mở to mắt vì sốc.

Bị đánh đập? Trở thành thức ăn?

Làm thế nào những điều này có thể xảy đến với cô!

Cô chính là Tinh Linh Công Chúa.

Từ nhỏ đến giờ, cô còn chưa từng bị đánh hay bị mắng bao giờ.

Ngay cả ở kiếp trước, gia đình cô luôn bảo vệ cô.[note25644]

Cho nên những chuyện như thế này tuyệt đối không bao giờ xảy đến với cô.

Kể cả là việc trở thành huyết nô cho ma ca rồng.

Những tiếng reo hò phát ra từ bên ngoài ngay khi Mirabelle đang có những suy nghĩ như vậy.

Rồi sau đó, nghe thấy những lời được truyền đến từ phía trước sân khấu khiến dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị cắt đứt.

"Bây giờ, phiên đấu giá của chúng ta sẽ sớm bắt đầu. Sản phẩm đấu giá sẽ có đủ mọi loại thiếu nữ tinh linh. Máu thịt của họ tất nhiên là có chất lượng tuyệt vời. Và quan trọng hơn cả, món hàng cuối cùng quan trọng nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay của chúng ta chính là Cựu Công Chúa Tinh Linh."

"Whoaa-!"

Các quý tộc vampire ngồi trong khán phòng bắt đầu trở nên xôn xao sau khi được cụm từ "cựu công chúa tinh linh".

Huyết mạch tinh linh hoàng thất.

Dĩ nhiên nó chính là dòng máu tốt nhất trong tất cả các dòng máu elf.

Ngoại trừ nữ hoàng tinh linh đã chết vì khó sinh và vua tinh linh đã chết trong trận chiến, chỉ có một người khác mang trong mình huyết mạch hoàng thất tinh linh này-

Đó chính là công chúa tinh linh vừa mới chào đời.

Các vampire trước đây đã tìm kiếm huyết mạch hoàng thất tinh linh ở thành phố này và dành cả tháng trời để tìm kiếm công chúa tinh linh.

Nhưng họ vẫn không thể tìm thấy cô.

Một số vampire nghĩ rằng cô đã trốn thoát khỏi thành phố này. Cho nên hầu hết vampire đã từ bỏ việc tìm kiếm.

Thế nhưng, thật không thể tin được khi cô lại bất ngờ xuất hiện trong phiên đấu giá hôm nay.

"Công chúa tinh linh mang trong mình dòng máu hoàng thất. Đối với vampire, đây chính là loại thuốc để tăng cường ma lực. Thế nên cô ta chính là ứng cử viên để làm huyết nô tốt nhất. Và bây giờ, buổi đấu giá xin được phép chính thức bắt đầu!"

Nhà đấu giá đề cập đến cô trước vì muốn để cho nhiều khách hàng biết cô chính là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay.

Các vampire có thể lan truyền tin tức này ra khắp thành phố.

Chỉ như thế, nhà đấu giá mới có thể bán được công chúa tinh linh có được [miễn phí] với giá cao hơn.

"Bọn chúng đang nói về ta sao?"

Gương mặt Mirabelle tràn ngập sự hoài nghi khi cô hỏi elf kia như thể để xác nhận.

"Vâng. Họ đang nói về người."

"Bọn chúng muốn đem ta bán cho lũ vampire đó!"

"Có lẽ đây chính là mục đích khi bắt và đưa người đến đây..."

Mirabelle mở to hai mắt, điều cô không muốn nghe nhất đã xảy ra.

Nếu không phải trên người cô không có vũ khí, cô không có cách nào để phá vỡ còng và lồng sắt thì-

Cô đã sớm thoát khỏi đây và say-good-bye với lũ vampire này lâu rồi.

Mình chỉ có thể chấp nhận bị bán đi thôi sao?

Không, không, chắc chắn vẫn còn cơ hội để trốn thoát tại thời điểm chiếc lồng được mở ra mới đúng.

Mình không thể bỏ cuộc sớm như vậy được.

Cho dù chủ nhân mới của cô có hiền lành hay không, thì chắc chắn rằng vampire đã mua cô sẽ không bao giờ coi cô là một 'người'.

Nếu như vậy, chỉ có thể dựa vào sát chiêu của cô mới cứu được cô thôi.

"Công Chúa điện hạ, tốt nhất là người không nên kháng cự, nếu kháng sự mà bị bắt lại, người sẽ bị đối xử sẽ còn bi thảm hơn nữa.

Người vẫn nên xem xét cần làm những gì sau khi đấu giá.

Nếu như người gặp một chủ nhân tương đối hiền lành, cuộc sống sau này của người có thể tốt hơn một chút.

Nhưng nếu gặp một người chủ tàn nhẫn vô tâm, thì đón chờ người sau này sẽ là những chuỗi ngày sống còn không bằng chết."

"......"

Mirabelle siết chặt nắm tay như thể muốn nói cho cô bé elf biết về kế hoạch trốn thoát của mình.

Nhưng Mirabelle trước hết vẫn phải buông lỏng nắm tay của mình cái đã.

Thế rồi sau đó Mirabelle bắt đầu cất giọng hỏi cô bé elf.

"Nói chuyện nãy giờ rồi mà ta vẫn chưa biết tên em, em tên gì?"

"Em? Em tên Nim. Em được sinh ra ở [cơ sở sản xuất], nên em không có họ."[note25645]

"Tên ta là Mirabelle, Mirabelle Brillana. Nếu lỡ như... ta chỉ nói là nếu lỡ như thôi, lỡ như nếu có cơ hội trốn thoát khỏi đây thì em có muốn đi cùng với ta không?" Mirabelle hỏi cô bé tên Nim.

"Bỏ trốn?? Công chúa điện hạ, người đang mơ tưởng hão huyền quá rồi. Có vô số kẻ địch kể cả quý tộc vampire ở đây, chỉ dựa vào sức mạnh của người, e là..."

"Đừng có hỏi nhiều, nếu có thể trốn thoát, em có nguyện ý đi cùng với ta hay không?"

Đôi mắt màu cam của Nim bừng sáng.

"Nếu quả thật có thể trốn thoát khỏi đây, em nguyện ý phục vụ công chúa, thực hiện các nhiệm vụ giống như mẹ của em..."

"Yeah, để sau rồi nói..."

Mirabelle tràn đầy tự tin nói ra như vậy, như thể cô thực sự có thể trốn thoát khỏi đây.

Nhưng dù Nim không nói ra, Mirabelle vẫn có thể cảm nhận được.

Có hàng đống quý tộc vampire đang đổ xô đến đây.

Những tên bảo vệ ở đây cũng bắt đầu cảnh giác bất thường.

Đó là bởi vì thứ mà bọn chúng đang trông giữ chính là công chúa tinh linh.

Nếu như bọn chúng có thể bán được cô với giá cao, các lính canh sẽ được thưởng rất nhiều tiền, cho nên đó là lý do tại sao tối nay bọn chúng rất cảnh giác.

Mirabelle ngồi xuống và bắt đầu sử dụng [Phân Tích Dữ Liệu] kết hợp cũng với minimap trong đầu của mình.

Một bản đồ cực lớn hiện ra trước mắt cô.

Mirabelle đã bắt đầu vạch ra một lối thoát hoàn hảo dựa trên cấp độ và sức mạnh của những tên vampire.

Ban đầu cô cứ nghĩ rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo, thế nhưng rồi cô bắt đầu toát mồ lạnh khi quan sát minimap.

Mirabelle có thể cảm nhận được có một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ.

Một tên Vampire với sức mạnh ma thuật áp đảo đang gấp rút tiến về phía nhà đấu giá này.

Không thể tin nổi, Mirabelle thậm chí còn không thể xác định được cấp độ và chỉ số của tên Vampire này.

Thông thường, [Phân Tích Dữ Liệu] có thể cung cấp cho cô trạng thái đầy đủ của bất kỳ quý tộc vampire nào.

Duy chỉ có tên Vampire này là cô không thể nhìn thấu được bất kỳ chỉ số nào cả.

Mirabelle thậm chí còn có thể nhìn thấy các chỉ số của một quý tộc vampire Lv382, người có cấp độ cao nhất ở đây.

Chẳng lẽ nói, tên Vampire thậm chí có cấp độ còn cao hơn cả 382, cao tới mức không thể tưởng tượng được luôn ư?

Mirabelle hy vọng rằng tên vampire kia sẽ không nhúng tay vào vụ này.

Cô cầu mong rằng tên vampire kia sẽ không trở thành chủ nhân mới của mình.

Nếu không, xác xuất để cô trốn thoát sẽ là 0%.

Cô không muốn trở thành tài sản của người khác.

Mirabelle là một công chúa tinh linh có lòng kiêu hãnh rất cao.

Cô thà chết chứ không muốn trở thành nô lệ, cô thà chết chứ không muốn trở thành một món đồ chơi.

Nhìn vào sự tồn tại không thể đo đếm được kia.

Một giọt mồ hôi lạnh bất giác lăn dài trên trán cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Lua: cái này là t đặt lại do cảm nhận của t, chứ cái tên chap trên tiêu đề mới là chính xác.
Lua: cái này là t đặt lại do cảm nhận của t, chứ cái tên chap trên tiêu đề mới là chính xác.
[Lên trên]
{Lua: nghe mùi tragedy(?)}
{Lua: nghe mùi tragedy(?)}
[Lên trên]
[production facility]
[production facility]
[Lên trên]
{Lua: nhưng lại bị con em xiên chết}
{Lua: nhưng lại bị con em xiên chết}
[Lên trên]
{Lua: Nim, Nimu. Rem, Remu. Chắc bé sẽ giống như rem hi sinh mọi thứ vì main. Không biết sau này bé chết hay sống.}
{Lua: Nim, Nimu. Rem, Remu. Chắc bé sẽ giống như rem hi sinh mọi thứ vì main. Không biết sau này bé chết hay sống.}
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

kiếp trước em nằm giường bệnh,kiếp này đứng trên vạn người ......
Xem thêm
Main hiền lành ăn debuft
imouto yandere thì buff siêu to khổng lồ
phải có cái j đó khiến main mạnh lên chứ tragedy ngập mồm rồi
Xem thêm
Thanks (^▽^)
D26 “Ta thậm không biết" (thậm chí)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks đã sửa
Xem thêm
TRANS
Công nhận Main kiêu ngạo thật :v
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cứ tưởng là do cái máu của elf, nhưng ai dè kiếp trước cũng vậy. Dù còng lưng đi làm nuôi em gái nhưng kiêu thật.
Xem thêm
khi nào gâp em gái vậy?
Xem thêm
TRANS
Chắc là chap sau sẽ gặp, tên vampire mạnh đến nổi mà main không đo lường được chỉ có thể là em gái thôi, bắn quả laze nghe nồng nặc mùi OP rồi :V. Còn gấp rút chạy tới thì chắc là do con em sau khi nghe tin đã bắt được công chúa tinh linh, và biết công chúa là main nên mới gấp rút tới. Giờ vấn đề là làm sao con em biết main là công chúa thôi :V
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kameii
Xem thêm 1 trả lời
Đầu hàng và về với vòng tay em gái đi éo chạy được đâu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thánh Nữ Lua
CHỦ THỚT
TRANS
@Kuma The Ripper: đừng có spoil
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có 1 chap thôi s ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Từ từ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tự tem lấy vậy
Xem thêm