Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Giao đoạn 1

15 Bình luận - Độ dài: 1,007 từ - Cập nhật:

Cùng với lúc hai người rời đi.

Nim toàn thân không còn chút sức lực mà ngã quỵ xuống.

"Mi... Mirabelle... Công... Công Chúa... điện hạ..."

Nim khẽ gọi Mirabelle trong khi những giọt nước mắt của cô rơi xuống mái nhà.

Cô cảm thấy mình thực sự quá yếu đuối.

Vào lúc Heather trừng mắt nhìn cô với đôi mắt đỏ tươi như máu, toàn thân cô ta toát ra một cỗ khí tức đáng sợ... Nim đã hoàn toàn không thể cử động, đến mức bắp chân cô cũng phát run cả lên.

Đừng đề cập đến việc làm sao để bảo vệ Công Chúa Mirabelle-

Ngay cả việc giữ bình tĩnh trước một vampire tôi còn không làm được.

"Mẹ... con nên làm gì bây giờ."

Nim bắt đầu đi xuống một con hẻm nhỏ.

Cô thậm chí còn không biết mình làm thế nào để đi xuống từ trên mái nhà mà đi vào con hẻm này.

Cơn mưa lạnh lẽo dần dần ập vào cơ thể yếu ớt của cô.

-Trời mưa ư?

Những hạt mưa lạnh giá rơi xuống trên đôi má lấm lem của cô.

Nim cứ như vậy lặng lẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời đen kịt với ánh mắt tràn đầy bi thương.

-Lạnh quá.

Từ lúc nhỏ, cô đã cảm nhận được cái lạnh của thế giới này.

Thành phố này không hề nhẹ nhàng với elf chút nào...

Vampire không hề nhẹ nhàng với elf chút nào...

Đến cả thế giới cũng không hề nhẹ nhàng với elf chút nào...

Đầu cô đau...

Cảm giác cô đơn trong tim cô...

Và nỗi đau thể xác vẫn còn lưu lại trên cơ thể cô...

Chính trong một thế giới tàn khốc như vậy, Nim mới nhớ lại những lời công chúa nói với cô.[note25925]

【Chúng ta hãy cũng nhau rời khỏi đây nào.】【Đến nhà ta đi,nhà ta chỉ còn thiếu mỗi một người giúp việc như em nữa thôi.】

-Chẳng khác nào một kẻ ngốc, cái người đó.

Nim ngã xuống dưới nền đất lạnh lạnh lẽo với hàng lệ không ngừng tuôn rơi.

Trước khi ngất đi. Cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt có chút buồn bã nhưng đầy ấp yêu thương của mẹ mình.

Cô vươn tay ra để cố chạm vào gương mặt của mẹ, trước khi từ từ nhắm mắt và ngất đi vì không còn sức lực.

Một vài người bước ra từ những bóng đen phía sau bức tường, những người này mặc những chiếc áo choàng giống như Mirabelle đã mặc...

Không, chính xác hơn, bọn họ cũng là elf.

Bọn họ chỉ đơn giản là giấu khuôn mặt và tai của họ bên dưới mũ trùm đầu mà thôi.

"Ta nghe nói Công Chúa Mirabelle đã bị bắt, có đúng không!?"

"Theo báo báo chịu trách nhiệm giám sát nhà đấu giá, đúng vậy, thưa Đội Phó."

"Thiệt là, Joanna đang làm cái quái gì vậy? Sao lại để Công Chúa Mirabelle đi ra ngoài một mình cơ chứ?"

Elf đi phía trước không ngừng phàn nàn với giọng điệu bất đắc dĩ.

Thực tế, cô cũng bị thương rất nặng.

Nếu không phải được điều trị và nghỉ ngơi một chút, thì có lẽ cô cũng đã đi toi luôn rồi.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ này, bọn họ phát hiện một cô bé đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

"Đội Phó..."

"Giữ cảnh giác, con bé có khả năng là huyết nô của vampire. Mục đích của nó có thể là giả vờ đáng thương để thu hút sự chú ý của chúng ta rồi sau đó về báo cáo căn cứ của chúng ta cho vampire. Bọn chúng cũng đã từng sử dụng phương pháp này để phá hủy một trong những căn cứ của chúng ta rồi đấy."

Vậy nên lần này bọn họ đã khôn ngoan hơn.

Một người đi đến tìm kiếm dấu vết huyết nô trên người cô, trong khi người còn lại vẫn duy trì cảnh giác, chỉ cần cô có biểu hiện đáng ngờ nào, họ sẽ liền lập tức giết cô ngay.

Người phụ nữ được gọi là đội phó bước tới, cúi người xuống bên cạnh nữ elf để tìm kiếm dấu vết huyết nô vampire. Chỉ cần tìm thấy bất kỳ dấu vết vampire nào, cô dám khẳng định cô bé này là loại elf chuyên đi phản bội các elf khác cho vampire.

"Heh, không cần lo lắng, con bé không phải huyết nô. Chỉ có điều... dấu hiệu màu đỏ này... con bé là elf trốn khỏi nhà đấu giá sao?"

Cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chỉ có đội phó vẫn tiếp tục cúi người và kiểu tra bốn chấm đỏ nhỏ trên gáy Nim.

"Công Chúa... xin hãy cứu Công Chúa!"

Nim trong lúc bất tỉnh vẫn cứ lẩm bẩm trong cơn mơ màng.

"Công Chúa? Con bé đang nói tới ai vậy?" Đội phó nghiêm túc hỏi cấp dưới của cô.

"Em... Em không biết... Hơn nữa, em cũng chưa từng thấy đứa nhỏ này ở trong đội trước đây." người cấp dưới trầm ngâm nhìn cuốn số, rồi đáp.

"Mi... Mirabelle... Công Chúa... điện hạ..."

Sau khi hét lên câu đó, Nim hoàn toàn ngất đi.

-hai má cô trở nên đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển.

Elf được gọi là đội phó dùng mu bàn tai ấn lên trán Nim, rồi lại sốc khi biết nó nóng đến mức nào.

"Nóng quá, con bé sốt rồi... Chẳng lẽ con bé vừa nói ra thông tin đó trong cơn mê man sao? Là thật hay giả... Mặc kệ, mang con bé đi cùng, nói không chừng có thể lấy được thông tin của Công Chúa Mirabelle từ con bé đấy."

"Vâng, thưa Đội Phó."

Sau đó, một trong những elf đặt Nim lên lưng và cõng cô đi.

-----------

Lua: Còn 3 chap nữa đợi sáng mai nha

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: t đặt gạch bé này là tái sinh của Mayuko, nhưng éo biết tác giả có cho như vậy nữa không đây}
{Lua: t đặt gạch bé này là tái sinh của Mayuko, nhưng éo biết tác giả có cho như vậy nữa không đây}
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

May thiệt, dù là ra tới chap 19 nhưng đọc cuốn thiệt. Nếu Nim em nó chết chắc t đau tim quá. T đang băng khoăng sao main không cho Nim đi chung ý là kêu em tóc vàng mua Nim đồng thời nói là không đụng vào em nó nếu không tự sát. Vì đường nào cũng bị thiệt nên tự sát cũng như nhua ít ra có thể giữ em nó bên mình
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Main coi trọng tư tưởng tự do dữ lắm, vì nó luôn nghĩ bị bắt coi như là chẳng làm gì được nữa, nếu nó bị bắt thì có khi sẽ trốn được, chứ nếu mà nim bị bắt nữa thì khó giúp
Xem thêm
@Thánh Nữ Lua: ngạo mạn từ trong tư tưởng ????
Xem thêm
Thanks(・o・)
D32 “khuôn mặt vài tai"
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch hnay ngồi hóng 3 chap tiếp :)))
Xem thêm
Cố lên trans, cảm ơn nhiều
Xem thêm
CHẤM nhẹ cái :)
Xem thêm
Tất cả ae chuẩn bị đi sắp có đoạn hay rồi đó :D
Xem thêm
Nice cuối cùng ông cũng ra
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đáng lẽ là tui đăng từ hôm kia rồi, nhưng tại đợi bên eng ra chap 18,19 nên giờ mới đăng21.gif
Xem thêm
@Vibrate Entire: lão là trans mà cũng lót dép ngồi hóng nữa hả 2 lão làm tôi mắc cười quá
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lionel: đã xong 3 chap, trưa mai 3 chap nữa là xong
Xem thêm
TRANS
Đang Edit chương 15 :D
Xem thêm
tem thiếu chap này r T_T
Xem thêm