Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 34: Lâu đài (phần 2)

13 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

Tên tóc vàng nhìn vào Mirabelle với vẻ hiếu kì.

Mirabelle không chút sợ hãi cũng nhìn thẳng vào cặp đồng tử đỏ au đầy nguy hiểm kia của hắn.

Cô hiểu rằng, tên fuckboy vampire này rất mạnh.

Chỉ là, từ trước tới nay Mirabelle đã luôn ghét mấy tên trai đẹp fuckboy như thế này, chúng khiến cô thấy ghê tởm vô cùng.

“Thì ra cô là huyết nô mà ngài Heather đã mua về à? Quả đúng là hàng thượng phẩm, trên người toát ra một hương thơm cám dỗ đến vậy, thật là làm cho người ta muốn vồ tới táp một cái vào cổ rồi mạnh bạo mà hút lấy hút để...”[note27499]

“......”

Nghe mấy lời lẽ sặc mùi biến thái kia của tên fuckboy tóc vàng, cô rùng mình sởn cả gai óc, cô không ngờ là hắn lại phun ra mấy thứ ghê tởm đến thế.

Mirabelle núp ra sau lưng Lucy, người giống như một vị thần hộ mệnh đứng trước che chở cho Mirabelle đang ở phía sau.

“Trước ta cũng có nói rồi đúng không, ngừng phun ra mấy câu ghê tởm nhục dục đó nữa đi. Đồng thời cũng không được tới gần đứa nhỏ này. Bằng không, ta sẽ tức khắc bẩm báo cho ngài Heather tới đây để cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết...”

“Ngài Heather? Chao ôi, thế thì thật đáng sợ làm sao...”

Miệng thì nói thế song trên mặt thì lại chẳng có lấy một tí gì là hoảng sợ.

Và đồng thời trước khi Mirabelle kịp phản ứng, cơ thể của tên tóc vàng bỗng bất ngờ văng đi...

“Hở...?”

Mirabelle ngớ người thốt lên một tiếng đầy bối rối.

Cơ thể của tên tóc vàng trước mắt đã bị bay đi đập vào tường tạo một tiếng động nặng nề.

Nơi bức tường bị đập vào lõm vào một lỗ lớn, bụi mù mịt cũng từ đó đổ ra.

Chỉ có điều, đống bụi đó không một hạt nào chạm tới được Mirabelle...

Bởi nói cho cùng thì... tên này đã bị đánh bay đi cả hàng trăm mét.

Mirabelle dòm lên Lucy, người trên mặt đang có biểu hiện chả gì khác ngoài sự ghê tởm.

Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy là người đã mới làm chuyện vừa rồi.

Không ngờ cổ lại có thể đánh văng một tên vampire trưởng thành bay đến tận bức tường nằm ở xa tới vậy.

Mà lại còn nhanh tới độ mắt mình không thể theo kịp luôn nữa chứ.

Chỉ là, Mirabelle cũng không có ngạc nhiên gì, bởi cô đã phân tích được Lucy mạnh tới chừng nào lúc khả năng phân tích dữ liệu vẫn chưa bị phong ấn.

Lucy có cấp độ Lv300, nằm ở hàng tương đối cao trong số các Vampire.

“Chậc chậc, rốt cuộc nhiêu đó cũng chưa đủ để giết ngươi sao?”

“Ta cũng muốn chết lắm, nhưng mà thiên đường không chịu nhận ta...”

“Thứ như ngươi thì chỉ có cửa là xuống địa ngục thôi...”

Chỉ là tên fuckboy tóc vàng dường như chả hề hấn gì. Hắn đứng dậy khỏi đống đổ nát của bức tường, dùng tay phủi đống bụi trên chiếc áo choàng trắng bong như tuyết đang mặc trên người.

“Khó chịu thật, quần áo bây giờ dính toàn là đất đá...”

“Ta cảnh báo ngươi, cú đá này chỉ là lời cảnh cáo, nếu còn dám lại gần huyết nô của ngài Heather thêm lần nào nữa, thì sẽ không chỉ đơn thuần là một cú đá đơn giản như vậy thôi đâu, ta sẽ bẩm báo với ngài Heather để ngài ấy đích thân tới dọn xác ngươi...”

Vừa nói, trên người Lucy vừa toát ra một luồng aura kinh hoàng, lườm vào tên tóc vàng với ánh mắt lạnh lẽo như có thể khiến nơi này ngập tràn trong băng giá.

Còn tên tóc vàng thì như chẳng hề gì, hắn khua khua đôi tay đeo găng...

“Rồi, rồi~ ta dừng tay là được chứ gì, làm mấy chuyện như vậy trong “nhà” của ngài Heather thì chẳng khác gì là tự sát...”

“Nhưng mà có kiểu gì thì ngươi cũng đâu có chết được?”[note27500]

“Chết thì không chết. Có điều, ngài Heather mà tức giận lên thì cứ như một con quỷ ấy. Thôi quên đi, này, bé tiểu tinh linh. Xem ra hai ta không có duyên với nhau rồi.”

Hả, ai mà thèm có duyên với cái thứ tởm lợm như ngươi cơ chứ!

Mà cũng may là hắn chưa có đụng vào mình, chứ không là mình phải rửa bao nhiêu lần bằng thuốc khử trùng mới sạch đây...

Mirabelle và Lucy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người sau khi nhìn thấy tên kia từ từ rời đi.

“Đúng là một tên nam nhân phiền phức... tốt nhất là cô không nên tới gần hắn, hắn đáng sợ còn hơn cô tưởng tượng rất nhiều đấy...”

“......”

Tôi hiểu mà...[note27501]

Mirabelle bí mật đánh dấu tên vampire vừa nãy là một cá nhân nguy hiểm.

Ngoài ra, cô cũng đã bắt đầu trở nên ngưỡng mộ Lucy, không ngờ Lucy lại mạnh đến thế, mà lại còn rất chi là ngầu nữa~[note27502]

Hoàn toàn trái ngược với những gì Lucy mong đợi.[note27503]

Sau đó, Mirabelle tiếp tục đi theo Lucy.

Cả hai đi xuyên qua sân trong, qua nhiều hành lang khác nhau trong lâu đài và rồi đến được khu vực gọi là hậu hoa viên.[note27504]

Hậu hoa viên, đúng như tên gọi của nó, có muôn vàn các loài hoa được trồng ở nơi đây.

Còn nữa, kỳ thực là cũng có một cánh cổng dẫn ra ngoài ở chỗ này, song lại được binh lính canh gác cực kỳ nghiêm ngặt.

Nói tóm lại cơ bản là có tổng cộng ba trở ngại đối với tự do của Mirabelle.

Trở ngại thứ nhất, bức tường đầu tiên, bức tường lâu đài, nơi được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt.

Thứ hai là bức tường nội đô ngăn cách khu phố trung tâm sầm uất với khu phố nghèo nàn.

Thứ ba là bức tường thành bên ngoài thành phố, thứ chủ yếu dùng để phòng thủ chống lại kẻ thù xâm lược.

Trong lâu đài có hai cổng, một cổng trước và một cổng sau.

Nếu muốn chạy trốn thì chỉ có thể dựa vào một trong hai cánh cổng này.

Có điều, với thân phận huyết nô mà muốn được cho qua e rằng cũng chẳng dễ.

Phải làm sao đây?

Mirabelle cúi mặt xuống, nghiêm túc suy nghĩ về các phương pháp chạy trốn.

Thế nhưng, chỉ với mỗi sức của cô, khả năng trốn thoát chỉ tròn trĩnh là con số không.

Giờ cô chỉ còn nước là đợi Heather từ từ buông lỏng cảnh giác và có cơ hội gặp được lại mẹ.

Với đó, cô có thể thu thập được những thông tin của thế giới bên ngoài, như các binh lính elf còn lại đang ẩn nấp ở đâu chẳng hạn.

Nhưng mà, cơ hội được gặp lại mẹ thì lại quá mong manh.

Để Heather buông lỏng cảnh giác? Ít nhất là cũng phải ba tháng, có khi là phải tận bốn tháng...

Cơ mà nếu đợi lâu như vậy, mình sẽ điên mất.

Không biết chừng tới lúc đó mình đã trở thành cái giống gì nữa...

Bởi vậy, Mirabelle chỉ còn có thể đặt hi vọng vào những cận vệ hoàng gia, những người mà bây giờ đến bản thân họ còn khó lòng mà tự bảo vệ được.

-----

Tên: Mirabelle Brillana

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện)

Cấp độ: Lv. 0

Máu (HP): 50/100 (đang hồi phục)

Mana (MP): 50/50

Sức mạnh: 10

Nhanh nhẹn: 20

Thể lực: 20

Trí lực: 400

Công kích vật lý: 2

Chính xác: 10

Né tránh: 20%

Bạo kích: 0%

Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu (Phong Ấn), Sửa Đổi Dữ Liệu (Phong Ấn), Huyết Hương (gia tăng 30% thu hút sự chú ý của Vampire)

-------

Lua: Mirabelle đổ Lucy...hahaha

Ship cặp Mi x Lu này nào....

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: từ “người ta” ở đây chỉ nói mình thằng này thôi, dùng cho số ít chỉ 1 người chứ không phải theo ý chỉ nhiều người}
{Lua: từ “người ta” ở đây chỉ nói mình thằng này thôi, dùng cho số ít chỉ 1 người chứ không phải theo ý chỉ nhiều người}
[Lên trên]
{Lua: bất tử chăng?}
{Lua: bất tử chăng?}
[Lên trên]
{Lua: chỗ này kiểu như cảm giác đồng cảm ấy}
{Lua: chỗ này kiểu như cảm giác đồng cảm ấy}
[Lên trên]
{Lua: ủa, thế là Lucy vừa mới NTR chủ mình xong đấy à}
{Lua: ủa, thế là Lucy vừa mới NTR chủ mình xong đấy à}
[Lên trên]
{Lua: chuyện Lucy muốn hù Mirabelle, nhưng ai dè Mira lại đổ luôn Lucy mới đau...}
{Lua: chuyện Lucy muốn hù Mirabelle, nhưng ai dè Mira lại đổ luôn Lucy mới đau...}
[Lên trên]
{Lua: chỗ này tui cũng chịu, chap trước cứ tưởng chỗ đó là hậu hoa viên mà giờ lại lòi ra một cái hậu hoa viên nữa, nên chỗ đó tui dịch thẳng ra theo nghĩa sân trong luôn, còn chỗ bây giờ mới là hậu hoa viên}
{Lua: chỗ này tui cũng chịu, chap trước cứ tưởng chỗ đó là hậu hoa viên mà giờ lại lòi ra một cái hậu hoa viên nữa, nên chỗ đó tui dịch thẳng ra theo nghĩa sân trong luôn, còn chỗ bây giờ mới là hậu hoa viên}
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

"may mà hắn chưa có động vào mình , chứ không là mình phải rửa bao nhiêu lần bằng thuốc khử trùng mới sạch đây..."
Chảnh từ trong trứng chứ không thể nào là do luyện tập được
Xem thêm
Nó công chúa+ thuộc tộc elf và có định kiến với vampire thì sao gọi là chảnh đc hả bồ
Xem thêm
Đột nhiên muốn ship bé mira vs lucy ghê,có phải là...
Xem thêm
Ngon lành cành đào, cơ mà tui vẫn hóng mira nhận ra con em hoặc con em nhận ra thằng anh :))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Ah bữa nay e nó có thêm kỹ năng huyết hương nữa kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có khi mấy chap trước tác giả chưa tiết lộ ấy...
Xem thêm
Ủa
ko tem?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nay ế rồi...
Xem thêm
@Lua Reil: Máy tính tui bay màu r chán vl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời