Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 47: Lợi ích của việc hút máu

9 Bình luận - Độ dài: 835 từ - Cập nhật:

Thấy rằng đã sắp đến giờ, Heather liền tự mình đẩy ngã Mirabelle xuống giường ngay sau khi cô mặc xong quần áo. 

“Khoan... khoan, khoan đã chủ nhân... ngài, ngài làm gì vậy!?” 

“Tới giờ hút máu rồi, cô muốn ở trên... hay là ở dưới...” 

“Dưới... không, không, không, trên đi!” 

Mirabelle trả lời ngay lập tức. 

Cô thà chủ động để nhanh chóng bị hút máu, chứ còn hơn là phải chịu đựng cái triệu chứng lên cơn quỷ quái sống không bằng chết đó một lần nữa. 

Lúc đầu cô vốn định chọn phần dưới, phần đùi trong. 

Tuy nhiên, sau khi tưởng tượng đến việc bị Heather hút máu ở chỗ đó, khiến cô liền thấy cực kì xấu hổ. 

Nên cô mới đổi qua chọn phần trên. 

Nếu như thế, có khả năng là cô sẽ mở được vòng cổ của mình ra. 

Thế thì, cơ chế mở khóa có thể sẽ được kích hoạt. 

Chỉ là, Heather lại không tháo vòng cổ ra như Mirabelle đã tưởng tượng. 

Mà cô chỉ dựa mặt vào cổ cô. 

Heather gạt chiếc áo ngủ hơi rộng của Mirabelle sang một bên và để lộ bờ vai non nớt nữ tính của cô ra. 

“Khoan... khoan đã, không phải ngài thường hay hút máu ở cổ sao?” 

“Thường là vậy... nhưng giờ ta lại không thích, nên ta sẽ không cởi.” 

“Eh!?” 

Mirabelle lộ rõ vẻ thật vọng, cô vốn tính dụ Heather hút máu ở cổ để mở vòng cổ ra, nhưng không ngờ Heather lại chọn hút ở chỗ khác. 

...

Gượm gượm gượm đã.... 

Nhỏ chọn hút ở chỗ khác. 

Thế chẳng nhẽ— 

Còn lâu mình mới tháo được cái giống ôn này ra lần nữa? 

“Sao trông cô thất vọng thế?” 

“Không... không hề...” 

Mirabelle lúng túng trả lời một cách qua loa. 

Còn Heather cũng không định truy hỏi quá sâu sau khi thấy hành vi khác thường của Mirabelle. 

Dù cô có đọc suy nghĩ thì cũng chỉ thấy là Mirabelle đang rất muốn tháo chiếc vòng cổ ra thôi. 

Có điều... 

Cô càng muốn cởi, ta sẽ càng không tháo nó ra cho cô. 

Kết quả là, Heather bỏ những suy nghĩ trong lòng Mirabelle sang một bên. 

Cô chậm rãi ghé sát mặt vào bờ vai Mirabelle. 

Rồi thè lưỡi “thưởng thức” bờ vai trần thơm tho ngây ngất đó. 

Mirabelle thực sự không thể chịu nổi cảm giác bị ai đó liếm láp ở vai mà cuối cùng phải lên tiếng để Heather nhanh chóng hút máu cho xong. 

“Ahahaha... nhột... nhột quá... C-chủ nhân, chủ nhân ơi... làm ơn... nhanh, nhanh lên...” 

“Sao thế được? Để ta liếm cho xong đã, nước bọt của ta có tác dụng giảm đau đấy...” 

Giảm đau cái đách ấy? 

Lần nào cắn cũng đau muốn chết mà bảo giảm đau, xạo ke đấy à? 

“Ừ, xạo ke đấy...” 

Nhỏ nói thẳng ra luôn kia. 

Nói rồi, Heather vẫn cứ tiếp tục “mlem mlem” bờ vai Mirabelle chỉ cho đến bờ vai nhỏ bé của cô ngập trong nước bọt thì Heather mới để lộ cặp nanh sáng bóng nhọn hoắt của mình ra. 

“Nhịn đau đi, chủ nhân hút đây...” 

“Vâng...” 

Mắt cô lập tức ứa đầy nước mắt. 

Cô nhắm thật chặt hai mắt lại, không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang cận kề kia của Heather. 

Công nhận lần này nó dịu dàng hơn mọi khi thật. 

Chứ như mấy lần trước, nó cứ cắn mà có đoái hoài gì tới chuyện mình đau đớn thế nào đâu. 

“Ngoan ngoan nào, Mira bé bóng của ta....” 

Heather nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu xanh biếc như nước biển của Mirabelle, như thể là cô đang vỗ về thú cưng vậy. 

Cơ mà... 

Nói Mirabelle là thú cưng thì cũng đâu có sai đâu. 

Rồi ngay sau đó, Heather đưa mặt xuống. 

Thứ động mạch đầy cám dỗ trước mắt khiến tim cô đập lên liên hồi. 

Cô nhe răng, đâm chiếc răng nanh của mình xuyên qua làn da mỏng manh và chậm rãi thưởng thức lấy từng dòng huyết dịch ngọt ngào từ trong huyết quản tuyệt vời đang dần dần chảy vào cuống họng kia. 

Thật là ngon! Đúng là hương vị này, hương vị làm mình muốn nếm không ngừng. 

Máu của Mirabelle từ từ bị Heather hút đi. 

Đồng thời Heather cũng cảm thấy ma lực của mình đang dần tăng lên khi cô hút máu Mirabelle. 

Có một điều Mirabelle mà không hề hay biết đó là, máu của cô cực kì hữu ích cho Heather. 

Thí dụ như là gia tăng thêm đáng kể sức mạnh phép thuật và gia tăng giới hạn mana cho Heather. 

----- 

Tác giả trả lời câu hỏi: 

Câu hỏi: Phản ứng lên cơn sẽ được giải quyết như thế nào khi Mirabelle trốn thoát? 

Trả lời: Sẽ có câu trả lời trong vol 2. Còn hiện tại thì chưa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đậu xanh đậu phộng, hóng câu trả lời : mira lên cơn nghện trốn thoát như thế nào cuối cùng lão tác giả bảo chờ tới vol 2, tức điên thật chúng ta bị ổng chơi rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chờ đợi là hạnh phúc mà =))
Xem thêm
@Thánh Nữ Lua: thớt có chịu làm tiếp đâu mà hạnh fuck với không hạnh fuck :))))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
TRANS
temm
Xem thêm
TRANS
Chậm r aaaaa
Xem thêm
TRANS
sao lại chậm, tôi tem sau khi đăng tận 4p mà :))
Xem thêm