• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Gia đình hoàng gia

Chương 54 - Alto (1)

5 Bình luận - Độ dài: 1,528 từ - Cập nhật:

Chương 54 - Alto (1) [note5325]

「Tôi là Alto Augusta, cậu là hôn phu của em gái tôi ... huh」

Cậu ta, người em gái tôi chọn, tên là Myne hay gì gì đó, huh

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta, thành thực mà nói, trông không mạnh tý nào cả.

Tuy nhiên, em gái của tôi muốn kết hôn với cậu ta, vì vậy chắc cũng có tiềm năng.

Cậu ra thậm chí còn đã đánh bại một Vua Orc.

Tuy nhiên, 15 tuổi ...... Tôi nghe nói cậu ta đã đến tuổi trường thành, nhưng trông như chưa được rèn luyện nhiều...... Cậu ta có đánh đấm được không thế?

Tôi đã nghe  báo cáo rằng Kỹ năng của cậu ta là 【Thẩm định・ Hoàn thành】 và 【Cắt & Dán】.

Cha nghĩ rằng dường như còn có điều gì đó khác nữa .......

Sao cũng được.

Tôi không quan tâm đến những gì cậu ta giấu.

Tuy nhiên, cậu bé này có phải là một người đàn ông thực sự có thể bảo vệ được em gái của tôi không?

Nếu tôi không chắc chắn về điều đó, tôi sẽ không bao giờ có thể chấp nhận cậu ta này.

Khi tôi suy nghĩ về nó, tôi nghĩ rằng ngay cả Sacred Bow-dono đang kết hôn vào nhà của mình.

Fumu ...... Chúng ta hãy dùng cái này.

「...... Vâng, tốt thôi. Nhân tiện, cậu được gọi là Myne, huh.

Nếu có thể, cậu hãy cho tôi thấy sức mạnh thực sự của cậu? Tôi đang gả em gái của mình đi mà.

Em gái tôi…, à không, còn có cả Sacred Bow-dono, huh. Tôi muốn xác thực, là người anh trai và là một người đàn ông, tôi muốn xem cậu có xứng đáng với 2 người phụ nữ này không?」

Yosh, với câu này, sân khấu đã được sắp đặt dù hơn bị ép buộc.

Tuy nhiêu, tôi cần kiểm tra khả năng của cậu ta. 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Tất nhiêu, đây chỉ là trận giả chiến.

Chúng tôi quyết định sử dụng kiếm gỗ, chứ không phải là kiếm thật.

Có lẽ cậu ta không thể sử dụng hết khả năng với vũ khí dởm.

Nếu chuyện là thế, tôi không thể xác nhận được khả năng của cậu ta được.

Ngoài ra, tuy là bằng gỗ, nhưng nó được nạp năng lượng ma thuật bởi ma pháp sư hoàng gia.

Nó còn mạnh hơn những thanh kiếm kim loại rởm.

Mặc dù không ai chết, có thể sẽ có chấn thương

Nhưng, với Sacred Bow-dono ở đây, vết thương sẽ được hồi phục ngay.

……Bây giờ thì.

Cuối cùng, cậu ta đứng vào thế.

Hm? Có phải cậu ta vừa tự cường hóa bản thân không?

...... Cậu ta phát sáng nhàn nhạt.

Hmph, vì vậy đây là bí mật cậu ta đang giấu. Chắc chắn, nếu tôi coi thường điều này, tôi sẽ lĩnh đủ.

Tôi sẽ sử dụng 【Nâng cao Sức mạnh thể chất · lớn】 và 【Ma thuật Hỗ trợ · Tăng tốc độ】.

「...... Ồ, tôi hiểu rồi, sao cậu không đánh trước đi?」

Bắt đầu nào!

「Nếu cậu không đến, tôi sẽ tấn công vậy!」」

Tôi di chuyến với toàn bộ sức mạnh.

...... tốc dộ của tôi vừa quá dự đoàn hả? Cậu nghĩ giữa trận chiến có thời gian để mà ngạc nhiên à? Toàn lỗ hổng kìa.

Tôi đi vào điểm mù của cậu ta.

Tôi không biết cậu đã rèn luyện bản thân chưa….Nhưng nếu không làm, cậu sẽ chết !!!

Tôi nhắm vào tay phải, vung kiếm với toàn lực.

Cậu ta ăn trọn cú đó và bay đi.

...... Tuy nhiên, cảm giác này là gì? Cậu ta có dùng kỹ năng để phòng thủ đâu?

Cảm giác như đánh vào khiên ý, lực giảm hẳn……cậu ta có mặc đồ gì à?

Sao cũng được.

Tôi hiểu chỉ từ đợt trao đổi vừa rồi.

Kỹ thuật chiến đấu cậu cật ta, không nghi ngờ gì, là của dân mới (- gà) (Trans: aka noob).

Tôi hiểu hoàn toàn từ cách cậu ta di chuyển cũng như cách cầm vũ khí.

Mặc dù có tiềm năng, nhưng cậu ta không thể tận dụng được nó.

...... Chúng ta hãy thử thách cậu ta một chút.

Tôi di chuyển đuổi theo cậu ta, người đã bị thổi bay.

「Đ, Điều gì vừa xảy ra? ............」

Cậu ấy dường như không nhìn thấy đòn đánh đó.

Đứng trước mặt anh ta, tôi vung thanh kiếm xuống.

Cố gắng phòng thủ trong thế yếu bằng dao găm? Có vẻ khả năng đánh giá tình hình cũng kém.

Nếu cố gắng đỡ đòn ở thế đó….thấy không?

Cậu chỉ mất thứ vũ khí duy nhất cậu có thôi. Giờ cậu làm gì đây? Cậu định đánh nhau thế nào khi không có vũ khí?

Thanh gươm bằng gỗ tôi sử dụng để đánh bay con dao, đâm vào vai phải của cậu ta.

「Toàn lỗ hổng! Phải đọc vị đối phương tốt hơn nữa!! 」

Với mức độ này, không đời nào cậu ta có thể đánh bại được Vua Orc.

Khác với một con quái vật hạng thấp di chuyển theo bản năng, nó có trí thông minh, và có một sức mạnh bất thường.

Hoàn toàn không có khả năng cậu ta đánh bại được thứ đó.

Tuy nhiên, cậu ta đã đánh bại được.

Điều đó có nghĩa là cậu ta vẫn không tung hết sức?

...... Hm? Gì? Cậu ta đang hồi phục?

Hmm, thú vị.

「...... Hmm ...... Lần này là hồi phục ...... Rất thú vị」

Đây có phải là một phần của sức mạnh cậu đã sử dụng để đánh bại Vua Orc?

Thú vị, cho tôi sức mạnh của bạn! Sử dụng sức mạnh để đánh bại tôi đi!

Ồ, có sự thay đổi lớn so với trước đó.

Cậu ta sử dụng kỹ năng khác chăng? Chuyện động nhanh phết.

Tôi tự hỏi cậu ta giấu trong tay áo bao nhiêu thủ thuật?

Hơn nữa, mặc dù đã mất vũ khí, nhưng sức mạnh tinh thần của cậu ta trong việc không từ bỏ trận đấu là điều khá đáng ghi nhận.

Một số hiệp sĩ trong tình cảnh này đã bỏ cuộc rồi.

Vâng, nếu cậu ta bỏ cuộc chỉ với thế này, tôi sẽ không giao Sylphy cho cậu ta.

Trong khi tôi nghĩ vậy, cánh tay phải của anh đang hướng về phía tôi với tốc độ chóng mặt.

「Gì?」

Tôi tránh nó trong hoảng loạn và phản đòn.

Tôi đánh trả thành công, và cậu ta một lần nữa bị đánh bay đi.

...... Nguy hiểm phết. Tôi có thể đánh trả vì cậu ta toàn là lỗ hổng, nhưng nếu tôi ăn đòn đó, không nghi ngờ di, tôi sẽ là người ngã xuống.

Tôi chưa nghe âm thanh xé gió mạnh như thế trước đây.

「Aniue, anh làm quá rồi! Dừng lại!!」

「Myne-kun !!」

Tôi nghe thấy tiếng kêu của Sylphy và Sacred Bow-dono.

Aah, cậu ta bị đập đầu khi ngã, huh. Mau đang chảy ra từ trán cậu ta.

Mặc dù đó là một trận giả chiến, Sylphy yêu cầu ngừng trận đấu chỉ với vết thương như vậy.

Như mong đợi, ngay cả công chúa cũng trở nên yếu mềm khi nói đến vị hôn phu của cô.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ta đã thua.

Cậu ta đứng dậy, dù còn choáng váng, và tỏ ra sẵn sàng chiến đấu tiếp.

Nếu các cô gái chen vào, việc đó không đẹp mắt cho lắm, và cậu ta đứng dậy như một người đàn ông với khát vọng chiến thắng.

Đương nhiên, tôi phải đáp trả lại.

...... Mặc dù tôi nói vậy, cậu ta cũng đã bị thương khá nhiều.

Mặc dù đòn tấn công đó nhanh và mạnh, nhưng cậu ta đã bị phản đòn.

Sức mạnh từ thanh kiếm bằng gỗ này, sức mạnh của tôi, và trên hết, Kỹ năng của tôi 【Nâng cao Sức mạnh thể chất · lớn】 và 【Kiếm một tay · Thánh】.

Còn đứng được tức là cậu ta cũng không phải dạng vừa.

Fumu, vẫn thiếu kinh nghiệm. Không có nghi ngờ với điều đó.

Tuy nhiên, nếu cậu ta thực sự được đào tạo, cậu ta có thể trở nên mạnh mẽ khủng khiếp.

Tôi có thể thấy rõ điều đó.

Khác vọng dành chiến thắng và tiếp tục đứng lên, dù choáng váng, cũng là một điều đáng khen ngợi.

Về tính cách, có vẻ cậu ta cũng không phải là xấu.

Tôi thấy, người Sylphy kết hôn ...... có lẽ là một người tốt, huh.

Haizz, đánh vậy, tôi sẽ chấp nhận cậu ta.

「...... Cậu có tố chất đó. Tuy nhiêu, phải biết lượng sức mình và luyện tập kỹ năng thêm.

Hãy ghi nhớ thất bại này để mạnh lên !!! 」

Hãy kết thúc trận đấu tại đây.

Sau đó, có nhiều điều cần phải bàn đây.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: sao mình phải dịch theo góc nhin của thg siscon này chứ -_-
Trans: sao mình phải dịch theo góc nhin của thg siscon này chứ -_-
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Nó lượng sức r k thì bay hơi nhà nó ak -_-) nc như tát vào mặt t ế
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team!!!!
Xem thêm