• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Gia đình hoàng gia

Chương 65 - Đến thủ đô

7 Bình luận - Độ dài: 1,427 từ - Cập nhật:

Noen- merry Xmas.

Để trans cố xem có được bomb được đến năm mới ko. Mới đáp máy bay xuống nên hơi chậm.

À, fun fact: một số máy bay mĩ có wifi trên máy bay :V đương nhiên phải nhè tiền ra để xài rồi :V 

Chương 65 - Đến thủ đô

Sau khi quyết định chấp nhận yêu cầu của hoàng tộc và tham gia vào trận đấu được chuẩn bị bới bị quý tộc ngu ngốc đó, ngày đám cưới đã lập tức được quyết định.

Tính cả thời gian di chuyển, Trận đấu được lên lịch bắt đầu vào ngày kia và sẽ kéo dài trong 2 ngày.

「Nói thật, cố tình đi theo trò hề này mà kết quả đã được quyết định trước đúng là quá quắt thật」[note5559]

Sylphy cằn nhằn với tôi và Aisha.

Ngay bây giờ, chúng tôi đang ở trong một chiếc xe ngựa mà Hoàng tộc đã chuẩn bị.

Lễ cưới sẽ được tổ chức hai ngày sau khi trò chơi kết thúc.

Tôi nghĩ lịch trình thế hơi bị khắt nghiệt.

Một khi Sylphy và Aisha đến thủ đô của hoàng gia, họ có thể nghỉ ngơi đôi chút, nhưng tôi thì phải đi đến “Rừng Thiêng” cùng với các hiệp sĩ.

Mặc dù, tôi thực sự muốn chuẩn bị tinh thần cho đám cưới lớn đó……… [note5560]

Tuy nhiên, một khi lễ cưới kết thúc, những rắc rối với quý tộc có thể lại nhiều thêm……

「Nhưng đúng là xe cho Hoàng tộc có khác……Gần như không rung lắc gì cả.

Chuyến xe bọn em đi đến Adoi trước đó cũng rung lắc khá nhiều.」

Aisha bắt đầu cuộc trò chuyện với Sylphy bằng cách khen ngời chiếc xe.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Nó thực sự không rung lắc gì cả.

Và kể từ khi chiếc xe không phải là dành cho công cộng, toa xe được thiết kế như một phòng khách nhỏ, cảm giác rất thoải mái.

Thậm chí thức uống và các bữa ăn nhẹ cũng được chuẩn bị. [note5561]

Dù sao, đó cũng là xe ngựa cho Hoàng tộc, nên điều này hoàn toàn bình thường, những mà cảm giác chênh lệnh nhau [note5562]kinh thế…

Theo Sylphy, có một ma cụ chuyên dụng để hấp thụ rung lắc.

Để có thể tạo ra một công cụ kỳ diệu như thế, người đó phải là một nhà giả kim tuyệt vời, huh.

Khi tôi nói với Sylphy, cô ấy nói rằng người tạo ra ma cụ không phải là một nhà giả kim mà là một người thợ nổi tiếng.

Có vẻ như chính người đó là người đã chế ra Túi lưu trữ dừng thời gian

Người này có kiến ​​thức rất rộng, và đã tạo ra nhiều ma cụ thuận tiện khác. [note5563][note5564]

Một khi tôi đã tập hợp đủ các nguyên liệu, tôi nên thử nhờ ông ấy nâng cấp Con dao găm, Cung, và kiếm-một-tay Khởi Nguyên.

Không chắc là ông ta có chấp nhận không.

Dù sao, cũng không thể làm gì được nếu không có đủ nguyên liệu, nên cứ kiếm nguyên liệu đi đã.

Một chuyến đi bình thường sẽ mất khoảng nửa ngày để đến thủ đô, nhưng nhờ vào cỗ xe này, chúng tôi đến nơi trong khoảng năm giờ.

Tôi nghĩ về điều này khi chúng tôi đến Thị trấn Adol, nhưng thậm chí một khoảng thời gian dài ngồi chờ đợi cũng không tệ nếu trò chuyện với nhau.

Chúng tôi vừa đến thủ đô của hoàng gia, không bước vào cổng chính mà là một cổng phụ độc quyền cho Hoàng tộc, và bước vào thị trấn.

Tôi nghe nói rằng đám cưới của chúng tôi đã được thông báo cho toàn thành phố, và nếu người dân nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, sẽ có thể xảy ra hỗn loạn.

Các biện pháp phòng tránh đã được thực hiện để tránh điều đó.

Tôi một lần nữa cảm thấy độ nổi tiếng của Sylphy ở thủ đô.

「Điện hạ Sylphid, Myne-dono, Aisha-dono, đã đến!」

Các hiệp sĩ trong ca tuần nhận thấy chúng tôi tới.

Một người nói “Làm tốt lắm", và chúng tôi lần lượt rời khỏi xe theo sau Sylphy.

Bất kể chuyến xe thoải mái tehes nào, ngôi lâu không cử động trong nhiều giờ vẫn hơi mỏi cơ.

Khi tôi vươn vai và thư giãn, một giọng nói vang lên từ phía sau.

「Cảm ơn vì đã đến, mọi người.」

Khi nói vậy, người đó bước vào tầm nhìn.

「Anh-vợ-san!」

Anh-vợ (Alto), người cười toe toét với hai cánh tay, đứng đó.

Và bên cạnh Anh-vợ là một phụ nữ.

「Ari, em đã đến!」

Sylphy gọi người phụ nữ đó và bước đến.

Ari? Ai vậy?

Nhìn thấy tôi lo lắng về nó, Aisha nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.

「Myne-kun, em ấy là Đệ Nhị Công chúa, Ariel」

!!!

À, đó là em gái của Sylphy à.

Có nghĩa đó là em-dâu-san của tôi, huh.

Tôi được bảo rằng cơ thể của em ấy không tốt, và thường xuyên em ấy ở trong nhà.

Mà nghĩ về nó, Hoàng tộc hiện đang có 3 Hoàng tử và 2 Công chúa, đúng không?

Người con trai cả là Anh-vợ-san, và người thứ 2 là điện hạ Lewis

Tôi chưa bao giờ thấy Đệ Tam hoàng tử cả.

Con gái cả là Sylphy, vợ tôi.

Con gái thứ hai là người trước mặt tôi, Công chúa Ariel.

「Nee-sama, chúc mừng đám cưới của chị.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời của chị, đương nhiên em phải tới dự rồi.」

Đúng thật, cô ấy trông rất giống với Sylphy

Khi tôi nhìn họ nói chuyện, Công Chúa Ariel nhìn tôi và mỉm cười.

「Nee-sama, hãy giới thiệu em với chồng của chị」

「Aah, đúng vậy ...... Danna-sama, đây là em gái của em, Ariel.

Cơ thể của em ấy hơi yếu. Em ấy thường không xuất hiện trước công chúng nhiều, nhưng monng 2 người hãy hòa thuận với nhau.」

Được gợi ý bởi Công Chúa Ariel, Sylphy giới thiệu tôi với em gái của cô.

「Rất vui được gặp em! Tên thần là Myne!

Thần có thể sẽ gây rắc rối cho người vì thần là một thường dân, nhưng hãy đối xử tốt với tôi! 」

「Em tên là Ariel, xin hãy gọi em là Ari nếu anh muốn, Anh-rể-sama」

Khi nói vậy, em ấy giơ tay ra.

Khi tôi bắt tay và trả lời lý nhí 「...... Y, vâng, Ari」, Sylphy và anh vợ Alto cười to.

「GÌ mà xấu hổ chứ, Myne?

Ari chắc chắn là dễ thương, cần gì phải xấu hổ chứ?

Với tư cách là anh rể, cứ thế thì sẽ phiền đó.

Bảo vệ em gái dễ thương của mình là công việc quan trọng của một người anh trai, có phải không? 」[note5565]

Không, bảo tôi không xấu hổ khi gặp người đẹp lần đầu tiên là không thể .......

「Kukuku, Danna-sama, ban đầu anh cũng vậy khi gặp em.

Giá mà anh lúc nào cũng thế này, đúng không Aisha? 」

「Vâng, quả thật vậy! Đó là cũng cảm giác của em, Hime-sama 」

「3 người này, xấu tính quá!」

Tôi cười trong khi mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

Việc trao đổi thế này, mặc dù chỉ là trêu chọc tôi, chắc chắn là rất thú vị.

Công Chúa Ariel, ...... không, Ari cũng cảm thấy vậy, và nhìn chúng tôi trong khi cười toe toét.

「Thật là không công bằng, hãy để tôi tham gia nữa!」

Khi chúng tôi đang tận hưởng cuộc nói chuyện, nét mặt của anh-vợ trở nên nghiêm khắc, và bắt đầu nói với tôi.

「Xin lỗi vì làm đám cưới của em liên hệ với những vấn đế của đất nước.」

Aah, anh-vợ-san cũng lo lắng về nó .......

「Không sao đâu! Sylphy, Aisha và tôi cũng đã đồng ý rồi mà!! 」

Kh tôi nói vậy, Anh-vợ-san cười toe toát khi vừa nói vừa đập lưng tôi 「Biết ngay là sẽ nói thế mà.」

...... Không, đó là thói quen của anh ta, đúng không? Việc đập lưng này.

Nó khá đau.......

Aah, lần này cũng thế, không ai bảo anh ấy dừng hộ tôi…..

「GIờ thì, chúng ta sẽ gặp Chichiue.

Anh cảm thấy tệ với Myne, nhưng ngay khi kết thúc cuộc nói chuyện, em sẽ phải khởi hành đến Rừng Thiên luôn. 」

Như thế, chúng ta sẽ được diện kiến Bệ Hạ.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: ko hiểu ý quá quắt ở đây là gì :V là do bọn kia định cheat hay gì à?)
(Trans: ko hiểu ý quá quắt ở đây là gì :V là do bọn kia định cheat hay gì à?)
[Lên trên]
(Trans: chuẩn bị tinh thần hay là trốn hả :))))
(Trans: chuẩn bị tinh thần hay là trốn hả :))))
[Lên trên]
(Trans: Limo phiên bản thế giới khác à :V)
(Trans: Limo phiên bản thế giới khác à :V)
[Lên trên]
(so với xe cho thường dân ý)
(so với xe cho thường dân ý)
[Lên trên]
(Trans: có mùi chuyển sinh)
(Trans: có mùi chuyển sinh)
[Lên trên]
À, Trans vẫn chưa tìm được từ phù hợp cho cái Transmutator, có người bảo "biến đổi sư" nhưng trans nghe thấy......hơi dị :V. Ai muốn để nguyên eng từ này hay có cách dịch hay thì vote hay comment hộ trans nhé.
À, Trans vẫn chưa tìm được từ phù hợp cho cái Transmutator, có người bảo "biến đổi sư" nhưng trans nghe thấy......hơi dị :V. Ai muốn để nguyên eng từ này hay có cách dịch hay thì vote hay comment hộ trans nhé.
[Lên trên]
(Trans: Tuyên ngôn đậm chất Siscon)
(Trans: Tuyên ngôn đậm chất Siscon)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
À, đó là em gái của Sylphy à.
Có nghĩa đó là em-dâu-san của tôi, huh. Rảnh thì sửa lại nha
Xem thêm
Liệu có phải là sự xuất hiện của loli ?
Cơ mà chả thấy tác giả nhắc gì đến tuổi tác và ngoại hình nhân vật nhỉ
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team nhé!!!! <33
Xem thêm
sao main ko thẩn định ari xem cis dính hiệu ứng hay gì ko? rồi cut ra thử để chữa bịnh nhỉ
Xem thêm
Vậy thì sẽ lộ ngay
Xem thêm