• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Gia đình hoàng gia

Chương 66 – Hoàng tộc Vương Quốc Augusta

11 Bình luận - Độ dài: 1,984 từ - Cập nhật:

Khi bạn lang thang đêm giáng sinh và có người tưởng bạn là người vô gia cư, nên mời vô ăn giáng sinh chung.

Không biết nên vui hay nên buồn nữa :V

Mà gà tây ngon thật. (ăn trong nước mắt)

Chương 66 – Hoàng tộc Vương Quốc Augusta

Người này là người được mọi người gọi là anh hùng ...... King-sama, huh.

Trước mặt tôi ngay bây giờ là Bệ Hạ - anh hùng của Faren Augusta, người mà tôi chỉ nghe đến trong lời đồn.

Nghĩ về Vua, thông thường thì bạn sẽ nghĩ về người đặc biệt hay là người giáu nhất.

Tuy nhiên, hình ảnh của nhà vua trước mặt tôi.

Tôi nghĩ rằng "Vua = Quần áo sang trọng và tuyệt đẹp" nhưng trên thực tế, King-sama lại khác.

Ngài ấy mặc trang phục quần áo bình thường với nét trang trí tương đối ít.

...... Vâng, mặc dù vậy, đó là một món đồ cao cấp mà một thường dân như tôi không bao giờ mơ đến......

Tên quý tộc ngu ngốc, Claude, quần áo của hắn còn phù hợp với hình ảnh của tôi về quần áo của Vua hơn là bộ đồ của Ngài bây giờ.

...... Có lẽ đó là tính cách của King-sama.

Ngài có thể sống sang trọng, nhưng Bệ hạ đã không muốn.

Ấn tượng của tôi về King-sama được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, căn phòng mà tôi dẫn vào không phải là phòng thiết triều, mà là phòng riêng của Hoàng Tộc.

Vì tôi là chú rể, nên tôi được dẫn tới phòng gia đình này.

Ngay bây giờ, bên trong căn phòng này là các thành viên gia đình King-sama.

Faren Augusta

Chủng tộc: Hume

LV: 51

Nam giới

Tuổi: 52 tuổi

Nghề nghiệp: Vua của Vương quốc Augusta

【Kỹ năng】

Kiếm một tay · Thần Thánh Lv9

Nâng cao sức mạnh thể chất · Lớn

.

Không cần phải chỉ ra, King-sama có Kỹ năng như những tin đồn nói.

Thậm chí anh-vợ-san cũng không thể đánh bại nhà vua, như dự đoán, anh hùng trong tin đồn có khác.

Garnet Augusta

Chủng tộc: Hume

LV: 37

Nữ giới

Tuổi: 41 năm

Nghề nghiệp: Đệ Nhất Hoàng Hậu

【Kỹ năng】

Chuyển đổi (Transmutation)

Số học cao cấp

Ma thuật Unique · Băng

【▼ ≠ ◇ &】

¬ ☆ ▼ ◇ ≠ 仝

@ 仝 # ¬ 仝

...... Eh? Điều đó có nghĩa là gì?

W, w, w, những gì ??? Có những ký tự tôi không thể đọc được?

Có phải vì mức Thẩm định của tôi quá thấp không?

Không, nếu mức quá thấp, tôi sẽ hiểu nếu nó cho ra "Không thể nhìn thấy", nhưng ở đây nó là "không thể đọc được".

Nhìn thấy tôi ngạc nhiên, Garnet-sama cười, 「Fufu」, và chọc vào má tôi.

Sau đó Hoàng hậu thì thầm vào tai tôi, 「Không nên tự tiện kiểm định một cô gái đâu.」.

!!!

...... Tôi hiểu rồi, gia đình hoàng gia biết rằng tôi có 【Thẩm định · Hoàn toàn】.

Khi tôi nhìn Ou-sama, Ngài có lẽ biết lý do tôi bối rối, và cười toe toét.

「Ta biết cậu tò mò, nhưng bây giờ hãy quên nó đi.

...... Sớm muộn, cậu sẽ hiểu 」

Garnet-sama nhẹ nhàng nói những lời đó.

「...... Thần hiểu, thần xin lỗi vì đã tự tiện đánh giá ......」

Khi tôi xin lỗi, bác ấy ôm lấy tôi thật chặt và vỗ nhẹ vào đầu tôi.

「Không, không sao đâu. Ta yêu những đứa trẻ biết nhận lỗi 」

Khi Garnet-sama làm điều đó trong một lúc, Sylphy: 「Mhm, Ahem !!」

「Ara, chuyện gì vậy? Con có bị cảm lạnh không?

Sylphy, lễ cưới của con đang đến. Điều đó sẽ tệ đó. 」

「Con rất khỏe mạnh! ...... Thay vào đó, Hahaue! Xin hãy để Danna-sama ra!! 」

「Ara ~, con ghen à? .......... Nhưng, ta đã thích đứa trẻ này! Cậu ấy rất dễ thương. 」

「Hahaue !!!!」

Nghe câu chuyện ấm cúng (?) Giữa mẹ và con gái, tôi bình tĩnh lại.

Không quan tâm liệu cuộc trò chuyện có dừng lại hay không, trước khi tôi biết điều đó, Aisha và Ari đã bị cuốn vào đó, và cuộc nói chuyện đã trở nên hỗn loạn.

...... Tôi tự hỏi nếu đây là ‘Cuộc trò truyên của các cô gái’ trong lời đồn?

Nó có sức mạnh khá khủng khiếp. [note5655]

Trong khi mỉm cười với tôi - người đã được giải thoát khỏi Garnet-sama, King-sama và Anh-rể-san, thì Lewis, và một người khác có vẻ như cùng tuổi với tôi, đã đến.

「EM biết Lewis, phải không?」

Anh-vợ-san hoàn toàn lờ đi cuộc nói chuyện của các cô gái, và hỏi tôi điều đó.

Khi tôi trả lời có, anh ấy dẫn một cậu con trai có vẻ tầm tuổi tôi đến.

「Đây là Đệ Tam Hoàng Tử, Lecter. [note5656]

Mặc dù chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, em ấy vẫn là em trai của tôi, nên mong 2 người hòa thuận với nhau 」

「Vâng! Tên thần là Myne! Xin hãy đối xử tốt với tôi, Điện Hạ Lecter! 」

Khi tôi chào bằng giọng nói vui vẻ, Điện hạ Lecter trả lời.

「Tôi là Lecter, Myne-anh-rể-san không công bằng!

Anh gọi là Alto-nii-sama là Anh rể, nhưng tại sao anh lại gọi em là Điện Hạ !!

Anh thậm chí còn gọi Ari-nee-sama bằng tên riêng cơ à.

Gọi em bằng tên thôi. Như cách anh gọi em-vợ của mình ý. 」

Khi Điện hạ Lecter kết thúc câu nói với"Hmph!”, Điện hạ Lewis cũng lên tiếng phàn nàn

...... Tôi hơi lo lắng về nụ cười của em-rể-san.

「Đúng vậy, em cũng là em vợ , vì vậy hãy gọi em bằng tên !」

Từ từ đã, Điện hạ. Nếu nói vậy với một nụ cười như thế, thì nó không có sức thuyết phục lắm đâu.......

Nhìn vào hiện trường, King-sama cũng nhảy vào.

「...... Fumu, trong trường hợp đó, Cứ gọi là là Cha-vợ thôi」

Sau một thời gian vui vẻ nói chuyện nhẹ nhàng, King-sama bắt đầu nói chuyện với tôi.

「Myne, ta thực sự xin lỗi vì vấn đề này

Có những hiểu lầm, và nó mang lại cho câu những rắc rối không cần thiết.

Với vị trí của ta, ta không thể xin lỗi một cách dễ dàng, nhưng sẽ ổn nếu đó chỉ là trong gia đình.

Ban đầu ta không muốn kéo đám cưới của cậu vào một thứ tồi tệ như vậy, nhưng ...... 」

Giống như Anh-vợ-san, King-sama cũng xin lỗi chúng tôi.

Không, hãy dừng lại ......, tôi sẽ gặp rắc rối, bạn biết đấy.

Nhìn tôi, King-sama mỉm cười và nói thêm.

「Vâng, ngay cả khi ta xin lỗi như thế này, nó sẽ gây phiền hà cho cậu, huh. Đó cũng là điều dễ hiểu.

...... Yosh, lời xin lỗi kết thúc ở đây, nhưng ta muốn cậu nhớ điều này.

Chúng tôi cảm thấy tiếc về vấn đề này từ tận đáy lòng. 」

Sau đó, như King-sama tuyên bố, thời gian xin lỗi kết thúc, và chúng tôi chuyển sang chủ đề về trận đấu.

「Từ báo cáo gián điệp của chúng tôi về Claude, tên đó đã vào khu vực này và các nhà thám hiểm hắn thuê đã bắt đầu đi săn.

Hành động của tên đó đã đi theo mong đợi, nên chúng ta đang nghĩ rằng hắn có thể có âm mưu gì khác.

...... Cũng có thể không phải. Hắn cũng không phải kiểu người nghĩ nhiều 」

「Chiến thắng hay thất bại đã được quyết định.

Em nên đi săn mà không cần ép bản thân, được không?

Quái vật khá mạnh xuất hiện trong khu rừng đó. Đừng có ép bản thân để rồi bị thương mà chết.」

Sau đó, tôi nhận được một vài cảnh báo từ Anh-vợ, và sẽ bắt đầu đi đến đó.

「Danna-sama, Aniue cũng nói như vậy, nhưng không cần phải ép mình, được không?

Em không nghĩ rằng Danna-sama sẽ bị tụt lại phía sau vì những con quái vật, nhưng không có gì chắc chắn.

Xin đừng làm gì quá mạo hiểm.」

「...... Myne-kun, cẩn thận nhé ......」

Nói chuyện với Sylphy và Aisha một lần nữa, tôi lại một lần nữa lên chiếc xe của hoàng tộc.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

(Đổi ngôi, giờ là lời của Vua nhé)

「...... Dường như cậu ấy khá sốc」

「 Có lẽ, cậu ta chưa bao giờ thất bại trong quá trình thẩm định từ trước tới giờ 」

Vợ tôi, Garnet, có một bí mật.

Một bí mật to lớn.

Người duy nhất biết về nó là tôi và "biến đổi sư" Maya.[note5657]

Có lẽ, bí mật này sẽ không bao giờ được nói với ai khác, mãi mãi.

Không, có thể không cần phải nói về nó.

Vì chúng ta đang hạnh phúc hiện tại.

「Tôi tự hỏi không biết cậu ta sẽ nghi ngờ chúng ta vì điều này không?

Cậu ta sẽ trở thành con rể yêu của anh, vì vậy anh muốn cậu ta nói chuyện với chúng ta mà không có sự hiểu lầm, nhưng ...... 」

「Em nghĩ rằng sẽ ổn thôi, đứa trẻ đó khá thông minh.

Sự cảnh giác mạnh sẽ là vấn đề, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thời gian sẽ chữa lành cậu ta. 」

Chắc chắn là lạ  khi cậu ta cố gắng không muốn nói về Kỹ năng của mình.

Tuy nhiên, cậu ta là một đứa trẻ mồ côi trước khi đén đây.

Có lẽ cậu ta sẽ không thể sống mà không có bất kỳ sự cảnh giác nào.

...... Tuy nhiên, cậu ấy đã lớn lên mà không bị biến dạng về tính cách.

Cậu ta có thể đã được bảo vệ bởi những người lớn xung quanh từ bóng tối.

...... Có lẽ cậu ấy đang khao khát một "gia đình".

Sẽ rất tốt nếu cuộc hôn nhân của cậu với con gái tôi đi đúng hướng.

Khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi nghe vợ tôi lẩm bẩm một vài từ.

「...... Hơn nữa, nếu cậu ta có thể thẩm định em .......

Cậu ta có lẽ sẽ bước đi trên con đường khó khăn.

Giống như Maya và em……..CHỉ 2 người bọn em là quá đủ rồi. 」

Tôi cũng nghĩ về điều này trong khi giả vờ không để ý đến sự lúng túng của vợ tôi.

Nếu cậu ta không biết gì giống như bây giờ, chắc chắn cậu sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

(đổi ngôi, h là của tên quý tộc kia)

「Chúng ta có ít thời gian hơn dự kiến! Đi săn ngay trước khi quá muộn !! 」

Tch, nhóc đó, Myne hay gì gì đó, sẽ sớm hơn dự kiến.

Thằng thường dân đó đã đến sớm, nhưng thậm chí còn dùng cỗ xe của gia đình hoàng gia ... Đúng là đi cùng Sylphy có khác…..

Tên nhóc có thể sẽ đến trong vài giờ.

Không thể tiếp tục đi săn trước mặt nó.

Trong trường hợp đó, bây giờ là cơ hội duy nhất.

...... Vâng, gia đình Roselia đã thuê 5 mạo hiểm giả hạng B.

Có trên ba mươi mạo hiểm giảm bao gồm cả các mạo hiểm giả được các gia đình khác thuê, và họ đang đi vào rừng bây giờ.

Một thợ săn bình thường không thể nào thắng được lượng nguyên liệu thu thập được bởi nhiểu người thế này.

Chiến thắng của đã rõ.

Đợi ta, Sylphid.

Nàng sẽ sớm là của ta thôi!!

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: yep, đừng có đùa, trans cũng đ dám hó hé gì luôn)
(Trans: yep, đừng có đùa, trans cũng đ dám hó hé gì luôn)
[Lên trên]
(Trans: t đã tưởng đây là lettuce (rau diếp) và ôm bụng cười khoảng 1 phút).
(Trans: t đã tưởng đây là lettuce (rau diếp) và ôm bụng cười khoảng 1 phút).
[Lên trên]
Trans: nhiều người đồng ý nên mình để Transmutator thành "biến đổi sư" nhé
Trans: nhiều người đồng ý nên mình để Transmutator thành "biến đổi sư" nhé
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
AUTHOR
có cái lông l* đ* con bà
Xem thêm
Atsm qa cờ lắc dẻ kun
Xem thêm
Chương này nhầm lẫn từ anh rể vs anh vợ hơi nhiều
Trans có thời gian thì check lại
Xem thêm
Với em rể vs em vợ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Sao lại cảm thấy mùi drama của hoàng hậu đâu đây nhỉ???
Xem thêm
Úi giời ơi thơm quá, flag bay lung tung man. Transmuter để chuyển hóa sư hay hơn. Thanks, brah
Xem thêm
Cảm ơn team!!!
Xem thêm
Tôi mà là bác trans thì ôm mặt chạy về nhà rồi chứ gà tây mới chả gà ta cái j
Xem thêm