• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Gia đình hoàng gia

Chương 58 - Những điều khác, quyết định.

5 Bình luận - Độ dài: 1,580 từ - Cập nhật:

Khi bạn nhận ra........sắp đến noen...... và vẫn........

Càng dịch càng tủi thân :) 

Chương 58 - Những điều khác, quyết định.

「Giờ, Sylphy, em có thể cho anh biết điều gì đã xảy ra khi em ở thủ đô không? 」

Khi tôi nói thế, Sylphy đáp "Được rồi" và bắt đầu kể.

「Thứ nhất, cuộc hôn nhân của chúng ta đã được chấp thuận.

Nhưng, do điện thờ còn phải chuẩn bị trang trí và lựa chọn khách mời, nên chắc chưa làm lễ cưới ngay được đâu.

Dù sao, cũng khá lâu rồi từ khi Hoàng tộc kết hôn, nên sẽ khá là hoành tráng đó. 」

Eh? Chúng ta sẽ có một lễ cưới?

Hơn nũa, khá hoành tráng ...... Tôi thấy, đó là điều dễ hiểu, tôi đoán vậy .......

Thì Sylphy là đệ nhất công chúa mà.

Tôi vẫn tự hỏi liệu có ổn không khi một thường dân như tôi là bạn đời của cô ấy….Dù họ đã chấp thuận, tôi vẫn còn lo lắng.

「Đương nhiên là quy mô sẽ lớn rồi. Hime-sama nổi tiếng mà ...... 」

Mặc dù tôi không biết, nói về Princess Knight Sylphid, bởi vẻ ngoài và sức mạnh, cô ấy là thần tượng của rất nhiều người.

Mọi người đều hiểu rằng gia đình hoàng gia chú trọng đến Kỹ năng của bạn đời khi nói đến hôn nhân, tuy nhiên vẫn có một hàng dài toàn quý tộc vẫn cố gắng, và con số đó không ngừng tăng lên.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe về điều đó. Thâm chí còn có một Hầu tước 50 tuổi [note5378] muốn lấy cô ấy làm vợ hai.

Tất nhiên, rất khó cho một người đàn ông trên 50 tuổi có được thêm nhiều người nối dõi [note5379], nên đã bị từ chỗi thẳng thừng.

Lần này, việc cô ấy kết hôn đã trở thành tin nóng, và ai ai cũng đặt câu hỏi “Ai là bạn đời của công chúa?”

Uu, nghĩ đến đã thấy đau bụng rồi .......

Có lẽ, các quý tộc đang cố gắng tán tỉnh Sylphy sẽ gây chuyện với tôi .......

「Danna-sama, em hiểu sao anh lo lắng, nhưng ...... không cần phải lo đến thế đâu.」

Nhìn vào tình trạng của tôi, Sylphy bảo.

「...... Nhưng có rất nhiều quý tộc muốn cưới Sylphy, có phải không?

Họ sẽ không hài lòng với việc một thường dân như anh làm bạn đời của em.

Tôi sợ rằng họ sẽ nói gì đó ...... 」

「Em nghĩ nó sẽ ổn thôi. Cuộc hôn nhân này đã được chính thức thông qua bởi Chichiue.

Nếu một thằng ngốc cố gắng đánh nhau với Danna-sama xuất hiện, nó sẽ như thể ném bùn vào mặt đức vua vậy.

Có lẽ không có thằng ngốc nào đi xa đến thế đâu. 」 [note5380]

...... Mặc dù Sylphy có nói vậy, những tên ngốc như thế vẫn còn.

Vú dụ như, Hyold tấn công tôi khi ở Guild, cũng như Lyle đã cố gắng giết tôi.

Tương lai rất là đáng quan ngại.

「Dù sao, nếu có người như thế, Aniue sẽ không làm ngơ đâu.

Danna-sama đừng lo lắng quá. 」

Alto-san sẽ giúp tôi, đúng không?

...... Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm. [note5381]

Tôi hiểu được là lễ cưới sẽ cực lớn.

Tôi sẽ phải chuẩn bị bản thân. [note5382]

「Nhân tiện, Aisha, em có vẻ bình tĩnh, nhưng có cả em ở đám cưới nữa đó. 」

Sylphy ném quả bom vào Aisha không chút do dự.

「Fue !?」

Aisha ngẩng đầu lên khi chị ấy quay sang.

「Eh eh eh!? Cả em nữa ư!!? 」

「Tất nhiên. Các quý tộc đằng nào cũng sẽ làm ầm ĩ khi số vợ của Danna-sama tăng lên.

Aisha còn nổi tiếng là Scared Bow nữa.

Nên sao không dứt điểm 1 lần luôn cho đỡ phiền sau này.」

Nghe Sylphy nói, Aisha cảm thấy thất vọng.

Tôi vỗ vai Aisha và ra dấu "bỏ cuộc đi" bằng mắt.

「 Vì vậy, chúng ta sẽ đên thủ đô khi sự chuẩn bị hoàn tất. Hai người nên chuẩn bị sẵn tinh thần.

…….Em nói về vấn đề tiếp theo nhé?」

Aisha và tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của Sylphy.

Nhìn thấy, Sylphy cũng gật đầu, và bắt đầu nói tiếp.

「Tiếp theo là về việc thành lập Clan, điều này cũng đã được phê duyệt.

Chúng ta sẽ hợp tác với Clan của em trai em, nên vấn đề tài chính sẽ ổn thôi.

Nói chính xác hơn, họ sẽ mua nguyên liệu chúng ta thu thập được và yêu câu một số nguyên liệu cụ thể.

Trước khi quay về, em đã bán cho Clan của em trai em xác của Vua Orc và các Tướng Orc.

Xác vua Orc bán được giá 550 đồng platinum, và mỗi xác tướng là 130 đồng tiền platinum, có nghĩa là ba xác được 390, và tổng số lại em thu về 940 đồng tiền platinum. 」[note5383]

N, n, n, 940 đồng platinum????

Chờ một chút, eh?  Số tiền đó lớn khủng khiếp đó!!!

Cả cái bồn tắm sa hoa kia cũng chả là gì khi so với nó!!!!

「Haha, Danna-sama đúng là trụ cột gia đình, kiếm được nhiều ghê ~~~」

Như mong đợi của một công chúa.

Cô ấy không hề kích động với số tiền lớn như thế.

Khi tôi nhìn Aisha, chị ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng đang gật gù đồng ý.

Tôi có phải là người duy nhất ngạc nhiên về điều này?

Chắc là do trước đây, tôi đã quen với việc chắt chu từng đồng để sống qua ngày…….

「Ngoài ra còn vấn đề trụ sở Clan, Chichiue nói rằng ông muốn nó được xây dựng ở thủ đô.

Em từ chối vì nghĩ rằng Danna-sama muốn xây nó ở đây hơn.

Dù sao, việc xây dựng một trụ sở cho Clan là điều cần thiết.

Vì không thể đặt trụ sở ở ngôi nhà này được, nên cần phải xây một tòa nhà khác…….liệu thế có ổn không?」

Aah, tôi hiểu.

Có khả năng chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ hay yêu cầu từ quý tộc, ngôi nhà này không phải là địa điểm thích hợp để làm việc đó.

「Không, tôi nghĩ nó là cần thiết, nhưng ...... Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đủ vốn không?」

Tôi không biết giá cả, vì tôi chưa xây nhà bao giwof, nói chi là xây trụ sở Clan.

Tôi tự hỏi nó sẽ tốn bao nhiêu…….

「Anh không cần phải lo lắng về điều đó, Chichiue sẽ trả một nửa giá thành coi như là quà cưới, và em cũng có một số tiền tiết kiệm.

May mắn thay, xung quanh ngôi nhà này khá quang đãng và giá đất ở đây không đắt lằm.

Nếu Anh đồng ý, em sẽ đi thương lượng với Thị trưởng

Điều quan trọng là cần thợ có tay nghề…..」

Nếu đó là thị trưởng thị trấn, để việc đó cho Sylphy là hoàn toàn phù hợp.

Nếu một công chúa thảo luận với ông ấy, ông ấy sẽ không thể từ chối, huh.

Tôi tự hỏi tôi có nên yêu cầu Thợ thủ công lầm trước làm không.

Ông ấy biết Otou-san, và ông ấy đã chứng tỏ tay nghề khi xây bồn tắm xa hoa này.

Tôi có thể ủy thác cho ông ấy với sự an tâm.

「Anh sẽ ủy thác cho Sylphy việc mua đất, được chứ?

Việc xây dựng, anh sẽ lo cho. 」

「Hm? Anh có người quen à? 」

「Un, anh đang nghĩ đến việc nhờ thợ lần trước, người đã xây bồn tắm cho chúng ta. 」

「Aah, thế thì tốt quá. Họ chắc hẳn là có tay nghề.

Đặt quy mô sang một bên, bồn tắm này thậm chí còn tuyệt đẹp hơn so với cái của gia đình hoàng gia」

Fumu, nghe có vẻ hứa hẹn

Sau khi bàn luận xong, tôi sẽ chạy sang chỗ xưởng thủ công đó luôn.

「Yosh, đây sẽ là vấn đề cuối cùng.

Nó là về vị trí của chúng ta sau lễ cưới. Như em nói trước đó, chúng ta sẽ được đối xử như quý tộc mới [note5384]

Dù rằng là quý tộc, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, nên ta không được ban thêm đất hay phải thực thi nghĩa vụ gì đâu.

Tuy nhiên, chúng ta phải có một Họ [note5385] , nên danna-sama hãy nghĩ về nó trước khi đám cưới diễn ra, nhé?」

...... Họ, huh .......

Tôi không thể nghĩ ra một cái nào cả!!

Ngay cả khi em nói thế, nhưng tôi là một thường dân mà.

Aah, tôi nên làm gì .......

   

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn bạn đã đọc như mọi khi.

Xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ.

Đó là lý do tại sao, mọi người sẽ tham gia vào việc quyết định Họ cho Myne-kun và những người khác.  [note5386]

Tôi đã nghĩ đến một vài cái tên, nhưng mọi người có thể gợi ý cho tôi.

Chắc mọi người sẽ giúp tôi, phải không?

Nếu không, thì tôi sẽ nghĩ về điều này một mình vậy *lủi thủi-buồn  [note5387]

Tôi sẽ rất vui nếu đó là tên ngầu, sặc mùi Chuunibyou.  [note5388]

*Chỉ là chuyện của Syosetu thôi, không có gì đâu ♪~( ̄ε ̄)*   [note5389]

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: @@)
(Trans: @@)
[Lên trên]
(Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
(Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
[Lên trên]
(Trans: có mùi hint)
(Trans: có mùi hint)
[Lên trên]
(Trans: chưa biết nha, thg đó siscon nặng mà)
(Trans: chưa biết nha, thg đó siscon nặng mà)
[Lên trên]
(Trans m chạy cong đít trốn vô tủ thì có :V)
(Trans m chạy cong đít trốn vô tủ thì có :V)
[Lên trên]
(Trans: CƯỚP, CƯỚP NHÀ BĂNG BÀ CON ƠI!!!!)
(Trans: CƯỚP, CƯỚP NHÀ BĂNG BÀ CON ƠI!!!!)
[Lên trên]
(Trans: người được phong làm quý tộc do kết hôn hay do có công nên được vua ban cho chức vị.)
(Trans: người được phong làm quý tộc do kết hôn hay do có công nên được vua ban cho chức vị.)
[Lên trên]
(Trans: dân thường chỉ có tên thôi, quý tộc và hoàng gia mới có Họ)
(Trans: dân thường chỉ có tên thôi, quý tộc và hoàng gia mới có Họ)
[Lên trên]
(TLN: Đây là lưu ý của tác giả từ lâu rồi, vì thế bây giờ nó đã được tác giả quyết định. Tuy nhiên, sao ae không đoán già đoán non đi nhỉ xD. À, mấy thanh niên đọc eng rồi đừng spoil, đừng ngoài nhìn chúng nó đoán như Trans cho vui xDDD)
(TLN: Đây là lưu ý của tác giả từ lâu rồi, vì thế bây giờ nó đã được tác giả quyết định. Tuy nhiên, sao ae không đoán già đoán non đi nhỉ xD. À, mấy thanh niên đọc eng rồi đừng spoil, đừng ngoài nhìn chúng nó đoán như Trans cho vui xDDD)
[Lên trên]
(Trans: cái này do Trans chiêm vào sound-effect nhé xD)
(Trans: cái này do Trans chiêm vào sound-effect nhé xD)
[Lên trên]
(Trans:……đệt, bựa INCOMMING)
(Trans:……đệt, bựa INCOMMING)
[Lên trên]
(Trans: dejavu vl…… nghe như mấy câu của bọn hủ ấy nhỉ ( ̄■ ̄;) ) 
(Trans: dejavu vl…… nghe như mấy câu của bọn hủ ấy nhỉ ( ̄■ ̄;) ) 
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Sacred bác viết thành Scared là sao ._.
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
<3 Cảm ơn team nhé!!!
Xem thêm
họ thì auto "pendragon thôi" ????????????
Xem thêm