• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Gia đình hoàng gia

Chương 63 – Rắc rối chồng chất

9 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:

Bomb 2.

Mà, ngồi dịch mấy chương trong khi chúng nó đông vui dịp giáng sinh thấy cô đơn vl :V.

Nhất là khi một mình giữa đất khách quê người :V.

Chương 63 – Rắc rối chồng chất

「Xin lỗi, Danna-sama, Aisha ...... đó là lỗi của em」

Khi chúng tôi uống trà Aisha làm ở phòng khách và bình tĩnh lại, Sylphy xin lỗi chúng tôi.

「Anh đã nói rồi, Sylphy không phải người cso lỗi ở đây mà. 」

「Đúng đó, Hime-sama ...... ông Claude mới là người có lỗi.」

Aisha và tôi phủ nhận câu xin lỗi của Sylphy gần như cùng một lúc.

Tất nhiên, không nghi ngờ gì tên đó đến vì Sylphy.

Tuy nhiên, hắn ta nhổ ra ngôn ngữ lăng mạ không phải là lỗi của Sylphy, mà là do tính cách thối rữa của hắn rồi.

「...... Tuy nhiên, nếu em không ở đây, chuyện này đâu có xảy ra…….」

Có vẻ là cô ấy vẫn còn cảm thấy tội lỗi.

「Thế, liệu Sylphy có hủy bỏ đám cưới chỉ vì tên ngốc (Claude) đó?」

「Không đời nào em chấp nhận chuyện đó!」

「...... Nếu vậy, đừng lo lắng về nó」

Cuộc nói chuyện đi đúng như tôi dự đoán, và tôi nghĩ…Sylphy sẽ bớt lo hơn, dù chỉ là miễn cưỡng.

Sau khi cân nhắc một lát, cô lại quay lại là một Sylphy như bình thường.

「...... Tuy nhiên, em không hiểu」

「Hm? Về cái gì? 」

「Tại sao Chichiue lại nghe một người như thế.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được quyết định, không đời nào Chichiue sẽ xóa bỏ nó bằng một trò chơi hoặc một cái gì đó như thế」

Aah, tôi hiểu.

……Đúng thế.

Tôi đã mất bình tĩnh khi nghe hắn sỉ nhục ngôi nhà của mình, nên tôi không nghĩ sâu đến thế.

Tôi đã được coi là một nhánh của Hoàng tộc (do cưới công chúa), nên những Quý tộc quyền lực phải biết tin nào từ trước chứ?

Nhưng, có vẻ như chúng hành động dựa trên tin đồn của Cô hàng thuốc, tức là chúng không biết tin này từ trước?

...... Có lẽ, có ẩn khúc gì chăng?

Khi chúng tôi đang cố suy sét tình hình theo hướng của Sylphy, dù đã vào buổi chiều, có người gõ cửa nhà.

Đừng nói với tôi lại là tên ngu ngốc đó (Claude)?

Khi tôi cố đứng lên, Aisha nói "Để em đi," và đi lối vào.

Một thời gian sau đó, Aisha dẫn đường một người nào đó vào nhà.

「Hm? Cảm giác như deja vu vậy...... 」

Biểu hiện của Aisha cứng đơ, hình như tôi thấy ở đâu đó rồi…..

...... Đừng nói với tôi, đó là Alto-san?

Trong lúc tôi nghĩ thế, Sylphy ngẩng cao giọng.

「...... Lewis !? Tại sao em ở đây!? 」

Eh? Anh ta là ai??

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

「Rất vui được gặp cậu, tôi là Lewis Augusta, em trai của Sylphid-nee-san.

Xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ, Anh rể-san」

Người chào tôi một cách vui tươi là Đệ nhị Hoàng tử của Vương quốc này.

Điện hạ Lewis Augusta.

Aah, tại sao hoàng tộc lại đến nhà tôi vô tư như thế.......

Tất nhiên, tôi biết rằng đó là vì cuộc hôn nhân của tôi với Sylphy.

Thông thường, bạn sẽ không bao giờ gặp được hoàng tộc trong suốt cả đời, bạn biết không?

Nên ngay cả Alto-san đợt trước, tôi thấy hơi chóng mặt.

Trên hết, anh ta gọi tôi là Anh rể ---- không, không phải là anh ta sai, nhưng .......

「Nhân tiện, Nee-san, Claude Roselia-dono có đến thăm không?」

Điện hạ chào tôi và vội vã nói với chị gái.

「...... Aah, tên đó đã đến để khiêu chiến trước đó nên chị đã đá hắn rồi.」

「Uwaa, em đến muộn quá, huh ......, tên ngốc đó có nói gì không? 」

「….Tên đó nói một đống lăng nhăng, như là yêu cầu hủy đám cưới nếu như mấy tên đó thắng trận đấu hay gì gì đó…..

Mà, hắn nói Chichue đã ủng hộ. Chuyện này là sao, Lewis? 」

「Haa ...... đúng như em dự đoán .

Trước hết, hãy để em giải thích hiểu lầm số một, Chichiue đã không chấp nhận điều đó.

Cha chỉ nói 「, để ta suy nghĩ về nó 」.

Họ đã xoắn nó và nói với Nee-san như thế, huh 」

Aah, giống như Sylphy nói.

Dường như ...... King-sama có một mục tiêu, huh.

Sau đó, Điện hạ đã giải thích chi tiết về hoàn cảnh hiện tại.

Có tám người chống lại đám cưới của chúng tôi và lên kế hoạch tạo ra một trấn đấu, trong đó có tên quý tộc ngốc (Claude).

Không chỉ từ Lucas, chúng là quý tộc từ thủ đô và các vùng lân cận……

Tám thằng này……..

Danh tiếng của chúng cực kỳ xấu…..

Chúng tự hào về việc trở thành quý tộc, và ép thị trấn nộp những khoản tiền vô lý để cho vào túi riêng dựa vào danh hiệu của chúng. [note5534]

Tuy nhiên, nếu đó là tất cả, sẽ không phải là bất thường, nhưng chỉ mới một ngày kia, một đại lý nô lệ phàn nàn với Đức vua

Nhóm Claude đã 「buôn lậu rồng con」.

Trước đó, các nhà buôn nô lệ còn buôn cả nô lệ là Quỷ tộc, chứ không chỉ có nô lệ là người và demi-human [note5535]

Có vẻ như những nô lệ có thể dùng cho công việc, chiến đấu và những việc khác. [note5536]

Nhưng, có một đạo luật đã được thiết lập để cấm các nhà buôn nô lệ đó nô lệ hóa một số chúng tộc và quái vật.

Bao gồm trong phạm vi cấm là rồng.

Tại sao họ không thể nô lệ hóa rồng?

Rồng là một loài rất thông minh.

Họ là một chủng loài cổ, thậm chí có thể hiểu được ngôn ngữ của con người và có thể giao tiếp với họ.

Đương nhiên, với một cơ thể to lớn như vậy, con người không thể nô lệ hóa rông.

...... Đó là lý do tại sao họ nô lệ hóa rồng con.

Vâng, họ nô lệ rồng con .......

Vì trẻ em có bố mẹ, cha mẹ các em sẽ phản ứng như thế nào khi con cái họ mất tích?

Ngay cả những con người chưa trưởng thành cũng biết câu trả lời.

Đương nhiên, câu trả lời là "họ sẽ đi tìm con mình".

Không ai biết được tên quý tộc ngốc (Claude) đó bằng cách nào có được rồng con.

Tuy nhiên, không đời nào mà rồng cha mẹ sẽ giữ im lặng mãi mãi.

Không còn nghi ngờ gì nữa là họ đang tìm kiếm đứa con của mình, ngay cả khi chúng ta nói chuyện.

……Cái này rất quan trọng.

Tôi không biết họ đã giấu con rồng con ở đâu, nhưng con rồng trưởng thành sẽ tấn công thành phố đó.

Nếu điều đó xảy ra thì thị trấn sẽ bị phá hủy.

Sự náo động không chỉ ở cấp độ của một Vua Orc nữa.

「...... Câu chuyện đó có đúng không?」

Sylphy cau mày và hỏi lại Lewis.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu, đó không phải là một câu chuyện đơn giản.

「...... Đến bây giờ, em chỉ có thể nói" có lẽ ".

Đó là thông tin bí mật từ một đại lý nô lệ đáng tin cậy, vì vậy có lẽ nó đúng.

Tuy nhiên, chưa thể chứng minh nó được.

Vì không ai biết điều đó đúng hay sai, các Quý tộc có ảnh hưởng ở mỗi thị trấn không thể dùng quyền lực của mình.

Nếu điều đó là sai, chuyện đó sẽ không dừng lại ở việc Cha xin lỗi đâu. [note5537]

Đó là lý do tại sao chúng ta đang tuyệt vọng thu thập bằng chứng 」

...... Đây không phải là một tình huống thực sự tồi tệ sao?

Huh? Điều này có liên quan gì với việc King-sama ủng hộ trận đấu?

「Umm ~, vấn đề này liên quan đến trận đấu như thế nào ??」

Như thể hiểu được ý định của tôi, Điện hạ Lewis bắt đầu giải thích.

Những nghi phạm về việc bắt rồng con này cũng là những người phản đối đám cưới và đề nghị trận đấu.

Các chi tiết của trận đấu đã được kiểm tra, rất nhiều bằng chứng đã được thu thập, và họ đã chắc chắn rằng trận đấu hoàn toàn bất công.

Họ đã kiến nghị lên nhà vua, đã phản đối việc kết hôn mà nhà vua đã quyết định, và khiến trấn đấu sẽ được tổ chức bất công.

Nếu điều này bị đưa ra ánh sáng, không có nghi ngờ gì chúng sẽ bị hạn chế.

Bất kể lý do là gì, có thể làm cho họ thú nhận về rồng con nếu chúng đang bị hạn chế.

King-sama nghĩ về điều đó, chấp nhận trận đấu mà không hứa.

Có vẻ như ban đầu họ muốn nói với chúng tôi về điều này trước khi chúng nói với chúng tôi về trận đấu, nhưng vì lý do nào đó chúng đã hành động nhanh hơn, và đã quá muộn.

...... Lý do chúng hành động nhanh hơn .......

Tôi biết nó là gì.

Không phải tất cả là lỗi của tôi?

Kể từ khi "tin đồn" lây lan, nơi ở của Sylphy đã bị lộ..

Aaaaah, cuối cùng, tôi là thằng ngốc số một, đúng không ー ー !! [note5538]

Tôi sẽ lại phải tĩnh tâm hối cải rồi…………

「...... Tôi hiểu rồi, có nghĩa là Chichiue muốn chúng tôi chấp nhận trò chơi này, huh.

Giờ ạ, Cha coi đám cưới của con là gì vậy? 」

Sylphy lớn tiếng phàn nàn.

Thế này thì không chấp nhận mới lạ.

Dù rằng có cách khác, nhưng bằng cách này, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

「Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi.

Cho dù họ có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa, chắc chắc họ cũng phải biết là rồng trưởng thành sẽz đi tìm con mình chứ, đúng không? 」

「...... Chúng tôi không biết đó có đúng hay không, vì đó là điều mà chúng tôi đã nghe từ một đại lý nô lệ」

Vẫn còn ẩn khuấn nữa à…trời ạ.

...... Dường như chúng đã quyết định bán nó cho một quốc gia láng giềng.

Có tin đồn đó là Quốc gia bị Quỷ tấn công, và một con rồng nô lệ sẽ làm tăng tiềm năng chiến tranh của quốc gia đó .......

Ngoài ra, nếu nó được bán, rồng trưởng thành sẽ không đến đất nước này.

Đúng là cách suy nghĩ hèn nhát.

Tôi sẽ không tha thứ cho họ.

「Chúng đúng là còn thấp kém hơn những gì tôi tưởng tượng ...... đã thế, đó là hành động của các quý tộc có ảnh hưởng của đất nước ...... thảm hại」

「À, đó là câu chuyện, Aneue.

Tôi xin lỗi nhưng liệu chị sẽ không chấp nhận lời thách đấu?

Tất nhiên, không đời nào đám cưới sẽ bị hủy bỏ bởi kết quả trận đấu…

Nhưng, đằng nào thì Anh-rể-san làm sao thua họ được.  」

「...... Danna-sama,em xin lỗi, nhưng đó là tình hình. Anh sẽ chấp nhận nó chứ? 」

Sylphy hỏi tôi.

Tất nhiên, tôi đã quyết định câu trả lời.

「Un, Tất nhiên!」

...... Nhân cơ hội, tôi sẽ xử hắn vì cái tội dám chửi xéo nhà tôi.

Eh? Tôi không nên?[note5539]

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: aka tham nhũng)
(Trans: aka tham nhũng)
[Lên trên]
(bán người, để TA nghe thuạn tai hơn).
(bán người, để TA nghe thuạn tai hơn).
[Lên trên]
(Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Trans: thể nào chúng nó cũng được thể làm tới, yêu cầu đền bù hay gì gì đó)
(Trans: thể nào chúng nó cũng được thể làm tới, yêu cầu đền bù hay gì gì đó)
[Lên trên]
(trans: h mới biết à :))))
(trans: h mới biết à :))))
[Lên trên]
(Trans: không, chú CÓ nên.)
(Trans: không, chú CÓ nên.)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bt la lâu rồi nhưng b dịch cái demi -human là bán nhân như mấy b trans khác thôi :v(mà bh chắc b cx thừa bt rồi @@)
Xem thêm
hmmmm.... có ai nghĩ là rồng con sẽ là harem+1 ko
lolicon phải bị xử tử
Xem thêm
bán nhân (1/2 là con người) đó bác , bán người nghe lạ quớ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Đúng vậy đập nó vi tội chửi nhà chú đê.
Xem thêm
Vâng. Và main nhà ta có kĩ năng của một em rồng. Dấu chấm hết của nhân loại là đây. =))

Cảm ơn team ????????????????!!!!
Xem thêm
đừng làm gì hết! thiến nó đc rồi
Xem thêm