• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 44. Sierra, Trở về ký túc xá

13 Bình luận - Độ dài: 1,520 từ - Cập nhật:

Chương 44. Sierra, Trở về ký túc xá

Translator: Yanbaka

Translator's note: Mình xin phép đổi tên nhân vật "Rolly Nalsh" ở chương 41 và 42 thành "Rolly Narshe" nhé.

[Note41632]

—————

"Rõ rồi chứ, Sierra? Bình thường cậu không được làm những chuyện như thế đâu đấy nhé?"

   

   Ngay khi đã về đến phòng của Arna, Sierra lập tức được cô ấy chấn chỉnh lại.

   Kết cục, dù cho cùng một cung đường từ trường trở về phòng, nhưng hôm nay nó lại không tốn nhiều thời gian như mọi khi.

   Bởi lẽ lý do cũng dễ hiểu——Sierra ôm trọn lấy Arna, cứ thế mà phi một mạch về phòng.

   Vì Sierra được Arna vẽ đường bằng câu Không cần nhẹ tay mà chạy về cũng được』, cô ấy chỉ đơn giản là biến nó thành sự thật. Sierra gật gù gật đầu trả lời:

   

"Đã hiểu."

"... Mà cũng là do lời của bản thân tớ nói ra nên không thể trách cậu, nhưng mà lần đầu tiên tớ phải la toáng lên như thế trước mặt bao nhiêu người đó..."

"Như thế là như n——"

"Thôi cậu đừng nhớ làm gì!"

   

   Arna ngại ngùng xấu hổ ra mặt, Sierra lại lần nữa gật gù.

   Hai con người vừa mới về phòng như thể chạy trốn khỏi Rolly kia, thực ra mới chỉ vừa hết tiết học cuối ở Học viện.

   Những người sở hữu kỹ năng『Về nhà siêu tốc』ngoài Sierra dĩ nhiên là không có ai, thế nên ở ký túc xá giờ này vẫn chưa có bóng dáng một ai cả.

   Mà kể cả việc về đến phòng, Sierra cũng vượt lên những bức tường của ký túc đến tận phòng của Arna.

   Nhưng tiếc thay, cửa sổ phòng thì lại đóng, nên rốt cuộc bọn họ cũng phải nhảy xuống rồi di chuyển như người bình thường.

   

"Tụi mình về sớm quá, hay là nghỉ chân một chút đi. Sierra, cậu uống gì không?"

"Món nào ngọt ngọt nha."

   

   Sierra vẫn một lòng thích đồ ngọt như cũ, mỗi khi Arna hỏi là cô đều trả lời y vậy.

   Như dự liệu trước được câu đó, Arna đáp lại:

   

"Vì cậu ngày nào cũng là đồ ngọt, nên hôm nay tụi mình uống trà nhé?"

"..."

"Hông được làm mặt vậy đâu à nhen."

   

   Sierra không biết cái gì gọi là gương mặt khi mình khẩn cầu, nhưng những lúc không thể nhận được yêu cầu nhiệm vụ, cô ấy hay làm vẻ mặt như thế.

   Vì vậy, nếu Sierra dùng gương mặt đó nhìn chăm chăm vào Arna thì có khi yêu cầu sẽ được thông qua——Nhưng hôm nay thì không.

   Giờ thì, cả hai hiện đang ngồi đối diện nhau, cùng thưởng trà.

   Hiện trên bàn cô được phép ăn đến tận ba cây kẹo, Sierra đang xem xét kỹ lưỡng nên chọn xem mình sẽ ăn cái nào.

   Nhìn Sierra như thế, Arna khúc khích cười.

   

"Sao vậy nè?"

"Cậu đúng là không hề thay đổi gì hết nhỉ."

"...? Nghĩa là sao?"

   

   Đôi lúc, Sierra cũng thường không hiểu được những điều Arna nói.

   Chính vì hai đứa cùng chạm mặt nhau mỗi ngày thế này, thì làm gì có chuyện thay đổi đột ngột như kia được chứ.

   Vốn ngay từ đầu thì với Sierra, sự thay đổi có nghĩa chỉ là những biến đổi về đặc trưng ở ngoại hình mà thôi.

   Sau khi dò xét lại cơ thể mình mấy lần thì Sierra mới hỏi ngược lại:

   

"Thay đổi mới là đúng hả?"

"Không phải chuyện đó. Nhưng mà, tớ thích những điều đó của cậu. Cậu sẽ không bị cuốn theo những chuyện xung quanh phải chứ? Tớ cũng muốn được như vậy."

   

   Những gì Arna vừa nói, Sierra bằng cách nào đó có thể hiểu được.

   ——Dĩ nhiên là Sierra cũng không hẳn không quan tâm những ánh nhìn của những người xung quanh.

   Kể từ khi đến Vương đô, có lẽ Sierra đã nổi bật quá nên cô cũng có nhiều cơ hội cảm nhận được ánh nhìn.

   Nếu là những người đã thân như Arna có lẽ sẽ không sao, nhưng việc bị những người không quen dòm ngó thì đó không phải là một cảm giác dễ chịu.

   Nhưng dù cho có căn cứ vào đó mà nói Sierra là người không hề để tâm gì đến những chuyện như vậy cũng không sai tí nào.

   Sierra gật gù gật đầu trả lời.

   

"Nếu là Arna thì sẽ quen thôi."

"... Được thế thì tốt quá nhỉ. Mà thôi kệ, sau khi ăn kẹo xong rồi tụi mình đi luyện tập nhé, mà cậu đã quyết định sẽ ăn cái nào chưa?"

"! Vẫn chưa."

   

   Sierra lại lần nữa quay trở lại trạng thái tập trung cao độ để lựa kẹo.

   Sierra không phải người hay do dự——Nhưng lựa chọn mình có thể ăn bao nhiêu thứ đã được quyết định trong một ngày lại là chuyện khác.

   Nhìn Sierra nghiêm túc trừng trừng kẹo như thế, Arna bối rối cười nói.

   

"... Thật không còn cách nào khác nhỉ. Hôm nay đặc cách cho cậu đấy, cái nào cũng được hết."

"! Vậy thì tấ——"

"Nhưng tất cả thì không được. Từng cái một thôi."

   

   Arna lại lần nữa bắt bài được Sierra, biết thế nào nếu cô ấy được gỡ bỏ xiềng xích thì cũng sẽ ngay lập tức đòi hỏi nhiều hơn, nên mới có thêm cái ràng buộc đó vào.

   Sierra ngoan ngoãn nghe theo lấy từng cái kẹo một, rồi nhân cơ hội Arna lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, Sierra láu cá gom cả hai cây kẹo kia, vô thức nhìn ra bên ngoài.

   

"...?"

"Sierra, sao vậy?"

"Có gì đâu."

   

   Sierra vốn rất nhạy cảm với những ánh nhìn, cô đáp lời, rồi hướng sự chú ý của mình ra bên ngoài khung cửa sổ.

   

   * * *

   

   Đang ở ký túc xá nam, một nơi hơi xa so với ký túc xá nữ——Ở đó, có bóng dáng của Rolly Narshe.

   Đúng là phải chấp nhận rằng chuyện đuổi theo một người có tốc độ phi thường như Sierra là điều không thể, nhưng dù có về phòng ký túc xá trễ hơn, Rolly vẫn di chuyển bằng một tốc độ không phải tầm thường chút nào.

   

"Vì là tiểu thư Arna đã có lời... nên có thể đó là một người đáng tin cậy."

   

   Rolly vừa nói, mắt vừa hướng về phía ký túc xá của nữ.

   Cậu nhắm mắt phải lại, mở mắt trái bị che khuất sau phần tóc mái.

   Con mắt đó——Nó có khả năng nhìn đến một nơi dù là rất xa.

   

"... Tiểu thư Arna và, Sierra Arcnis đã về tới phòng rồi à?"

   

   Cậu ta dĩ nhiên phải tìm hiểu về Arna, nhưng về phần Sierra, cậu ta cũng có tìm tòi đôi chút.

   Sierra Arcnis——Một nữ học viên cũng mới nhập học sớm hơn Rolly một chút.

   Học vấn thì chuyên về hai môn [Ma pháp học] và [Ma vật học], hơn nữa lúc làm bài kiểm tra đầu vào thì còn tham gia trận đánh thực chiến với Howth Magnis, người đường đường là một ma đạo sĩ đi lên từ cựu chiến binh——Kết quả: Thắng lợi.

   Tính luôn cả việc phi xuống đất từ giữa học xá ban nãy thì, những điều bất thường đó Rolly cũng có thể hiểu được.

   Rõ ràng không phải người bình thường. Người không bình thường như thế, giờ hiện đang ở bên cạnh Arna.

   

...Không thể nào không gây nổi bật được à?

   

   Ánh nhìn của Rolly dần sắc sảo hơn.

   Dù cho là thế, nếu người sở hữu những năng lực dị thường như vậy mà bảo vệ Arna thì——Với Rolly, Sierra cũng có giá trị lợi dụng.

   Thế nhưng, ánh mắt nơi Sierra đang ung dung thưởng trà, cùng màn lựa chọn kẹo kia hướng ngược lại đây thì lại là thứ giống như có sát khí.

   Rolly ngay lập tức ngoảnh đầu lại.

   

...Không. Vai trò của mình đâu phải như vậy. Mình chỉ đơn thuần là——!

   

   Khi lần nữa nhìn lại thì, Rolly đã nhận ra Sierra đang nhìn mình thông qua khung cửa sổ.

   Rolly đã dùng đến năng lực đặc biệt của mình để nhìn, vậy mà Sierra thì nhìn lại phía Rolly mà không phải cử động dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất nào.

   

Không thể nào...!? Chuyện đó sao có thể...!

   

   Rolly tràn ngập bất ngờ, đăm đăm nhìn lại Sierra.

   Nhưng rồi, Sierra ngay lập tức đã nhìn đi sang hướng khác.

   

...Mình tưởng tượng, à? Phải rồi, rõ ràng chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi.

   

   Mọi chuyện sau đó thì cũng không có gì thay đổi, cậu nhìn hai người bọn họ bỏ lại căn phòng sau lưng mà rời khỏi.

   Cùng lúc đó, Rolly cũng bắt đầu hành động.

   Arna và Sierra——Dõi theo động hướng của hai người họ ở một nơi khá xa, bằng một cách thầm lặng, đó là Rolly.

Ghi chú

[Lên trên]
Về thông tin donate ở chương 42, bạn ấy đã xác nhận rằng không nhầm lẫn, và còn chuyển thêm cho mình +50.000VNĐ nữa. Mình cũng chả biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn nữa, các bạn xem thêm thông tin cam kết của mình ngoài mục tin nhắn ghim vào lúc 17:52:49 ngày 10-01-2022 nhé.
Về thông tin donate ở chương 42, bạn ấy đã xác nhận rằng không nhầm lẫn, và còn chuyển thêm cho mình +50.000VNĐ nữa. Mình cũng chả biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn nữa, các bạn xem thêm thông tin cam kết của mình ngoài mục tin nhắn ghim vào lúc 17:52:49 ngày 10-01-2022 nhé.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cánh nhà báo cần năng lực này
Xem thêm
đi tu tiên đi kiểu gì cx có dc năng lực góc nhìn 360 độ :)))
Xem thêm
:)))vocolo đi nhòm ngó thế này thì chatcu
Xem thêm
TRANS
Cậu trai à
Đã là chó con thì đừng đánh nhau với sói
Xem thêm
Thôi vote thiến thằng đó cho nhanh, đỡ phiền phức sau này :)
Thanks.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
1 vote băm nó đi rồi tính sau "))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi ヨ000
TRANS
Link bị làm sao kìa bác.
Xem thêm
Nhìn lại cái sợ liền
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có flag đấy, ráng hóng mấy chap sau nha :)))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm