• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 46. Sierra, Đối đầu với Rolly

17 Bình luận - Độ dài: 1,504 từ - Cập nhật:

Chương 46: Sierra, Đối đầu với Rolly

Translator: Yanbaka

—————

   Đã ba ngày bình yên trôi qua kể từ hôm đó.

   Rolly vẫn nổi bật với bộ đồ quản gia không đổi của mình. Trái ngược với Sierra, cậu ta có thể giải quyết mọi chuyện khác một cách ổn thỏa nhất.

   Thành tích trong bài thi đầu vào của cậu cũng thuộc hàng ưu tú, nếu đem so với người đặc biệt như Sierra thì có thể đưa cậu vào danh sách những con người vạn năng.

   Đặc biệt là, không có gì quá khó hiểu khi cậu rất dễ bị đem ra làm đối tượng so sánh với người bạn cùng lớp Sierra. Nếu mà đem một người chỉ biết hành động theo bản năng như Sierra lên bàn cân thì Rolly với cách cư xử chuẩn mực đem lại một ấn tượng dịu dàng sẽ dễ được lòng các bạn trong lớp hơn.

   Khi tiếp chuyện với Arna, cậu luôn bình tĩnh và dùng thái độ chuẩn mực của một người chấp sự để đối đáp với cô. Còn khi hành xử với những người bạn đồng học, cậu cũng không bao giờ để họ phải thất vọng về mình.

   Theo cách hiểu đó, cậu đúng là cứu tinh cho Arna.

   

"Vẫn chưa thấy ai liên lạc lại từ lúc đó nhỉ..."

"Liên lạc?"

   

   Sierra thắc mắc hỏi lại khi nghe Arna lẩm bẩm gì đó trên đường di chuyển đến phòng học khác.

   

"Tớ có nói rồi mà... Từ những «Người thừa kế vương vị» đó."

   

   Arna vặn nhỏ âm lượng xuống để thủ thỉ, Sierra mới chợt nhớ ra.

   Lý do mà Rolly đến đây cũng là vì chuyện hội họp của những người có cùng quyền thừa kế ngôi vương này.

   Rolly chính là người được gia tộc Cartor cử đến với tư cách hộ tống cho Arna.

   Bình thường thì có lẽ Arna không nhận ra được, nhưng Sierra thì lúc nào cũng cảm giác được ánh mắt của Rolly luôn hướng về đây.

   Ẩn trong đó đôi khi là địch ý với Sierra, nhưng đồng thời cũng có đầy ý chí mong muốn bảo vệ Arna.

   Vì vậy tuy đằng đó vẫn còn ý muốn đối địch, nhưng Sierra không hề tỏ ra một phản ứng đặc biệt nào.

   Nếu là Sierra trước đây, một khi đã bị địch ý nhắm tới——Một trận chiến phát sinh ngay lập tức cũng không có gì là lạ.

   Theo một cách nào đó thì có thể nói, đây là điểm chứng tỏ cô nàng chiến binh bé bỏng ngày nào giờ đã lớn khôn.

   

"Arna biết chuyện về mấy người khác không?"

"Mấy người khác? Ý cậu là những người thừa kế hả?"

"Ừm."

"Có người thì tớ gặp rồi, nhưng chỉ là một số thôi. Thực tế thì trên bề nổi, có lẽ bọn họ cũng giống tớ phải chấp nhận bị rơi vào hoàn cảnh này thôi, điều đó không thật sự rõ ràng lắm."

"Ra là vậy sao?"

"Cậu có hứng thú à?"

"Ừm."

   

   Sierra gật gù gật đầu.

   Theo như những lời Arna nói từ lúc trước, những người thừa kế vương vị sẽ phải tranh đấu nhau để giành lấy ngai vàng.

   Theo góc nhìn Sierra mà nói, tất cả những kẻ thừa kế đó sẽ đương nhiên là kẻ địch của Arna.

   

"'Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng' - đó là điều cha dạy." [note41902]

"Đúng thế nhỉ. Nhưng mà, tớ thật sự không có nhiều thông tin cung cấp cho cậu được đâu."

"Vậy à?"

"...Xin lỗi nhé. Đây là chuyện của tớ mà lại..."

"Không sao, được rồi mà."

   

   Cho dù thế nào đi nữa, việc Sierra làm vẫn sẽ không thay đổi.

   Nếu có ai đó ngáng đường——cô chỉ cần chém không tha.

   Đương nhiên, tiên đề giải quyết tất cả mọi thứ bằng điều đó là điều tất yếu, nhưng ngay từ đầu với Sierra đã không có những suy nghĩ động tay động chân phiền phức.

   Hai người bọn họ cứ mải tiếp tục câu chuyện, và di chuyển đến phòng học cho buổi học tiếp theo——hay nói đúng hơn là di chuyển đến sân tập luyện.

   Hôm nay có giờ học kiếm thuật.

   Việc dạy cách sử dụng vũ khí là điều mà ở học viện nào cũng có, phổ thông nhất là dạy kiếm thuật.

   Giảng viên đảm nhiệm môn này cũng chính là chủ nhiệm của lớp Sierra, Kou Febel.

   Sierra tiến lại chỗ của Kou, một cách không hề do dự.

   

"Kou... sensei. Hôm nay cũng chiến thôi!"

"Ưm—, Sierra-san nhìn cô với cặp mắt lấp lánh đó làm cô hơi khó xử đó. Cô làm đối thủ của em cũng mệt rồi á. Chắc là, già rồi nhỉ?"

"Kou còn trẻ mà."

"Ahaha, cảm ơn trò nha. Nhưng em lại quên "sensei" nữa rồi đó."

"Kou-sensei."

"Rồi rồi."

   

   Pon pon, Kou xoa nhẹ đầu Sierra.

   Giờ dạy kiếm thuật luôn bắt đầu từ những đường kiếm cơ bản, nhưng nếu là cơ bản thì Sierra đã quá thành thạo rồi.

   ——Hơn cả thế, sự thật thì ai cũng đã biết trình độ kiếm thuật của Sierra đã vượt xa mặt bằng chung của cả Học viện này rồi.

   Vì lý do đó mà Sierra được đảm nhiệm vai trò phô diễn tài năng cho các bạn cùng lớp qua những trận đánh giả với Kou trong giờ học.

   Đơn giản, bởi chỉ có duy nhất mình Kou mới đủ khả năng đọ kiếm trực diện với cô ấy.

   Sierra, lại được tận hưởng giờ học kiếm thuật cùng với Kou.

Nhưng mà...

   

"Nhưng mà, đối thủ hôm nay không phải là cô đâu."

   

   Kou nói rồi, hướng ánh mắt mình về một nhân vật khác.

   Đứng đằng đó là——Rolly.

   

"Nghĩa là tôi sẽ đảm nhận vai trò đối thủ của Sierra-san, đúng chứ?"

"Chính xác là vậy."

"C, Chuyện này là sao?"

   

   Người vừa chen vào cuộc hội thoại, chạy ra từ sau lưng Sierra, chính là Arna.

   Kể từ khi Rolly mới nhập học thì đây là buổi học kiếm thuật đầu tiên của cậu ấy, nhưng cái đề xuất đột xuất này làm Arna lộ rõ vẻ bối rối.

   Sierra vs Rolly——Dù nói là chỉ đánh giả chiến, nhưng việc hai người có liên quan đến Arna phải đọ kiếm với nhau thì đương nhiên là cô ấy phải lên tiếng.

   Kou phẩy tay phành phạch đáp lại:

   

"Chuyện đó là điều hiển nhiên thôi. Chắc có lẽ vài nhóc đã biết rồi, là do cô chính là giám khảo chấm thi đầu vào của Rolly-san đó."

"Sa......!?"

   

   Arna to mắt ngạc nhiên.

   Câu chuyện về việc Rolly đánh ngang cơ với giảng viên kiểm tra đầu vào đã nổi danh khắp Học viện.

   Nếu đem so với người đã hạ gục cả giảng viên như Sierra thì tác động của nó có lẽ kém hơn, nhưng chỉ nhiêu đó thông tin thôi cũng đủ hiểu rồi.

   Sierra nghe được, liền tỏ ra hứng thú với Rolly.

   

"Rolly, có thể đánh ngang với Kou nhỉ?"

"Nếu nói vậy thì tôi cũng đã nghe chuyện cậu đánh bại cả giảng viên đấy."

"Ừm, vì ông ấy nói nếu làm thế sẽ cho đỗ mà."

"Haha "vì ông ấy nói" à? Nếu theo ý nghĩa đó thì, nếu tôi được ra lệnh giống thế thì có lẽ tôi đã hạ gục luôn rồi nhỉ."

"Mệnh lệnh?"

"Ê-này, cô có yếu đến thế đâu chứ."

   

   Nghe Rolly chê, Kou chen vào câu chuyện, rồi tiếp lời:

   

"...Mà, trước mắt mọi chuyện là như thế, cô nghĩ hai đứa Rolly-san và Sierra-san vừa hợp cạ luôn đấy. Cô mong là hai đứa sẽ làm gương tốt cho mọi người nhé. Lúc nào cũng đánh tập thử làm cô mệt mỏi lắm, điều này thật cứu cô đấy."

   

   Kou vừa nói vừa cười, Arna đối diện thì lại để lộ ra những biểu cảm phức tạp.

   Sierra đi lại chỗ của Arna.

   

"Không sao đâu. Chỉ là trận đấu giả chiến thôi mà."

"Cái đó thì, đúng là vậy, nhưng..."

"Xin người đừng lo lắng, thưa tiểu thư Arna. Vì sẽ không có chuyện tôi làm Sierra-san bị thương đâu."

   

   Rolly tuyên bố điều đó cùng một nụ cười.

   Đó hoàn toàn là một lời tuyên chiến từ Rolly gửi đến Sierra.

   Nghe những lời đó, Sierra hiện lên mặt vẻ hứng khởi hiếm thấy.

   

"Ừm, tôi cũng sẽ không làm cậu bị thương nhé?"

"...Còn phải hỏi à?"

"Này này, thực tế lý do để bắt các trò xài kiếm gỗ này là để không gây ra những vết thương nặng đấu. Ngoài ra còn có luật "Sundome" [note41903] nữa mà...... Ê-này, có nghe không đấy?"

"Ừm."

"Vâng, tôi đang nghe đây mà."

   

   Sierra vs Rolly——Hai người đối đầu nhau, cùng xác nhận những điều khoản mà Kou vừa phổ biến.

   Cuộc chiến của những người nhập học, xin được phép bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc: 敵のことを知るのは重要だって, biết về địch là điều cần thiết
Gốc: 敵のことを知るのは重要だって, biết về địch là điều cần thiết
[Lên trên]
寸止め: Sundome, Dừng tay đúng lúc
寸止め: Sundome, Dừng tay đúng lúc
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

xẻo chim nó!!!!
Xem thêm
thằng cu này hơi láo
Xem thêm
ông bạn gáy hơi to đấy :)))
Xem thêm
hồi trc chăm lắm mà giờ lười thế trans =))
Xem thêm
Tưởng gì hóa ra lại cliffhanger
Xem thêm
Cảm ơn ••••••
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kìa :)))
Khịa nhau đúng hok
763749385031909377.png
Xem thêm
@ヨ000: ngài tha em:)
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Ủa trans, mấy cái ••• là j thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉ là dấu ba chấm thể hiện sự ngập ngừng thui :v
Từ đầu đến nay mình toàn thấy nó thành "..." nhưng thấy không hợp nên đổi mớ tí.
(Thật ra là giữ nguyên ký hiệu gốc của tác giả)
Xem thêm
@ヨ000: tui nghĩ cứ xài ... mới đúng, bởi mấy dấu chấm kia là trong văn bản Nhật, còn văn bản Việt xài ... như thường
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời