Tóm tắt

Này Vincent, chậm lại nào, anh muốn gì đây? Trả thù hay yên bình? Liệu hai thứ đó có đi cùng nhau được không?


Thay đổi thân phận, sống trong lốt của ken'sadova nam và nữ, liệu Vincent có thể quên đi mối thù của mình để có được cuộc sống yên bình hay không? Hay anh sẽ lại tiếp tục hành trình lưu lạc, báo thù trong tội lỗi của mình?

Xem thêm
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier
Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh
Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

Đói thuốc quá bác ơi :((
Xem thêm
Ra tiếp kìa
Xem thêm
Truyện hay cảm ơn tác giả
Xem thêm
truyện hay đấy thớt
ủng hộ mạnh =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Horror-Senpai
Đọc tên truyện với cái hình ảnh tưởng kinh dị nhưng hóa ra cũng không tới nỗi.
Truyện viết rất hay tuy không phải gu của tui lắm nhưng cảm ơn công sức của bác đã viết... ^_^
Xem thêm
Sau khi đọc đến vol 5 thì em thấy truyện của bác khá hay (trừ vol 1 chưa bằng những vol kia), em ko phải dân chuyên gì nên chỉ biết cám ơn công sức của bác !!!!! Hy vọng cuộc sống cũng như công việc của bác luôn tốt đẹp để ra truyện đều đều.

PS: lúc đầu em ko dám đọc vì cứ tưởng đây là combo horror+tragedy, hóa ra lại khá hợp gu. Dòng thời gian trong truyện trôi có hơi chậm (em cứ có cảm tưởng ông Vincent giờ đáng lẽ phải 30 rồi ấy) có những lúc một nhân vật chết hoặc biến mất em lại thấy khá hụt hẫng. Và mong bác phát triển n/v Legimation nhìu hơn chứ em nó ít đất diễn quá. =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn! Mà nhân tiện là Legimion nhé!
Xem thêm
@Nathan Nguyễn: sr mình nhầm tí, cứ dính đến rối tự động là mình cứ nghĩ đến automation :))
Xem thêm
-V-
Ban đầu hấp dẫn, nhưng dần dà sau đó tôi lại dừng đọc vì cảm thấy bớt hợp gu, nhưng truyện thực sự viết rất tốt. 5*
Xem thêm