Tóm tắt

Này Vincent, chậm lại nào, anh muốn gì đây? Trả thù hay yên bình? Liệu hai thứ đó có đi cùng nhau được không?


Thay đổi thân phận, sống trong lốt của ken'sadova nam và nữ, liệu Vincent có thể quên đi mối thù của mình để có được cuộc sống yên bình hay không? Hay anh sẽ lại tiếp tục hành trình lưu lạc, báo thù trong tội lỗi của mình?

Xem thêm
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier
Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh
Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

Sodomia có liên quan j đến sodomy ko :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lấy ý tưởng từ đó ra, tức là những hành động bệnh hoạn nhất đều ẩn trong chữ Sodomia.
Xem thêm
Truyện hay. Trc chỉ đọc LN Nhật ai ngờ mấy ông VN nhà mình cũng ghê gớm phết đấy
Xem thêm
TRANS
Thực sự là mình rất-rất-rất thích truyện của bạn. Sau khi đọc xong tập 4, mình gần như bị ám ảnh về truyện luôn, đọc tác phẩm nào là lại vô thức nghĩ về truyện của bạn >< Theo quan điểm của mình, hình mẫu Vincent là hình mẫu lý tưởng, chẳng che giấu quá khứ, tâm tư của mình với ai mà vẫn bí ẩn cũng như không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Mình thích Vincent ở điểm nữa là ổng thẳng thắn >< Mỗi tội là Vincent đa tình quá, vì mình vẫn trung thành với cặp Vincent-Mahalan từ đầu truyện đến giờ. Brielle tuy ở cạnh Vincent lâu hơn nhưng tình cảm thì không lâu dài bằng. Truyện có nhiều chi tiết khó hiểu nhưng càng đọc càng vỡ ra. Truyện diễn biến nhanh, nhưng mình thích vì nó diễn ra chậm khi miêu tả nội tâm Vincent, đặc biệt là tình cảm Vincent dành cho người yêu ổng. Mình cũng rất thích những đoạn kết của các cảnh nữa.
Mình là dân nghiệp dư, viết tâm tư đến tác giả nên hơi lộn xộn, mong bạn thông cảm
Xem thêm
TRANS
Xin lỗi, không phải là truyện diễn biến nhanh đâu mà do mình đọc nhanh thôi ==
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Tép Cam
Có cảm giác ai đó nấp phía sau mình! :))
Xem thêm
@God Shaggy: nó chẳng liên quan j truyện này đâu. Chỉ là chap mới nhất bên truyện tôi đăng lúc 0h15 phút thì ngay sau đó 4 phút, truyện này đăng chap mới.
Đấy, chẳng có cảm giác có kẻ rình sau lưng còn gì :))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Mở mắt ra... Omg... Tưởng Tác drop...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Still survive but too busy in real life! :((
Xem thêm
@Nathan Nguyễn: so easy, you need help? I will call some policeman for you
Xem thêm
ối giời ơi truyện đã trở lại :v :v :v :v :v
Xem thêm
Lol lee sin phiên bản isekai lmao
Xem thêm
Ủa, nó có Isekai à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
làm bìa đê :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lấy bìa nào bh? Cho cái recommendation với!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
truyện hay,bác lên thêm tàg tragedy+shoujo ai+school life nữa.

ps:bác có viết thêm các ngoại chường về thời gian sau các lựa chọn ngoài mạch truyện chính ko?(ví dụ như ngoại chương lựa chọn "chờ anh với,cúc trắng" sau khi cứu brille main làm j tiếp theo ấy)Nếu bác viết thì trên cả tuyệt vời
Xem thêm