Koushirou Kujou the Detec...
Tachibana Shinnosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Prologue

2 Bình luận - Độ dài: 424 từ - Cập nhật:

“Chào mừng đến với Văn phòng thám tử Hakoniwa của chúng tôi”

Một người đàn ông có mái tóc màu bạc và mặc bộ com lê bảnh bao chậm rãi lên tiếng:

“Tôi là Koushirou Kujou, là quản gia và cũng là thám tử của văn phòng này. Dù có khá nhiều dịch vụ trinh thám khác nhau, nhưng chúng tôi chủ yếu giải quyết hai loại bí ẩn sau đây.”

Vừa nói, Kujou vừa dựng ngón trỏ tay phải:

“Loại thứ nhất là loại mà cô chủ của chúng tôi, tiểu thư Yui Mikami, sẽ giải quyết. Đó là những vụ án liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên, hay có lẽ chúng ta nên gọi đó là những sự kiện huyền bí nhỉ? Những vụ án đó có thể được giải quyết bởi ‘góc nhìn thứ hai’ của tiểu thư Yui. Nhưng, tôi sẽ giới thiệu với quý khách loại đó sau.”

Sau khi ngừng lại, Kujou tiếp tục giơ ngón giữa lên:

“Loại thứ hai là loại mà tôi sẽ giải quyết, là những vụ án cực kỳ khó. Những vụ án đó chủ yếu liên quan đến những tên sát nhân và những bí ẩn bị giấu kín. Những câu chuyện tôi sẽ giới thiệu cho các vị đều được giải quyết bởi chính tôi đây. Ba câu chuyện đó rất phức tạp, nhưng đồng thời cũng thú vị đến kỳ lạ. Mong rằng các vị sẽ thích chúng.”

Sau cái cúi người lịch sự của Kujou, một cô gái dễ thương xuất hiện:

“Kujou, mang cho tôi ít trà assam với sữa.”

“Vâng, thưa tiểu thư Yui. Tôi cũng sẽ chuẩn bị thêm bánh mille feuille dâu ăn kèm.”

Ngay sau đó, âm thanh ồn ào lập tức phá hỏng bầu không khí yên bình trong văn phòng thám tử.

“Yeah — Tôi nghe thấy rồi nhé!! Tôi cũng muốn ăn bánh mille feuille nữa!!”

“Akira, hôm nay cậu đến sớm nhỉ. Đã tan học rồi sao?”

Cậu thiếu niên tên Akira có vẻ là một học sinh cấp ba. Cậu ta thảnh thơi ngồi luôn lên ghế.

“Đúng thế, đúng thế, tan học rồi~ Này, Kujou, tôi cũng muốn uống trà đen nữa~”

“Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đổ chỗ nước được đun sôi bằng lửa địa ngục cháy bỏng này vào miệng cậu ngay đây!!”

“Á không! Đồ ngốc! Dừng lại! Tôi sẽ chết thật đấy!!”

Và như vậy, trong không khí náo nhiệt, câu chuyện về Văn phòng thám tử Hakoniwa bắt đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trc đọc manga ko hiểu lắm nên thử đọc WN xem sao
Xem thêm
tem thần chưởng
btw thanks trans và edit
bruh
Xem thêm