Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 18:Asahi Mahiru và cô nàng nát rượu (2)

16 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:

“AHAHA! Tiệc nhậu đúng là số dzach mà! Yuu với Mahiru này, hai người zui chớ~!?”

“Có mỗi cô là người đang vui thôi biết chửa!? Và dừng việc múa may xung quanh đi không là tôi bị mấy người ở tầng dưới phàn nàn đấy.”

“Guhehehe…bé Mahiru dễ thương quá đi nà~! Chụy đây muốn ăn em quá đi mất…hahaha…!”

“Hii–!?”

“Dừng lại đi đồ ngốc này! Cô đang làm Mahiru sợ đấy!”

…Aoi, người vừa mới uống sạch lon bia thứ 4 trong vòng chưa đầy 30 phút, đang cầm lon thứu 5 trên tayh và làm loạn ở nhà Yamori hết cả lên.

Cô nàng vừa la vừa hát vừa nhảy nhởn xung quanh như thể là đang biểu diễn trực tiếp vậy…và trên hết, cô thậm chí còn quấy rối nữ sinh cao trung nữa. Trong khi Yuu, người không thể nhịn thêm được nữa thì lại đang cố kiềm chế cô lại, cô nàng liền hét lên với giọng nữ tính chả hợp với vẻ mặt mình tẹo nào “Không~~Mình đang bị hãm hại~~!!” Việc Yuu giải quyết cô nàng như này là quắ đủ rồi.

“A-Anh ơi, có phải mỗi lần say là chị Aoba lại hành xử như này không vậy ạ?”

“”Ờ. Cô ta thích nhậu nhưng mà lại dễ say. Dù không hề bỏ nhưng nhóc thấy đó, tửu lượng của cô ta tệ cực. Đó là lý do vì sao anh không muốn uống cùng đấy.”

“Bé Mahiru khá là mảnh mai nhở~! Nhưng mà phần thịt ở chân đâu rồi!? Không ổn tí nào đâu…Đã là gái thì phải MÚP như này nà~!”

“Ê-Ể?”

“Này đừng có nói vậy với người ta chứ. Người ta có giống cô đâu.”

“Ể…Gì vậy Yuu? Cậu đang nhìn mình kiểu đó ấy hả…?”

Nói rồi Aoi liền lấy tay che “màn hình phẳng” của mình và quay người lại. “Im!” Yuu liền nổi cáu với cô và thở dài với vẻ mệt mỏi.

“Đi uống nước và làm nguội cái đầu đi. Bữa nay thì về nhà luôn dùm cái.”

“Ểeeee~~!? Vừa mới tới đêm thôi mà nhở~!?”

“Mai không có bài tập à? Cô sắp đúp tới nơi rồi nên là ít ra cũng phải đi học đi chứ.”

“Boo~! Sao cậu cứ lo mấy chuyện đó thế nhỉ~!? Kể cả nếu có nghỉ 1 ngày thì cũng chả khác nhau là mấy đâu~!”

“Aaa, đủ lắm rồi! Đi lấy nước đây!”

Như thể cảm thấy được gì đóy, cô nàng say rượu này liền cười toe toét với Mahiru và nói, "Nee, Nee, bé Mahiru ơi ~"

“Liệu em có phải “kiểu đó” với cái tên Yuu kia không?"

“K-Kiểu đó ạ…?”

“Kiểu đó ấy, ý chị là - Bạn gái đó?"

“Buu - !? Khụ, khụ !?”

Mahiru ho sặc sụa nước nho cô đang uống, gần như phụt sạch ra ngòai. Sau đó, cái cô nàng đang say khướt này thậm chí còn đến gần cô bé hơn và nói, “Eeh !? Là thật đúng không? ” nữa chứ.

“S-Sai rồi! Em với anh ấy mới quen nhau vài ngày trước thôi! ”

Aoi cười toe toét như thể thích thú lkhi nhìn thấy Mahiru phủ nhận điều đó với khuôn mặt đỏ bừng lắm ấy

“Chị không nghĩ quãng thời gian hai người gặp nhau là một vấn đề đâu. Nếu một thanh niên và một thiếu nữ gặp nhau trong một căn phòng nhỏ, chẳng phải chuyện đó ngụ ý rằng họ có tình cảm với nhau sao? ”

“K-Không thể nào! Anh ấy chỉ dạy em cách nấu ăn thôi mà!”

“Ahahaha! Bé Mahiru trong sáng thật đó nha ~! Thì, với tư cách là một người bạn, chị rất vui vì em đã tin Yuu vậy đấy~ ”

Aoi bày xuống bàn  vài món đã ăn hết và liếc nhìn Mahiru.

“Nhưng đừng có phognf bị quá nhe~? Không chỉ là Yuu thôi đâu. Ngay cả khikhông định như thế,  không có gì đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ như vậy mãi đâu…”

“…! ”

“... Đại loại thế.”

Cùng lúc đó Aoi bật cười thì tiếng bước chân của Yuu vang lên từ nhà bếp. Trên tay cậu là một chiếc cốc thủy tinh chứa đầy nước lạnh và một chiếc khăn ướt.

“Đây, uống cái này và lau mặt đi. Khi nào tỉnh rồi thì về nhà nhé ”.

“Ơ, thôi nào Yuu ~ Không cần phải thô lỗ với mình như vậy đâu ~ !?

“Nín đi!"

"Lạnh quá!? Khăn gì mà lạnh dữ vậy! Mình tự lau mặt được mà! Đúng hơn là lớp trang điểm này sẽ trôi đi mất! ”

"Ngay từ đầu trông có giống như là trang điểm đâu."

“Chuyện đó không phải là không đúng, nhưng lấy cái khăn làm thế với một cô gái có đáng không chứ !?”

Yuu lau mặt cho Aoi như thể là mẹ của cô nàng vậy. Sau đó, khi Mahiru ngây người nhìn họ, Yuu đột nhiên gọi cô.

"Mahiru."

“...! V-Vâng… !? ”

Anh chàng sinh viên đại học nhà bên tiếp lời, hơi nghiêng đầu tò mò về phía Mahiru đang thấy căng thẳng do cuộc trò chuyện trước đó.

"Anh sẽ đưa cô này về, nên là xin lỗi nha, nhưng coi nay là một ngày vui vẻ có sao không?”

“Ể… Vâng, không sao đâu ạ…”

“Thực sự xin lỗi. Anh sẽ dạy nhóc khi khác vậy. "

"K-Không, xin đừng lo lắng về điều đó ạ."

Có lẽ anh chàng này xin lỗi vì không thể nấu ăn hôm nay. Khi cô đáp lại lời xin lỗi vô cùng tốt bụng của anh sinh viên đại học, anh chàng liền đưa cho Aoi một cốc nước và sau đó đỡ cô đứng dậy.

“Wow ~ Yuu đúng là dịu dàng khi đèo tớ về tận nhà đấy~~”

“Ồn quá.”

"Oái!"

Nói rồi Yuu liền đá vào mông Aoi một lần nữa vì đã trêu mình..

Cảm thấy nhức nhối vì những gì Aoi nói với mình, Mahiru đi theo họ ra khỏi nhà Yamori.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

đoạn 32 "phognf" ->"phòng" trans ơi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
thanh kiu s5poU0W.gif.f2b52b720533798f6babeeaf7041ca7d.gif
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Main này thề sát gái vl ra đây =)) mặt đẹp mà lại còn chu đáo vl biết quan tâm chăm sóc và rất có chừng mực. Chúc Trans dc như main nhé
Thanks trans
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
khó á cậu ơi. mà tks nha
Xem thêm
da fuk màn hình phẳng :D?
thank trans edit
Xem thêm
TRANS
Minh họa nhìn nét và căng lắm mà nhỉ
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@MikuNakano: tôi đoán chắc là tay eng "mù" đấy
Xem thêm
Thanks Khắn
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Aoi máu M ak🐧
Tks trans
Xem thêm