My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương181: Trao đổi

12 Bình luận - Độ dài: 1,039 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi dẫn Ramiyuros đến cabin của Hesty

-Nhân tiện, cô đã chuẩn bị, hành lý chưa, Ramiyuros? Như đồ bơi chẳng hạn?

Hesty hỏi. Giờ tôi cũng mới để ý là Ramiyuros không mang theo thứ gì. Cô ấy không mang theo túi xách hay bất cứ thứ gì nên có khi nào cô nàng đãng trí này bỏ quên luôn trong thành phố rồi không?

-Hm? Hành lý? Đồ bơi? Chúng là gì vậy?

Mọi thứ lại đi theo một hướng hoàn toàn bất ngờ.

-Eh? Bỏ chuyện hành lý, qua một bên, nếu không có, quần áo, cô định, bơi trong hồ, thế nào hả?

-Ế? Khỏa thân, chẳng phải rõ ràng rồi sao?

Và theo một cách nào đó, cô ấy đã đưa ra một câu trả lời như tôi dự đoán.

-Không được, dù có là bãi tắm tư, cô cũng không thể khỏa thân được.

Chuyện này không thể muốn sao làm vậy được.

-N, đồng ý, nếu cứ để thế này, chuyện đó sẽ rất tệ, chúng ta phải đi mua sắm….nhưng em không giỏi về thời trang cho lắm.

Hesty trông có vẻ hụt hẫng nhưng tôi cũng không khá hơn là mấy trong việc ăn mặc.

-Anh cũng chịu ba cái vụ thời trang này rồi.

Tôi có rất nhiều quần áo trong ngăn kéo và tủ quần áo, có lẽ thử kết hợp chúng với nhau xem sao.

Quần áo của tôi khá nhiều nên từ khi tới đây tôi chưa phải mua thêm cái nào.. Vấn đề chỉ là, chúng tôi không rõ số đo của Ramiyuros là thế nào.

-Chúng ta nên làm gì đây? Liệu có nên vào thành phố và sắm vài bộ không?

- Ừm, anh cũng nghĩ đó là cách tốt nhất.

- N, hiểu rồi. Chỉ là, em không biết nhiều về thời trang, vì vậy, có lẽ sẽ hơi khó khăn…

Khi tôi đang chuẩn bị nói thêm gì đó, đột nhiên….

-Aneue-sama~~~ CHỊ MỚI NHẮC GÌ ĐÓ VỀ THỜI TRANG ĐÚNG KHÔNG?

Tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra cô ấy đến từ đâu, nhưng Anne đã lao vọt tới ôm chầm lấy Hesty.

Khoảnh khắc Anne xuất hiện Hesty đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình và ….

-…………….

Em ấy chỉ đơn giản đứng đó như một con cá chết mà không một chút chống cự. Có vẻ như sau nhiều lần chống cự bất thành thì Hesty đã bỏ cuộc.

-Daichi-sama đã lâu không gặp ~

-Uh, lâu không gặp cô.

- Vâng. Và, giờ thì, Aneue-sama…em rất tự hào vì chị đã cho gọi vị Vua rồng thời thượng nhất thế giới này~

-. Tôi không có gọi cô, nhưng lần này, sao cũng được. Hẳn là cô đã nghe thấy những gì chúng tôi nói rồi chứ?

- Vâng, đó là về một bộ đồ bơi cho Ramiyuros phải không?

Nói rồi, Anne đặt cái túi mình mang theo xuống đất.

-Vừa may, hôm nay tôi có mang theo vài bộ.

Anne nói và lấy ra rất nhiều bộ đồ bơi khác nhau. Màu sắc và hình dạng cũng không cái nào giống cái nào.

-Umm, những thứ này là sao vậy?

-Ahh… đó là vì tôi nghĩ rằng chúng ta sắp đi đến một khu nghỉ mát nên đã tự tay chuẩn bị quần áo và đồ bơi cho Aneue-sama

- Ohh? Là vậy sao?

Tôi có chút ngạc nhiên đấy.

Có vẻ Anne không chỉ giỏi chế tác mà còn thạo cả may vá nữa.

-Tôi có đủ cho Aneue-sama, Ramiyuros-sama và tất cả mọi người. Nếu có ai đó muốn một bộ mới để thay, làm hỏng hay làm mất gì đó, đừng ngại tới tìm tôi nhé~.

Anne đưa ra rất nhiều bộ đồ bơi khác nhau.

-Đây là phần của Aneue-sama ~ Em nghĩ cái này nhất định sẽ hợp với chị đó ~ Chúng ta thử luôn nhé ~

-…Cái cũ là được rồi…với lại, biến khỏi người tôi…

- Ahhhn ~

Hesty vùng thoát khỏi cái ôm của Anne và nhanh chân chạy về phía tôi.

-Vậy thì, giờ mọi thứ có vẻ đã ổn rồi.

-Ou, làm tốt lắm.

Có vẻ như để lại với sự bực bội của Hesty, chúng tôi đã tìm được một bộ áo tắm phù hợp cho Ramiyuros. Có lẽ tôi sẽ thưởng cho em ấy cái gì đó ngon ngon sau vậy.

-Daichi-sama cũng tới đây đi. Tôi đã chuẩn bị những thứ này cho anh. Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể thử luôn ở đây.

Anne vừa nói vừa đưa ra một chiếc quần bơi được may khá độc đáo.

-Ồ, cảm ơn cô/.

Tôi không biết nó được làm từ thứ gì nhưng cảm giác khi chạm vào rất thoải mái. Vì hầu như không có bất kỳ cái nào giống như đồ bơi cả nên tôi rất mừng vì điều đó.

-Tôi sẽ trả tiền cho cô sau.

-Ah, không không. Không cần phải làm như vậy. Có thể đi cùng trong chuyến đi của Daichi-sama và Aneue-sama là quá đủ.

Anne nói trong khi bắt đầu chảy nước miếng với vẻ mặt phấn khích.

Un, tôi có thể hiểu tại sao Hesty lại trốn đằng sau tôi và rùng mình.

-Um…nếu vậy thì.,.. Tôi sẽ chấp nhận nó.

-Vâng. Ngoài ra tôi đã làm chiếc quần của anh bằng cách sử dụng các vật liệu đặc biệt vì lượng ma lực anh có rất đặc thù. Nó sẽ không dễ gì bị rách, ngay cả khi anh sử dụng phép thuật của mình. Vì vậy, cứ vô tư sử dụng sức mạnh như anh muốn.

- Eh…vậy liệu khi dùng ma thuật, có khả năng nào đó đồ bơi của tôi sẽ bị rách sao?

- Vâng, với quần áo mỏng bình thường, chúng rất có thể bị rách. Tuy nhiên, với khả năng đặc biệt của tôi, sẽ không có vấn đề gì hết~

Oh, ra là thế, tôi lại học được một điều mới, quần áo có thể bị rách nếu dùng ma thuật quá nhiều.

Và đó là cách tôi có được bộ đồ bơi mới cho riêng mình.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đây là khởi đầu cho chiếc quần của Hulk vs Songoku! Kakaka
Xem thêm
Quần của thằng main nào ko vậy thường đánh đấm bị đốt phóng to ngoài ko gian chiến đấu có bao giờ rách đâu
Xem thêm
@Lê Vĩ Khang: bậy! Khối thằng đánh xong ko còn mảnh đồ kìa
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
Thế giới này thật thú vị =))
Thanks~
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Nyan ! Tem ! Nyan !
Xem thêm