My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 195: Nấu ăn ngoài trời

12 Bình luận - Độ dài: 693 từ - Cập nhật:

Một vỉ nướng lớn trên bếp than ngoài trời.

Bên cạnh đó là một chiếc bàn nơi Sakura và tôi đang thái thịt và rau.

-Sakura ~, tiếp theo là món cá…anh sẽ phi lê chúng nhé.

-À, vâng. Nhưng, đang là giữa kì nghỉ, anh giúp em như vậy ổn chứ?

- Không sao, ở một nơi như thế này, ít nhất anh muốn giúp được cho em cái gì đó. Hơn nữa, đây cũng là những con cá anh câu được mà.

Bỏ vụ nêm nếm sang một bên, tôi ít nhất có thể giúp cắt và thái vài thứ nguyên liệu.

-Vậy thì nhờ anh nhé. Em sẽ sơ chế phần thịt và rau mà Dianeia đã chuẩn bị cho chúng ta

- Được, anh sẽ đưa lại chỗ cá cho em sau khi hoàn thành.

Tôi nói và xếp những con cá cá lên thớt,

-Tôi cũng sẽ giúp ~ Daichi-sama ~

Anne cười rất tươi tiến lại

Trong lúc tôi đang tự hỏi vì sao cô ấy lại có tâm trạng tốt như vậy thì….

-….

Đó là tiếng thở dài của Hesty đang bị ôm gọn trong vòng tay của Anne.

Ánh mắt của em ấy đã như bỏ cuộc, nên tôi sẽ không đả động thêm nữa…

Dù sao thì, tôi rất hài lòng khi có thêm người giúp.

-Được rồi, Anne nhờ cô lấy con cá ra khỏi golem. Chúng còn sống đó, nên hãy cẩn thận.

- Rõ~

Chúng đều là những con cá rất nguy hiểm cho con người, nhưng Anne là vua rồng, có lẽ không sao đâu.

Nghĩ vậy rồi tôi quay sang con cá màu vàng ánh kim trên thớt.

Khá ngạc nhiên là nó chỉ nằm im mà không thèm cử động gì.

Nó có răng nanh và sừng, trông khá là nguy hiểm nên tôi khá cẩn trọng khi làm thịt.

-Vâng, ..umm, anh không cần phải mạnh tay vậy đâu. Với sức mạnh của anh, nó sẽ chẳng thể cựa quậy nổi nữa.

- Thật sao? Nhưng vẫn cần phải cẩn thận.

Nếu tôi bị thương, có lẽ sẽ khiến mọi người tụt hứng khá nhiều

Vì thế, an toàn khi nấu ăn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

-Như thế, đúng rồi. Nhưng anh có thực sự biết cách làm cá không vậy?

- Ừm…ở mức độ nào đó, tôi có thể nói là biết.

Tuy nhiên, vì gần đây toàn là Sakura nấu ăn nên tôi phải mất một thời gian khá dài để ghi nhớ cách làm. Sau cùng thì những miếng phi lê đầu tiên cũng thành hình.

-Vậy là, làm thế này, chúng ta có thể ăn hết, mọi phần của, một con cá thật tươi.

Hesty chợt thốt lên một câu kì lạ.

-Mọi phần? Em định ăn cả xương và mọi thứ khác sao?

- N, không phải vậy sao?

Hesty gật đầu với vẻ mặt khó hiểu.

Còn tôi thì đã hiểu lý do vì sao.

Vị Vua rồng này không bao giờ quan tâm đến thứ mình ăn như thế nào.

-Um…Anne, Hetsy luôn ăn uống như thế này sao?

Nghe tôi hỏi, Anne lúng túng gãi má.

-Ừm, vâng. Thịt và cá, mặc dù chị ấy có thể cắt và nướng nó, nhưng hầu hết là cứ vậy mà ăn sống…

Tôi không thể tin rằng Hesty có thể làm thế với mọi thứ mình ăn.

-Ah…dù sao thì… Đây là một cơ hội tốt. Hesty, em có muốn thử nấu ăn không? Mặc dù chỉ là cắt thái vài thứ và nêm nếm…

Nghe câu hỏi, Hesty rụt rè nhìn sang tôi..

-Như vậy được chứ?

Có vẻ như em ấy vẫn không có hứng thú mấy.

-Tất nhiên. Vì từ đó đến giờ, không có quá nhiều thứ anh có thể dạy cho em. Chúng ta hãy cùng nhau làm nhé.

- N, em cũng muốn học nấu ăn. Nó rất hữu ích, cảm ơn anh nhiều…

- Tất nhiên rồi…

Tôi đã dạy Hesty cách cầm dao trong khi chuẩn bị cá.

Và cả nhóm tiếp tục chuẩn bị cho bữa trưa của mình.

u14492-1f04a0ef-d45e-4b00-b9c8-e846d1c627a9.jpg

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
*ực.....ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄
Xem thêm
TRANS
Thấy nguyên cả dàn Harem đi biển :v
Thanks~
Xem thêm
Ăn cá tinh linh :)
Xem thêm
ε===(っ≧ω≦)っ
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
​​​​Chẹp chẹp ????
Xem thêm