My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 182: Những điều mong đợi

6 Bình luận - Độ dài: 804 từ - Cập nhật:

Tôi đang uống trà với Sakura ở tầng một trong khi nghe rõ mồn một những tiếng cười nói của các Vua rồng ở tận khu vực onsen.

-Ah, có vẻ như họ còn muốn chơi sau khi chọn được đồ bơi nữa.

-Nhưng tại sao chọn đồ bơi thôi mà phải ồn ào như vậy?

Họ không định đánh nhau ở đó đâu nhỉ?

-Có lẽ là để kiểm tra cảm giác khi mặc và bơi chăng?

-… Thế sao? Nếu là chuyện đó thì anh không có ý kiến gì, sau cùng thì nó cũng khá rộng mà.

Dù sao thì sau đây tôi cũng phải dọn dẹp nó, bằng đám golem của mình.

-Mà, em không muốn chọn đồ bơi cho mình sao? Không phải mới nãy em cũng ở với họ sao?

Mới vừa nãy, Sakura đã trở lại khi mà tôi cứ nghĩ mình sẽ phải uống trà một mình cho đến lúc họ xong việc.

-Hay là em muốn có thêm thời gian để cân nhắc và quyết định?

-Iya, không phải vậy.Em đã chọn được bộ đồ ưng ý và những gì còn lại chỉ là gây bất ngờ cho anh thôi, Chủ nhân.

- Vì anh sao?

- Vâng, tất nhiên rồi. Nếu chỉ đơn giản là để bơi thì em và mọi người sẽ không cần mất thời gian chọn lựa như vậy đâu.

Fufu, rồi Sakura cười.

-V…Vậy sao?

-Vâng, Hesty-chan và Dianeia-san nữa…. thực tế hầu hết phụ nữ đều có suy nghĩ như vậy. Dù chỉ là đi chơi, nhưng họ vẫn luôn lưu ý đến ngoại hình của mình.

Với tôi thì, yếu tố quan trọng nhất là đồ bơi rất dễ vận động và thoải mái. Những điều khác tôi không mấy quan tâm, nhưng…

-Hẳn là những cô gái dễ thương sẽ rất vui mừng nếu được mặc những bộ đồ bơi dễ thương nhỉ?

Tôi có thể phần nào hiểu được điều đó.

-Vâng, vì thế mà em cũng đã chọn cho mình một bộ đồ bơi thật dễ thương.

-Vậy em không định mặc thử luôn sao?

Tôi không biết cô ấy chọn loại đồ bơi nào.

-Vâng. Em đã chọn nó cho kì nghỉ vì vậy em sẽ để giành đến lúc đó để cho anh nhìn thấy nó ở đó.

- Oh, là vậy à.

Vì Sakura đã muốn vậy nên cũng đành chịu thôi.

-Chủ nhân thì sao, anh đã chọn đồ bơi cho mình chưa?

-À, ừm, anh đã kiếm được một bộ đồ thoải mái và vừa với cơ thể rồi.

Tôi không tự tin lắm về phong cách thời trang của mình.

Đó là lý do tôi chọn lấy một cái nhìn có vẻ thuận mắt từ đống mà Anne mang sang.

Tôi đã mặc thử nhiều cái đến khi kiếm được cái phù hợp với việc di chuyển nhất. Thực tế, nó thậm chí còn dễ di chuyển hơn bất kỳ bộ đồ bơi nào tôi từng mặc trước đây.

- vậy sao? Vậy thì em cũng muốn nhìn thấy Chủ nhân trong bộ đồ bơi mới của anh.

- Được rồi, sau khi chúng ta đến đó, sẽ có rất nhiều điều để mong chờ đây.

- Vâng! Em cũng rất mong chờ đó.

Đó không chỉ là đồ bơi, mà là cơ hội để có thể vui chơi tại một khu nghỉ dưỡng đích thực. Khi tôi đang nghĩ vậy thì…

*ÙM*

Một âm thanh lớn vang vọng ra từ phía onsen.

Rồi sau vài chục giây

-Daichi-sama cảm ơn đã cho chúng tôi sử dụng nhờ onsen.

Ba vị vua rồng bước ra từ phòng thay đồ.

-Chúng tôi đã chọn xong rồi đây ~

Ramiyuros và Anne nói với một nụ cười rất tươi.

Có vẻ họ đều đã quyết định được cho mình. Nhưng..

-……

Hesty đang bị ôm chặt như thường lệ. Tuy nhiên, đôi mắt của em ấy trông như đã chết rồi vậy.

…trông còn bị sốc hơn mọi lần nữa.

Khuôn mặt vô cảm thường ngày của Hesty hóa ra còn có thể biểu hiện như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó đấy.

Hẳn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra trong kia, Dù không biết chắc lắm, nhưng….

…tôi quyết định sẽ không hỏi nó.

Sau này nếu có gì muốn chia sẻ, tôi sẽ nói với em ấy sau vậy. Hơn nữa, vì họ đã xong việc nên giờ sẽ tới phần việc của tôi.Chúng ta cùng dọn dẹp nào.

- Vâng, em sẽ giúp anh

Tối nay tôi sẽ dọn sạch golem trước khi để nó ở đó trong hai tuần tới.

Sau đó là làm thêm một số đồ đạc bằng golem.

Còn hai ngày nữa chúng tôi sẽ khởi hành.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thank trans
Xem thêm
TRANS
Thanks~ =))
Xem thêm