My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 194: Hương vị từ hồ

10 Bình luận - Độ dài: 930 từ - Cập nhật:

Sau khi giải quyết “tai nạn áo tắm của Dianeia', tôi đã câu thêm được vài con cá nữa.

Tuy nhiên.,..

-Tại sao con nào cũng lấp lánh như vậy

Những thứ tôi đã đánh bắt đều sáng lấp lánh như vàng hay bạc. Chúng đều là những con cá với ánh kim rất đẹp mắt.

Đặc biệt là mấy con cá vảy bạc này, tôi cảm thấy như chúng thực sự được đúc ra từ kim loại vậy.

Hơn nữa, hầu hết trong số chúng đều dài hơn 50 cm. Kích thước lớn này thực sự bất thường.

-Đây là Hộ vệ Bạc. Nó là một loài cá có vảy mạnh như kim loại thật.

Dianeia nhìn sang con cá của tôi trong khi vẫn tiếp tục buông cần.

-Vì lý do đó, ngay cả khi kéo lưới được nó, lưới của anh vẫn sẽ bị xé rách. Và khi bắt được nó, anh hầu như không thể làm thịt được nó. Những chiếc cần câu do Daichi-dono làm ra thật là tuyệt vời.

-Maa, nguyên liệu làm ra nó vốn đã cứng hơn kim loại rồi mà. Mà nhân tiện, sao cái hồ này toàn cá dữ không vậy?

Hết cá răng nhọn rồi lại đến cá cứng như kim loại.

Có thực sự ổn không khi xuống bơi ở đây?

-Un.. những loại cá này thường sống ở sâu dưới đáy hồ nên không có vấn đề gì đâu. Với lại, mỗi người chúng ta đều có một lớp bảo vệ bằng ma thuật nên không sao đâu.

- Có cái đó nữa sao?

- Vâng, mỗi bộ đồ bơi của Anne-dono đều có khả năng phòng thủ để bảo vệ da của chủ sở hữu.

- Ohh? Đồ bơi của Anne có cả chức năng đó sao?

Tôi cứ nghĩ chúng chỉ mang tính thẩm mĩ thôi chứ?

Quả nhiên, ma thuật luôn thật tiện lợi nhỉ?

Dù sao đi nữa, vì không phải lo lắng về việc bơi lội, hãy tiếp tục thư giãn nào.

-Thế, con cá màu bạc này có ăn được không?

-A-ahh, như tôi đoán, anh vẫn định ăn nó sao?

-Thì đã câu được nó rồi biết làm sao được? Với lại nó cũng không có độc đúng không?

- Umu, nó không độc chút nào. Nghe nói hương vị của nó khá là thanh lịch, nhưng vấn đề là không ai có một con dao đủ để làm sạch những cái vảy như kim loại kia.

Phải rồi nhỉ, thứ này cứng ngang với sắt cơ mà.

-Tôi sẽ lo được chuyện đó bằng cách nào đó. Tôi vẫn còn một vài cái vảy của Ramiyuros mà.

Tôi cất trữ khá nhiều thứ đó trong mấy con golem của mình

Ban đầu, chúng chỉ dùng đề phòng việc mồi câu bị hỏng và tôi phải làm lại

Nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để làm một con dao nhỏ.

Nếu chỉ ở mức một kim loại bình thường, thì một con dao vảy rồng có thể cắt được qua nó.

-Ah…phải nhỉ? Nếu chỉ ở mức kim loại bình thường thì sẽ chẳng là gì với anh.

-Ừm…cái này cũng chẳng phải do tôi, mà là do đặc tính của vảy rồng.

Bỏ cái đó sang một bên, nó ăn được nên không có vấn đề gì.

Hẳn là sẽ không vui chút nào khi câu được con gì đó không ăn được.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy…

-Ục….

Tôi nghe một tiếng càu nhàu từ bên cạnh

Nguồn gốc của nó là từ Hesty, người đang câu cá bên cạnh tôi.

-Chắc là, em đói…

-Anh đã bảo bao lần là đừng nghi ngờ gì về vụ đói mà…Chúng ta tạm dừng và ăn gì đó đã nhé.

Mặt trời đã lên cao trên bầu trời.

Hiện giờ đã là gần trưa

Thảo nào mà Hesty lại kêu đói.

Chúng tôi đã ngồi câu ở đây từ sáng sớm.

Nghĩ vậy, tôi nhìn vào tờ bản đồ trước đó Dianeia đã đưa cho.

-Umm, ở đây có một nhà hàng ngoài trời. Họ có đồ dụng cụ để nấu nướng không?

- Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ anh cần. Ngoài ra còn có nguyên liệu và rau nữa.

-Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ nấu ăn.

Nếu được nấu đúng cách, chắc chắn những con cá này sẽ rất ngon.

-Chủ nhân ~ Em đã chuẩn bị xong ~

Sakura lên tiếng cắt ngang.

Nhìn sang bên đó, tôi thấy cô ấy đã mặc thêm một chiếc tạp dề trên bộ đồ bơi.

-Eh…em luôn chuẩn bị cái đó sao?

-Không không, mới nãy em còn đang bơi, nhưng khi thấy anh câu cá thì em nghĩ mình nên chuẩn bị nấu bữa trưa

-Oh ~, xin lỗi vì phải làm phiền em nhé.

- Không sao ạ. Miễn là chúng ta có những món ăn ngon thì không vấn đề gì.

Sakura gật đầu với vẻ hào hứng.

Có vẻ như Sakura đang phấn khích hơn bình thường từ khi kì nghỉ này bắt đầu.

-Được rồi, hãy tập hợp mọi người lại và đi ăn nào.

Tôi nói và Dianeia gật đầu.

-Vậy thì, tôi sẽ đi gọi những người đang chơi ở đó. Daichi-dono và mọi người cứ tiếp tục nhé

- Ok~

- N, được.

Rồi Sakura, hai vị Vua rồng và tôi đi đến khu nhà bếp ngoài trời.

Chúng tôi sẽ được thưởng thức thực phẩm tươi vừa được bắt lên từ hồ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Toàn câu hàng độc
Xem thêm
Uầy... Tưởng câu được vài con thủy quái hàng khủng... Ai dè câu được mấy con cá siêu quý bình thường không ai bắt được thôi... Thắt zọng vl
Xem thêm
thiệcccccccccc là thất Zọng( zô họng) hà!!!toàn mấy con cá chả ai ăn(tại vì éo có để ăn!) ko hà!!!! :((
Xem thêm
@Green Galaxy: hai cha làm màu dữ vậy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời