My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 189: Tại khu nghỉ mát

5 Bình luận - Độ dài: 918 từ - Cập nhật:

-Chào mừng anh đã đến bãi tắm tư của chúng tôi, Daichi-dono. Hi vọng anh sẽ có một kì nghỉ thật thoải mái ở đây.

Dianeia bước ra trước, giang rộng hai tay và nói lời chào đón với chúng tôi.

-Anh có thể tự do sử dụng bất cứ thứ gì mình muốn ở đây.

-Ou, cảm ơn cô vì đã mời….Nơi này thật là một địa điểm tuyệt vời.

Tôi gật đầu cảm ơn Dianeia rồi phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh xung quanh.

Bầu trời trong xanh và hồ nước rộng lớn mênh mông lọt vào tầm nhìn của tôi.

Một bãi cát trắng trải dài ven bờ như một bãi biển thực thụ. Những cơn sóng lăn tăn liên tục tấp vào bờ.

Nhìn cảnh tượng này, tôi phải thự hỏi rằng, liệu nơi này có phải là một cái hồ thật không vậy?

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy một hồ nước với bãi cát đẹp như vậy. Cô đã đưa chúng tôi đến một nơi tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều, Dianeia.

Tôi cảm ơn Dianeia

-Eh…eh…không không….Tôi đã luôn gây rắc rối cho anh vì vậy đây cứ coi như một chút chuyện tôi có thể làm để trả ơn anh.

Cô ấy rụt rè nói.

Khi được nghe nói đó là một bãi tắm tư thuộc sở hữu của Dianeia, tôi đã nghĩ đó hẳn là một nơi rất tuyệt vời, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đẹp đến thế.

-Chủ nhân, quang cảnh nơi này đẹp thật đó. Gió cũng mát nữa.

- Ừm, phải ha.

Khu vườn của tôi cũng có những làn gió mát thổi qua, nhưng những ngọn gió xuất phát từ mặt hồ này lại có một cảm giác rất kì lạ.

Mùi cát nóng và mùi nước hồ mang lại cảm giác yên bình.

Không giống như khu vườn của tôi, không có gì để chặn ánh sáng mặt trời trực tiếp. Vì thế mà không khí xung quanh nơi này rất nóng, nhưng nhờ gió và khung cảnh, tôi không hề cảm thấy bức bối chút nào.

-Cũng lâu rồi chưa quay lại đây, nhưng quang cảnh ở đây vẫn đẹp như vậy….

-N,đồng ý. Nơi này, luôn luôn mang lại cảm giác thật yên bình.

Thậm chí cả Hesty, người thường lạnh lùng cũng phải khẽ mỉm cười.

Tôi rất vui vì tất cả họ đều thích nơi này.

-Suka ~, munya…..

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh, bầu trời xanh, cát trắng, và Aneue-sama trắng tinh khôi nữa… mọi thứ đều tuyệt vời !!!!

Các vua rồng cũng đang tận hưởng nơi này theo cách của mình.

Cơ mà trừ hai cái người, một đang ngáy khò khò và một đang chảy máu mũi ròng ròng kia ra nhé.

-Tte, phải rồi. Dianeia này, liệu tôi có thể trồng thêm vài cái cây để che mát không?

- À, vâng, tôi không phiền đâu.

- Được rồi, nếu vậy thì, chỗ này…và chỗ này nữa.

Tôi chôn một quả táo dưới cát, rồi dùng phép thuật để làm nó lớn lên thành một con golem cây.

Sau đó, con golem từ từ chuyển thành một cái dù che nắng cỡ siêu lớn.

-Tuyệt thật đó.

-A-như mọi khi, anh vẫn làm mọi thứ với quy mô lớn hơn bình thường.

-À thì, chúng ta có nhiều người mà.

Cái dù che nắng sẽ phải che cho tất cả chúng tôi và cả những thứ đồ đạc khác nữa.

Với ý định đó, tôi quyết định sẽ tăng kích thước nó lên một chút so với bình thường.

Và thật may là dù được trồng thẳng vào cát nó vẫn có thể phát triển được.

-Giờ thì, tôi cần một nơi để đặt những con golem. Tôi có thể xếp chúng vào đó được không?

-V..vâng, không vấn đề, nhưng tôi đang định kiếm cho anh một chỗ ở có khoảng trống chứa chúng, như vậy được không?

- Chỗ ở sao? Như vậy cũng được sao?

Tôi hỏi và Dianeia gật đầu.

-Tất nhiên là thế rồi! Hãy tự do trải nghiệm tất cả những gì bãi tắm này có thể cung cấp! Chúng tôi cũng đã chuẩn bị thức ăn và sẽ trực tiếp chế biến chúng.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.

Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi chỉ được phép sử dụng bãi tắm.

Đó là lý do tại sao tôi thậm chí đã chuẩn bị một con golem với chức năng như cái lều.

Nhưng có vẻ như tôi không cần nó nữa.

Cơ mà thế cũng hơi phí, vì vậy tôi sẽ kiếm ra một cách gì đó để sử dụng nó.

Có lẽ nó vẫn có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi sau khi đi bơi.

Như vậy là về cơ bản mọi thứ liên quan đến ăn nghỉ đều đã xong.

-Um, cả tôi cũng có mang theo nhiều hành lý nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ghé qua phòng ở trước. Athena có lẽ cũng đang ở đó.

- Ồ vậy sao?

Phải nhỉ, cô ấy nói rằng họ đã đến đây trước mà.

-Vậy thì chúng ta ghé qua đó chút đã nhỉ?

Vậy là có vẻ chúng tôi chưa thể lao luôn xuống hồ rồi.

Thời gian vẫn còn nhiều mà.

-Vậy thì, mời mọi người theo tôi.

Và thế là chúng tôi lên đường đến chỗ ở mà Dianeia đã chuẩn bị cho chúng tôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

cuộc sống nhẹ nhàng nên đâm ra chương cũng nhẹ vcc!!!!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm