My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 183: Sáng tạo từ ý tưởng của Vua Rồng

7 Bình luận - Độ dài: 1,061 từ - Cập nhật:

Chỉ còn một ngày nữa chúng tôi sẽ khởi hành đến Fort City.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa làm được thêm thứ gì quá đặc biệt. Tất cả vẫn chỉ là loay hoay với lũ golem và chế tác những cái vảy mà Ramiyuros mang tới.

-Uwaaaa, cái này thật là mát mẻ và sảng khoái~

Ramiyuros đang nằm trên giường golem nước.

Có vẻ như sau suốt cả một ngày, giờ cơ thể cô ấy đã ướt đẫm cả mồ hôi và dính vào quần áo, dù thứ gọi là quần áo đó thực ra cũng chỉ là một bộ đồ lót đủ che những chỗ cần che.

-Ramiyuros cô vẫn hay ăn mặc thế này sao?

-Uuu, tôi rất nhạy cảm với nhiệt độ. Mặc dù bản thân có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, nhưng vẫn không đủ~`

Dễ thấy điều đó, bởi dường như cô ấy chẳng làm gì quá vất vả nhưng mồ hôi vẫn cứ vã ra như tắm.

Khu vườn của tôi có những con golem đảm nhiệm việc tưới nước và phun sương làm mát. Hơn nữa, ánh sáng mặt trời trực tiếp cũng đã hầu hết bị cây cối chặn lại nên nhiệt độ ở đây thấp hơn một chút so với môi trường xung quanh.

…nhưng Ramiyuros vẫn nằm đó và than nóng ầm ĩ.

Cabin của Hesty nằm dưới bóng cây, nên khá mát mẻ. Tôi cứ nghĩ rằng với người nhạy cảm với môi trường như em ấy, một chỗ như thế sẽ ổn, nhưng hóa ra còn có cả người nhạy cảm hơn thế nữa.

-Dù sao thì, tôi muốn cô kìm chế ý định khỏa thân trong vườn. Việc đó sẽ rất rắc rối, theo nhiều cách đấy.

- U, un, hiểu rồi ~ Tôi cũng không muốn bị anh đuổi về đâu~ Chỉ cần cho tôi mượn con golem này là tốt lắm rồi ~

Tối qua, vì lý do trời quá nóng, Ramiyuros thậm chí còn đòi cởi hết ra để ngủ cho mát. Vì lý do đó, tôi phải cho cô ấy mượn cái giường golem nước để làm bớt cơn nóng.

-Golem nước của Daichi-san là tuyệt nhất ~

- Maa. Dù sao đó cũng là lý do tôi tạo ra chúng. Nên thấy được tạo vật của mình hữu ích sớm như vậy cũng không tồi.

- Un, con golem này thật tuyệt vời ~ Thậm chí chỉ cần ôm nó cũng khiến tôi đổ mồ hôi ít hơn ~

Ramiyuros nói và ôm lấy con golem. Tuy nhiên, cơ thể của nó chỉ là nước nên cô ấy hầu như đã chìm một nửa vào nó.

Dù Ramiyuros cũng không phải đối thủ “nhẹ kí”

Nhưng chiếc giường vẫn còn đứng vững, nó cho thấy việc thiết kế của tôi đã thành công.

Theo tính toán, tôi có thể nhảy được lên nó như nệm lò xo mà không vấn đề gì.

Ngoài ra, để nước bên trong không bị bẩn, tôi đã bị nó bao phủ bởi một lớp vỏ đặc biệt làm từ gỗ. Nên bề ngoài nhìn cũng không tệ. Một món đồ tiện lợi và thời trang cho một chuyến du lịch.

-Fuwaa. Sự mát mẻ này khiến tôi buồn ngủ ~

Và thế là tôi đột nhiên nghĩ ra một thứ mới trong khi nhìn Ramiyuros ngủ thiếp đi mà vẫn ôm chặt cái giường.

-…vậy thì, một cái gối ôm(dakimakura) sẽ tốt hơn nhỉ?

-Fue? Gối ôm?

- Vâng, nó sẽ giống như một sự bổ sung hoàn hảo cho chức năng làm mát của cái giường này.

Sau đó tôi bắt tay vào làm một con golem nước khác. Vẫn cần bọc nó bằng một lớp vỏ gỗ đặc chế không quá cứng nhưng vẫn đủ chắc chắn. Nó nhỏ hơn khá nhiều so với đám golem thông thường.

-Rồi, giờ thì chuyển nó thành hình trụ nào.

Tôi ra lệnh cho con golem mới làm và nó nhanh chóng chuyển thành hình dạng một khối trụ tròn.

-A-vẫn bá đạo như thường lệ Daichi-san tạo ra nhiều loại golem thật là tuyệt vời ..

- Ma, tôi là kiểu muốn bắt tay vào làm ngay bất kì mình nghĩ ra mà. Giờ thì, Ramiyuros, đây là cái gối ôm mới, cô thử xem sao?

- O-Ok

Tôi đưa cho Ramiyuros thành phẩm và cô ấy rụt rè nhận lấy nó.

Tuy nhiên, sự rụt rè đó nhanh chóng biến thành kinh ngạc và thích thú sau khi ôm nó vào lòng.

-Waa ~ tuyệt quá! Cái gì thế này!? Thật là mượt mà và mát lạnh! Ôm nó mang đến cảm giác thật tuyệt!

Tôi đã tưởng tượng đến một cái gối nước lớn khi làm ra nó. Dù không đa dụng như giường nước, nhưng nó sẽ là thứ cực kì tuyệt vời với ai đó đang có thân nhiệt hơi cao một chút như cô ấy.

Ấn tượng ban đầu có vẻ tốt, nhưng tôi muốn có những đánh giá chi tiết hơn.

-Ramiyuros, nước có lạnh quá không?

-Eh? Không, nó hoàn toàn ổn ~ Un, có vẻ hơi lạnh một chút.

- Tôi hiểu rồi.

Nếu ôm thứ gì đó thật lạnh vào bụng cho đến sáng sẽ khiến bạn bị lạnh bụng. Đó là lý do tại sao tôi sẽ còn phải cố gắng thêm chút nữa để biến nó thành một con golem có thể thay đổi nhiệt độ. Như vậy chắc là tạm ổn.

Cái gì quá cũng không tốt mà.

Thông thường thì bạn sẽ phải tự lưu ý điều này, nhưng với golem của tôi thì mọi thứ đều ổn.

Với những vật có thể tự biến nhiệt này, ngay cả khi trời nóng, bạn vẫn có thể ngủ thoải mái vào ban đêm.

-Giờ việc còn lại là cải thiện nó. Tôi muốn làm cho nó trông bắt mắt hơn và hoạt động tốt hơn.

- Waa ~ Daichi-san anh thật là một người đặc biệt. Tôi cũng sẽ giúp ~!

- Được, vậy tôi sẽ nhờ cô đánh giá độ thoải mái nhé.

Nếu không thể làm nó dễ coi hơn, dù chức năng thực của nó có tốt đến đâu cũng là vô nghĩa.. Mục tiêu chính là làm cho nó trở thành thứ hoàn hảo để ôm trong khi ngủ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thứ hoàn hảo để ôm? tính làm 1 con một con búp bê để ôm à main,?
Xem thêm
:v cái gì cũng làm được, như một vị thần
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Có quả combo này chắc t ngủ xuyên ngày giữa đất sài gòn này luôn quá
Xem thêm