My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 182.5: Dianeia: Sự chuẩn bị của các Công chúa

8 Bình luận - Độ dài: 727 từ - Cập nhật:

Dianeia hiện đang gói ghém đồ đạc của mình vào một cái túi lớn.

-Onee-sama, chị đang làm gì vậy?

-Oh, là Athena đó à? Em có nhớ Karen đã nói rằng 『Daichi-dono đang chuẩn bị đi du lịch』không ? Chị cũng đang chuẩn bị để tham gia cùng họ.

Bên trong cái túi là một cây đũa phép, một ít quần áo và thực phẩm. Dianeia đã cân nhắc và lên danh sách rất kĩ để mang theo tất cả những thứ này trong chuyến đi sắp tới.

-Eh, gói ghém đồ đạc? Nhưng để làm gì cơ? Chẳng phải quản lý ở đó đã nói quần áo và thức ăn đều có sẵn sao? Có thứ gì khác chị muốn mang theo sao?

- Ừm, chị đã cho kiểm tra và đúng là như thế thật.

Như Athena đã nói, nơi họ sắp đến du lịch có thể chuẩn bị những thứ đó. Dianeia thậm chí đã dịch chuyển đến đó để kiểm tra và đề ra một số yêu cầu về những thứ cần chuẩn bị.

-Chị đã dặn họ chuẩn bị phòng ốc, và chuẩn bị đủ đồ dùng trong một tháng.

-Uwaa, Onee-sama đã làm tất cả những chuyện đó sao? Quả nhiên là Onee-sama, nhưng nếu vậy thì sao chị lại phải chuẩn bị thêm những thứ này?

Chắc chắn ở đó có mọi thứ cần thiết nên Dianeia thực sự không cần phải tự mang theo bất kì thứ gì. Nhưng…

-Chỉ để đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Hơn nữa việc này cũng không mất quá nhiều thời gian đâu mà.

Việc mang vác hành lý hầu như chẳng gặp bất kì vấn đề gì, vì Dianeia có thể thực hiện phép thuật dịch chuyển tức thời.

….Daichi-dono có thể đi bộ hoặc di chuyển bằng ma thuật, và dù bằng cách nào đi nữa thì họ cũng sẽ đến đó nhanh nhất có thể để có thể có thật nhiều thời gian vui chơi.

Sau khi đến nhà Daichi, họ sẽ lập tức khởi hành đến khu nghỉ mát nên hành lý không nên là một vấn đề.

Dù bằng cách nào, đó cũng không phải là vấn đề. Thậm chí, Dianeia còn đang nghĩ làm món gì đó để mời mọi người trong ngày hôm đó.

- Có vẻ như Onee-sama cũng đang cố gắng hết mình nhỉ ~

- T…thế sao?

Dianeia chỉ muốn chu toàn mọi thứ vì đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của mình với Daichi.

…cái này nói sao nhỉ? Có thể gọi là tinh thần chiến đấu chăng?

Cuối cùng Dianeia cũng có cho mình một cơ hội, cô ấy cần tận dụng nó để xích lại gần với anh ấy hơn.

Nghĩ như vậy khiến Dianeia cảm thấy càng có động lực hơn.

-Fufu, hai người rất giống nhau nhỉ?

Athena mỉm cười và lắc đầu nhìn vào người chị của mình.

-Ý em là sao cơ?

-U…Uh…Ý em là, chị và Karen rất giống nhau. Cả hai đều rất hào hứng khi được đi chơi với Daichi-oniisan.

-Thế sao?

- Đúng vậy ~ Karen không thể bình thản và nghiêm nghị như như thường lệ. Chị ấy cứ lẩm bẩm gì đó “Mình phải chuẩn bị cho ngày hôm đó” rồi tự nhốt mình trong phòng.

Dianeia đã không gặp Karen trong vài ngày qua. Ra đó là những gì đã xảy ra à?

-Vì vậy, em đang định sẽ kéo Karen ra khỏi phòng để đi mua đồ bơi. Chị có muốn đi cùng không?

-Đồ bơi?

-Un. Em cũng muốn làm Daichi-oniisan ngạc nhiên với đồ bơicủa mình. Onee-sama cũng nên để ý đến điều đó. Cả Karen cũng nói cô ấy muốn có một bộ đồ bơi mới.

Oh, phải rồi nhỉ?

Dianeia cũng đã muốn một cái mới.

Dù Anne đã tặng cô ấy vài bộ trước đây.

Nhưng Dianeia vẫn muốn có thứ gì đó mang nét của riêng mình.

-Ok, chờ chị vài phút nhé.

- Yay! Vậy em sẽ đi gọi Karen trước.

Một lúc sau.

Như Dianeia đã nói, cô ấy hoàn thành công việc của mình và rời khỏi văn phòng của mình với những bước chân vui vẻ

Và hai vị Công chúa cùng một Long vương xuống phố để chọn đồ bơi cho mình.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Cái thế giới này nó yên bình thật... nhỉ? :))
Thanks~
Xem thêm
Chỉ có vài chỗ nó đc như thế thôi! Chứ t cá rằng giờ này nếu đứng ở đỉnh đồi thì vẫn sẽ thấy có nhiều thứ phun ra thì trung tâm khu rừng lắm đấy!!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chỉ để a ngắm
Xem thêm
Thank trans :v
Xem thêm
Nyan ! Tem ! Nyan !
Xem thêm