My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 212.5: Tập luyện và hệ sinh thái bất thường

8 Bình luận - Độ dài: 883 từ - Cập nhật:

Buổi chiều.

Athena và Karen đang khảo sát một hang động nằm giữa hồ.

-Karen ~ nơi này thực sự ổn chứ?

-Vâng, nhờ Manaril và Hesty, các dungeon dưới đáy hồ hầu hết đã được dọn dẹp. Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào cho việc tập luyện ở đây cả. Hơn nữa, ở đây còn có cả hệ thống lọc khí nữa.

Ánh sáng nhỏ nhoi từ cây đuốc không thể xuyên vào quá sâu bên trong cái hang, nhưng xung quanh vẫn có những vệt sáng xanh mờ mờ từ trên các vách tường.

Bên trong có không khí, nó không khác gì những buổi tập bình thường của hai người họ, nhưng….

-Uu, sàn nhà thật ẩm ướt và lầy lội.

Sàn của ngục tối này trông gần giống như bùn và cảm giác ghê tởm mà nó mang lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Thêm vào đó là sự trơn trượt, nó làm cho mỗi bước chân của cả hai khó khăn hơn.

-Huấn luyện trong một khu vực có kết cấu không ổn định cũng là một bài tập rất quan trọng đấy. Tiếp tục thế này, chúng ta sẽ tập đối đầu với vài con quái vật bên dưới này.

- U-un, ra là vậy. Nhưng chắc hẳn không khí dưới này cũng có giới hạn chứ?

- Vâng, nên nếu công chúa sử dụng Hỏa ma thuật sở trường quá nhiều, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.

- Uwaa, nếu vậy…..

Trước ánh mắt phản đối của Athena, Karen lạnh lùng lắc đầu.

-Vô ích thôi. Công chúa cần tập luyện nhiều hơn để đối phó với mọi loại tình huống và điều kiện. Hẳn người cũng thấy những gì Daichi đã làm chứ?

Athena vẫn nhớ như in những gì mình đã chứng kiến hồi sáng.

Sử dụng một kĩ năng mình hiểu rõ để thao tác với thứ chưa bao giờ nghiên cứu, đó là cát.

-P…Phải rồi…dù Daichi-oniisan có thể tạo ra rất nhiều thứ tuyệt vời, nhưng nếu suy xét kĩ, đó đều là từ những kĩ năng cơ bản…

-Sức mạnh của anh ấy có thể là thứ đầu tiên khiến bất kì ai phải choáng ngợp. Nhưng còn một thứ khác anh ấy làm cũng rất xuất sắc, đó là nhìn thấu những gì chúng ra đang làm và tái tạo lại chúng. Trong quá trình đó, anh ấy sẽ kết hợp nó với những kĩ năng của mình để tạo ta những thứ mạnh mẽ và tuyệt vời hơn.

Karen giải thích trong khi nhìn vào khoảng không gian đen ngòm trước mắt.

-Đôi khi những thứ anh ấy làm có thể hơi kì lạ. Nhưng tất cả chúng đều có cơ sở và cực kì hiệu quả.

-Ah-ahahaha Phải rồi…từ những vật liệu đó, ai mà nghĩ anh ấy tạo ra được những con golem như vậy.

Nó giống như việc bạn luôn nghĩ một thứ gì đó là giới hạn, nhưng anh ấy có thể tạo ra gấp đôi cái giới hạn đó.

Và chỉ sau đó vài phút, nó sẽ tăng lên gấp năm.

Không phải quá lời, nhưng chỉ trong thời gian pha một ly nước cam, có lẽ anh ấy đủ sức biến cả bãi cát gần đây thành golem rồi.

-Tốc độ đó thật là phi thường.

-Vâng, thực sự là một sức mạnh đáng ngưỡng mộ .. nên có lẽ hôm nào đó, tôi sẽ xin anh ấy một buổi tối để nói về mọi thứ.

-P…phía đó, lũ quái vật bắt đầu xuất hiện rồi…

Khi họ còn đang dở câu chuyện, một con quái vật giống như con rắn màu trắng xuất hiện từ trong hang.

Nó dày khoảng một mét và há cái miệng với hai chiếc nanh ra đe dọa.

[Pháo nước]

Athena hô lớn, cùng lúc đó, một khối nước cuộn lên từ dưới chân cô lao về phía con rắn và đập đầu nó vào trần hang.

Con rắn lập tức mất mạng.

-Đây là con thứ ba rồi…Tại sao lũ rắn này lại xuất hiện nhiều như vậy, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây.

Athena suy ngẫm và Karen cũng tỏ ra bối rối.

-Hm…cũng lâu rồi tôi chưa trở lại đây, nhưng con quái vật này nhìn thật kì lạ.

-Eh? Karen cũng không biết nó là gì sao??

- Vâng, có vẻ hệ sinh thái ở đây đã thay đổi khá nhiều. Tuy vậy, chúng không mang nhiều ma lực và cũng không quá mạnh.

Những gì Karen nói đều là sự thật, chúng không quá mạnh.

Thậm chí, kể cả khi xuất hiện một quái vật rất mạnh, họ vẫn có thể bỏ chạy bằng dịch chuyển tức thời.

Sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ tiếp tục cuộc luyện tập của mình

-Un, em cũng muốn nói chuyện với Onee-sama thật nhiều tối nay. Em sẽ nói với chị ấy về Daichi-oniisan và nhiều thứ khác nữa. Tất nhiên là có cả chuyện của Karen nữa. Nên chúng ta đi nào.

- Fufu, cảm ơn Công chúa rất nhiều.

Nói rồi cả hai tiếp tục tiến sâu hơn vào trong dungeon trong khi tiêu diệt những con quái vật cản đường.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Quất cả 2 chị em luôn đê
Xem thêm
D45
Lặp chương à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sorry, mình mở nhầm file chương cũ =))
Xem thêm