My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 198: Hợp sức

15 Bình luận - Độ dài: 979 từ - Cập nhật:

Tôi đã chọn một mỏm đá chếch về phía đối diện cầu tàu đã đi câu hồi sáng làm địa điểm câu cá tiếp theo.

Chỗ này hơi xa khu vực mọi người đang bơi một chút.

Tại sao tôi lại chọn chỗ này ấy à?

-Daichi-san ~ quanh đây tui có thể cảm thấy sự hiện diện của rất nhiều cá~

Manaril nói thế và dẫn tôi tới đây.

-Cảm ơn cô rất nhiều, Manaril. Xin lỗi vì bắt cô phải sử dụng khả năng đặc biệt của mình cho những việc như thế này.

Khả năng cảm nhận của cô ấy tương đương với một cái sonar(sound navigation ranging, thuật ngữ dùng để chỉ thiết bị phát hiện tàu ngầm), và nhờ đó mà chúng tôi dễ dàng tìm được ra những nơi cá đang tập trung.

Sử dụng khả năng đó cho một chuyện như thế này, tôi thấy thật là lãng phí, nhưng Manaril thì không nghĩ vậy.

-Fufu, không vấn đề gì. Tui cũng muốn giúp anh tìm được một chỗ câu mới mà~

Cô ấy nói và dẫn tôi đến vị trí.

Tất nhiên, không chỉ có hai chúng tôi.

-Dù biết có rất nhiều bãi đá quanh đây, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân tới chỗ này cả.

Dianeia theo sau tôi lên tiếng.

“Sự cố với cái áo tắm sáng nay thật là xấu hổ. Vì thế giờ tôi sẽ cố gắng để trở nên hữu ích”

Cô ấy cứ nài nỉ tôi như thế.

Tôi không bận tâm tí nào về chuyện đó, nhưng với một người có trách nhiệm như cô ấy thì…

-Cây…biến thành một chiếc ghế dài.

Tôi biến một cái cây thành một cái ghế dài cao hơn những khối đá lởm chởm bên dưới.

Nhờ cái này mà chúng tôi sẽ không phải quá băn khoăn về chỗ ngồi.

-Cả hai cô cũng ngồi xuống đây đi, Dianeia, Manaril, đừng ngại.

- Un, cảm ơn Daichi-san.

- V…vậy tôi xin phép…

Sau đó, trong khi bị kẹp giữa hai cô gái, tôi bắt đầu chuyến câu cá thứ hai của mình.

==============

Một lát sau, con golem chứa cá của tôi đã gần đầy.

-Tôi chưa bao giờ nghĩ chỗ này lại nhiều cá như vậy.

Thông thường thì việc câu được nhiều cá hay không phụ thuộc khá nhiều vào may mắn.

Nhưng từ nãy đến giờ, có cảm giác chỉ cần tôi đưa mồi xuống dưới nước là sẽ có cá cắn câu ngay.

-Dù sao thì, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan gì đó với sức mạnh của Manaril.

-Uh…n….Tui không nghĩ vậy, cả dây và mồi câu của anh đều đã được che giấu ma lực, tui cũng không giúp được gì nhiều, do đó thành quả này hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực của anh đó.

Manaril không câu được nhiều như tôi, nhưng cô ấy cũng đã làm rất tốt.

-Nói sao nhỉ, kĩ năng câu cá của tôi không được tốt lắm. Nhưng thành quả này thực sự khiến tôi rất vui.

Nhìn vào kết quả là một lượng lớn cá, tôi rất hài lòng

Thật tuyệt khi bữa tối nay của chúng tôi sẽ trở nên phong phú hơn.

-D-Daichi-dono… xin lỗi nhưng anh có thể qua giúp tôi không?

-Hảm?

Dianeia đang phải gồng người kéo cái cần câu của mình lại.

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi cũng không rõ. Nhưng mới nãy nó đột nhiên rất nặng, cứ như bị móc vào thứ gì đó vậy..

- Móc vào cái gì đó sao? Dây câu đâu có dài đến vậy?

Tôi lẩm bẩm trong khi chạm vào chiếc cần câu trong tay Dianeia.

Qua đó, cảm giác chiếc cần đang bị thứ gì đó kéo ngược lại rất rõ.

-Có vẻ như Nhưng dù cho tôi có kéo thế nào nó vẫn không chịu di chuyển…

Dianeia đã cố hết sức dồn lực để kéo, nhưng cái cần câu vẫn không di chuyển.

Đó chắc chắn là cái gì đó rất nặng nề.

-Fumu, nếu vậy để tôi giúp cô một tay.

-Eh…Không không…cái đó không cần đâu….

-Eh?

Tôi di chuyển ra sau lưng của Dianeia và đưa tay nắm lấy chiếc cần câu.

u14492-552c44de-8e31-4cbe-baa7-96177552eb7f.jpg

Cùng lúc đó, mặt của Dianeia bắt đầu đỏ ửng.

-D-Daichi-dono!? A…anh….đang làm….

- Hm? tôi chỉ cho cô mượn một chút sức mạnh thôi mà. Nó vẫn sẽ là thành quả của cô.

Tôi sẽ giúp một tay, nhưng Dianeia nên là người hoàn thành việc này.

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục giữ nguyên tư thế của mình.

-V…v…vậy sao? Hóa ra là vậy…tôi có hơi hiểu lầm một chút! Nhưng dù sao thì, cảm ơn anh rất nhiều, Daichi-dono.

- Không cần cảm ơn. Hãy kéo nó lên đã nào.

- Được rồi.

- -Một, hai …kéo nào…!

Dianeia và tôi bắt nhịp cùng nhau rồi bắt đầu dồn sức cùng kéo.

Dây câu căng lên và cần câu cũng bắt đầu có vài tiếng nứt gãy. Nhưng nó vẫn là vảy rồng, nên tôi nghĩ sẽ không sao đâu.

Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi kéo,…

Có thứ gì đó từ mặt nước nổi lên….

-Xúc tu bạch tuộc sao?

Một cái vòi bạch tuộc với những chấm khoang đỏ và vàng xuất hiện.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nó rất dày và dài

Hơn nữa, đó không phải là thứ duy nhất nổi lên.

-D-Daichi-dono, ở đó…

-Huh?

Nhìn theo hướng tay Dianeia chỉ, tôi thấy mặt hồ ở phía đối diện cũng bắt đầu sủi bọt…

Mặt nước rẽ ra rồi bắn tung tóe sang hang bên khi một con bạch tuộc hoàn chỉnh màu đỏ và vàng xuất hiện

Có vẻ như cô ấy thực sự đã bắt được một con cá rất rất lớn đấy.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Chap trước có ông nào kêu câu đc xúc tu mà ra thật luôn kìa....
Xem thêm
:v mấy chap trước có thánh cmt có súc tu ai ngờ có thật
Xem thêm
Kìa em, sao lại táo tợn thế, dể cán cần câu giữa háng thế kia kéo mạnh thì dập hết hàng họ à
Xem thêm
TRANS
Câu được thật kìa =))
Thanks~
Xem thêm
TRANS
Câu đc bạch tuộc luôn hả trời :v
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cần được thiến để bảo tồn =))
Xem thêm
thớt mới thả con bạch tuột xuống đúng ko!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời