Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Bonus story : Những lời cầu nguyện liên quan đến năm

1 Bình luận - Độ dài: 535 từ - Cập nhật:

Cre: Page Vòng Lặp Thứ 7: Nơi Tình Yêu Trở Thành Thứ Quyết Định Vận Mệnh Thế Giới

Chí mạng: edit được vài 3 chữ

______________________________

Trong chuyến mua sắm bí mật ngày hôm đó, Arnold đang cầm đồ Rishe đã mua.

Cảm thấy tội lỗi vì đã phiền anh trong việc mua sắm của cô, nhưng Arnold sẽ không bao giờ đưa chúng cho Rishe, và cuối cùng khiến Hoàng tử phải cầm những túi giấy trên tay.

Rishe, người đang đi bên cạnh Arnold, quyết định làm gì đó để cảm ơn anh ấy, và chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó.

“Rishe?”

“Đợi một chút. Em nhớ người phụ nữ ở cửa hàng hoa quả đã đưa cho em một mảnh giấy và nói:'Một lúc sau hãy mở nó ra’.”

Từ túi áo choàng dành riêng cho những chuyến du ngoạn như vậy cô lấy ra một mảnh giấy có màu sắc rực rỡ. Arnold cau mày khi nhìn tờ giấy được gấp thành hình tam giác.

“Có gì đáng nghi à?”

“Việc chúng ta mua thứ gì đó từ quầy hàng đó chỉ là trùng hợp thôi. Ta nghi ngờ có ý đồ gì đằng sau việc đó...”

Khi họ di chuyển đến một góc ít đông đúc hơn, cả hai đều chăm chú nhìn vào tờ giấy, từ từ mở nó ra.

Đó có thể là một mánh khoé quảng cáo để thu hút người mua hàng. Khi Rishe mở tờ giấy xong, cô chớp mắt với những gì được viết trên đó.

“Với năm nụ hôn, cầu mong may mắn sẽ đến với bạn vào hôm nay.”

“...”

Sau vài giây cô hối hận vì đã thốt ra điều đó.

(...Năm nụ hôn!?)

Thật là một điều lạ khi cô đã không hét to điều này.

“E-Em...”

“Có cần thiết không?”

“Ồ, không, không, không! Không hề!!”

Arnold cau mày hỏi, còn Rishe nhanh chóng lắc đầu. Nhưng cô lại cảm thấy ngạc nhiên trong lòng.

(...Nhưng mình muốn chúc may mắn cho Arnold điện hạ.)

Rishe yêu Arnold. Cô muốn gửi những lời chúc phúc nhỏ bé này đến anh.

Arnold chắc chắn đã nhìn thấu sự do dự nhất thời nảy sinh vì điều này. Nói cách khác, đối với Arnold, có vẻ như Rishe thực sự muốn có một “nụ hôn mang lại may mắn”.

“Ể?”

Tay Rishe bị Arnold nắm lấy. Mặc dù cô biết anh sắp làm gì nhưng cô không thể tin được, Arnold cụp đôi mắt có hàng mi dài xuống. Và rồi, nụ hôn của Arnold rơi xuống đầu ngón tay Rishe. Sự hỗn loạn ở chợ chắc chắn không phải là sự tưởng tượng của Rishe. Arnold liếc nhìn Rishe và thản nhiên nhận xét:

“...Còn bốn cái nữa.”

“L-Làm ơn, cái này thế là đủ rồi...!!”

Ngay cả chỉ một nụ hôn vừa rồi dường như cũng có sức mạnh tương đương với năm nụ hôn. Rishe đã suy nghĩ một cách nghiêm túc nhưng cuối cùng lại nhận được cả năm nụ hôn khiến cô hoàn toàn bối rối.

May mắn thực sự có đến hay không chắc chắn sẽ được hé lộ trong tương lai.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cute vch😭😭🫶🏻🫶🏻
Xem thêm