Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Vị hôn thê của Arnold

3 Bình luận - Độ dài: 586 từ - Cập nhật:

Mặc dù Arnold bị mọi người sợ hãi, nhưng anh lại rất được phụ nữ yêu thích. 

Với vị thế Hoàng tử và vẻ ngoài xuất chúng, điều này cũng là lẽ đương nhiên. Bằng cách này dẫn đến một câu hỏi: 

"Arnold điện hạ, ngoài em ra, không có ai khác đề cập đến chuyện kết hôn sao?" 

Trên đường trở về dinh thự của Rishe từ lâu đài, nơi diễn ra buổi dạ tiệc, cô hỏi vậy. Arnold, người hộ tống cô, vừa đi vừa nhìn Rishe. 

"Tại sao em lại hỏi vậy?" 

"Em đột nhiên rất tò mò. Vì em biết nhiều người trong hoàng tộc đã đính hôn từ khi còn nhỏ."  

Rishe vừa mới sinh ra đã đính hôn với Vương tử. Tình huống này trên thế giới không phải là hiếm gặp. 

(Hoàng đế Arnold Hein kết hôn với một công chúa nào đó, trong bất kỳ kiếp nào mình cũng chưa từng nghe nói qua...) 

Có thể đã có hôn thê từ lâu, cũng có thể trong chiến tranh đã bí mật kết hôn. Mặc dù không thể xác nhận sự thật, nhưng nếu là chuyện đã qua, thì có thể hỏi.     

"Arnold điện hạ vì nghe lệnh của phụ thân ngài muốn 'tìm đối tượng kết hôn từ nước ngoài' nên mới ra nước ngoài tìm phụ nữ đúng không? Nếu vậy, liệu có phải còn có những ứng viên khác không?" 

"Em dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Ta chưa bao giờ đi tìm hôn thê cho mình." 

Rishe kinh ngạc, dừng lại giữa hành lang. 

Lúc này, Arnold quay lại, bình tĩnh nói. 

"Phụ thân chỉ đưa ra điều kiện kết hôn, không hề ra lệnh cho ta phải tìm hôn thê. Nhưng ngay cả khi có lệnh như vậy, ta cũng không có ý định tuân theo." 

(Đúng vậy. Nói như vậy, người này định trong tương lai gần sẽ giết cha...) 

Rishe rùng mình khi nhìn thấy bầu không khí đó. 

Cô nghĩ rằng cần phải sắp xếp lại dinh thự để tách họ ra. Trong khi cô đang suy nghĩ, Arnold mở miệng. 

"Ta đâu còn ứng viên nào khác." 

Khi Rishe ngước lên nhìn anh, cô thấy Arnold đang nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh. Dù là lúc nửa đêm, vẫn có thể thấy rõ đôi mắt xanh tuyệt đẹp. 

"──Người duy nhất trên thế giới ta muốn lấy làm vợ, chỉ có em mà thôi." 

"..." 

Nghe câu nói đó, Rishe hít một hơi sâu. 

Thấy Rishe đơ ra, Arnold hơi nghiêng đầu.     

"Sao vậy?" 

"Bởi vì... em..." 

Bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, Rishe cúi đầu, vừa chơi đùa với tay áo của chiếc váy vừa đáp. 

"...Điện hạ lại nói câu như đang cầu hôn em vậy..." 

Lý do chọn Rishe, rõ ràng là có mục đích gì đó. 

Tuy nhiên, Arnold dường như rất thích thú, nheo mắt lại. 

"Nếu em nghĩ vậy, thì cũng không sao." 

Nụ cười đó giống như một đứa trẻ vừa thực hiện thành công trò chơi khăm. Rishe chưa kịp hỏi lý do, Arnold đã bước đi tiếp. 

"Đi thôi. Mặc váy dạ tiệc, dù là mùa xuân cũng sẽ lạnh." 

"....Cảm ơn...cảm ơn ngài..." 

Thật ra, Rishe không cảm thấy bất kỳ cơn gió lạnh nào của đêm. 

Rishe vừa đi bên cạnh Arnold, vừa cố làm nguội đi đôi má đang nóng bừng không biết có phải do đã uống rượu vang tại buổi tiệc hay không. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tôi tự hỏi cảnh con bé nhảy xuống ban công hồi đầu có gì đặc biệt trong mắt anh ta đến nỗi làm ổng dẹp luôn ý định FA mãn kiếp nhỉ? 🥲
Xem thêm
Chắc là quả váy bả phồng lên như hoa ấy.(Xem anime biết ngay)
Xem thêm
Lời khẳng định rõ ràng và chắc chắn
Xem thêm