Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Câu chuyện về Rishe nhạy cảm

2 Bình luận - Độ dài: 421 từ - Cập nhật:

*Đây là một câu chuyện rất ngắn. 

Trans: Chí mạng 

Ngắn thật

_________________________ 

Arnold luôn đối xử với Rishe bằng thái độ lịch sự. 

Cô cảm nhận được sự quan tâm và tất nhiên cô rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, đôi khi sự quan tâm đó lại trở nên phiền phức. 

"…Ừm, Arnold điện hạ." 

Trước khi một buổi dạ tiệc bắt đầu, cô đã nói với Arnold trước hội trường. 

"Thật ra, em có một điều muốn bàn bạc. Về việc khiêu vũ trong buổi dạ tiệc." 

"Sao vậy? Em định không tham gia à?"  

"Không phải như vậy!… Điện hạ luôn nhẹ nhàng chạm vào eo em mỗi khi khiêu vũ phải không?" 

Rishe nhìn xuống một chút và lẩm bẩm. 

"Chuyện đó… ừm…" 

Trước ánh mắt kỳ lạ của Arnold, cô cố gắng nói. 

"--Rất nhột!! Thỉnh thoảng, rất nhột!" 

"..." 

Mặt Rishe có lẽ đang đỏ bừng. 

Còn Arnold, không hiểu sao anh lại có một vẻ cau mày khó diễn tả. 

"Thật ra thì em rất nhạy cảm…" 

"..." 

"Khi điện hạ chạm vào eo em, em gần như phát ra một âm thanh kỳ lạ. Giống như ‘Ưm’..." 

"…" 

Arnold cau mày ngày càng sâu hơn. Thấy vậy, Rishe vội vàng nói: 

"A! Không phải là em không thích khi được điện hạ chạm vào đâu!?" 

"..." 

Không hiểu sao, Arnold lại càng cau mày chặt hơn. 

"Xin lỗi…" 

"…Không sao." 

Sau khi thở nhẹ một hơi, Arnold không tỏ ra tức giận mà hỏi: 

"Vậy, làm thế nào bây giờ?" 

"Ờ thì…"  

Rishe suy nghĩ một lúc. 

Có lẽ cách chạm nhẹ nhàng của Arnold lại là nguyên nhân. 

Nếu không chạm nhẹ như vậy, có thể cô sẽ không cảm thấy nhột như thế. 

Rishe chợt nhận ra điều đó và cô ngước nhìn anh, nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. 

"Thay vì vậy, ngài có thể nắm chặt eo em được không?" 

"Nắm chặt?"  

"Vâng! Điện hạ dùng tay nắm chặt eo em… như thế này… Hyaaaa!?" [note60437]

Vô thức kêu lên, Rishe liền dùng cả hai tay bịt miệng lại. 

Sau đó, cô chạm mắt với Arnold, người vừa nắm lấy eo cô, và cả hai đều im lặng. 

"…" 

"…" 

Arnold đột nhiên quay đi và nói: 

"…Ta sẽ cố gắng hết sức để em không cảm thấy nhột." 

"…Cảm ơn ngài…" 

Và như vậy, trong bầu không khí hơi ngượng ngùng, Rishe và Arnold chuẩn bị tham gia buổi dạ tiệc hôm đó. 

Ghi chú

[Lên trên]
tự làm tự kêu:v
tự làm tự kêu:v
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chắc Arnold cũng ngại nên mới quay đi ÷)))
Xem thêm
TFNC
ngắn thật :v
Xem thêm