• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 13 : Kì Thi Thăng Cấp : Phần 1

7 Bình luận - Độ dài: 1,623 từ - Cập nhật:

Chương 13 : Kì Thi Thăng Cấp : Phần 1

Có rất nhiều giọng nói và sự hiện diện ở đây , Kunon chỉ sống quanh quẩn hai nơi là dãy nhà của gia tộc Gryon ở vương thành  và tòa lâu đài ở lãnh địa nhà mình chứ đây là lần đầu cậu tới nơi có nhiều người như vậy .

[ Nếu là mình ngày xưa chắc ngồi lì một chỗ thôi  ] - Kunon nghĩ .

" Milica điện hạ , hôm nay tớ xin phép trở thành 1 thiếu nữ nhé " 

" Phư phư ( tiếng cười ) .. vậy để tớ trở thành 1 đứa con trai vậy . Đưa tay của người cho tôi thưa tiểu thư " 

Milica nắm lấy tay trái của Kunon theo 1 cách rất quý ông .(エスコート : vừa mang nghĩa hộ tống vừa mang nghĩa hành động lịch thiệp của quý ông ) 

" .... " 

[ Mối quan hệ tốt thật đấy ] - Ixio vừa trông chừng 2 người vừa nghĩ thầm trong lòng .

Mối quan hệ hứa hôn nam nữ trong trường quý tộc không ít nhưng  mối quan hệ giữa  milica và kunon  thân nhau 1 cách đặc biệt .

" Mình cùng đi thôi " 

" Vâng , nhờ chàng . Đi thôi anh trai ơi " 

" À , ừ " 

Milica thì kéo tay còn Kunon thì bắt đầu bước đi . Bộ trang phục trang trọng như đi dạ hội , băng mắt bằng da bọc lại 1 phần khuôn mặt . Tay phải cầm cây nạng sành điệu , tay trái được đệ cửu công chúa đương nhiệm nắm lấy .

Với điệu bộ như thế cậu hiên ngang đi qua cổng chính và thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh từ các học sinh và người hầu . Khiến cho giáo viên phụ trách nghênh đón cùng  hướng dẫn cậu há hốc mồm vì sốc và suýt lỡ cho cậu đi qua .

" Chờ đã thưa trò Kunon • Gryon "

Người đã lên tiếng và đuổi theo bộ ba - giáo viên nữ Cast bị ép phải tiếp đón đứa con thứ bị mù của một gia tộc hầu tước và cô không hề hiểu rõ việc này phiền phức như thế nào .

Mặc dù cô đang cố gắng hết mình trong công việc 2 năm nay và mặc dù trường luôn nói là  mọi người đều bình đẳng khi ở trường học quý tộc , nhưng  xuất thân nhà nam tước như cô Cast thì cảm thấy khá là áp lực . Hơn nữa nó quá khác so với  những thứ cô đã nghe là *đứa trẻ đến ngôi trường này có hơi nhút nhát nhưng rõ ràng đứa trẻ cô nhìn thấy lộng lẫy như là vị hoàng tử vậy , đế mức cô lỡ tiễn cậu đi qua .

Cô nghi ngờ liệu đó có phải là Kunon • Gryon không vì cái phong thái quá mức tự tin ấy .

" Vâng ? " 

Kunon  , Milica và Ixio đều quay đầu lại nhìn .

[ Trang phục và cây nạng đều khá ổn , còn cái bịt mắt có lẽ là bằng chứng cho việc bị mù thật ]

" Tôi là giáo viên của trường này cũng như là người tiếp đón trò hôm nay , Cast "

"   Vâng , em hiểu rồi . Lần đầu gặp mặt thưa cô Cast , em là Kunon • Gryon ạ . Hiện tại em là một tiểu thư nên phải  sử dụng hành động lịch sự- "

"  Ơ ... ? " 

Nhìn thấy Kunon đang xòe chiếc váy vô hình và để chân trái lùi ra sau   , đây đích thị là Curtsy ( lên mạng tra nhé ) rồi , 1 hành động chào hỏi của phái nữ .

" Ơ ... Là con gái... Sao ? " 

[ Không lẽ mình đã nhận sai thông tin báo cáo  sao ? Rõ ràng đối phương là con trai mà , hay là tuy trang phục  là  của con trai nhưng thực chất là con gái ??? ]

" Bề mặt sinh học là con trai , tính cách cũng là con trai nhưng hiện tại em là một cô tiểu thư xinh đẹp ạ " 

[ Chuyện gì đang xảy ra vậy trời ? Hơn nữa còn thêm * xinh đẹp phía sau nữa ? Có lí do gì sao ? ... Mặc dù đúng là dễ thương thật ]

Cast đang bối rối về những gì đang xảy thì nghe thấy Ixio đang lầm bầm rằng " thằng bé chỉ đang chơi thôi ạ , đừng để ý nhiều quá " bà quyết định  cưỡng ép mình tin tưởng điều Ixio đã nói .

Vì cái phong thái tự tin của Kunon khiến cô chẳng biết là đùa hay thật nữa . Có lẽ cậu ấy là kiểu người mà càng suy nghĩ nghiêm túc càng khó đối phó , biết sớm được điều đó có lẽ đã tốt rồi .

" Trò Milica , từ giờ cô sẽ phụ trách cho trò Kunon " 

" Vâng ạ , em hiểu rồi "

Milica thì có buổi học , còn Kunon thì có bài thi nên phải tạm chia tay nhau .

" Vậy nhớ cùng mình ăn tối nhé Kunon-kun " 

" Dĩ nhiên rồi thưa điện hạ , anh trai cũng vậy nhé " 

" Ừ , hẹn gặp lại buổi trưa " 

Ixio và Milica cùng nhau đi đến học xá còn Kunon được cast dẫn đến phòng học đặc biệt .

Phòng học đặc biệt là 1 phòng nhỏ đủ để cho học sinh và giáo viên mặt đối mặt nhau theo tỷ lệ 1 : 1 .

" Vậy trò đã nghe đại khái chưa ? " 

  Cô Cast đúng trên bục giảng hỏi còn Kunon thì ngồi trên ghế trả lời " vâng ạ " .

" Em nghe rằng nếu thông qua 5 vòng thi em sẽ được tốt nghiệp ạ " 

" Đúng vậy ,  những người tốt nghiệp ở ngôi trường này đại khái tầm học sinh năm thứ  3 đến học sinh năm thứ 5 còn kì thi thăng cấp sẽ tổ chức khoảng nửa năm đến 1 năm 1 lần nhầm kiểm tra lại kiến thức đã học .  Nếu chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng dạy thì cũng không khó lắm nhưng nếu trượt thì trong vòng 1 tháng sau đó không thể tham gia kì thi 

Nói đến đây thì trò  hiểu rồi chứ ?" 

  "Vâng ạ " - Kunon gật đầu .

" Điều quan trọng ở đây là chỉ có thể tham gia kì thi kế tiếp khi đã thông qua kì thi hiện tại , đúng không ạ  " 

" Đúng vậy, bình thường thì sau khi thi xong phải mất mấy ngày mới được tham gia kì thi kế tiếp nhưng mà trò là đối tượng cần được xử trí đặc biệt nên chỉ cần 1 ngày 1 bài thi là được .

Thậm chí trò không cần phải tới trường để tham gia kì thi nhưng vì cha của trò và quốc vương bệ hạ đã bàn bạc với nhau và quyết định hình thức thi  như hiện tại " 

Hình thức xử trí đặc biệt như thế này không phải là hiếm nên nhà trường đã quen với điều đó .

" Cô ơi " 

" Sao thế ? "

" Em nghe bảo cha em và quốc vương bệ hạ là đôi bạn thân , siêu thân luôn ấy ạ . Xin lỗi vì đã gây ra áp lực cho nhà trường ạ " 

" Thế à , cô sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì " 

Cast cũng biết nhưng không có nghĩa  đó là điều  được phép nói ra theo cách công khai  .

" Trò còn câu hỏi nào không ? Hôm nay cô là giám thị của trò cho nên đến lúc thi dù nói gì cô cũng không nghe đâu nhé " 

" Việc cha em thông đồng với quốc vương bệ hạ- " 

" Cô sẽ bắt đầu kì thi sớm như chưa có gì xảy ra và đừng có lôi cô vào những vấn đề chính trị nguy hiểm nữa " 

" Rất mong được cô chiếu cố ạ " 

Cast đang ôm đầu của mình còn Kunon thì đã vượt qua kì thi một cách vô sự vào sáng nay .

Mặc dù cô đã nghe nói rằng Kunon bị mù nhưng cậu chỉ trả lời rằng " Em ổn "  , cô hiểu điều đó mặc dù không hiểu nguyên lý là gì . Kunon đã giải xoành xoạch từng đáp án một đến mức cô không biết cậu có bị mù không nữa .

Sau đó Ixio và Milica đã đến để dẫn cậu đi ăn trưa vừa nãy . Bài thi hôm nay đã xong và nếu thuận lợi thì Cậu sẽ tốt nghiệp sau 4 ngày . Nếu như cậu vượt qua kì thi ...

" Không thể hiểu nổi nữa ... " 

Chấm điểm là 1 người khác nên Cast chỉ cần xem lướt qua đáp án thôi , dù như thế thì những gì cô thấy đều là câu trả lời đúng .

Trong lúc thi Kunon luôn nói ra những câu kì lạ , thái độ và phát ngôn đều có vẻ như là 1 người không nghiêm túc nhưng chữ của cậu lại đẹp một cách khó tin .

Và Cậu đã đạt điểm tuyệt đối "khó tin vcl".

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

main này nạp vjp r
Xem thêm
A main này tếu quá
Xem thêm
mù bây h vjp thế sao ...
Xem thêm
NDK
Bá vl
Xem thêm
Vậy là main cải trang thành gái?
Xem thêm
Ko main nhập vai th
Xem thêm